Ðề: Cún An nhà tớ bon chen một chân với! Năm mới năm me, chúc gia đình chị An luôn hạnh phúc bình an, tiền vô ào ào, tiền ra nhỏ giọt, chị càng lớn càng xinh và ngoan ngoãn nhé.
Ðề: Cún An nhà tớ bon chen một chân với! em Thỏ xin làm quen với chị Cún ạ, chị Cún có đôi mắt tròn to sáng đẹp quá cơ
Ðề: Cún An nhà tớ bon chen một chân với! Chúc gd chị An năm mới hạnh phúc, lúc nào cũng rạng rỡ như hoa, sức khỏe dồi dào, tấn tài tấn lộc.
Ðề: Cún An nhà tớ bon chen một chân với! Cún An xin chân thành cảm ơn những lời chúc của các bạn nha. Cún cũng chúc gia đình các bạn năm mới nhiều niềm vui - mạnh khỏe - may mắn...
Ðề: Cún An nhà tớ bon chen một chân với! Chị An ơi em lót dép hóng hình của chị nè.Chúc chị yêu thêm tuổi mới càng xinh đẹp nha .
Ðề: Cún An nhà tớ bon chen một chân với! Có hình rùi nhưng ít lắm, có mấy cái thui, mẹ chưa up lên, mẹ An lại bận làm xong phương án mới đã, mấy hôm nữa ổn ổn hơn thì up nha
Ðề: Cún An nhà tớ bon chen một chân với! Chị An iu vấu! chị đang đếm tiền lì xì phải hok? năm nay chị dc nhìu lì xì đỏ hok? chị nói mẹ mau up hình tết lên đi nhen, e đang đợi nà.
Ðề: Cún An nhà tớ bon chen một chân với! Năm mới chúc gia đình bé An luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc mua may bán đắt nhé. Chúc Kún An ăn ngoan chóng nhớn nhé
Ðề: Cún An nhà tớ bon chen một chân với! Chị An ới ời, đang làm jì đóa? wa nhà e coi hình thôi nôi hồi tết của e đi, trang 33 nha chị.
Ðề: Cún An nhà tớ bon chen một chân với! Lâu quá ko vào dọn nhà, hum nay vào up mấy cái ảnh mới rùi lát ghé qua nhà các bạn chơi lun, hihiiiiiiiii
Ðề: Topic cún An yêu của bố mẹ Up tạm mấy hình mới nhất nhé, nói là mới nhất nhưng mừ cũng chụp từ hồi Tết rùi, An lại về bà ngoại rùi, bố mẹ thì cũng bận nên chưa có thêm hình nữa Áo An đang mặc mua của mequanglong đấy, hihiiiiii Còn đây là hình chụp hôm mùng 1 Tết, bố chụp đấy Còn mấy cái này chụp từ trước Tết 1 tháng cơ Đây là hình chụp còn từ lâu hơn nữa rùi
Ðề: Topic cún An yêu của bố mẹ póc tem hình chị An nè. Lâu lâu mới vào nhà giờ thấy chị lớn quá. Chị An cười xinh lắm, chị nuôi tóc dài còn xinh hơn đó hihih
Ðề: Topic cún An yêu của bố mẹ Chị An dễ thương wá đi, e thích tấm đầu tiên nhất, mà chị nhớ cười thật nhìu vào nha chị An lúc đó chị sẽ xinh lém.
Ðề: Topic cún An yêu của bố mẹ hihiiiiii, cún An hay cười lắm nhé, mẹ chị cũng muốn nuôi tóc dài cho c mà bố thì lại cứ đòi cắt đi, bố chị bảo để lớn chút nữa mới nuôi tóc cơ, hixhix
Ðề: Topic cún An yêu của bố mẹ hihiiii, hình đầu tiên đó cún mặc áo đỏ mua nhà mequanglong đới, hum đó chị đi với bố ra cty ngày đầu tiên đi làm sau Tết, chị đc bố gửi vào chỗ phòng mấy cô cùng cty ở đó chờ mẹ ra đón về, vì bố phải làm còn mẹ thì họp phòng xong là về mà
Ðề: Topic cún An yêu của bố mẹ Chị An xinh quá là xinh, chị có nụ cười rất tươi, em nghĩ chị để tóc dài hợp lắm đó chị.
Ðề: Topic cún An yêu của bố mẹ hay nhỉ, các mẹ làm topic như thế này, để ghi lại những khoảnh khắc con lớn lên. Hồi nhà chị có đứa đầu, chụp ảnh liên tục và cũng in ra nhiều lắm, đến khi có đứa thứ 2, cứ gọi là vắt chân lên cổ, chả chụp được gì nữa. hic. Đọc đoạn bố mẹ cún An và cún An ở xa nhau mà thấy thương thế, may mà cún An ở với bà có vẻ ok đấy em, trông rắn rỏi tự tin lắm.