Các bố các mẹ ạ, hôm nay nhà em vừa trải qua 1 việc rất buồn. Em phát hiện đứa con trai út của em năm nay mới lớp 2 mà có tật ăn cắp(. Mà có lẽ không chỉ là ăn cắp vặt 1 lần. Hôm nay em vô tình kiểm tra lại tiền thì phát hiện ra những hơn 300.000đ thiếu, hỏi han cả nhà, vừa chồng, vừa đứa lớn-đại học, đứa hai-lớp 6 mà không thấy,...ai mà ngờ đứa con trai út mới có lớp 2 lại là thủ phạm...Buồn không thể tả.... Trách rồi, phạt rồi, đòn rồi...nhưng bây giờ em lo quá, không biết nên làm thế nào, giờ nghĩ lại, có những lần nó mang đồ chơi về nhà, không phải em mua cho nó, hỏi thì nó bảo là bạn cho, bây giờ nghĩ lại, không khéo lại ăn cắp tiền mua hoặc lấy của bạn... Các bố các mẹ bảo em phải làm thế nào bây giờ? Tóc đã bạc càng thêm bạc mất...
Ðề: làm sao với trẻ ăn cắp vặt! thông cảm với mẹ nó, hic em chưa trải qua bao h nhưng em nghĩ dùng biện pháp mạnh ko được đâu c ạ. Chắc chỉ có cách dỗ ngon ngọt rùi phân tích cho nó hiểu thôi, nó bé quá chưa biết phân biệt phải trái mà. Chúc chị sớm tìm đựoc biện pháp để xử lý tình huống này .
Ðề: làm sao với trẻ ăn cắp vặt! Có lẽ nó bắt chước bạn nữa đấy. Chị thử tìm hiểu những đứa trẻ hay chơi cùng với con chị xem sao. Các biện pháp bây giờ là nhẹ nhàng và uốn nắn từ từ. Đừng bêu xấu con, nên trò chuyện thường xuyên với con, kể cho con những câu chuyện về lòng dũng cảm, tính trung thực...
Ðề: làm sao với trẻ ăn cắp vặt! Thực ra, trẻ có tật ăn cắp nó sẽ xuất phát khi cuộc sống thiếu sự đầy đủ, thiếu sự tin tưởng. Nhiều khi, bố mẹ bận bịu, đi làm về mệt mỏi, con hỏi, con đòi cái gì thì gạt phắt đi rồi hứa khi điểm cao, ngoan sẽ thưởng nhưng mãi chẳng thấy đâu. Rồi trong sinh hoạt thì lại hớ hênh tiền nong, làm tự nhiên trẻ sinh hư, vì đơn giản là thấy dễ quá, dễ hơn là phải xin xỏ và phấn đấu mà không được. Mình nghĩ, bạn nên quan tâm đến con hơn và đừng quá gay gắt, đánh 1-2 lần có thể nó sợ, nhưng bạn cứ lơ là tiếp thì nó còn tiếp, hãy cẩn thận khi cất tiền nong và để ý xemcon và bạn con tầm tuổi đó, đang quan tâm tới cái gì, thích chơi trò gì.... để mình sớm có cách tiếp cận và điều chỉnh. Có thể ban đầu chỉ là do thiếu cái thước, thiếu giấy màu, thích món bài magic... mà bạn bè có mà mình ko có, nhưng tệ hơn nếu nó thành tật xấu. Cả gia đình hãy chung tay bạn nhé, càng đánh, càng làm um lên, xấu mặt nó thì càng tệ hơn đấy. Chắc bạn cũng bận bịu mà quên dạy con giá trị của đồng tiên, giá trị của sức lao động để làm ra những đồng tiền đó nên nó nghĩ là dễ dàng. DẠy con tiêu tiền là một việc khó và không ai giống ai cả.
Ðề: làm sao với trẻ ăn cắp vặt! Cảm ơn lời khuyên của các mẹ. Em cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi. Thôi cũng là may mắn mà mình phát hiện ra, chứ không thì sau này kêu trời mất. Bây giờ em sẽ để ý con, để ý tiền hơn. Cũng tại mình nuôi 2 đứa lớn nghiêm khắc rồi nên đứa út mình chủ quan, chiều hơn so 2 đứa lớn...
Ðề: làm sao với trẻ ăn cắp vặt! Con mình hồi mới đi học cứ suốt ngày mất bút với hỏng bút, có lần bực quá mình bảo lần này còn mất nữa mẹ sẽ ko mua bút cho đâu, nó bảo thế con ko có bút viết à, lúc đó đang cáu nên mình nói: muốn làm thế nào thì làm. Bà ngoại nghe thấy liền mắng: bảo nó thế nó lấy bút của bạn thì sao? Nghĩ cũng giật mình, sau rồi bà bảo: con có cần cái gì thì nói với bà. Mình cũng lo nên luôn nhồi vào đầu con ý nghĩ kẻ cắp là 1 loại vô cùng xấu xa, tồi tệ. Hy vọng con biết cái nào là xấu, cái nào là tốt.
