Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Panda nó gặp ai lần đầu là cũng õng ẹo vậy hết, nhất là cô nào "tấn công " nó tới tấp bằng cách hun hay đòi ôm nó là nó sợ , khóc đẹp mẹ chặt cứng.Nhưng chỉ 30 phút sau là quậy tưng ngay à chị .Nó đi off nó vậy chứ với mọi người ở nhà nó quậy cho mà biết mặt luôn .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ôi ... thời tiết ở đó thì tuyệt cú mèo rùi ... em mê thời tiết ở đó lắm , nên hùi trước cứ me anh nào ở LD để làm dâu dc lên đó sống mừ k me dc ...hhihihihihi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hom nay HT ko choi ta la nua ha,thay den sang kia,khai bao thu hoach tet di ne,thang loi dan ca nha di an kem di nao
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM m2m con gì vậy??? dê hử ... năm nay dê xui lém à ..hic hic ... mình cũng gặp xui k ít ... bể đèn thờ, nứt kiếng xe ... k bít có điềm gì đây ... nói ra cho cái xui k thành hiện thực phải di xem bói mí dc
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM khai nè chị : oánh bài đâu thắng đó mừ cái xe tự dưng nứt này, mất kia....phải mua đồ thay cũng hơn số tiền em thắng ...hic hic
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Dạo này SaoTv đang chiếu ''Đấu trường YOyo"' với RoBo trái cây nên con chị khoái đồ chơi giống phim. Hôm nay lên parkson ,mua được 2 con yoyo cho 2 đứa nhỏ. Bo nhà e có hay xem phim kênh SaoTV k?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ăn tết vui k c? được về quê là vui rồi..e thì k đi đâu hết, chỉ quanh quẩn trong t.phố... đánh bài còn bị thua nữa, hic..chắc e k có duyên với cờ bạc hay sao á..hay tại e chơi dở quá nên chơi bài ít khi ăn lắm... à, chị ơi,dầu oliu có nhiều nhản hiệu lắm, c xài hiệu gì? e vvo6 s.thị tìm mà k có...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Troi oi,toi di ngu van de dt tren dau giuong nhu thuong le,11h van dang nt cho ban,khoang 2h lanh qua nen tim dieu khien de tat quat van cam trung dt,nhung 3h day cho P uong sua tim dt hoai ko thay dau,so qua di thoi,trong nha luc nay ko con cai dt nao de lien lac nua,len mang nhan tin nho dua ban goi gium xem co do chuong ko ma no ngu kho kho ko nhan dc tin nhan. Dang ngoi co ro chet khiep trong cho troi nhanh sang day,va ko hieu tai sao mung 8 mat 1 cai cung voi ly do ko ro rang nhu the va hom nay 15 lai 1chu ra di,ko biet o duoi nha 2 chiec xe co con ko,so qua dong cua phong ko giam xuong. .................so qua ca nha oi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM để e nghĩ xem, đầu tiên c mất cái máy chụp hình, tiếp theo là đt, thẻ nhớ,..bây giờ cũng thêm cái đt nữa,..có nghĩ là con ma này thích HÀNG CÔNG NGHỆ, ..hihi... c ơi, bình tỉnh đi, k có gì đâu, e nghỉ trong nhà c không có ma cỏ gì đâu, chắc có lẻ tên trộm vặt nào đó, biết đường đi nước bước trong nhà c, nên nó mới ăn cắp hoài đó...c xem kỹ đi, hoặc báo công an xem, bây giờ là mấy thứ linh tinh, k chừng mai mốt tới xe cộ đó...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Kitty đoán chính xác đó,chị cũng đã giải thích cho papa nhưng pp k tin ,cứ nghĩ đến người âm chọc,ghẹo..đi theo hướng k khoa học tí nào..sáng nay đã tìm ra nguyên nhân rồi,khóa cửa xong để luôn chùm chìa khóa ngay cửa,tên trộm mình hạc xương mai,chui vào ,chui ra thoải mái mà k quên cẩn thận khóa cửa nẻo,nên đánh được 4 quả êm ru.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bà đó nha...ma nó lấy điện thoại chừa lại sim cho bà đó.. Năm nay 2011 rồi,bà nên đột phá 1 chút đi,cứ nghĩ gì đâu k à! nếu chịu nghe t là đâu có mất thêm,cứ khăng khăng lập trường thiệt là ''pó tay ''với bà luôn.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cám ơn em..vui nhưng mà vẫn nhớ Sài gòn.Su nhà chị phải đi học vì sợ theo k kịp bạn,chứ k vẫn tiếp tục ăn tết hết mùng 10 ---chị cũng vậy,không có duyên với cờ bạc là may mắn đó em. dạo này dấy lên phong trào các chị,em đi qua campuchia casino rầm rộ mà toàn là thua cháy túi k à! ..chị chỉ nhớ dầu oliu hộp xanh lá mạ.có dạng hộp và dạng chai,chị xài cả 2 ..loại nào cũng ok.nhưng dạng chai rớt xuống hay bị nứt đít,e mua hộp đi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM trời,.... vậy là vậy đó hả c? kết luận cuối cùng, c ấy k gặp ma mà là gặp cô hồn..hihi...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhưng may cho pp là tên trộm này còn lương tâm và dạng trộm vặt.. cũng là hàng xóm thôi..chứ còn gặp trộm chuyên nghiệp đã vào được trong nhà thì khoắng hết,mà nó lại vào tận giường ngủ,hic lúc nó đang lấy mà pp nhìn thấy nó k biết sẽ ra sao ta??ui Chị đã chỉ cho pp đúng hướng mà cứ k nghe,cứ bảo là k phải...rồi cứ khẳng định người âm.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ủa, vậy là biết tên trộm đó luôn rồi hả c? c nói " mình hạc xương mai" có nghĩa là tên trộm này là phụ nữ ư? đầu năm mà bị c pp bị vố này cũng hơi mệt hé chị!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hok phải,là đàn ông ,con trai nhưng ốm nên mới chui vào với lấy được chùm chìa khóa đó.