HỘI RẮN - Ăn chơi có tổ chức (HR 2009)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2009.

  1. Me_Bee

    Me_Bee Thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    21/3/2007
    Bài viết:
    3,012
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    153
    Hai mẹ con nhà Momo tham dự HOa hậu Mẹ đẹp con xinh được đấy....Momo gầy rồi nhỉ, tớ hình dung đc vẻ hấp dẫn của cậu hồi chưa chống lầy chắc chết nhìu anh lắm;)
     
    Đang tải...


  2. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    @An: ừ, ox mới sắm ống kính mới, mẹ con nhà tớ đang làm chuột bạch cho ông í test lens mà.
    @Huyền: ui, Tết này xong chắc tớ lại lên vài kg mất, sao mà ngon miệng thế ko biết. Mà vẫn còn thưà tận 10kg đấy. Hic
     
  3. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    ALL: Bọn mình ọp ẹp ngày 5/2 dương lịch nhé. Mọi người góp ý về địa điểm nhé.

    >>An: Con ốm thì chán lắm. Nhớ năm kia Bin nhà tớ mùng 4 Tết đã phải cho đi bác sĩ.

    >>thương: Bin đi lại được là mừng rồi. Chúc Bin chóng khỏi nhé.

    >>me_son04: Mùng 5/2 lên ọp với bọn tớ nhé.

    >>momo: Ảnh hai mẹ con xinh quá.

    >>Me_Bee: Lâu lắm rồi chả gặp ấy. Hôm này ọp nhớ đi nhé.
     
  4. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Chào cả nhà
    Vào đây điểm danh .
    Xuân này nhà tớ có một quyết định quan trọng là ko thuê osin nữa . Chán sống cùng lũ rồi . Vì Vịt đi học rồi, hàng xóm xang chúc tết toàn mách osin ban ngày ở nhà ko có việc gì toàn đi buôn dưa lê :) sướng hơn cả chủ .
    Thôi khoản osin , đỡ mỗi tháng gần 2tr . Sắp giầu to rồi .
     
  5. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    @Hạnh: có khi tớ cũng thôi osin nhỉ? Con osin cũ nó ko ra nữa, lười làm việc mà, sợ việc. Kiếm được 1 đứa osin trẻ con bây giờ khó quá. Có khi tớ thôi, ko thuê nữa cho rảnh nợ. Hơi vất vả tí vậy.
     
  6. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    Chào cả nhà!

    Tớ cũng vào điểm danh cái đây. Tình hình là vợ chồng tớ và em May đang ở Bangkok đây, lát nữa thì đi Pattaya. Mệt quá các bà ạ, đi có em May nên k lượn lờ shopping được gì cả, cho em May đi zoo, đi chơi thôi cũng đứt hết cả hơi rồi. Hôm qua đi được triển lãm bán toàn đồ baby ở BKK, đẹp lắm í, nhưng mà tớ không khuân gì cả vì nặng. Chỉ xem thôi, hihi. Em May thích lắm, lần đầu tiên được xuất ngoại đấy. Thương em Kem ở nhà với ông bà và osin. Ah, trộm vía osin nhà tớ lên rồi đấy, nhưng mà lần này nó dùng đt di động nữa cơ đấy. Tớ đi Thái sáng sớm mồng 6 Tết, nó cũng lên hôm đó, nên chưa gặp. Kiểu này về chắc tớ k cho nó dùng di động nhỉ? Không thì suốt ngày buôn đt.

    Thế đã nhé, tớ vào điểm danh tí thôi. Nếu lần này ọp cho tớ tham gia với nhưng gần khu Kim Mã thì tốt, lần trước tưởng đi được nhưng lại đổi địa điểm. Lần này hy vọng tớ tham gia được, lâu lắm rồi không gặp các bà.

    Chúc cả nhà luôn vui!
     
  7. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Chào cả nhà ! Nắng ấm lên tý rồi, may quá! Mọi người có ảnh chơi Tết nào show thêm cho bà con xem với nhé!

