Chào 2009 (u) - Chúc các bà đang dự định rinh Trâu vàng năm nay cầu được ước thấy, muốn giai được giai, muốn gái được gái - Chúc các bé : SỨC KHỎE - HAY ĂN CHÓNG NHỚN - Chúc các bà đang làm kinh doanh làm ăn thuận buồn xuôi gió. Đặc biệt chúc nhà Lola và ông xã sớm ổn định cuộc sống ở VN, nhà hàng ngày càng đông khách. (u) - Chúc HR ngày càng tăng trưởng về số lượng (thành viên) và chất lượng ( BUÔN NHIỀU) Còn tôi tự chúc tôi năm nay làm ăn tốt để trả hết đống nợ to uỳnh
Sáng nay chồng đã phải đi làm roài Nghĩ cũng thương nhưng nói thật là ông ý chẳng quan tâm gì đến Tết đâu, mấy hôm trước ra đường thấy dân tình chen nhau mua hoa rồi đào quất ầm ầm, lão ý cứ lẩm bẩm là đúng là điên thật, chen nhau mua mất bao nhiêu xiền rồi sau vài ngày lại vứt đi, lãng phí quá :twisted::twisted::twisted:. Mình thì cứ phải giải thích đi giải thích lại là phong tục thế nhưng tại trình giải thích của mình kém hay lão ý cứ cố tình không hiểu nên kệ cho lẩm bẩm :twisted: Sáng nay đường vắng teo nên để cho chồng đèo mình, èo, niềm ao ước bấy lâu nay mới được tận hưởng, ngồi đằng sau ngửa mặt lên trời để mưa lất phất rơi vào, hít hà một hơi mà sướng rung rinh :tonqe::tonqe::tonqetrước mỗi lần đi đâu phải đèo chồng mà nhìn những đôi khác chồng đèo vợ một cách thèm thuồng, tự nhủ không biết đến bao giờ mình mới được ngồi đằng sau ôm eo chồng để chồng chở đi vi vu đây đó nhỉ ). Hiện tại thì chưa thể ngồi ôm eo hưởng thụ được vì vẫn phải túm sườn để điều khiển: giảm ga, si nhan, đi gọn vào trong, có ngã tư đằng trước.....nhưng nói chung ban đầu thế là ổn, dần dần chắc sẽ ok, có khi đến một ngày nào đấy bác ý lại còn đánh võng, bốc đầu nữa ý chứ OOO
Chào cả nhà Chúcc hội rắn sang năm mới ước gì đc đấy nhé. Tôi thấy các bà có gì cần chúc thì các bà đã chúc hết cả rùi nên chỉ có lời chúc đơn giản đó thui hihihihi. Hôm nay mùng 2 tết rùi mà tôi vẫn chưa ra khỏi nhà nè. Con gái sốt sang shoom qua mới đen chứ, rồi đến lượt con trai sáng nay thì lại sổ mũi sòng sọc. Thấy thời tiết hôm nay có vẻ ấm hơn rùi cả nhà tranh thủ đi chụp hình nhiều nhé để show lên cho tôi xem với. TRanh thủ con ngủ vào post bài ko thì lại bị loại khỏi hội thi chít hehehheh.
