Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! với 1 số loại hàng xóm k chửi k đc đâu các mẹ ạ. đối diện nhà e có 2 vc thuê nhà trọ ở. tioshiba chúng nó chứ, chồng là kiến trúc sư, vợ là giáo viên mà chúng nó ở bẩn lại còn ngu dốt, ngang ngạnh kinh khủng. cửa 2 nhà đối nhau, nó treo 1 bịch ra to tướng, để giữa cửa nhà nó nghĩa là trước cửa ra vòa nhà e luôn. ruồi muỗi bâu, mùi hôi bốc lên. ngày nào cùng nhắc nhở nó vẫn thế. đến khi mẹ e cáu quá mắng nó thì nó bảo là: khó chịu thì nhà bác đóng cửa vào. bó tay chưa ạ? sau nữa là đến cái ngõ nhỏ nên mỗi lần nhà e muốn dắt xe lên nhà thì đối diện cửa k thể có chiếc xe nào dựng đc và ngc lại nahf nó cũng phải thế. ấy thế mà nói k biết bao nhiêu lần, nhà nó vẫn để chính ình xe trước cửa nhà e, thậm chí để ngu đến mức e k ra đc, k vào đc nhà e. nói bao nhiêu lần nhà nó vẫn thế. ức chế, có lần e chửi cho 2 vc nhà nó 1 trận, sau đó nhà nó k thèm nhìn mặt ai trong nhà e hết. lần sau nhà nó mà tiếp tục láo thế, e lại cho chúng nó 1 bài ca k quên nữa. đúng là cái loại ngu, cứ phải ăn chửi mới biết điều
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Em thấy mẹ này chỉ hơi dã man thôi chứ chưa đến mức dã man quá\\/\\/
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Mẹ nó ức con chế nhà hàng xóm quá nhỉ! Đúng là có loại chửi ko được, nhất là đối với những ng đc gọi là có trình độ : kiên trúc sư-giáo viên mà còn xử sự như vậy thì bó chày òi. Cái này thì bó tay, ko có lời nào comment dc nữa(
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Khổ lắm, hàng xóm láng giềng với nhau kiện tụng thì còn gì tình làng nghĩa xóm. Hơn nữa đấy là nghề kiếm cơm của người ta nên đành chịu thôi. Một thời gian họ cũng nghe lời góp ý của mình, làm việc theo thời gian hợp lý hơn. Nhưng đến khi nhiều hàng quá thì lại phải làm thêm giờ. Thế nên có muốn trách cũng k trách được. Còn mấy vụ hàng xóm nhà các mẹ vô ý thức thế thì đúng là nên đốt, nên đốt. Hi hi!
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Em chưa đọc chi tiết bài viết chị muốn nói nhưng thấy tiêu đề nghe sợ quá, tò mò vào xem thử, hóa ra là vậy , tội nghiệp em bé quá, ồn như thế thì sao mà bé ngủ được, chỉ cần mới đặt lưng xuống ngủ thì lại tỉnh dậy, em chán nhất là sống với hàng xóm như vậy. Ở bên nhà em cũng có 1 ông, mà ông này đỡ hơn ông hàng xóm của chị đó, ông này làm nghề sửa xe, buổi trưa mới chợp mắt là nghe tiếng bô xe ông rí lên thế là hết ngủ luôn, còn buổi tối , tầm 12h, 1h, bữa nào mà ổng say rượu về là thôi luôn, đang ngủ mất hồn nghe tiếng bô xe của ổng, chán thế đấy, tức lắm nhưng ko thể nói được , vì ổng thuộc dân bợm bãi mà, cả xóm ko dám nói ổng đâu, chỉ có ổng dám nói người ta thôi, người ta hát karaoke , ông còn la chửi họ, là ồn ào đó chị ơi, khổ thật, nhưng chẳng biết làm gì. Hồi tháng trước thằng cháu em vào chơi, được 16 tháng tuổi ,bé mới chợp mắt thế là tỉnh luôn, pó tay
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Thôi đành chấp nhận thôi chị ơi, xóm em ko hiểu dạo này sao họ giàu thế, hết nhà này sửa rồi tới nhà khác , liên tục hứng chịu bụi , tiếng ồn xe bagac, tiếng búa đập ...