    @An: Susu hay anh Cu ốm thế ? Trẻ con ốm dịp Tết thương lắm!
    Hôm qua, vợ chồng tớ phải chở em bé đi bác sỹ để khám, hút đờm, mũi mà thương quá cơ. Trông con gầy tọp đi mà xót ruột quá! Lại alo với Thoa để than thở 2 em bé hay ốm.

    @May: Nhà ấy thích thế, được xổ lồng rồi nhỉ. Ấy đi theo tour hay tự chọn. Tớ đi BKK 2 lần rồi mà toàn đi họp, chả được chơi bời gì, toàn tranh thủ shopping tý tẹo thôi. Nhà tớ cũng muốn cho Sếu xuất ngoại 1 chuyến, hô chiếu đã làm sẵn từ lâu rồi mà mẹ lại có bầu, thế là chả đi đâu được cả. Mà bây giờ đi du lịch nước ngoài rẻ hơn đi ĐN, SG trong nước đấy nhỉ.
     
  8. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Hi cả nhà, tớ vào điểm danh muộn nhất đấy nhỉ. CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHÀ MÌNH NHÉ.

    Tết năm nay nghỉ dài cộng thêm thời tiết đẹp, cứ thấy nắng là cả nhà tớ lại vẫy taxi đi chơi,công nhận nghỉ đẻ cuồng chân thật. Ty nhà tớ đi chơi ngủ khì suốt, lên đến nhà bà ngoại Ba mẹ đặt nằm là nhảy ra ngoài chơi ầm ĩ, nhàn như anh nó mẹ vác theo 2 bình sữa theo là okie.

    @Sếu: Bé con nhà tớ uống thuốc đúng mùng 1 Tết là hết thuốc, trộm vía khỏi nhưng đêm qua lại thấy thị húng hắng ho ...lo quá. Sorry Minh tớ nhắn tin muộn nhé, sang đến nhà ông bà ngoại hỏi đuoc tên thuốc thì máy hết sạch Pin ko lấy đuoc số Minh để liên lạc. Đi khám bsi bảo sao hả Minh?

    @Giang: Mụ thảnh thơi thật đấy, đã quá... tôi chả biết nhờ ai trông Ti để đuoc đi như mụ hị hị.

    @Momo: Không thấy dấu hiệu "gái nuôi con" trên mụ nữa đâu...tôi còn 1 năm nữa may ra mới được như mụ bây giờ, tháng 3 này đi làm rồi mà người ngợm như khúc giò hihi.
     
  9. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    chào các bà, tôi tết này chẳng đi chơi đâu,loanh quanh hai đứa hết ngày. Bà cô tôi về giờ này vẫn chưa thấy đâu, nghe giang hồ đồn thổi khéo năm nay bà ý lấy chồng. Cũng mừng cho cô ý nếu đúng, nhưng mà nhà tôi lại ko có người trông bọn trẻ con. Tôi định sang tháng nếu công việc ổn thỏa, tôi cho hân đi học tạm trường tư, rồi đến tháng 7 thì xin sang việt bun học, có người quen xin suất cho rồi. các bà thấy có được ko?
    à, còn việc nữa, trước tết mua mấy bịch huggies new born 2 cho anh cu( đổi quà khuyến mại ý mà), còn 3 bịch nữa nhưng anh cu ko mặc được nữa( 1 bịch nguyên bao bì,còn 2 bịch bị khoét một lỗ chỗ có tem khuyến mại)có bà nào lấy hộ tôi ko? mua 29k/bịch, tôi để lại 20k/bịch thôi. ai cần thì nhắn tôi nhé, ko tôi lại mang lên dd thanh lí :)
     
  10. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Trời ơi, con BA được 15 tháng rồi đấy! Chồng đang bảo là tiến độ giảm cân kém. Tại mặc màu tối trông nó thế thôi. Giấu cái bụng to đi mà. Có chân thì giảm rồi nên mới khoe ra. Hehe
     
  11. Me Ti Coi

    Me Ti Coi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/12/2007
    Bài viết:
    1,799
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Hân nhà bà chuẩn bị đi học rồi à? Còi nhà tôi vẫn chưa. Mà năm nay chắc tôi phải giải tán vụ chăn ga gối rồi:( Cả nhà k ai muốn tôi làm cả hơn nữa tôi đang định tậu nghé (k biết có đc hay k cơ) nên k thể làm nhiều việc cùng lúc đc
     
  12. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    ALL: Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh. Mọi người bàn vụ ọp đi nhé.

