Những câu nói của con làm bố/mẹ cảm động

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi ZOE, 8/1/2011.

  1. ZOE

    ZOE Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2010
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Chẳng biết các mẹ thế nào chứ trẻ con nhà e đáng yêu lắm cơ. Đứa cháu nhà e mới 2,5t mà đã biết lo lắng cho bà nội rồi., Chuyện là, cháu nó theo bà đi hái rau., có rất nhiều bà cũng đag hái rau., nhưng cháu ko nhắc ai, chỉ đứng từ trên nói véo von ra vẻ lo lắng: bà nội ơi cẩn thận ko kiến đấy! Làm bà xúc động cả ngày.
    Đứa cháu khác thì khi thấy mẹ mặc áo dài, ngồi xuống chạm đất thì: chạy vội đến và nói: mẹ ơi, áo mẹ dài quá, chạm đất r, con nâng áo cho mẹ nhé.
    Oai oai, con mình còn bé, ko bít sau này có lo lắng đc cho mình như thế ko đây???:p
    Các mẹ nào có con có những câu nói làm mình cảm động thì post lên chia sẻ nha......
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ZOE
    Đang tải...


  2. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,884
    Đã được thích:
    1,202
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Những câu nói của con làm bố/mẹ cảm động

    Những câu nói của trẻ là đáng yêu nhất... Cháu của bạn thật đáng yêu, và topic này thật hay.
    Xin chia sẽ câu chuyện của bé lớn nhà mình:
    Trước khi bé có em, bé là trung tâm của vũ trụ, mọi tình cảm, thời gian đều giành riêng cho bé, Lúc mới có em trai (lúc bé đúng 3 tuổi). Mình có nói với bé như sau:
    - Ba: Con ơi, dạo này con mới có em, nên thời gian ba mẹ giành cho con không nhiều, xin lỗi con nhé. Con có buồn không?
    - Bé: Con không buồn đâu, Con biết ba mẹ rất bận, Em còn nhỏ, ba mẹ nên giành thời gian nhiều hơn cho em nhé. Con lớn rồi, con chơi 1 mình cũng được mà.

    Ôi, nghe xong, cảm động quá trời luôn............
     
  3. mengheu

    mengheu HÀNG XÁCH TAY NGA - BÁNH MÌ CAY HẢI PHÒNG

    Tham gia:
    22/12/2009
    Bài viết:
    4,114
    Đã được thích:
    391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Những câu nói của con làm bố/mẹ cảm động

    Con mình 1.5 tuổi hihi. Có khi đang chơi chạy vào ôm mẹ rồi xoa má mẹ nói "yêu mẹ". sướng âm ỉ cả ngày lun í.

    Còn có lúc mẹ mệt nằm úp mặt xuống gối, con cũng nằm bên cạnh lấy tay vuốt má mẹ. yêu lắm í.
     
  4. ZOE

    ZOE Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2010
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Những câu nói của con làm bố/mẹ cảm động

    Bé nhà bạn có ý thức tốt thật, chứng tỏ gia đình giáo dục tốt đấy! đáng yêu ghê
     
  5. ZOE

    ZOE Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2010
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Những câu nói của con làm bố/mẹ cảm động

    Thích nhỉ, con mình mới 3,5M, còn chưa bít theo, nhiều khi thấy mẹ còn bánh bơ, mũ phớt. :))
     
  6. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Những câu nói của con làm bố/mẹ cảm động

    còn tớ, thì thực sự vui khi lần đầu tiên con mình viết " thật ra con rất yêu mẹ" hì hì
     
  7. ZOE

    ZOE Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2010
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Những câu nói của con làm bố/mẹ cảm động

    Thế á, thật tuyệt......................................
     
  8. ZOE

    ZOE Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2010
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Những câu nói của con làm bố/mẹ cảm động

    Thế á, thật tuyệt......................................
     
  9. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,884
    Đã được thích:
    1,202
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Những câu nói của con làm bố/mẹ cảm động

    Cám ơn bạn khích lệ....................... Hy vọng bé nhà bạn cũng ngoan.
     