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! hehe, hôm nay tình cờ vào đây đọc topic. Nhà em làm gò hàn đây nhưng chẳng bao giờ thấy hàng xóm kêu ca.hoặc giả dụ có kêu ca thì cũng chẳng bít.hehe. Bố chồng em làm nghề này bao nhiêu năm rồi, nếu ko làm nữa thì nghỉ ở nhà cũng chẳng làm gì. Đương nhiên là bố em làm gì thì làm luôn tránh giờ nghỉ trưa và buổi tối.Em thì nghĩ thế này ( đương nhiên ko phải là do nhà em làm gò hàn mà em lên tiếng bênh vực đâu nhé) - nghề nào cũng là nghề, nếu như các mẹ bức xức cấm người ta làm thì ở đây sẽ chẳng có những cửa hàng gò hàn, ko cắt kính, cũng ko có những cửa hàng sửa chữa xe máy..... - Nhà ai mà chẳng từng 1-2 lần xây nhà , sửa sang nhà cửa vì thế mọi người nên thông cảm cho nhau Còn như họ làm ồn quanh năm suốt tháng hoặc cố tình làm gì đó ảnh hưởng đến hàng xóm thì mới góp ý. Em thông cảm với chủ topic vì con nhỏ bị làm ồn thì khó chịu thật ( Như nhà em thì tối nào 11-12 h đêm xe rác đỗ ngay trước cửa để cẩu rác đi ồn kinh khủng, rồi thêm tối nào vợ chồng hàng xóm cũng 11-12 h đêm cãi chửi đánh nhau vẫn phải chịu đấy) . Tuy nhiên bác chủ top thử đưa ra giải pháp là nếu như họ ko làm công việc đó thì họ sẽ làm gì? hay lại chuyển ra một chố nào cách xa thành phố để làm. Em hơi nhiều chuyện các bác đừng ném đá em.hehe.
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Mẹ Tomyphuong ơi! Ngay từ đầu mình đã nói rồi: Vì đấy là nghề của người ta nên không muốn to tiếng hay kiện cáo gì rồi mà. Nếu không thông cảm thì chắc ầm ĩ làng xóm lên từ lâu rồi. Điên lắm nhưng cũng phải ngậm bò hòn thôi. Người ta mà có ý thức như bố chồng nhà đấy thì chẳng lên chuyện. Mà không phải chỉ gò không đâu nhé. Gõ xong rồi bác ý còn thư giãn giữa giờ bằng cách hát karaoke nữa cơ. Nói nhiều quá thì thôi vụ hát hò nhưng gõ thì vẫn thế.
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Tệ quá đi mất ,thiếu số phục tùng đa số ,nhà này không được ai ủng hộ chuyển họ đi chỗ khác đi làm sao mà chịu được .
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Trước đây hàng xóm nhà mình làm nghề sửa xe máy. Từ sáng đến tối cứ tiếng rú, tiếng còi ầm ĩ. Dân phố nhắc nhở, thì họ nghỉ 1h trưa, còn đường đi thì lúc nào cũng ướt lướt thướt vì rửa xe, bụi bặm dầu nhớt nhiều khủng khiếp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, họ cũng vì miếng cơm manh áo thôi, giờ trách họ thì họ cũng chỉ ghi nhận rồi...bỏ đó, vì nếu theo giờ hành chính như của mình thì họ đói mất. Mình ở đó đc 4 năm rồi cũng tính chuyện...chuyển đi chỗ khác, nhường lại cho nhà nào có thể...sống chung với lũ được. Riêng chuyện xây nhà, sửa nhà thì thiết nghĩ các bố, các mẹ thông cảm cho họ. Ai cũng muốn có nhà đẹp để ở, mất mấy tháng ảnh hưởng đến hàng xóm là xong thôi mà. Với lại, ai trong đời mà chẳng có một vài lần làm nhà. Hì.
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! ui giời, nhà e sát cạnh tập đoàn hoà phat, bác nào đến rồi thì biết, hồi em bầu đứa thứ 2, ở trên tầng 4, tầng cao nhất của nhà, cái nhà hiện giờ là tập đoàn hoaàphát thuê ở đấy đấy, 13-hay 18 tàng ko biết, chỉ biết nó đóng cọc từ khi e chưa có bầu, đến khi xây xong con e 1 tuổi, hồi nằm nhà, nhà nó cứ rung ring, dì e bảo xuống nhà dì e ở, nhưng e ngại dọn nhà, chuyển nhà í, nên cứ cố thủ, hic hic, nó đổ trần, thì cả đêm luôn, xi măng nó chạy ầm ầm rồi còn phun lên trần nữa, cứ 2-3 hôm 1 tầng là mất toi cả đêm. Còn lúc đóng cọc thì suốt ngày đêm luôn, hãi lắm í. nghĩ đến hồi đó rồi tự nhủ, mình giỏi thật.
