Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ cũng hóng ảnh giống Bình Mộc vì có cái đám cưới k thể bỏ đc . Chúc moị người ăn ngon miệng nhé, nhớ chụp thật nhiều ảnh để tớ ngắm cho đỡ thèm
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Có đỡ thèm không hay là xem nhiều ảnh còn thèm hơn ý chứ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Sợ nhi, thế cháy có làm sao không, khói bốc nghi ngút lên bà mới biết à ??? hỏng cả cái khuôn nhỉ Nhưng đồ nhà bà toàn xịn thế cơ mà. Thế mới biết cái gì cũng có xác suất của nó. Nhiều khi dùng anh Hồ Cẩm Đào lại ngon. À, chúng mình ăn tự chọn ý mà, đầy bánh, ko lo thiếu đâu yên tâm nhé. Tối nay làm nũng chồng đi . hi hi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Báo cáo tớ có mặt sau 1 ngày ở nhà ôm Nấm bà bà. Công nhận là có ở nhà mới thấy đi làm là hạnh phúc hí hí Nhưng bù lại là có 1 ngày trọn vẹn ở nhà với con, ngắm con ngủ, chơi với con và cười cả ngày he he
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chán quá, tớ không đi off hôm nay được rồi, phải họp, hic . Có bạn nào tiện đường qua chỗ cầu vượt Kim Liên thì lấy sổ đưa các bạn hộ tớ được không? @ Momo: tiếc quá, không được ăn bánh của bà. Cuối tuần nào làm bánh bà cho tôi join với nhé để học hỏi. Tôi thích làm bánh lắm mà không dám liều, hihi...
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @X: Sozzi X nhé, tớ đã xếp đồ cho em Lavie rồi, sáng nay mang xuống đến cầu thang tầng 1 rồi mà vẫn quên. Để sang tuần có cớ gặp X nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ cũng nghi là ko lo thiếu bánh đâu, vì ăn buffet cũng có caramel pudding gì đó mà. Cái vụ lò nướng ấy, vẫn làm tớ vẫn buồn cho tới giờ, vì lần đầu tiên chồng mình thật thà đi mua hàng discount, chắc bị lừa. Mang về ban đầu chưa biết dùng, bị cháy mất mấy mẻ, cứ tưởng lỗi tại mình chưa biết sử dụng lò. Sau mới biết là cái lò có vấn đề thật. Giờ bỏ đi thì phí, mà mua cái khác thì lại tiền đâu? Haiz. Còn vụ đi chơi, chắc phải chuyển sang nịnh cái khác, vì năm này tớ đang muốn khởi động lại vụ học nhạc của tớ ngày xưa. Tự dưng thèm mua cái đàn piano quá, digital cũng được, mà đang gợi ý chồng mãi chồng cứ lờ tịt vì bảo nhà ko còn chỗ nào để. Mà thật, giờ vác về thì ko biết để ở đâu đây.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bà này họp qua bữa trưa luôn à? Nếu lười thì để tôi qua tôi chở bà đi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) À, nhân tiện hỏi luôn: Có bà nào quan tâm tới việc học đàn piano ko? Tớ đang chuẩn bị đăng ký học với cô giáo Hải Châu (nick mecuncon2007 bên WTT), nhà ở Hàm Long để học đàn. Nếu quan tâm thì học luôn cùng với tớ. Tớ lâu rồi ko tập tành gì, chắc cũng coi như bắt đầu lại từ đầu thôi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Không phải, 11h30 sếp mới sang VP, thể nào cũng làm tung tóe lên. 1h bắt đầu họp, thế thì còn đi đứng cái nỗi gì hả bà? Tôi trao đổi với bà rồi nhá, tôi cũng thích học lắm. Nhớ qua tôi nhá, nhá.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Đầu tuần sắp xếp găp luôn nhé vì tớ có mấy đứa em họ đợt này toàn đẻ sớm đến 2 tuần nên tầm này tớ 35 tuần rồi mà chưa chuẩn bị gì cũng sốt ruột phết .
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hihi, ok bạn ạ. @Lola: Tớ sozi quá là tớ k nhớ để mang đi, hôm nay đọc ngược topic mới biết B nhắn. Hôm sau tớ gửi Bình nhé. Hương Lan vẫn hỏi thăm Bình và bác Bin đấy, còn anh Jun thì vẫn nhớ em Lola.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà, chúc cả nhà đi off thật vui! chẹp chẹp, ực ực...
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nếu chỉ bị hỏng phần báo giờ thì Ngọc có thể khắc phục bằng cách mua cái đồng hồ hẹn giờ đếm ngược của Ikea hoặc hãng khác. Mỗi khi cho bánh vào lò thì vặn hẹn giờ là okie. Tớ hiểu như vậy có đúng không?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nể mo mo quá đi mất. Làm bánh, học đàn ... thế này thì ông xã chết mê à. Tớ ọp về rồi đây, ăn phụ, ăn khao ngon hơn ăn chính hi hi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nể mo mo quá đi mất. Làm bánh, học đàn ... thế này thì ông xã chết mê à. Tớ ọp về rồi đây, ăn phụ, ăn khao ngon hơn ăn chính hi hi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Báo cáo tớ đã về sau 1 trận ăn uống no nê phè phỡn. HR hôm nay đã khuấy động cái quán Sen "nổi tiếng" là yên tĩnh hi hi Các bà không đi chịu khó chờ ảnh cập nhật cho sinh động nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hi cả nhà, tớ về đến nơi rồi, off hôm nay đông nhỉ, vui thật đấy, các bạn cười tít mắt, đặc biệt là khu vực phía trong nhỉ! @momo: Cảm ơn Ngọc đã cho mọi người thưởng thức bánh, bánh rất ngon, bọn tớ cứ bảo no thế mà rồi cũng xử lý hết, chẳng để lại tẹo nào. @metomtep: cảm ơn ấy đã khao hoa quả nhé. Tớ được cầm một quả roi mang về, đi ăn về lại còn có đồ cầm về nữa chứ, thích thật! @MA: cảm ơn MA vì giày túi nhé, tôi sẽ về chọn bộ cánh hợp để xách túi và đi giày MA cho nhé. @Ngọc: cảm ơn HT đã hô hào, nhắn tin và tổ chức một buổi off hoành tráng nhé, cảm ơn Ngọc thật nhiều..........! Từ giờ đến chiều ngồi hóng ảnh đây, chẳng muốn làm việc nữa ;-)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ điểm danh sau công cuộc "được ăn, được nói, được cả gói hoa quả bánh trái" mang về. Tức nhất là mò xuống tầng 4, hỉ hả vì mua được gói soba trà xanh, đã nghĩ là về nhà cắt rong biển và rưới xì dầu Nhật vào là có món mỳ lạnh ngon lành, cuối cùng để quên trên taxi vì nó nằm khuất dưới túi "hoa quả bánh trái" nói trên