Chiều nay đến giải quyết vụ hạt dưa nhé. E lên danh sách các mẹ order đi rồi sms cho mẹ nào đến lấy được, mẹ nào k đến lấy được thì mình ship hàng. Giải quyết cho xong sớm vì c bận lém
em đang tối mắt tối mũi....chanh ơi! chanh trực từ 3h đến 4h nhé....4h em mới lên được chỗ chanh rồi em đi ship luôn cho các mẹ...hix hix....còn đang ốm dở chít dở đây này
Chị Chanh ơi vậy ra tết chị Chanh giúp em nhá. Ra tết khoảng ngày nào thì chị bắt đầu ??? có gì chị Pm cho em nhé . cảm ơn chị ủng hộ em
Uh, ra tết chắc khoảng mùng 5,mùng 6 e ah. C chưa đi xem ngay hehe..Lúc đấy c sẽ nhắn e nhé. có khi c sẽ trao đổi trước với e. E cho c nick yahoo của e đi
@ trangnm1011: ô sờ kê, c sẽ sớm liên lạc với e Thông báo khẩn với hội kinh doanh.Nhà tomcuaghe có chuyện buồn ( chưa rõ là chuyện gì vì chưa kịp hỏi được) nên k vào diễn đàn và nghe điện thoại được. Cả nhà mình giúp e ý thông báo lên topic www.tôm cua ghẹ.com là nhà e ý nghỉ nhé, k nhận order nữa và ra tết sẽ tiếp tục phục vụ cả nhà. Và các mẹ đã order trước đó thì yên tâm vì nhà tomcuaghe sẽ chủ động liên lạc với các mẹ. Thanks cả nhà mình.
Giùi ui, em Phonglan ui,cả nhà có mỗi mình chị bán hồng sâm mà em quên cho được thế hả?Mẹ nào cần mua vậy?Chỉ cho chị liên lạc xem nào! Ps nhà Chanhchua: Cám ơn em vẫn nhớ ra được là chị bán hồng sâm.Thế mới là nhà Phó chứ! Chắc phải cho nhà Phonglan ăn bánh pía nó mới nhớ được em nhỉ!Ghét nó ghê lun!
khà khà! em chưa được ăn bánh pía mà cũng nhớ đấy....hehe..... ok bác chanh...em sẽ vào trông nhà hộ tomcuaghe....ko biết chuyện buồn gì vậy nhỉ....khổ thân... phonglan ơi! em chuyển đồ bác gửi cho mẹ heocon rồi nhá...nhưng quên béng lọ dầu hạt nho roài....để mai qua gửi tiếp... cái tắc ấy măm ngon thế mà bác không giới thiệu.....bác à....qua tết làm vụ order tắc luôn đi...Pm cho em xin cái giá nhá
các chị ơi, em mon men mãi hôm nay mới dám vào hỏi, Muốn vào nhập hội này hóng hớt kinh nghiệm của các chị thì cần những tiêu chuẩn gì ạ em mới tập tọng bán chác thôi, cho em nhập hội với nhá
hội kinh doanh lúc nào cũng mở rộng vòng tay đón các mẹ gia nhập vào hội...hội mình toàn người hiền à...sao mà mẹ nó phải mon men...hì hì....mẹ nó mạnh sờ dạn lên ạ.....mấy lần off ốc cùng justsee cứ nhắc mẹ nó mãi...em cũng biết chuyện buồn của bác rùi.....chia sẻ với bác nhé....bác phải giữ gìn sức khỏe nha bác
hehe...để khi nào có dịp tét it nhà phonglan bác ạ. Nói thế chứ e nó vẫn nhớ là hội mình có người bán hống sâm mà, từ giờ là nhớ rõ có nhà bác rồi. E nghĩ là bác cho hội mình cái số alo của bác đi, có gì alo cho bác luôn cho nhanh. Ah, mà k phải có mình e nhớ là bác bán hồng sâm đâu, cả nhà pepsi cũng nhớ đấy. Đúng là sắp có bánh pía của bác nên 2 c e càng nhớ rõ hehe...:\\/\\/\\/
ối ối, welcome với chia sẻ gì thế??Nhà mình cũng welcome nữa nào cho mẹ nó thấy nồng ấm mà mạnh dạn vào hội nhé. Này =D>(u)(u)(u).Đón chào tưng bừng chưa? . @ pepsi: Chắc mấy hôm tết c e mình cafe với hạt dưa k nhuộm màu và lên kế hoạch cho hội nhỉ? C thấy có nhiều việc cần làm và cơ hội kd giúp phát triển hội quá keke..
