Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Hihihi. Mình là người lãng mạn mà Nhưng mình luôn tin ở luật nhân quả: Đối xử tốt với một người thì sẽ được đối xử tốt trở lại
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Đối xử tốt với một người thì sẽ được đối xử tốt trở lại, đúng, nhưng chỉ thế thôi.
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Em thì quý mẹ chồng, vì mc hiền, cũng ko hay soi. Nhưng em ko yêu được mc như mẹ đẻ. Có thể vì ở với mc cũng ít, mc chẳng mắng mình bao giờ, nhưng tình cảm ko gần. Mẹ đẻ mắng sàn sạt, nhưng chỉ nghĩ đến mẹ, thấy thương là đã thấy nước mắt cứ chảy ra rồi
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Tương lai mình cũng sẽ là mẹ chồng, chả biết sau này con dâu đối xử với mình như thế nào, còn với mình bây giờ đối xử với mẹ chồng cho phải đạo làm con
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? MC là MC, mẹ đẻ là MĐ làm sao mà như nhau được, nhưng trong cuộc sống luôn luôn có chữ tình - chữ nghĩa nên mình đã thấy có nhiều CD chăm sóc MC hết mực mặc dù chồng không còn hoặc li hôn và cũng ngược lại nữa. Nói chung là cuộc sống muôn màu muôn vẻ mình chỉ cố gắng yêu quí MC sao cho bằng 9/10 MĐ thôi chứ 10/10 như nhau thì chắc không nổi.
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? nói chung quan điểm của em là: MC yêu quý mình thì mình cũng yêu quý, còn nếu ghét mình, mình quý bà thì chắc là mình đi vào lịch sử mất!
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Ngày xưa em cũng nghĩ rằng không bao giờ trường hợp MC-CD lại xảy ra đối với mình. Em nghĩ rằng chỉ cần em thương yêu mẹ chồng, thì mẹ cũng sẽ thương yêu lại em. Nhưng đúng là ở đời không phải mình muốn như vậy thì sẽ có thể được. Bạn em lấy chồng, mẹ chồng rất thương yêu, ai nhìn cũng thèm Mẹ chồng em là khó nhất trong các loại khó luôn ấy, lúc nào vui buồn gì cũng có 1 kiểu khuôn mặt thế này thôi Làm sao mà chịu nổi
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Có thể ngày xưa mẹ chồng của bạn đã từng bị mẹ chồng hành hạ nên bây giờ muốn truyền lại cảm giác/xúc bị hành hạ cho con dâu chăng?
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Nếu như trường hợp bạn mà ở chung chắc cũng cực lắm phải không? Nói gì thì nói, nếu chuyện MC-ND là muôn thuở mà! Chưa kể có em chồng là nữ nữa thì cũng hơi mệt phải không các chị.
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? đúng là nhiều khi đời không như ý, mình cũng mong gặp được gia đình chồng tốt tốt, nhưng mẹ chồng cũng khó quá, nhưng vì thương chồng nên ráng nhịn thôi.
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? cám ơn chị, chắc vậy quá à, hic hic cám ơn chị, nhưng cũng may là em không có em chồng là nữ, nên cũng đỡ đúng rồi chị, thương chồng nên phải chịu thôi, nhưng nhiều khi buồn lắm
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Chia sẻ với bạn nhé, mình không hẳn vậy nhưng cũng gần giống vậy, lại còn mê tín đồng cốt..... thôi thì số kiếp nó vậy rồi, ai chẳng phải qua 81 kiếp nạn mới thành chính quả
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Còn mẹ chồng mình thì hành ra mặt luôn, mua giò bà bảo giò toàn bột mà cũng mua, mua bánh bà bảo bánh thương hiệu ngoại chắc gì bằng nội mà mua, tốn tiền mà tiền thì của con giai bà chứ có phải của nó đâu mà nó xót (nó là con dâu) Mua rau cải bà bảo tao đã dặn là tao chỉ thích rau muống thôi (chưa nghe thấy bao giờ luôn), đến hôm mua rau muống về lại bảo mùa này chả ai người ta ăn rau muống. Mua bí xanh bà kêu tao có giảm béo đâu mà ăn bí xanh, đến hôm mua bí đỏ lại bị kêu ăn ngán lắm, mua mướp kêu không có mùng tơi thì mua mướp làm gì??? Nói ra khéo chẳng ai tin, thế là em chẳng mua bán gì nữa, kệ bà muốn mua gì tùy bà, em trốn biệt, đi làm, rảnh thì về nhà bố mẹ em thôi, chồng và bố chồng đi làm về em mới về, vì chỉ hành em sau lưng bố chồng và chồng em thôi. Em có kể cũng không ai tin nên em chả dại mà kể, kẻo lại bị nói là nó vu oan cho tôi...
