Sao lại thế nhỉ? Sao lại cho trẻ gặm bánh mì? Chắc kiểu này em phải mở trường mở lớp giữ trẻ ngoài giờ quá. Chứ để các bé nhà mình bị "chăm sóc" kiểu này em nhìn mà xót quá! Hic hic hic
Nghe vẻ nghe ve ░♥░ Nghe vè Tết đến░♥░Bạn bè thân mến ░♥░Cùng nhau sum vầy░♥░Sức khỏe tràn đầy ░♥░ Gia đình hạnh phúc ░♥░ Nhà nhà sung túc ░♥░ Mừng đón xuân sang ░♥░ Một nhành mai vàng ░♥░ Bên mâm ngũ quả ░♥░Tiếng cười rộn rã ░♥░ Vang khắp mọi nhà ░♥░ Đây đó gần xa ░♥░ Tiếng cười trẻ nhỏ ░♥░ Rộn rang ngoài ngỏ ░♥░ Mừng tuổi ông bà ░♥░ Kính chúc mẹ cha ░♥░ Sống lâu hạnh phúc ░♥░ Cháu con xin chúc ░♥░ Làm ăn phát tài ░♥░ An khang thịnh vượng
Hì...hì... bé bắp luộc hôm nay hết bịnh rồi phải không???? hèn gì mùa xuân trở lại với mẹ bắp luộc rồi!!!!!
Ớn nhất là mỗi lần em bé bị ho đó nha, bé nhà mình 2 đứa đứa nào cũng mỗi lần bị ho là ói dữ lắm luôn, quần áo giường chiếu giặt ngày mấy lần cũng không đủ. Tết đến rồi, hết bịnh thôi bé bapluoc ơi, ráng nhé con!!!!
dzậy hả chị, em chưa xem qua, nhung cám ơn chị trước nhé, mấy hôm nay em bận rộn quá àh. bé bắp luộc có vẽ đã đỡ hơn rồi chị ơi. PS: cô Rada ơi, cô hết buồn chưa cô?
chán quá mẹ bapluoc ơi, tới lượt 2 nhóc mình pịng òy, bé lớn bị ho sổ mũi nhưng bs bảo chưa viêm họng chỉ bị ảnh hưởng thời tiết, còn bé nhỏ viêm mũi họng luôn, mấy bữa nay Sài Gòn lạnh mà trộm vía thấy 2 bé hỏng sao mình cũng mừng lắm, ai dè bây giờ trời bớt lạnh lại pịng, thế có chán không chứ???
em đưa bapluoc đi khám ở BV Việt Hàn, Bs lấy thanh khám miệng, bé đập 2 tay văng lun, làm lại lần 2, bé phun nước miếng phèo phèo, bs pó tay lun!!!thế là khỏi khám họng, bs bảo thôi khỏi khám, biết bịnh gì rùi, bệnh mà phá khỏe thế, là...không sao đâu!!!cho 5 ngày thuốc, 1 chai nước muối xịt, chẩn đoán:VMH, nhiễm siêu vi (chắc do ba bé bị bệnh cảm rùi....bé bị lun), công khám 30k, thuốc 84k, uống 1 hôm thấy cũng đỡ ho nhìu.Mấy hôm trước, bà nội cho bé khám ngoài, bs cho vài bịch thuốc, k cho toa zì hết, hơi sợ sợ, nhưng uống mấy bữa chưa bốt nên ...đổi lun cho chắc ăn.các cô ở BV Việt Hàn dễ thương lắm!!!Khám, hướng dẫn tận tình, nói chung...là ok, rất vừa ý!!! Hai bé đỡ nhìu chưa c? Chúc các con mau khỏe để còn cùng ba mẹ và cả nhà yên tâm đón tết nhé!!
hi...hi...bé bapluoc siêu quậy quá!!! đến bs mà cũng chào thua lun, hồi sáng khám họng cho bé mình cũng khó khăn lắm, bs khg thể đưa thanh tre vào miệng được vì chàng ta cứ nghiến chặt 6 cái răng, cuối cùng bs bảo chắc phải khóc mới chịu há miệng đây, làm tới lui 1 hồi anh chàng quạu khóc um lên, thế là khám được ngay. À. BV Việt Hàn ở đâu thế mẹ bapluoc? Hôm qua tới giờ có 2 chị em mình ra vào nhà thôi ha, mấy chị em khác bận rộn chuẩn bị tết kỹ quá àh, chắc ăn tết lớn đây !!! nhà mình năm nay chẳng chuẩn bị gì hết.
Rada chắc dìa quê rồi quá!!! hôm qua giờ hỏng thấy cô nàng đâu hết trơn àh??? Rada ú ...ù!!!rada ới ...ời!!!
Nhân dịp năm mới , mẹ Winni gửi vài lời chúc tết đến cả nhà như lộc đầu năm nhé ... Đong cho đầy Hạnh phúc. Gói cho tròn Lộc tài. Giữ cho mãi An Khang. Thắt cho chặt Phú quý. Hứng cho tròn An Khang Cùng chúc nhau Như ý, Chúc năm mới Bình An. Cả nhà đều Sung túc. http://img.*********/forum/images/smilies/Rose.gifhttp://img.*********/forum/images/smilies/Rose.gifhttp://img.*********/forum/images/smilies/Rose.gif Wishing you 1 year of happiness, 12 months of fun, 52 weeks of gladness, 365 days of success, 8760 hours of good health and 525600 minutes of good luck ! http://img.*********/forum/images/smilies/Love%20Struck.gifhttp://img.*********/forum/images/smilies/Love%20Struck.gifhttp://img.*********/forum/images/smilies/Love%20Struck.gif HAPPY NEW YEAR
Em đây nà. Hum nay Mồng Hai òy. Em đang ở quê mừ. Chán quá à! Đầu năm vô ọp cái cho sôm tụ đi, nhớ mấy nhóc quá à.
Wow ...đúng là năm mới toàn ý kiến hay ... mình tổ chức ăn Tân Niên cho hoành tráng đi thôi , đàu năm chắc chưa bận rộn gì đâu, ăn chơi đê cả nhà ơi ...:lol::lol::lol:
Chúc Mừng Năm Mới cả nhà! Tết nhất bận quá hôm nay mới vào được!Nhà mình có định hôm nào ọp cái cho vui vẻ đầu năm không nhỉ?Thu xếp trước mùng 7 Tết đi kẻo phải đi làm mất các mẹ ơi!