khà khà....em đang buốt hết cả ruột vì bị người quen chặt chém đây.....biết mà ko nói được nên lời....đau quá...... em cũng nhìn ra....một cái rất tiềm năng nhá....bác nhìn ra kí rì....hôm qua lúc đi ship hạt dưa ý.....đường tắc đành phải đứng nép vào lề để chờ...thì thấy zai cứ hí húi....làm kí rì ý.....mãi sau mới nhìn ra lão ý kì cạch mở lọ tắc của bác phonglan ra ăn......ặc ặc...em hỏi có ngon ko?.....lúng búng bảo "ngon lắm"...hehe tết xuống nhà em chơi.....năm nay em canh miếu đấy
mình cũng xin ké 1 chân vao CLB KD nhé! Mình mới vào nghề được 2thg nên muốn học hỏi kinh nghiệm bán hàng . Mặt hàng của mình chủ yếu là sữa xách tay lại mới nên cũng chưa biết phải làm tn ? Mong các tiền bối chỉ bảo cho đắt hàng. Thanks!
Chít em rùi, không khéo bị đét ... như chơi í chứ. Sau vụ này là em sẽ nhớ mãi luôn link đây nha chị liên hệ với chị ấy xem thế nào http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=5728
Định post bài này bên hội mình thì lại post nhầm vào topic hạt dưa, mọi người thông cảm nhé Mọi người ơi, vụ hạt dưa làm mình hồi hộp quá cơ, tuy ko phải mình bán nhưng cái gì lần đầu tiên giới thiệu cũng là cho mình có những cảm giác nôn nao.... Bắt đầu chương trình order thì lo ko biết có gửi hàng ra cho mọi người kịp ko sao giờ này mà ít người order thế.... mua rồi, gửi rồi thì không biết hạt dưa có ngon ko, biết đâu theo cảm nhận của mình là ngon mà mọi người nghĩ khác thì sao.... các vùng khác nhau thì có những khẩu vị cũng khác nhau ... nên sợ lắm. Giá cả nữa, mình ngại ghê gớm khi phải nói với mọi người là đã tăng... chợ ngày Tết mà....Nhưng mà tăng thì cũng phải mua thôi chứ đã nhận xiền của mọi người rồi. Đây là lần đầu tiên hội mình sẽ rút kinh nghiệm cho năm sau nhé,hy vọng sang năm hội mình sẽ phục vụ được nhiều người hơn. Giờ đây đọc các comment của mọi người mình mừng lắm, mừng vì mình đã làm được 1 việc có ích, mừng vì các mẹ đã hài lòng, mừng vì hội KD đã có những việc làm thiết thực .... nói chung là mọi cái mình làm cần uy tín là chủ yếu, mình ko nói sai hay nói quá về các sp của mình... thế là đủ phải không các mẹ Cùng nhau xây dựng, giúp cho hội KD ngày càng phát triển, các thành viên trong hội làm ăn ngày một hiệu quả hơn. Nhân dịp Xuân mới, chúc cho cả nhà sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt
Chào cả nhà mình, dạo này bận quá, chẳng có thì gian thăm nhà nữa, các Bác có kheeoo ko??//////chuẩn bị tết nhất tới đâu rồi?, nhà em thì chưa chuẩn bị được gì cả, nhà lại bị mất nước cả tuần nay rồi chứ, chán lắm các bác ạ, huhu , tết nhất tới nơi rồi mà phải đi xin nước về để..........buồn quá các mẹ ơiiiiiiiiiii
Mẹ nó bán sữa gì thế? giới thiệu qua đi cho mọi ng biết. Trên Dd có nhiều mẹ bán sữa xách tay lắm, mẹ nó chịu khó vào tham khảo học hỏi dần dần. Quan trọng là nguồn hàng đảm bảo, giá cả hợp lý mẹ nó ạ. Chào mừng mẹ nó tham gia hội KD nhé.=D>
Cảm ơn HaDung nhé! Mình bán các loại sữa of Úc,NZ,Pháp ,HàLan,Thụy Sĩ,Anh. Giá cả thì mới bán nên cũng hợp lý .