Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Mình có đứa bạn lấy chồng nhà có mỗi ông con trai, đứa đầu công chúa, đứa thứ 2 siêu âm là công chúa tiếp, thế mà lúc nàng ý đau đẻ dứa thứ 2, xách đồ đi viện ông bố chồng đi theo ra cổng vẫn còn lẩm bẩm: thằng ku, thằng ku làm nàng ý tức phát khóc. Đúng là nhiều người tư tưởng vẫn nặng lắm, vẫn phải có giai cơ! Mệt!
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Trời ơi, chuyện này thì càng ngày càng nghiêm trọng. Ở thành phố hay nông thôn thì cũng thế thôi ạ, có điều thành phố thì do đi học, đi làm khác ở nông thôn nên con gái có thể đc đi học và đc quan tâm hơn thôi. Em thì chưa có em bé ạ, nhưng mà bmc em ở quê, ông bà sinh đc 3 người con trai, hihi. Hm trc em về quê thấy bố chồng em nói là nhà nào k có con trai thì vô phúc. HICHIC, bố chồng em nói 1 chú nào đó trong họ ạ. Dạ vô phúc là bố mẹ đẻ em toàn con gái ạ. (Đau quá, lúc đó em định nhảy bổ vào nói với bố chồng em là con gái đc ăn học đàng hoàng gả về nhà bố đấy ạ, nhưng lại thôi vì em chả muốn cãi nhau) Còn nữa ạ, em có bà bạn vừa sinh bé gái - trộm vía em bé trắng hồng bụ bẫm, em mong chả bít có đc như thế k đấy. Thế mà ngày đầy tháng bố chồng gọi con dâu vào nói là tập 2 k phải thằng ku thì cho thằng chồng đi lấy vợ khác. Thế là em đây xách định lập quỹ nuôi con mình từ giờ ah. Cuối cùng thì con nào vẫn là con mình. Nhưng mình chuẩn bị tốt cho con thì sẽ tránh đc điều k tốt này. Mục tiêu của em là con em phải học thạc sỹ trở lên, em sẽ tích góp cho con du học. Để xem ng ta có chê nổi con nhà Vô Phúc như em k các mẹ ah. ---Vài lời tâm sự với các mẹ thân yêu.
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Bi h nhiều người còn tư tưởng nặng nề lắm, em thấy chồng em vẫn thik con zai hơn hẳn con gái trong khi luôn mồm bảo con nào cũng được, con nào anh cũng thik. Em là em cứ thịt thăn lương chồng để tiêu pha trong nhà, còn lương em để em tiết kiệm nuôi con. Dại mồm nhỡ có chuyện gì thì em còn đỡ được
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Chung quy " Là con gái thật tuyệt" nhưng cũng thật khổ, cái gì cũng tại mình hết. Nào là: con hư tại mẹ, đẻ con gái thì kêu ko bít đẻ mà bít thừa giới tính là do đàn ông mà, chồng bồ bịch thì bị cho là ko biết cách giữ chồng. còn câu: Phúc đức tại mẫu cũng khiến mình phải có trách nhiệm nhìu lắm với g/đ.
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Các ông bố mà có ý kiến thì mình ý kiến lại. Mình hơi gớm nên khi ông xã có ý kiến này kia mình bật lại: Con ai, gien của ai? mang họ ai?....thế là tắt đài.hì
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Các cụ hay đấng ông chồng cứ quan niệm như vậy, cứ thử cho vào thăm quan khoa sơ sinh bệnh viện Nhi xem. Khi đó về chắc chỉ ước là cháu nào cũng được miễn là khỏe mạnh! Buồn quá!
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Ở đời nó cứ tréo ngoe thế đấy bạn ạ. Khi người ta chưa có hoặc có nhưng bệnh tật thì ước sao có đc mụn con, con khỏe mạnh, còn con nào cũng đc. Nhưng khi dễ sinh thì họ lại "thằng cu vẫn hơn". Tư tưởng này chắc phải mất thời gian dài dài nữa mới "tiến hóa" hết đc. Phụ nữ thiệt thòi vậy đấy, nên chị em mình cố gắng đấu tranh để sau này đỡ khổ nhé, hihi.
