Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! hic, nghe các mẹ tâm sự mà thấy sợ đi lấy chồng quá:|
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! hihi mẹ này xông vào chiến đc luôn à, tớ thì chưa rơi vào hoàn cảnh này nhưng tớ yếu ớt nên sợ chẳng dám xông vào chiến đâu, chắc tớ khóc huhuh thôi
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Nói thật với các chị em chứ , nếu mình để chồng đánh được 1 lần thì còn các lần sau nữa,nên chị em chúng mình đừng dễ để chồng bắt nạt
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Khiếp quá, em tuyệt đối không cho phép mẹ chồng lao vào đánh em như vậy đâu ạ. Nói gì thì bỏ ngoài tai còn được, coi như không chấp với bà lẩm cẩm chứ mà đánh thì phải làm ra ngô khoai.
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! cái dòng đỏ ý, chuẩn đấy, sợ nhất những bà chỉ yêu quý bản thân mình, đến con trai cũng chả yêu quý chứ đừng nói đến cháu, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi Mình thấy nhà bạn chủ top vẫn còn đỡ chán đấy, bạn chưa biết nhiều nhà nó kiểu thâm đâu, kiểu trẻ con như bạn thì khó lòng mà đối phó, mẹ bạn có đồng bóng nhưng ko thâm nho là đc rồi bạn à, ở đời ko có cái j là hoàn hảo 100% đâu
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Mẹ không tưởng tượng nổi là mẹ nó lại bị mẹ chồng đánh, kể cả mình có sai cũng không có quyền đó chứ chưa nói đến mình đâu có lỗi gì, nói chung là ko thể tưởng tượng đc, chia sẻ với mẹ nó.
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Đúng là ức chế thật, phải sống trong cảnh đó thì bạn tính ra ngoài thuê nhà cũng okies, nhưng khi chỉ còn 1 mình MC ở nhà thì chồng bạn lúc đó mới là người phải suy nghĩ nhiều nhất. CHồng bạn đứng đó mà để cho MC đánh bạn như vậy cũng không được. Mình lấy chồng, mình chỉ nói với chồng 1 câu " Đừng bao giờ đánh em, bố mẹ em sinh ra, nuôi lớn em còn chưa đánh em đâu" chồng mình cũng không bao giờ đánh mình. Hoàn cảnh bạn cũng khó, nhưng phương án ra ở riêng vẫn là tối ưu nhất. CHúc bạn vui vẻ và hạnh phúc.
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! nàng này làm gì đã có chồng mà phát ngôn hoành tráng thế Chia sẻ cùng mẹ nó nhé, tớ nghĩ nếu chồng đồng ý thì ra ở riêng là sung sướng cuộc đời nhất. Vợ chồng nhà tớ bao nhiêu năm lấy nhau chẳng biết thế nào gọi là hạnh phúc thực sự, kể từ lúc cùng đường quẫn chí (mc tớ hay gây sự làm chồng tớ đánh tớ nhiều quá) tớ quyết tâm ra ở riêng, tuyên bố bất kì khi nào chồng muốn tớ sẵn sàng kí đơn li hôn luôn. Thế là mc cũng đuổi chồng tớ ra nốt. Ngay khi ra ở riêng, tớ đã cảm nhận đúng thực sự là hạnh phúc của tự do. Tớí giờ tớ có đủ mọi thứ (dĩ nhiên có rất nhiều thứ về vật chất mc tớ cho do ông bà thương thằng đít nhôm) nhưng tớ cũng chẳng có tình cảm của mc. Mc cũng vẫn chẳng ưa gì tớ nhưng cũng bớt va chạm hơn. Tớ và em dâu nữa có học hành đàng hoàng, cư xử cũng biết điều nhưng cũng chẳng dc yêu quý gì lắm, lại cũng chỉ làm bung xung, bâu xâu mà thôi. Nguời yêu ec tớ thì đánh nhau nổi itếng ghê gớm, học ko rõ đã xong lớp 12 chưa, đang yêu đến nhà tớ toàn ngủ tới 8-9 h (trong khi bây h em dâu tớ đang ở cùng ông bà toàn dậy lúc 6h nấu cơm cho cả nhà), bố chồng tớ chào thì chàolại, ko chào nó thì nó cũng ko chào, lại được bà quý như vàng. Chắc do hợp số hoặc hợp tuổi, hợp tính gì đấy. H vc tớ ra ở riêng rồi, chồng cũng ko còn bênh mẹ nữa, ko còn đánh mắng vợ nữa, tự dưng tớ ân hận quá, biết vậy mình ko thèm nhân nhượng nữa, bao nhiêu năm rồi mình chịu đựng, mình ấm ức, nhiều khi chỉ muốn tự tử chỉ vì mình muốn sống hoà hợp, mình muốn giữ thể diện cho chồng....cuối cùng thì cơ hội giải phóng cho mình ko phải là lúc mình biết điều nhất, lúc mình nhịn nhục nhất (vì càng nhịn thì mc càng lấn tới bởi nghĩ mình ngu mình sai nên mới thế) mà là lúc mình cùn nhất, mình chẳng còn thiết gì thì mình đã tự giải phóng được mình. Hạnh phúc là đấu tranh, câu nói của cacmac tớ thấy chẳng sai chút nào. Tới h nhà tớ sắp có tới 3 con dâu, mc tớ càng làm ầm lên chồng tớ càng thấy vô lý,bởi tính tớ nói chung là thoáng, ko hay tị nạnh, đòi hỏi, cũng chẳng bao h cãi nhau, chửi nhau mà bà ko quý, thế là ko bênh bà nữa, cũng ko còn bức xúc vì những gì bà nói nữa. Chỉ có điều tớ vẫn buồn, thực lòng tớ ko muốn >< mc con dâu gì, tớ vẫn vô cùng áy náy và mong có tình cảm thực sự, sự yêu thương thực sự của 2 mẹ con. Nhưng đến h tình cảm của tớ với bà cũng cạn rồi, tớ ko còn yêu nổi nữa, tớ cũng biết bà cũng ko yêu nổi tớ. Nhiều khi nghĩ cũng buồn, giá ko có những gì của quá khứ, giá như ko có những gì bà gây ra cho tớ ngày xưa, bà cứ như bây h thôi, để tớ được yêu thương và tôn trọng bà. Vì nói chung mặc dù tớ ko làm gì quá đáng với bà cả, nhưng khi tình cảm ko còn, tớ cảm thấy vô cùng áy náy, cứ nghĩ dẫu sao mình cũng làm con mà ko có tình cảm với mc thì tớ áy náy lắm, nhưng bảo yêu bà thì bây h tớ chỉ có những ấm ức và ấm ức thôi (nhất là bây h nhà nhiều con dâu thì càng thấy những gì bất công với mình mặc dù tớ ko ghét bỏ hay giận dỗi gì 2 em dâu kia cả: tết bà soạn đồ biếu 2 nhà thông gia kia, nhưng riêng nhà tớ thì ko có. tớ muốn về quê bà bảovới chồng tớ ko về, tốn tiền, bố mẹ tớ mới ra đó chơi (bố mẹ tớ ra đám cưới ec tớ) nên ko cần về. tớ kiên quyết về thì bà ko cho mượn xe, bảo tự thuê taxi, xe nhà ko thể quanh năm chạy ngoài đường được. Các nhà kia ma chay giỗ chạp bà gửi đồ phúng viếng, nhà tớ giỗ mẹ đẻ tớ thì chưa bao h được 1 lời hỏi thăm. Những điều đó ko nói thì thôi, nói thì ức và tủi lắm. Thôi, tớ lại sa vào chủ để này rồi, chúc các mẹ sớm tìm ra hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Cũng mong các mẹ yêu và được mẹ chồng yêu, để ko cảm thấy áy náy, có lỗi như tớ. Tết muốn biếu bố mẹ chồng tiền hoặc quà, nhưng nghĩ tới những lần mình biếu trước kia, chẳng cái gì mc ưng cả, lúc nào cũng lạnh như tiền, thế là tớ ko thể rút nổi tiền ra biếu, ko thể nói dc 1 lời nào nữa. Tớ biếu bc tiền cho ông đánh bài, còn mc thì coi như...tiếp tục ko nhận được quà của tớ, mặc dù tớ biết, tiền tớ biếu bà nếu có cũng chẳng nhiều nhặn gì, bà cũng ko thiếu.
