Ðề: Nghề tay trái, có lẽ em phải cần thêm 1 nghề rồi! Mình cũng yêu thích nghề tay trái của mình, nhiều lúc cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng cứ phải cố gắng thôi các bạn ạ.....
Ðề: Nghề tay trái, có lẽ em phải cần thêm 1 nghề rồi! Giờ chả bít mình đang theo nghề tay trái hay tay phải nữa...hihi...
Ðề: Nghề tay trái, có lẽ em phải cần thêm 1 nghề rồi! Cũng muốn kiếm nghề tay trái quá mà chưa nghĩ ra đó các chị, chồng em quê Kim Sơn, bố chồng em phân phối chiếu cói Kim Sơn chất lượng cao ở thành phố Ninh Bình, em định giúp phụ bố 1 tay nhưng ở HN bây giờ em thấy ít người dùng chiếu lắm, các chị ở diễn đàn cho em ý kiến với ạ.
Ðề: Nghề tay trái, có lẽ em phải cần thêm 1 nghề rồi! Em đang thử thêm nghề bán Mì. Mẹ nào thích ăn mì Chũ vào ủng hộ em buôn may bán rẻ và đắt hàng nhé
Ðề: Nghề tay trái, có lẽ em phải cần thêm 1 nghề rồi! Mình nghe nói mì Chũ là ở Bắc Giang phải ko mẹ nó?
Ðề: Nghề tay trái, có lẽ em phải cần thêm 1 nghề rồi! Chào các mẹ! Em là thành viên mới toanh ạ. Em cũng là dân văn phòng, thời gian rảnh rỗi nhiều. Em cũng muốn kiếm thêm việc gì đó để làm để kiếm thêm xiền mua sữa cho con. Hay em làm theo lời khuyên của một số mẹ là trồng rau sạch và bán mì gạo nhỉ. Ở nhà mẹ chồng em làm mì gạo rất ngon. Ngon là vì bà tự tay trồng lúa rồi xay thành gạo rồi tự tay ngâm gạo cán thành mì, sau đó đem phơi khô cuối cùng có được sản phẩm mì gạo. hihihiihi em ăn thấy rất ngon, không biết các mẹ trên diễn đàn thấy thế nào? nếu các mẹ ủng hộ thì em cũng mạnh dạn bán thử, vì mẹ chồng em chỉ làm để nhà ăn và đem biếu thôi. CỬA HÀNG NHÔM KÍNH THẾ TIẾN Chuyên cửa cuốn, cửa thủy lực, cửa tự động Làm mới và sửa chữa các loại..... Mobile: 0982.607.220 - 0935.496568
Ðề: Nghề tay trái, có lẽ em phải cần thêm 1 nghề rồi! Vâng chị ơi Mì Chũ là ở Bắc Giang. Chũ là thị trấn thuộc huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Loại mì này ngon nổi tiếng mà chị. Em thấy ngoài HN còn hay gọi là bánh đa ạ
Ðề: Nghề tay trái, có lẽ em phải cần thêm 1 nghề rồi! Bánh đa cua ở Hải Phòng chứ.. Ngon hay không thì cũng chẳng biết nữa. Lại còn loại mì vằn thắn nhưng chắc phải ăn đúng chỗ mới ngon được.
Ðề: Nghề tay trái, có lẽ em phải cần thêm 1 nghề rồi! em là sinh viên gần ra trường chưa có nghề tay phải mà cũng chưa có nghề tay trái nữa lo quá em cũng đang phân vân quê em ở bát tràng em học công nghệ thông tin ra trường làm lập trình viên mà em lại thích kinh doanh nữa nhất là lợi thế quê em có làng nghề cổ truyền không biết em có nên theo cả hai không hả mọi người !
Ðề: Nghề tay trái, có lẽ em phải cần thêm 1 nghề rồi! em cũng muốn tìm hiểu về ngeef này, hóng hớt các mẹ tý xem có áp dụng đ][cj gì ko
Ðề: Nghề tay trái, có lẽ em phải cần thêm 1 nghề rồi! Chị nhìn thấy e có lợi thế rất nhiều rùi đấy, cố gắng phát huy e ạ.......
