Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Cảnh báo: K nên đi vì đi rồi sẽ nghiện, hí hí, VUI CỰC!
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan hihi bác làm em lo quá giá cả cứ tăng vù vù mà bây giờ lại nghiện... nữa thì em toi ah
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Nhà Chick cứ đăng ký trước 1 chân, hy vọng đến hôm đó Chick khỏi bị dị ứng để đi off.
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan chưa đã mua đâu , nếu vẫn giá Km thì nàng mua hộ tôi nhá
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan chị Mon chỉ KM hết 28/2 thôi mà các nàng ơi!!! Nhg cứ hỏi, khách quen hỏi biết đâu...
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Chán thế, sao con bị dị ứng vậy chị, chị ăn bánh gio xong no cm lun à? hức Khi nào lên chị Đậu hở chị?
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Hỏi Huyền lên nhà Đậu thì cứ hỏi qua Nga nhé, chứ hỏi Huyền Huyền chưa trả nhời ngay đâu Huyền nhể.
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Hic, Chick bị dị ứng bs bảo chắc do ăn gì lạ, nhg Chick chỉ ăn lươn trước hôm dị ứng nên chả bit có phải k? Mấy hnay chị bận quá chả có time để cm. Đang tính xem t6 này mà k bận thì lên chứ để lâu quá hết đồ đẹp mất, hic hic.
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Hehe, biết đâu đc đấy. Cẩn tắc vô áy này mà b Ọp lần này có phải là ọp riêng mấy mẹ như lần trc hem? T chưa ọp bg nên cứ hỏi lại cho chắc Nghe hấp dẫn chế ke ke
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Nghe thấy chữ " dị ứng " mà buồn, vì mình bị dị ưng, nổi mề đay gần 3 tuần nay chưa khỏi .Hết Tây y rồi chán, tối nay chuyển qua Đông y thôi .
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan @ nhà Bo Bi: ọp các con đấy ợ, mợ cho 2 zai đi làm nghé đầu đàn nhé
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan ờ BB là giừ nhất hội đấy. Mà nói năng thì chưa biết, cơm ko bít ăn. Thế mới kém. ĐI học hỏi các Nghé thoai
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Chúc bé nhà Chickin với mẹ Panda mau hết dị ứng. Dị ứng khó chịu lém! Hiz. Gan ai yếu là rất hay bị.
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan ko ọp các mẹ là đi măm trưa là chủ yếu, còn nếu là cái giờ ẩm ương 15h là của các con đấy,
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan đói, đi làm ca chiều mà chưa ăn gì. bi giờ mà đi ăn thì hết luôn lương cả ngày á. làm chỉ đủ 1 bữa ăn ở ngoài đg.
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Mà bán than với các bà tí. Tình hình là tháng này t đen quá! T_T Bán sữa thì đưa nhầm, phải đổi đi đổi lại. Mà đưa nhầm những 2 OD, nên đi đi lại lại đến 8 lượt. Tiếp theo là trả nhầm tiền cho khách, may mà toàn khách thật thà nên bảo ngay, nhưng cũng mất công đi đi lại lại thu lại tiền. Rồi khách ở tỉnh lấy mấy chục thùng sữa gần tháng nay chưa thanh toán, toàn tiền to. Chỗ khách lấy buôn quen, đòi thì ko đành, mà ko đòi thì kẹt vốn. Chưa hết. Sáng nay vừa ngủ dậy thì biết mất gần chục triệu nữa. Do hàng đã ôm hnay phá giá, hàng mới date mới vừa về ( Hàng cũ trượt giá xuống dốc TL huhuhu. Thế này có khác gì đi buôn ngược. Đen đủi quá Y_Y Y_Y Y_Y Các b sao Kế Đô như t cứ cẩn thận
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan ôi mình chưa về kịp đi ọp lần này rồi thôi lại hẹn lần sau vậy , ngồi hóng ảnh các con!!!