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Ôi đọc bài này tớ thấy sợ quá tóc dựng ngược lên. MC bạo lực thế? Sao tớ ko thấy nhắc đến bố chồng hay là tớ đọc không kĩ.
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Nguyên văn bởi Chút chít Nói xin lỗi nhưng mà bố mẹ đẻ mình nuôi dạy mình mấy chục năm, đánh mình còn được..chứ MC nuôi dạy ngày nào mà dám đánh như thế..Em là em đạp luôn, đàng nào cũng mang tiếng láo rồi thì có láo 1 MC cũng kể lể tâng lên 100 nên cứ láo tầm 99 cũng đc )... ----->đồng ý với mẹ này!MC mình mà động vào ng mình,mình cũng chiến tới cùng luôn,nhất là bét,đến nước ý thì mc HAY EM CHỒNG CŨNG NGANG NHAU HẾT!
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! hic, bạn chiến đấu lại bố mẹ đẻ cơ à ? mấu thía, hic, mình nghĩ mỗi người 1 hoàn cảnh, thấy thương bạn nhiều nhưng bạn cũng đáng trách, bạn nên chia sẻ thẳng thắn với mẹ chồng và chồng về vấn đề kinh tế tuy tế nhị nhưng cần chia sẻ .chồng bạn cũng thuộc diện yêu vợ nên đồng ý theo vợ ra ngoài thuê nhà ở đấy, đối với bạn thì vui mừng nhưng đối với MC thì là mất tất cả con cháu còn gì đau buồn hơn ,còn ai cũng vậy thôi , bố mẹ là trên hết sau mới đến vợ con là lẽ thường tình mà, chúc bạn mau chóng lấy lại sự bình an và gia đình hạnh phúc nhé...........
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! mimam dc k kĩ rùi,bạn ý đâu có nói là chiến lại BM đẻ...........
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! hic, bà đọc kỹ lại cm kèm trích dẫn hộ tôi phát, bạn ý nói chỉ có BM đẻ được đánh thôi, có nghĩa là nếu BM chồng và chồng có đánh thì cũng phải chiến đấu, hic, như vậy quá mấu, nếu xảy ra tình trạng này bạn sẽ là người thiệt thòi và mang tiếng suốt đời đấy, đừng dại nhé, cố gắng chịu đựng rồi ngon ngọt chia sẻ với chồng thôi............hic.............
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! tính tôi k nhịn dc,trừ bố mẹ đẻ tôi ra,còn lại nhà chồng----->chẳng vấn đề gì,tốt với tôi thì tôi tốt lại,còn k thì như nhau hết
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! bà cũng phải nhịn nữa chứ, ít nữa mình cũng phải trải qua nữa đấy, đừng mạnh mồm như thía, thế việc của tui nhờ bà như nào rùi................
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! hic,đầu tháng sau sữa tăng giá,các sthị ôm hàng nhìu quá,tui cong hết cả đít lên,chắc phải thứ 2 tui mới chuyển dc bà ạ
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Chia sẻ với mẹ nó, bắt tay để tiếp thêm nghị lực, tớ nói thật, cái a chồng làm HD viên du lịch í, lúc nào với KH an ta cũng bay bướm, có khi có bồ ở khắp nơi nên về nhà giả vờ ghen tuông với vợ đấy. tớ gặp vài thằng như thế rồi.
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! hiii, vậy hử? có sữa pendiasua ko ? tui ủng hộ cho con bé uống, thứ 2 chuyển giúp tôi nhé, mụ này ko báo cáo giề cả ?
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Mẹ này nói chuẩn không cần chỉnh, thế nên ta xem tình hinh ban căng là phải xông vào oánh chồng trước )
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! hi hi....đánh chồng hay đánh MC trước hả mẹ nó ui?