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Em cũng 2 công chúa đây ạ, nhiều lúc nhà chồng cũng cứ bóng gió nói chuyện sinh thêm thằng ku, nhưng em quán triệt luôn với chồng em là không đẻ nữa để nuôi dạy 2 con cho tốt, nếu cứ đẻ tiếp mà vẫn ra con gái thì phải đẻ....trăm con giống kiểu Âu Cơ à? He he, thế là tịt luôn....
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Mình thì nghĩ chả tiến hóa hết được, không bao giờ! Ngay như nhiều đưa bạn mình là gái mà vẫn thích con trai nữa là các ông chồng.
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Mệt thật. Cơ quan mình có mẫy chị sinh đến lần thứ 3 mà vẫn chỉ có vừa gái, vừa nữ. Yên tâm 7 - 10 năm nữa con gái sẽ giá trị hơn con trai nhiều. Nếu bố mẹ chồng ép thì nên trả lời "Bố mẹ làm thử con xem nào?"
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Bây giờ đã có giá rồi chứ, chẳng qua nhà các Bác ấy chưa nhòm thấy thôi nên mới bị áp lực thế. Nhưng tóm lại nếu sống trong gia đình có tư tưởng như vậy thì người phụ nữ thật sự rất vất vả và khổ tâm.
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Bao giờ ông bà ta mới bỏ đựoc quan niệm,trai hơn gái ấy nhỉ.Bây giờ nhiều người muốn sinh con mà mãi không sinh được nữa là.
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Hihi, mình cũng 2 công chúa nè, chồng mình lại là con trai trưởng chứ, đến giờ vẫn cứ vô tư, kệ ai nói gì thì nói vì may là anh xã nhà mình ko nặng nề chuyện con trai con gái
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi uk đúng là tuy không nói ra nhưng mà mc và c cũng đều thích con trai hơn thật, nhưng con gái đầu lòng thì mọi người đều quí,cái gì đầu tiên cũng được ưu tiên hehe
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Nhà mình cũng 2 gái đây nhưng trời cho con nào là phúc của bố mẹ rồi. Xã mình là tộc trưởng. Mình nói và phân tích nên lão cũng hiểu và thương vợ, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy buồn. Mc mình thì hay nói con trai bà lắm (con gái bà cũng lấy tộc trưởng và cũng 2 thị mẹt), bà ý k nói mình chứ nếu nói mình đã bảo muốn mà được thì sao bà k bảo con gái bà sinh con trai đi. Mình khổ cái là phải ở chung với bm chồng nên nhiều khi cũng rất khó chịu. Chồng tử tế thì mình được nhờ, k thì chia tay cho ông đi lấy vợ khác. Nhà ông có phúc thì ông có con trai. Mình nghĩ đơn giản lắm. Không phải nặng nề các mẹ nhé.
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Bà gv nhà chị tớ, bảo chỉ thích con trai, ko thích con gái, đẻ 4 trai, 1 gái thế mà vẫn còn bảo : giá như đứa con gái kia là con trai nốt nữa thì tốt biết mấy, mọi người xem, cổ hủ ko tả đc
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Chị có muốn sinh thêm một bé nữa ko? Em có nhỏ bạn nó có một 1 tờ "bí kíp" của người Hoa , chỉ cách sinh con trai, nó đã truyền "bí kíp" đó cho 3 người bạn ko biết có trùng hợp ko mà 3 người đó điều sinh con trai , chị có cần ko? em sẽ hỏi nó rồi gửi cho chị.Coi như thử nghiệm đi.
Ðề: Áp lực sinh con trai nối dõi Đây, nhà này con đầu cháu sớm là mẹt. Bố nó nửa đùa nửa thật bảo tập 2 nhất định phải là giai. Mẹ chồng cũng chẳng biết thật thật giả giả thế nào bảo tập 2 kiểu gì cũng phải kiếm ra cu. Mình bảo thẳng: trời cho con gì thì biết con đấy, khỏi phải cầu, khỏi phải thuốc lọ thuốc chai. Cảm thấy cấn giai quá thì tự đi mà " xin" nhá. Mình muốn vài năm nữa làm tập 2 một cách tự nhiên xem số thế nào. Giai gái bây giờ quan trọng gì. Vất vả lắm mới đẻ được 1 cô là may lắm rồi còn đòi hỏi gì nữa.