Thì vụ hạt dưa thành công nên mẹ nó mừng quá mà, phải k phonglan? C e mình cũng vui mừng có kém đâu. Lần đầu buôn bán cho hội mà thành công thế này là mừng rồi, ta lại tiếp tục phát huy. Cả nhà đợi nghe tin vui tiếp theo của hội nhé. Hội trưởng và hội phó mới bàn và thống nhất đi đến quyết định rồi ( theo mình là vui, k biết cả nhà nghe xong thấy sao nhỉ? Chắc cũng vui thôi hehe) \\/
pepsi đi về quê rồi thì phải, đúng rồi. Mình lại tạm thời "lãnh đạo" hội tí nhỉ. Nhà mình ơi, ra tết nhà Chanh làm đầu cầu giao nhận sữa tươi "chăm phần chăm" nguyên chất, được vắt trực tiếp từ ti bò ra nhé, k pha chế gì hết hii...Nhà mình vào ủng hộ nhé.
Ui, ra tết mới bắt đầu làm mà mẹ nó ơi, bây giờ mới là bước chuẩn bị thôi, kêu gọi trước đã để lên danh sách. Mẹ nó nhiệt tình quá,thích thật, tặng mẹ nó này (u)(u)
Thanks chị! Thế mà em tưởng chị bán rồi qua ủng hộ luôn. Hội mình lúc nào cũng ủng hộ nhau chứ chị nhỉ.
em về Hn rồi đây! bó tay bác luôn.....vắt từ ti bò ra...hehe....chít cười.....sáng thứ 7 Giadinhpepsi order sữa nốt phát cuối để ăn tết đây....các mẹ ở đầu cầu Linh Đàm có lấy thì order nhé....bác chanh có muốn uống thử thì order ...em lấy luôn cho....còn cái vụ buôn người ý.....ra tết tiến hành nhá....khà khà....biết đâu cuối năm có heo ăn đấy..... à vụ hạt dưa bác tính toán đi.....trừ tiền ship nọ kia đi nha.....để sáng mai em ship hạt dưa cho chị ấy rồi sẽ chuyển tiền luôn cho bên đấy.....yên tâm ăn tết.....ra tết chiến tiếp nhá....à mà em sẽ phải tìm bác ở phương trời lào.......bắn cho em cái tin vào phone nhé thanh kìu
Mai e qua 145 phố chùa Láng nhé, c Trang sẽ đưa tiền cho e. C dặn c Trang rồi đấy. Trước khi qua e gọi điện cho Trang: 0936110011. Nhà c tít mít lắm, chẳng biết giờ giấc ra sao nên k dám hẹn e hic... Mà vụ buôn người là bí mật nội bộ của c e mình thôi, ai lại đi khoe với cả nhà thế này, chít thật...Ra tết có nhiều việc để làm rồi đây keke...
Chúc cả nhà năm mới làm ăn phát đạt, tiền nhiều như lá mùa thu Chúc hội kinh doanh ngày càng lớn mạnh happy new year!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
khà khà! bác N chả canh giờ gì hết...hehe...năm này em bị đảm nhiệm cúng giao thừa...(hix hix...có biết cúng kiếng gì đâu...thành tâm thui ....)nên chắc ko canh kịp giờ để vào chúc tết cả nhà.,......vậy giờ em chúc lun...hị hị Thay mặt Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc kính chúc các bác và gia đình một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng....sức khỏe dồi dào....làm ăn tấn tới (năm nay là năm con tờ râu...của em đấy.....kekeke....chúc các bác cày khỏe như tờ râu nhá....:mrgreen
Năm mới chúc các bác và gđ một cái tết vui vẻ , hạnh phúc , khỏe mạnh. Sang năm làm ăn buôn bán phát đạt . Chúc hội ò chúng ta ngày một đi lên........
Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới :Cuoi:Cuoi:Cuoiartymanartyman::Cuoi:Cuoi:Cuoi Chúc cả nhà sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát tài phát lộc, tiền vào hơn lũ bão :lol::lol:. Chúc hội kinh doanh ngày càng phát triển lớn mạnh
Chúc Mừng Năm Mới cả nhà nhé! Bận quá mãi đế hôm nay mới ló mặt vào đây được! Mong cả nhà thông cảm! Nhà Chanhchua ơi: chị cứ muốn gửi kịp bánh Pía ra cho em trước Tết cơ,nhưng mà lực bất tòng tâm,túi bụi mặt mày không làm sao chạy đi mua sớm được,đến hôm tranh thủ chạy đi được thì cửa hàng đóng cửa nghỉ mất tiêu rồi,điên không chịu được! Hôm nay rỗi rồi,chị sẽ thu xếp đi mua gửi ra cho em! Muốn gửi chút quà Tết ra ngoài ấy mà không như ý được,làm ăn Tết mất cả ngon!
hihi, ra tết vẫn có bánh ăn rồi,vẫn ngon bác ạ. Ah, bác cho e cái số đt và địa chỉ của bác đi, cuối tuần này e có anh bạn vào đấy, e cũng muốn gửi cho bác chút quà HN và lì xì cho "lao động chính" của nhà mình nữa .
hehe, là bọn trẻ nhóc,các con nhà mình đấy bác. K phải lao động chính thì gì. Bác k thấy tết nhất, người lớn mình thì nghỉ ngơi trong khi lực lượng đấy vẫn lao động, "kiếm tiền" lì xì nhiều còn gì. Thế k phải là lao động chính ah? keke..
khà khà! em canh miếu ở nhà em ý chứ đâu.....tết nhất buồn thí mồ.....mùng 4-5 tết mới đi chơi được một tý nè....rồi lăn quay ra ốm....trộm vía dạo này hay ốm quá....hôm nay đi xem phim "giải cứu thần chết"...phim này của teen xem cũng ok phết bác ạ....đang xem thì nhà justsee gọi điện....giọng em à lố thều thào....làm cho bác T khen "eo ôi! giọng nhẹ nhàng thía...." :mrgreen:...ô hay! thế từ trước tới giờ em toàn hùng hổ....quát tháo ạ....#-o Pác ý đang buồn quá....kêu nhà mình nói đi chùa hương thế bao giờ đi...kế hoạch kế hiếc thía lào.....phải ọp khẩn cấp để bàn bạc thui....... nhưng giờ đang vào mùa lễ hội roài....sẽ đông lắm đấy cả nhà ạ Chúc cả nhà mình năm mới buôn may bán đắt bằng 15-20 năm ngoái nhé./....