  10. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những câu nói của con làm bố/mẹ cảm động

    Con gái mình 2 tuổi, bố giả vờ đánh mẹ, con oà khóc nói " Con có yêu mẹ ạ!". Xúc động lắm ý...
     
  11. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những câu nói của con làm bố/mẹ cảm động

    Con trai tớ cũng 2.5Y .Mỗi lần làm gì hư mẹ vờ cúi mặt xuống rồi nói : anh giống làm mẹ buồn quá ,mẹ khóc đây .
    Thế là y như rằng quay ra ôm má mẹ rồi nói : "mẹ đừng buồn , anh giống thương mẹ lắm ,anh giống ngoan rồi ".Xong con còn khóc trước cả mẹ .
    Tại vì con tình cảm thế nên lắm lúc chả có việc gì là mẹ lại trả vờ buồn :D
     
    nhoceddychuotcontime thích.
  12. MebeThuan

    MebeThuan

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,664
    Đã được thích:
    3,378
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Những câu nói của con làm bố/mẹ cảm động

    Bé nhà mình gần 2,5 tuổi rồi, thỉnh thoảng con cũng có những hành động khiến mẹ xúc động vô cùng.
    Ví dụ, có lần mẹ bị đồ rơi vào chân, đau điếng nên cứ nhăn mặt kêu la. Con đang chơi, liền vứt đồ chơi chạy lại ôm mẹ vào lòng con, vỗ vỗ, "Mẹ nín đi con yêu con yêu...". Chưa hết, con quay sang đánh chừa đồ vật, rồi còn bảo "Mẹ nằm xuống đi cho đỡ đau nhá".
    Mẹ rán bánh cho cả nhà ăn, mẹ đã rán xong 1 đĩa bánh, và lúi húi rán nốt số bánh còn lại trong chảo.
    Bố, con và 1, 2 ng khách đã ngồi sẵn sàng bên đĩa bánh và thưởng thức. Con rất háo hức ăn, nhưng vẫn líu tíu bên chân mẹ "Mẹ ơi, mẹ ra ăn bánh đi, mẹ ra ngồi đây này..." rồi kéo mẹ ra ngồi cùng mọi ng bằng được. Lúc đó, con mới yên tâm ngồi ăn, cái mặt rõ hí hửng, mãn nguyện... :D
     
    nhoceddy, ZOEKút Kít thích.
  13. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Những câu nói của con làm bố/mẹ cảm động

    bà ngoại rửa tay chân cho cháu lớn thì cháu bé cũng chạy vào đòi bà rửa cho, bà bảo, bà giúp 1 đứa thôi, bảo mẹ mày rửa cho. Bé nhỏ bảo, bà phải giúp mẹ cháu chứ, mẹ cháu đi làm vất vả, mẹ cháu mệt , rửa xong, cháu cám ơn bà. Don dỏn thế nên bà không yêu sao được. bà bảo, sao nó dạy con nó giỏi thế, mới 3 tuổi đầu đã biết thương mẹ, thế mà mình nuôi con 30 năm mà chúng nó ko biết thương mẹ, rồi cười ha hả, thực ra, có trẻ con yêu lắm.
    Còn thằng anh nó, có lần thấy bà trách mẹ, vì mẹ cãi nhau với cậu, mẹ nó tức quá nên lên nhà ấm ức khóc, lúc sau bà mang hoa quả sang phòng, nó bảo bà: bà mang về phòng bà đi, cháu không ăn, ai bảo bà mắng mẹ cháu.
    Mẹ mình bảo, chả ai dạy, nếu có người khác lại bảo mớm lời cho chúng nó, sao giờ trẻ con nó khôn thế.
     
    nhoceddy thích bài này.
  14. Tomcon05

    Tomcon05 TỚ ĐANG YÊU!