ALL: Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh. 30 Tết, hai vợ chồng và Bin sang ông bà ngoại ăn Tất niên, sau đó thì cho Bin lên Bờ Hồ hưởng tí không khí giao thừa. Đi sớm nên cũng chưa đông lắm, chụp vài kiểu ảnh cho cu cậu rồi đi về nhà. Sáng hôm qua, 9h cả nhà mới bình minh. Hai bố con tự trông nhau cho mẹ và bà làm cơm cúng mùng 1. Ăn uống đến hơn 2 chiều mới xuất hành khỏi nhà. Hai vợ chồng cho Bin lên Chùa Láng thắp hương. Tớ bảo Bin là con đứng và chắp tay lạy đi. Thế là đi đến ban nào cậu cũng đứng chắp tay lạy và cười tít trông yêu không chịu được. Đi chùa xong thì cho đi họ hàng một tí rồi về vì lạnh quá. Hôm qua công nhận là trời lạnh thật. Tối qua, con đi ngủ sớm nên hai bố mẹ ngồi cuộn tròn trong chăn xem Đại chiến Xích bích 1. Hì hì. Căn bản là ngày mai định đi xem Đại chiến Xích bích 2 ngoài rạp nhưng chưa xem phần 1 nên phải tranh thủ ngồi xem. Sáng nay thì cũng 9h mới bình minh. Ăn sáng xong thì cũng cho Bin sang họ hàng rồi qua ông bà ngoại. Còn bây giờ thì tớ đang ngồi ở cơ quan rồi. >>nhím thỏ: Chúc hai bạn nhím thỏ mau khỏi ốm nhé. Đầu năm ốm thế này thì bố mẹ chả có bụng dạ nào đi chơi đâu được.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI! TRỜI LẠNH QUÁ CƠ! 2 đêm đầu năm ôm con ốm nên tớ càng mơ ươc và cầu chúc các con của các me Rắn thật mạnh khỏe và ngoan ngoãn!!!
Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng!. Chúc cả nhà một năm mới an khang hạnh phúc! Nhà Rắn ọp đầu năm đi nào
Hihi, đểu nhỉ? Thôi mua ôtô mà đi cho nó nhàn Tôi đang ở nhà bà ngoại trong Thanh Hóa, tranh thủ con ngủ lại chui vào hóng hớt. Về nhà bà ngoại rộng rãi khí hậu mát mẻ trong lành chả muốn ra HN nữa.
ALL: Chào cả nhà. Ngày mới vui vẻ. Giờ này chắc các bà vẫn còn bận đi chúc tết. Còn tớ thì đang ngồi cơ quan >>Lola: Thổi, thỉnh thoảng được ngồi sau chồng thế là được rồi. Lúc nào thèm quá thì tìm chỗ nào vắng vắng rồi cho ông ý đèo tha hồ mà ôm. Ví dụ như đường ở chỗ Vườn hồng hôm mình chụp ảnh ý. >>An: Nhà ấy về quê à? Cả nhà hay chỉ có 3 mẹ con thôi? >>me_son04: Ra Tết chắc chắn bọn mình sẽ ọp rồi. Bao giờ ấy lên HN?
Từ tết tới giờ tớ chưa đi chúc tết đc bạn nào của tớ cả . Toàn đi họ hàng mà thôi . Ngọc phải đi làm sớm thế thì ra tết có đc nghỉ bù k?
Tớ đi làm 1 ngày Tết thì được nghỉ bù 3 ngày. Nhưng cũng phải nghỉ rải rác chứ không được nghỉ liền một lúc đâu.
Giờ mới thò mặt vào đây chúc tết HR. Nhà tôi tổng kết Tết nhất bằng vụ giỗ trưa qua Năm nay trời lạnh nên nhà tôi đi chơi rất cầm chừng. Chiều qua sau khi dọn dẹp xong thì 3h chiều cả nhà cũng khởi hành đi chơi cố nốt để hôm nay còn đi làm. Nghĩ đến đi làm mà thấy rầu rĩ thế. Chúc năm mới toàn thể các thành viên của HR mạnh khoẻ, làm ăn tấn tới, hạnh phúc ngập tràn. Chúc các con khoẻ, ngoan, hay ăn chóng lớn. Chúc các ông bố yêu vợ, chiều con, kiếm được nhiều tiền
Chào cả nhà Rắn. Chúc cả nhà một năm mới dồi dào sức khỏe. Năm nay nhà tôi cũng không đi chơi được mấy, chủ yếu là ở nhà thôi. Cả nhà xem trong tuần tới gặp mặt nhau đầu năm tí đi, còn gặp mặt nhà Bun chứ nhỉ . Nhà thỏ nhím suốt ngày được đi xem phim thích thế không biết.