    >>Mẹ Tí còi: Nhà ấy năm nay cũng đinh bắt Nghé à? Chúc cầu được ước thấy nhé.
     
  13. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Chào cả nhà, tớ vào xông đất cái, hôm nay tớ mới đi làm, ở nhà trông 2 cu chả có thời gian online, Ngọc đừng có mà phạt tớ nhé :p
     
  14. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Thanh lý cho tôi đi, để đó nhé qua dằm osin lên tôi lượn ra bà lấy đựoc ko?
     
  15. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Tớ ghi sổ rồi, riêng Thủy S phạt thật nặng. He he.
     
  16. bon

    bon Thành viên hội rắn

    Tham gia:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1,799
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    723
    Chào cả nhà, hôm nay tớ mới đi làm. Phát biểu cảm tưởng về Tết là "mệt", đầu tóc lúc nào cũng bù xù, lại quanh ra quẩn vào một tí là đến giờ ăn của em Bon, cho ăn rồi cho ngủ, lúc nó ngủ mình mới tranh thủ dọn dẹp nốt. Năm nay có bố mẹ chồng ở cùng nên mẹ chồng bày vẽ thế nào mình cũng phải theo, không theo ý mình được. Đã thế thằng Bon ở nhà với mẹ quen lại bám mẹ ghê lắm, chẳng làm được việc gì với nó, bà nội phải làm nhiều lại hay cáu, mệt kinh. Nhà tớ 4,5 Tết lên Tuyên Quang quê mẹ chồng chơi, đi tắm nước khoáng nóng, chắc chỉ có mỗi 2 hôm đó là được đi chơi, còn lại đa số là ở nhà. Chồng tớ cũng rủ đi xem "đại chiến Xích Bích" nhưng có đi được lúc nào đâu, vì vướng thằng Bon chẳng dám để ở nhà cho ông bà nội, nên đi đâu cũng phải tha nó đi, nhà tớ cứ có phim nào mới là thường phải đi xem cho bằng được, xem phần 1 rồi, đợi có phần 2 để đi xem, đành để ra Tết osin lên rồi mới đi được, mà mùng 10 Osin mới lên cơ, chán quá.
    Đầu năm mới chúc cả nhà khỏe mạnh, hạnh phúc, thành đạt, vạn sự như ý nhé!
    Nghỉ ở nhà nhiều đi làm ngại quá!
     
  17. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Trùi nghe nhà này than phiền khổ thân quá. Nhà tôi cái vụ ăn uống của con cho nó phiên phiến nên cũng ko phải loanh quanh, nhưng em Bon bé hơn nhỉ nên Minh mới phải vất vả thế.

    Hôm T7 em Mộc mới được đi công viên thủ lệ xem thú. Mỗi hôm đó là cho con đi được nên vui lắm. Nói chung là tôi thấy tết năm nay nghỉ dài (T6 đi làm buổi sáng là lại về nhà rồi nên ko thấy có gì là đi làm cả). Tối qua nhà tôi mới mời được 2 gia đình bạn sang chơi chứ không thì nhà cũng chẳng có ai đến chơi cả (toàn lượn mà). Hết tết rồi nhỉ....

    ALL: không ai lên tiếng thì cứ 5/2/2009 ọp ở Hồ tây nhé....mời cả nhà thu xếp.
    Ngọc ơi Ngọc thử alo cho Bun xem hôm đó Bun có tham gia được không?
     