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! ấy đưng xui em nó đốt nhà đi tù ai nuôi con còn chồng mình khéo đứa khác tóm mất làm thế nào ?
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Hic hàng xóm nhà em được cái mọi người sống rất hòa thuận ,quanh khu đều làm công chức nên chẳng gia đình nào gây tiếng ồn mất trật tự cả .NHưng ...........lại.......... nhưng hu hu đối diện nhà em là Đền nên cứ tầm cuối năm và đầu năm khách thập phương đến hầu đồng suốt .Có những hôm mọi người thay nhau hầu hay sao ý cứ từ sáng sớm đến tầm 10h đêm .Quanh khu nhà em nghe " nhạc chầu văn " miễn phí
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! A ha, hàng xóm nhà em thì không đến nỗi tệ, nhưng ở làng có cái tục cưới hỏi giỗ chạp là dựng rạp hát xướng loa đài cho 3, 4 hôm liền. Tỷ dụ 1 nhà đám ma thì cả xóm tang tóc (vì cái loa thuê to đùng ngã ngửa), hoặc 1 nhà có đám cưới thì mọi người được xem giải karaoke toàn thôn mở rộng luôn trong 3 ngày, hoặc thuê nhạc sống về giã cho mình nảy tim ra thì thôi. Năm đầu về đây ức chế, mấy năm sau thì đóng chặt cửa nẻo, tặc lưỡi, văn hóa làng xã nó vầy...ai biểu mình đâm đầu về đây làm chi, hị hị
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Nói vụ hàng xóm, nhà mình cũng vậy, chẳng làm gì đc đấy Giữa 2 nhà có một khoảng, hồi đó là sân phơi nhà mình, lẽ thường, xây lên là sát tường nhau, nhưng nhà mình xây sau, nhà nó dô ra một cục.....hic, nó làm hộc tủ âm trong nhà nó, tòi ra ngoài khoảng không (cái này có trước khi em về nhà chồng, thế mà nhà chồng để yên, điên quá). Mình xây, phải tránh cái cục đó ra mới càng cú, sau đó, ban công nhà mình có 60cm thôi, định xây kín luôn, làm nhôm kính, vì phòng mình bé tẹo, kê vừa cái giường thôi. Thế mà kô xong, con mụ đó gọi phường, gọi xã vào, kô cho xây, giờ ban công bé tý mà nó còn định kêu....nhà mình cũng phải chịu đó....chán nhỉ
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! đốt được thì cứ đốt,nhưng cẩn thận kẻo cháy lây sang nhà mình bác nhé,hhehe
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! e đang muốn bóp cổ con bé ở cùng phòng em cho nó chết tươi đi đây, bực ơi là bực.....em sống chung với con nhỏ người Mông cổ các mẹ ạ....huhu
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! chửi nó đi e ơi, kg thì rình ném đá vào xe nó, xử lí nó đi e ạ. ghét nhất cái loại có tí tiền đã hợm của.
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! có mẹ nào hàng xóm của mềnh lại là e chồng chưa, hàng xóm ức chế quá, còn chống nạnh mà chửi được, còn e chồng mình thì bit phải làm sao? nào là mèo, bếp lò, ti tỉ thứ linh tinh lôi để ra cửa, nhà thì ở trong ngõ, đi qua cửa nhà này thì đến cửa nhà khác, nhà mình cũng vậy, bạn bè, học sinh đến mà phát ngượng, kg góp í được, còn chưa kể là chửi chồng, chửi con, mà chửi thì vân vân và vân vân, có j là lôi ra hết, sợ không chịu được. Mấy lần mình có khách, mà người ta còn phải lắc đầu, bảo rằng: "ở đây ô nhiễm quá chị ạ".
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! ờ, lại còn cái vụ thuê nhà nữa, nhà chị cho thuê nhà, cô e chồng ghen tức, cuối cùng mấy người thuê nhà phải hứng chịu hết, cũng may hôi đó có học, có văn hóa, mà chắc cũng đi thuê nhà nhiều rồi nên cũng không bị xung đột gì.