Chào các bà Tôi vào điểm danh tý. Thế các bà có định ọp ẹp đầu năm ko đấy? Ngọc Bin lên kế hoạch đi thôi nhỉ?
Tớ định bọn mình sẽ ọp ẹp trước rằm để còn gặp Bun. Ngày mùng 5/2 (dương lịch) được không? Chắc bọn mình sẽ đi ăn ốc nhỉ, ăn gần Hồ Tây nhé. Lần này quyết tâm phải chụp ảnh thật đẹp. Hôm nay tớ cũng đi làm, diện áo Bon mua hộ và váy dạ liền màu xám đen, đi giày búp bê, xịt tí nước hoa Very Irresitible của Givenchy thấy mình khác hơn mọi ngày hì hì Sang nhà cậu xịt thử tí nước hoa Fahrenheit của Dior, nước hoa nam nhưng mùi quyến rũ cực kỳ, nồng nàn và ấm áp. Tiếc là chồng tớ không thích dùng nước hoa, nếu không thì bắt ông ý dùng để mình còn hít hà. À, hôm mùng 3 hai vợ chồng tớ đi xem phim Đại chiến xích bích 2. Phim có một số tình tiết hơi khác truyện nhưng được cái kỹ xảo hoành tráng, xem hay phết. Lâu lâu đi xem phim thấy thật thư giãn. >>Trà: Nhà ấy năm nay lại đi chơi cầm chừng à? Nhà tớ năm nay đi khá nhiều, lượn từ hôm mùng 1, mùng 2 tớ đi làm chiều thì cũng lượn suốt buổi sáng đến 2h30 chiều mới về.
Chào các mẹ Rắn. Tớ mấy ngày Tết không có ngày nào là ở nhà. Còn mỗi buổi tối về check mail tí là chui vào giường, rúc vào nách chồng ngủ Tranh thủ mấy ngày Tết bố nó ở HN thường xuyên, chứ hết Tết là lại lúc ở lúc không, chán lắm. Khoe ảnh chụp hôm Tết đây. Bố nó là phó nháy nên ko có mẹt trong ảnh. Bảo Anh ở nhà dạo này một mình chiếm lĩnh 1 cái ghế, ngồi chiễm chệ. Có hôm còn vắt vẻo chân nằm ngang ghế như người nhớn í. Chị họ con bác ở SG ra chơi ăn Tết với em. 2 chị em chơi với nhau ríu rít thích lắm. 2 mẹ con đi từ nhà ông bà nội ra 2 mẹ con chụp ở vườn Hồng Lăng Bác
chào cả nhà tớ vào điểm danh! Chúc cả nhà năm mới phát tài . Các con ngoan ngoãn An ơi làm ăn phát tài để trả hết cục nợ ấy đi nhé ! Bin nhà tớ đi lại được rồi cả nhà ah!
Chào cả nhà! Điểm danh cuối tuần! @Ngoc: tớ cũng định lần này ọp lên trên ấy xem tình hình thế nào để còn dọn lên nữa. Xem nhà trọ có thuê được ko? Chúc cả nhà vui vẻ!
Cả nhà tớ về mồng 3, mồng 4. Con ốm liểng xiểng nên chả đi đâu được Ngọc ạ @ Thương: CHúc mừng con trai đã khỏe lên rồi nhé. @ Mômô : Ảnh đẹp,người xịn, máy ảnh cũng xịn nữa Hôm nay tớ đi làm khai xuân. Ngày đầu đến mà bận quá cơ. Cắm đầu vào máy tính suốt từ sáng đến giờ. Bây giờ về trông con cho 2 cụ về quê. Mai làng làm mừng thọ 70 tuổi cho bố chồng tôi nên lại phải kéo nhau về đông Anh. Tết này nhà tôi toàn phải đi xa mà con cứ ốm mãi ko khỏi, buốt hết cả ruột .