Ðề: Nghề tay trái, có lẽ em phải cần thêm 1 nghề rồi! Chị chuotcontime không tuyển giáo viên dạy Tiếng Anh cho bé mầm non nữa ạ
Ðề: Nghề tay trái, có lẽ em phải cần thêm 1 nghề rồi! Em thì lúc nào cũng muốn làm thêm một việc gì đó, từ ngày tham gia diễn đàn học tập được nhiều điều từ các mẹ. Lúc nào cũng nghĩ xem mình có thể cung cấp được dịch vụ gì để góp phần vào sự đa dạng của lamchame hơn.
Ðề: Nghề tay trái, có lẽ em phải cần thêm 1 nghề rồi! Có mà, dưng mà chẳng thấy e trả lời gì cả nên quên mất lun...
Ðề: Nghề tay trái, có lẽ em phải cần thêm 1 nghề rồi! Up up up! Em rất đồng tình với ý kiến của anh chị! Cần chịu khó 1 chút thì làm việc gì cũng thành công hết. Việc tay trái hay việc tay phải đều cần đến sự chịu khó và quyết tâm cả. Anh/chị ơi vì sao mọi người không thích nghề bảo hiểm hoặc bán hàng da cấp thế ạ?
Ðề: Nghề tay trái, có lẽ em phải cần thêm 1 nghề rồi! Chào các mẹ, Em cũng muốn tìm việc gì làm thêm ngoài 8 tiếng ngồi ở văn phòng ra để kiếm thêm thu nhập, lương thì chẳng thấy tăng mà nghe đâu giá điện và giá xăng hôm nay lại tăng hơn rồi, không biết có trụ lại nổi không? Bản thân em thì không biết làm cái gì thì ổn nhưng em có 1 ông bác chuyên làm thuốc Nam để chữa bệnh, có uy tín lắm. Bác ấy có bài thuốc chữa sâu răng, đau nhức răng lợi, chảy máu chân răng... rất tốt. Rất nhiều người đã lấy thuốc của bác ây về để bán nên em cũng muốn thử, giá cả cũng phải chăng thôi 40.000/lọ. Nếu các mẹ có quan tâm đến mục này thì ủng hộ em nhé. Ai mà muốn lấy buôn thì em chỉ lấy 35.000/lọ thôi.
Ðề: Nghề tay trái, có lẽ em phải cần thêm 1 nghề rồi! em cũng nghĩ như các chị, làm văn phòng thì nên có 1 nghề tay trái. các mẹ nên chọn những mặt hàng bán trên mạng( trang sức , quần áo....) để có thể vừa làm việc vừa online và cũng quen thêm với các chị em cùng lứa tuổi. Quan trọng nhất là nghề này đòi hỏi thẫm mỹ cao- chị em mình ai cũng có cả. Hiện nay em cũng kinh doanh thêm trang sức ngọc trai giá rẻ cực kỳ và em thấy khả quan lắm. Rất nhàn mà không ảnh hưởng công việc em đang làm. Nếu mẹ nào có hứng thú thi em sẽ truyền nghề lại để kiếm thêm tiền sữa cho baby sdt của em nè 0933.38558 khi gọi nhớ nói ở trên diễn đàn làm cha mẹ nha hay add nick tho_lovely_hieu5000 em online cả ngày . Vài dòng cùng các chị.Thân
Ðề: Nghề tay trái, có lẽ em phải cần thêm 1 nghề rồi! Hi hi, mình có ước mơ biến nghề tay trái thành nghề tay phải mà khó quá, ko bít đến khi nào thành hiện thực
Em cũng nghĩ là mình phải tự vận động, cứu mình trước chứ chờ Lương lậu thì không biết đến bao giờ. Thế dưng mà cái nghề tay trái ấy cũng lắm gian nan, khó khăn lắm ạ. Các mẹ cố lên!!!