  18. mẹ Chíp còi

    mẹ Chíp còi Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    1,559
    Đã được thích:
    570
    Điểm thành tích:
    723
    Tết này nhà tớ đi chơi nhiều, chủ yếu là họ hàng, bạn bè đi được vài người thôi. Đi đâu cũng kẹp 4, chen chúc, hết con chị kêu chật đến con em ngọ nguậy, năm nay cố gắng phấn đấu mua được quả otô đi cho thoải mái :rolleyes::rolleyes::rolleyes:. Hôm mùng 5 Tết cả nhà về quê ăn với ông bữa cơm rồi về luôn trong ngày. Trẻ con được về quê thích lắm, thấy cái gì cũng lạ, cái gì cũng hỏi. Được mẹ cho lê la đất cát sướng vì ở nhà mẹ có cho ngịch bẩn đâu. Thỏ nhà tớ như con nhà quê chính hiệu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Mùng 6 Tết cả nhà tớ lại vào Văn Miếu chơi. Chíp hỏi tớ 1 câu mà tớ ko trả lời được. Ai biết trả lời hộ tớ nhé. Tại sao người ta lại thả tiền xuống hồ, trên mái nhà, trên lưng rùa thế? Chị em Chíp Thỏ váy vóc tử tế, các chị sinh viên tưởng người Nhật nên toàn chào bằng tiếng Nhật thôi.
    [​IMG]

    Show mặt mẹ 1 tý :rolleyes:
    [​IMG]
     
  19. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    he he, nhìn em THỏ "mặn mà duyên quê" nhỉ
    Hàng xóm mà chả sang chúc Tết được vì nhà tôi trừ lúc ngủ và hôm lạnh thì ở nhà, còn lại thì cũng chả ở nhà mấy. Thế mà tính ra thì cũng chả đi được nhiều, he he
    Mồng 3 tết nhà tôi đã chầu ở Văn Miếu rồi. Đông đúc, chen nhau kinh người.
    Năm nào chiều mồng 3 Tết 2VC tôi cũng đi Văn Miếu (từ hồi còn "cưa" nhau đã đi rồi). Nhưng năm nay đi thấy chán vì mấy lẽ:
    Một là, các thầy đồ cho (chính xác là bán chữ) ngày càng nhiều, chữ thì ngày càng xấu, viết thì ẩu, lại không chịu khó giải nghĩa.
    Hai là, xuất hiện cái tục thả tiền giấy xuống hồ, lên mái nhà, rồi đặt tiền trên lưng rùa :( Nhìn cảnh tiền giấy nổi trắng mặt hồ mà xót xa cho cái bác phải đứng vớt. Chưa kể, mái nhà cũng nham nhở vì tiền xu và tiền giấy.
    Có lẽ năm tới thay đổi, không đi Văn Miếu nữa.
    Hôm mồng 6 nhà tớ cho Chíp lên chơi CV Mặt trời mới, đúng là hôm đó con mới được chơi Tết, chứ mấy hôm trước thì toàn đi lễ nghĩa. Hôm đó, nhìn con chơi xả láng mà thấy vui thế không biết. Được cái Chíp "gấu" nên trò gì cũng đòi chơi. Nhưng mà mẹ sợ nên không dám cho chơi nhiều. Tổng kết của buổi chơi đó là bữa ăn ở Sen, ngon ơi là ngon, chẹp chẹp.
    Chủ nhật là ngày cuối cùng được nghỉ dịp tết với bữa giỗ trưa ở nhà bà ngoại, và bữa chiều cơm khách ở nhà mình :( Túm lại là xong 1 cái tết với bao trông ngóng và chờ đợi.
    Năm tới có lẽ nhà tớ cũng sẽ trốn đi vi vu du lịch đâu đó khoảng 2-3 ngày như nhà May nhỉ, khoảng mồng 2 tết đi là vừa.
    Bắt đầu tích cóp từ bây giờ nào, hi hi
     
  20. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Mạng mobile lam sao ý, tớ nhắn tin cho Thoa mãi mà nó chả đi. Cho em Xíu đi khám bác sỹ lai tuyệt đối không cho uống kháng sinh cho trẻ dưới 6 tháng nếu không quá nặng, chỉ hút đờm ở mũi và họng và cho uống thuốc tiêu đớm MUCOMYST thôi. Nhưng nó vẫn ho và hay trớ lắm, tớ cứ sốt cả ruột. Đem con ra tắm mà nó bé tẹo đi ý, cân ở phòng khám chỉ còn có 5.5kg cả bì thôi. Hic hic!
     

Chia sẻ trang này