Ðề: làm sao với trẻ ăn cắp vặt! Phải "điều trị" ngay trẻ ăn cắp vặt. Vừa phải "quân sự" lại vừa phải "dân vận" các mẹ ạ
Ðề: làm sao với trẻ ăn cắp vặt! Khi phát hiện ra con ăn cắp vặt, chúng ta cần phải điểm ra nguyên nhân vì sao con lại có hành động vậy. Mọi sự việc đều có nguyên nhân. Có thể do mình chưa quan tâm tới con đúng mức. Trong trường hợp này nên gần gũi con, lắng nghe con và giải thích hành vi của con là không tốt.
Ðề: làm sao với trẻ ăn cắp vặt! Mình có 1 cách rất hay mẹ nó ạ. Mua 1 tờ báo an ninh thủ đô và đọc cho con nghe.Vừa đọc vửa phân tích cho con ăn cắp là xấu xa đến mức nào.Mình đã làm rồi,hiệu quả cực kì.Dù bé không có thói quen đó mình làm vậy thì tư tưởng của bé là Ăn cắp là người xấu là hư và sẽ không hình thành thói quen đó
Ðề: làm sao với trẻ ăn cắp vặt! Đọc tâm sự của chị. Em lại nghĩ đến em và cháu của em. Thực sự khi mình lớn, có con và nhìn lại mới thấy. Việc này nhiều khi cũng do sự bồng bột, ngây thơ của trẻ thơ thôi chị ạ. Em kể chị nghe nhé: Nói ra thì xấu hổ nhưng vẫn kể để chị cũng như mọi người trên diễn đàn hiểu cho kỹ nguyên nhân của vấn đề cũng như tâm sinh lý của trẻ em ở độ tuổi này. 1. Chuyện của em: 1 cô bé con học tiểu học ( hồi ấy nhà em bán hàng xén thôi, cũng có đồng ra đồng vào, mà thi thoảng mẹ lại nhờ trông hàng). Vậy mà cũng đã nhiều lần lấy tiền của mẹ chỉ để đi ăn sáng (vì nhà nghèo chả bg đc đi ăn sáng), đi mua những thứ quàg vặt ngoài đường, đi chơi điện tử. Có lần mẹ biết được đánh cho tơi bời khói lửa, vậy mà qua lớp 9 lớn hẳn, chả bg lấy tiền của mẹ nữa. 2. Cu cháu em : đang học lớp 4 , cũng lấy tiền của người khác, để đi mua đồ chơi, đồ ăn, .... Từ đó em suy ra rằng: các mẹ đừng quan trọng hóa việc bé lấy tiền đi mua đồ mà ko xin phép người lớn. Mà Hãy tìm hiểu kỹ nguyên nhân, từ đo phân tích cái đúng , cái sai của hành động đó. Và bố mẹ cũng phải luôn gần gũi với con, cùng chia sẻ với con những khó khăn khúc mắc. Thì chắc chắn sẽ ko có hiện tượng này. Mà Suy cho cùng nó cũng chỉ là 1 biểu hiện nhất htời của lửa tuổi này. Vì vậy điều quan trọng là ta aluôn quan tâm chú ý đến tâm lý của con, nếu chúng cần gì (thật cần thiết) thì ta có thể mua cho con, còn nếu ko thì giải thích rõ ràng cho con hiểu. Hướng cho con những hành động tốt, suy nghĩ tốt. Thì chắc chắn sẽ vượt qua được thời kỳ khủng hoảng này.
Ðề: làm sao với trẻ ăn cắp vặt! Chào mọi người, thấy mọi người nhiệt tình chia sẻ nên em cũng muốn đưa ra nhận định của mình. Bé nhà em còn nhỏ nên em chưa gặp phải sự việc này, tuy nhiên ngẫm lại xung quanh thì sự việc này cũng không ít. Và không thể phủ nhận lỗi là do người lớn chúng ta, và để giải quyết cũng chỉ có thể dựa vào những người làm cha mẹ thôi. Giải pháp tốt nhất chỉ có thể là mềm mỏng và kiên trì. Đúng là sinh con ra đã khó, nuôi con lớn càng khó hơn, nhưng để nói là thành công trong việc nuôi dạy con cái thì không thể dùng một chữ khó để nói hết đầy đủ ý nghĩa.
Ðề: làm sao với trẻ ăn cắp vặt! mình cũng xin có ý kiến nhỏ thế này, cũng may la bạn fát hiện sớm đó, dạy con ko nhất thiết fải dùng roi vọt, cho con hiểu và phân biệt đâu là fải trái đông thời cũng fải nghiêm khắc mẹ nó ah