Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi me_TungK, 22/10/2010.

  1. julyr

    julyr Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/1/2010
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    ah, có mẹ nào bít trường công nào tốt tốt ở khu vực quận hoàn kiếm ko??? tớ đang nghiên cứu trường cho con gái 1 tuổi, hức, vì quá nản với việc tìm đc ngv ưng í
     
    Đang tải...


  2. buforphe

    buforphe Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2009
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    em thấy không có trường công nào nhận bé 1 tuổi đâu chị ạ, sớm nhất cũng phải từ 2 tuổi trở lên. hôm trước em đi gửi ku nhà em 16 tháng mà trường tư thục còn chưa nhận cơ ạ, họ bảo từ 18 tháng mới nhận. mà bé 1 tuổi vẫn còn bé lắm, nếu đi học thì chị nên cho bé đi nhà trẻ tư thục, dù sao cũng được chăm sóc tốt hơn.
     
  3. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Mình đã có 2 bé, hơn nữa, trước đây, mình đã từng là cô giáo mầm non nên có thể nói cũng đã có chút ít kinh nghiệm trong việc này.
    Mình xin đưa ra 1 số ý kiến thế này ah.
    Theo mình, các mẹ nên cố gắng nuôi con ở nhà hoặc gửi tư theo kiểu: 1 bà trông 1 hoặc 2 cháu (nhưng phải tìm được chỗ uy tín và tin tưởng thực sự). Trong khoảng từ 18 tháng đến trước 3 tuổi thì có thể gửi cho đi học ở trường tư thục. Hiện tại mình thấy có rất nhiều trường MNTT có uy tín và chất lượng tốt. Sở dĩ mình nói vậy là vì, các trường tư thục thường đảm bảo sĩ số lớp ít hơn trường công rất nhiều (thường là chỉ bằng 1/3-1/4 so với trường công), do đó các cô có thể quan tâm đến tình hình của các cháu tốt hơn mà ở lứa tuổi này, chăm sóc các cháu là chủ yếu vì thể chất các bé vẫn còn rất non nớt, dễ ốm đau, bệnh tật). Sau 3 tuổi, các mẹ có thể chuyển cho các bé sang trường công để các bé có thể hòa mình vào 1 không gian rộng hơn, được giao lưu với nhiều bạn bè hơn, ngoài ra, các bé có thể được dạy dỗ bài bản hơn, tạo tiền đề tốt trước khi bé vào lớp 1.
    Với những bé mới đi học, kể cả các bé lớn hơn hoặc nhỏ hơn 18 tháng, các mẹ cũng nên cho bé làm quen dần với môi trường mới để tránh cho bé bị "sốc" khi bị "bỏ lại" ở 1 nơi xa lạ từ sáng đến chiều. Nếu có thể, trước khi đi học, các mẹ nên cho trẻ làm quen với trường bằng cách, cuối mỗi giờ chiều cho trẻ đến trường chơi khoảng 1h để trẻ vừa được làm quen với không gian của trường, lại vừa được làm quen với cô, với bạn. Sau đó, các mẹ gửi bé 1/2 ngày, tức là từ sáng đến trưa, nếu bé nào dễ ăn, dễ quen thì có thể cho ăn ở lớp rồi đón về. Nếu bé nào khó ăn, khó quen thì các mẹ nên đón con về cho ăn ngủ ở nhà luôn. Sau đó tùy tình hình (1 vài ngày) của con mà gửi qua trưa, đến sau ăn chiều (khoảng 3h30) thì đến đón. Các mẹ lưu ý thế này ah, với những bé mới đi học, việc được đón sớm rất quan trọng vì khi đó trẻ có thể nhận biết được rằng không phải mình bị "bỏ rơi", và sẽ rất tủi thân nếu người đến đón không phải là người thân của mình. Các mẹ đừng cho rằng trẻ nhỏ thì không biết gì nhé, các bé giờ nhạy cảm lắm đấy. Theo mình, đó cũng là 1 trong những yếu tố giúp trẻ làm quen nhanh hơn với môi trường mới. Nhưng cách này chỉ có thể áp dụng với các trường tư thục thôi ah, vì ở các trường công thì giờ đóng, mở cổng phải theo quy định rồi. Thực tế, chỉ có 1 số rất ít các trường công nhận trông trẻ < 2 tuổi.
    Những điều mình viết ở trên là kinh nghiệm của 3 năm đi học, 3 năm đi làm và 5 năm nuôi 2 con (cái icon nhe răng đâu rùi nhỉ???). Bé thứ nhất nhà mình 3 tuổi mới đi học, bé thứ 2 thì 18 tháng đi học. Kết quả là: bé thứ 2 dễ hòa nhập hơn bé thứ 1 dù lúc đi gửi mẹ cứ hồi hộp, lo lắng suốt.
    Có thể cách của mình hơi mất thời gian nhưng chắc chắn sẽ khiến cho bé thấy yên tâm hơn khi làm quen với trường, với lớp, với những người khác ngoài ông bà, cha mẹ mình.
     