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    1,096
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Những câu nói của con làm bố/mẹ cảm động

    Chuyện nhà tớ thì thế này: Một lần mẹ đi công tác kết hợp luôn cùng gia đình đi nghỉ hè. Hai bổ con ờ KS đợi mẹ đi họp. Con lúc đó 3tuổi nằm đợi mẹ cả ngày buồn quá quay sang nói chuyện với bố:
    Bố ơi, con thấy buồn vì một người con gái.
    Bổ ngạc nhiên hỏi: Ai thế con?
    Con trả lời: Đó là mẹ, bổ ạh.
    Hi. Bố mẹ chịu luôn.
     
  15. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,884
    Đã được thích:
    1,202
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Những câu nói của con làm bố/mẹ cảm động

    ha..........ha..............., cái này có vẽ là bố nói đấy. Hi..hi....
     
  16. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Những câu nói của con làm bố/mẹ cảm động

    Tomy nhà em 2,5 tuổi một vài câu nói của con làm em cảm động
    " mẹ là cục kim cương của con"
    hôm mẹ đang mặc cái áo mới thì con nói
    " mẹ có áo mới à, mẹ xinh thế" trong khi bố thì chẳng bít vợ có áo mới hay ko
    một lần bà nội bị huyết áp cao, nửa đêm con đòi dậy đi tè, tè xong con đòi chạy vào giường ông bà và nói
    " mẹ ơi bà khỏi ốm chưa?"
    xúc động lắm ý.
     
  17. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Những câu nói của con làm bố/mẹ cảm động

    Cu nhà em được 2 vc gọi là thằng dẻo mỏ!
    Bố mẹ cãi nhau, mẹ khóc, nó hỏi: ai đánh mẹ mà mẹ khóc?
    Mẹ lau người cho em , chưa xuống ăn cơm, nó lên phòng bảo: mẹ nhanh lên xuống ăn cơm, bà ăn hết bây h! Hehhehehe! Nó xuống bảo bà, bà ăn ít thôi, phần mẹ Thuý với!!
    Ông ngoại ốm, nó bảo: ông ơi, ông ốm à? Nó quay sang bảo dì: con với dì đi mua cháo cho ông đi, ông ốm đấy! Nhìn thấy cậu nó cũng bảo: con với cậu đi mua cháo cho ông đi, ông ốm đấy!
    Bà ngoại ốm, mẹ bảo gọi điện sang nói chuyện với bà, nó bảo: bà ốm à, con ko có cháo, chỉ có bim bimm thôi!!!
    Yêu lắm cơ! Con giai được 3 tuổi!!
     
    Kút Kít thích bài này.
  18. Hanoidemtrogio

    Hanoidemtrogio Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2010
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những câu nói của con làm bố/mẹ cảm động

    k hiểu khái niệm thế nào nữa...cháu đối đáp với bà "ai bảo bà mắng mẹ cháu"...zậy mà khen con khôn-ngoan...Các cụ có câu, sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đó...
    Vài lời góp ý vì thực sự thấy cứ thế nào đó...::):)(
     
  19. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Những câu nói của con làm bố/mẹ cảm động

    mình phải điều chỉnh việc đó ngay chứ, nhưng là lời nói của bé 2 tuỏi đấy, ai dậy nó đâu, nó nghe và bắt chước người lớn đấy. bạn góp ý không sai đâu nhưng cái gì cũng có bối cảnh của nó và trích dẫn cụt lủn sẽ làm cho người khác hiểu sai đi đấy.
     
    vanthiminhdatmecumit08 thích.
  20. Tầm Xuân

    Tầm Xuân Guest

    Ðề: Những câu nói của con làm bố/mẹ cảm động

    Cháu gái mình 3 tuổi ,mẹ bị mổ ruột thừa ,hôm mình tới nhà thăm khi ra về em mình có tiến ra đến của ,cô bé nhà thấy vậy vội vàng dắt tay mẹ nói:mẹ ơi mẹ đi vào dường đi ,không ra đây đau đấy .."nhìn mà cảm động quá.!
     

Chia sẻ trang này