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? cuộc sống đúng là muôn mầu muôn vẻ Lúc mới cưới mình cũng cố gắng sống tốt, quan tâm đến MC, nhưng mà thức khuya mới biết đêm dài, mọi cố gắng đều nhận được sự soi mói, xét nét, hichic. ĐƯợc cái hai đứa EC (đều là nữ) cũng dễ chịu nên mình cũng thấy an ủi phần nào Đến giờ thì mình thấy mọi cái đều ko như mình mong muốn, kể cả EC mình cũng phải dè chừng vì chúng nó bắt đầu can thiệp quá mức vào cs gia đình mình Mình ko hoàn hảo, đúng thế, nhưng mình nghĩ thật khó có sự hòa hợp MC-CD hay EC-CD
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? nghe mẹ này kể sao gần giống nhà e Mua cá thu về sốt chua ngọt vài lần MC với C ăn vẫn ngon lành, thế mà hôm C mua khúc cá thu về mình sốt thì bảo là mẹ ko thích ăn ngọt thế này cho nên ko nuốt nổi Nấu cháo trai cho cả nhà ăn, bà ấy chê ko ăn, bảo là tao có thích ăn cháo bao giờ đâu, hichic, thế mà vài lần e nấu cháo gà với cháo chân giò bà ấy xơi tỳ tỳ, lại thêm vài lần con gái bà ấy nấu cháo trai, mang sang bà ấy cũng chén hết E về quê giỗ ông ngoại e cùng bmej đẻ, mình đi mình biết bà ấy thích ăn thịt gà nên chọn con ngon nhất trong đàn gà nhà cậu, lại được cậu làm sạch sẽ về cho bà, lên đồi thắp hương ông e chặt cả một cụm chè to về cho bà uống trà xanh. Thế mà về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi thì bà ấy chửi cho e một trận tơi bời, nào thì về muộn, nào thì cái lọ cái chai, e ức quá e luộc luôn gà cho bà ấy ăn tối, e ức mà e ko nuốt nổi, còn bà ấy chén ngon lành Nấu canh thì bà ấy chê nhạt, mà người già hay bị cao huyết áp, các mẹ ơi, e có ý tốt mà, hichic ..............
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Chuyện mẹ chồng nàng dâu nhà em gái em mới gọi là hoành tráng. Nhiều khi em còn nghĩ sao mà con em em nó ngu đến thế ... (Em họ thôi ạ) Nó lấy chồng ... Cả họ hàng nội ngoại lẫn bạn bè đều can. Chồgn nó rượu chè như điên, gái gú kinh người, không công ăn việc làm, bốc phét 1 tấc đến trời (1 ngày anh kiếm đến 500triệu, mỗi tội xe máy ko có mà đi, đt ko có mà dùng), thậm chí còn đánh người yêu (em gái em lúc chưa cưới ấy ạ) khi say rượu nữa cơ chứ, ko hiểu sao em em vẫn yêu được, vẫn thương được, vẫn vượt qua tất cả mọi thứ để mà cưới. Cứ như ăn phải bùa mê thuốc lúc j không bằng. Mẹ thằng kia làm thầy cùng (quả thật nhà em rất nghi hay là mẹ nó cho nó bùa bả j để bỏ bùa em gái em). Cưới xong được 2 tháng, mẹ chồng gọi nàng dâu vào, bảo đưa mẹ 10tr mẹ cúng "di cung hoán số" (là cái j ko biết???!) vì con tuổi hổ (86), chồng tuổi chuột (84), số con khắc chồng. Mới cưới xong, gia đình 2 bên khó khăn nên con bé cưới xong cũng chỉ có tí teo tiền, thì với thằng chồng như vậy liệu 2 tháng sau có còn j ko? Con bé vừa lăn lóc đi vay mượn để đưa mẹ chồng 10tr cúng giải hạn xong, ko biết cúng thế nào nhưng 2 tuần sau thì thằng chồng bị tai nạn xe máy chết thật. Mẹ chồng nó chua 1 câu xanh rờn: Con tao nhưng là chồng mày, mày lo ... Lúc này thì ai cũng vừa thương vừa giận nó, người có thì cho, người không có thì cho vay để nó lo cái đám ma cho chồng. Sau đám ma, cả nhà em ai cũng lo nó có bầu (chồng chết, nhà chồng thì như thế, nó mà có con thì ... mà nó còn trẻ, ko có con còn đỡ..), nhưng may mà nó ko có. Giờ chồng nó chết được gần 1 năm rồi, mà các mẹ tin ko? chủ nhật nào nó cũng về nhà chồng (nhà mẹ đẻ ở Khâm THiên, nhưng nhà chồng lại ở tận Hưng Yên cơ). Nó quay về ở cùng mẹ đẻ, nhưng cuối tuần lại về quê chồng. Tết vừa rồi cũng ăn tết ở quê chồng ... Nói ra chắc đến 99% các mẹ không tin mất, nhưng quả nhật là nhà em nghi có khi nhà kia cho nó bùa bả j ấy chứ... Con chung ko có, chồng chết rồi, mà tuần nào nó cũng về, ko biết nó về đó làm j nữa ... Hỏi thì nó cứ bảo nó về chơi thôi, mẹ chồng nó thương và yêu quý nó lắm ....
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? MC tớ k hiền cũng k ghê gớm lắm. MC tớ cũng xác định là ở với VC mình lâu dài, k tử tế với con dâu đến lúc già cả ốm yếu ai chăm sóc. Bà k can thiệp vào cuộc sống của mình, cách nuôi dạy con, thế là tốt rồi. Hơn nữa, ngày trc MC của MC mình cũng tốt với con dâu, nên bà bây giờ cũng nhẹ nhàng, tử tế. Hihi, sau này mình cũng là MC, k biết thế nào. Chồng bảo cứ học tập mẹ đi, sau này làm MC có tốt đc thế k?
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? nói chung là thân mình mình lo, con dâu nó còn phải lo tới con nó nữa, cũng như mình thôi còn lo cho con mình, chồng mình. Về già thì hai vợ chồng sống với nhau, đi chơi đây đó, con cái thỉnh thoảng qua thăm bố mẹ là vui rồi.
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Em lại có lần mua được cỗ lòng gà ngon về nấu miến, mời bà ăn bát miến với toàn lòng ngon, em với xã ăn dưới bếp cho nhanh, gần như miến không với hành mùi, lên bà phán một câu xanh rờn "nó làm gà ăn ngon lành với nhau, để cho tao mỗi ít lòng" (