    Sửa lần cuối: 17/2/2011
  4. buforphe

    buforphe Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2009
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Khi mang con sang nhà trẻ hỏi thông tin để gửi bé em cũng được các cô giáo tư vấn là nên cho trẻ đến làm quen trước từ 1 tuần đến 1 tháng (bé nhà em chưa đủ 18 tháng nên cô chưa nhận). Nếu bé khóc quá các cô sẽ gọi mẹ đến đón. Em còn thấy có mẹ nói khi bé mới đi học nên cầm theo đồ chơi mà bé vẫn thường chơi ở nhà để bé không cảm thấy quá mới lạ khi đến trường mới.

    Ku nhà em chưa đủ tháng để đi lớp nên em cũng chưa có kinh nghiệm thực tế nào, chỉ hóng hớt để sau này áp dụng thôi, hehe.
     
  5. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Đúng rồi, nếu bé có đồ gì hay chơi thì mẹ nên mang theo tới lớp cùng con, như cháu tớ, lúc mới đi học, nhất quyết phải có cái chăn dạ đi cùng dù là giữa mùa hè oi ả. ):
     
  6. traitimden1211

    traitimden1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/12/2009
    Bài viết:
    1,633
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Các chị ơi tư vấn cho em với , con em 10 tháng , vẫn còn ti mẹ , chưa biết đi, chưa nói , khi ăn sữa phải đút thìa , mà em sắp ko chịu nổi NGV nhà em nữa rồi ( toàn ăn vụng với ăn cắp vặt , lương thì đòi cao mà cứ 3 tuần lại đòi về quê 1 lần ) , em tính cho bà ý nghỉ thôi , nhưng chắc phải cố chịu cho đến khi con em tròn 1 tuổi . Các chị có biết trường nào khu Định Công , nhận trẻ từ 1 tuổi , mà chăm các con cẩn thận thì chỉ cho em với . Thanks các chị nhiều.
     
  7. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Tiếc là trường mình hơi xa, nếu không thì mẹ có thể tham khảo trường Hoạ Mi thử xem, trường mình nhận trẻ từ 4 tháng tuổi, mình thấy các bé đi học chỉ 1 tuần là quen cô thôi mà, mẹ đừng ngại nhé...
     
  8. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Tiếc là trường mình hơi xa, nếu không thì mẹ có thể tham khảo trường Hoạ Mi thử xem, trường mình nhận trẻ từ 4 tháng tuổi, mình thấy các bé đi học chỉ 1 tuần là quen cô thôi mà, mẹ đừng ngại nhé...
     
  9. me_TungK

    me_TungK Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/4/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Nhà em ngâm cứu đi gửi trẻ mãi, giờ lại về quê với ông bà roài, hức hức, nhớ không ngủ được...
     
  10. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Bạn đừng lo nhiều thế, ngày trước lúc mới gửi con đi trẻ, mình cũng mất ăn mất ngủ nhưng sau thấy con khỏe mạnh và bạo dạn hơn, biết học hỏi nhiều thứ hơn nên cũng không lo lắng nhiều nữa, (mặc dù bé nào những ngày đầu đi học cũng khóc, hay ốm vặt). Đến bé thứ 2 thì ok ngay. Anyway, bạn thấy con khỏe, thích đi học là ổn rồi. Chúc bạn vui vẻ!
     
    bebong_44bong_va_tit thích.
  11. bong_va_tit

    bong_va_tit Thành Viên Hội Rắn

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    3,831
    Đã được thích:
    959
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Nhà mình cũng phải cho đứa lớn đi bộ đội từ 9 tháng. Còn đứa thứ 2 thì 2 tuổi mới đi. Lúc đầu mình cũng thấy lo lắng nhưng mình gửi tư ( 1 bà trông 2 đứa thôi) nên bà chăm tốt lắm. Mỗi tội mình phải mang cháo đến thì sẽ đảm bảo chất lượng bữa ăn cho con. Ăn ngủ, uống sữa rất đúng giờ. ( chủ nhật ở nhà với mẹ còn ko được bằng đi học vì mẹ cho ăn ko chịu ăn hihi). Bé thứ 2 đi tư thục thì cũng ổn lắm, chỉ khóc 1, 2 buổi đầu thôi. Một thời gian sau mình thấy con mạnh dạn hơn nhiều vì được học nhiều thứ, lại có nhiều bạn. Điều quan trọng mình rút ra từ khi đi gửi 2 bé là: Chọn trường kỹ trước khi gửi con. Mình thường xuyên chuyện trò, hỏi han cô giáo về con sau mỗi buổi đón con. Rồi các ngày lễ tết, nhớ có quà để cảm ơn cô đã chăm sóc con mình. Chuyện trò với cô giáo thật cởi mở chân thành thì tự nhiên sẽ thấy gần gũi, cô cũng quan tâm tới bé nhiều hơn.
     
  12. Chuột đeo kính

    Chuột đeo kính Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Em cũng định cho bé sang tháng đi học đây! bé nhà em 20 tháng rồi! Tiện thể mẹ nào biết có trường tư thục nào khu Kim Mã, ngọc khánh chất lượng tốt thì chỉ cho em với nhé! Cảm ơn các mẹ!
     
  13. me_TungK

    me_TungK Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/4/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    em lại kế hoạch cho con đi bộ đội, zai được 20 tháng ròi! jo ko sớm nhưng mà vẫn thấy lo thế. Lại như vụ trước thì gay...hix
     
  14. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Phù cứ muốn cho con đi nhà trẻ để tiếp xúc với bạn bè học được nhiều cái (ít ra cô giáo cũng có nhiều kỹ năng hơn) thế mà cứ bế đi rồi bế về, chẹp chẹp cái tính thương và lo cho con quá mức. Xã thì kêu còn nhỏ đi nó biết gì chỉ bị bắt nạt thui (hức nhóc nhà tớ hiền lém ko biết oánh lại) chuẩn bị cho về ob nghỉ hè để mẹ đi làm, chưa cho về đã thấy nhớ con. Đêm nằm ko thấy con tự dưng buồn chết được hức phải mưu sinh nên chả biết làm thế nào. Không biết con về với ob có nhớ mẹ ko, có khóc nhè ko, có ăn uống tốt ko> hức hức
     
  15. buforphe

    buforphe Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2009
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    ku nhà em gửi ở Kidlinks bắc thành công được 1 tháng rồi, bắt đầu đi lúc 19 tháng, cũng khóc mất 1 tuần cứ gửi 2 tiếng lại đón về, nhưng giờ tiến bộ hơn nhiều rồi. cá nhân em thấy trường tốt, các cô nhiệt tình, kidlinks có cả cơ sở ở Đội Cấn, chị tham khảo xem nhé
     
  16. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,172
    Đã được thích:
    10,649
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Mẹ nào cũng thương con mà !
    Mình sang tháng cho con đi học đây mà sót quá nhưng thấy mọi ngừoi bảo đi học tốt hơn nên mình vẫn quyết định cho bé đi học ( mặc dù bé hay nôn chớ)
    Còn mình ko thể đưa con về quê được vì ngủ ko có con nằm bên cạnh thiof ko ngủ được
     
  17. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Uh, cố gắng lên bạn ah, nuôi con kiểu gì cũng sẽ có lúc phải rời tay để cho con độc lập và trưởng thành chứ (tuy rằng ở tuổi này còn quá nhỏ hihi :)) nhưng hãy phấn chấn lên, chắc chắn con bạn sẽ được nhiều hơn là mất đấy. :D
     
  18. MeChickin

    MeChickin Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    8,916
    Đã được thích:
    793
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Ấy ơi ở khu Hào Nam nhiều trường lắm đấy.
     
  19. dongcoxanh

    dongcoxanh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    Kể cũng thương thật,hồi mình mới cho con đi học buổi đầu tiên bé chưa biết gì đến hôm sau mới dừng lại trước cổng trường bé đã khóc thét lên,con khóc mẹ khóc,nhưng cũng phải quay đi(cứ cảm giác như bỏ con ý,hichic),hồi đó bé mới 2 tuổi,bây giờ 4 tuổi rồi,mình thấy bé tự lập hơn nhiều .
     
  20. mebap81

    mebap81 Bắp xinh đẹp

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào có con "được" đi nhà trẻ sớm thì vào đây!

    bé nhà mẹ này trông kháu khỉnh đáng yêu thật đấy cơ mà hơi còi thì phải, :-?
     

Chia sẻ trang này