Ðề: Du lịch Sapa Thân gửi Mẹ Vũ Minh Khách sạn Mỹ Linh nằm đúng góc ngã ba bến xe, nhà của Phó Chủ Tịch Thị Trấn nên an ninh ok, cho cậu em thuê lại. Liên hệ Anh Tuyển - 0919.601.499/ 0203.873.019. Phòng thời điểm này khoảng 180k (trừ ngày lễ). Xe đón tại Lào Cai lên Sa Pa có thể liên hệ Mr Hùng - 0912.299.279. Ăn tại Sa Pa có thể đặt tại quán CƠM NHÀ TA đối diện Bưu điện Sa Pa, cách Mỹ linh 50m về phía chợ tình, Chị Thủy chủ quán 0919.663.298 Bạn có nhu cầu đi Hà Khẩu - Trung Quốc có thể liên hệ Miss Vân - 0979.655.509 hoặc Miss Yến - 0914.364.126 Có gì khó khăn cứ nói Minh Tâm giới thiệu, khó khăn quá bạn cứ gọi trực tiếp cho mình - Mr Tâm - 098.38.38.045. Mình sẽ can thiệp giúp cho. Chúc cả nhà đi vui vẻ.
Ðề: Du lịch Sapa Đi du lịch Sapa vừa lạ vừa đẹp, chẳng đâu bằng cả, mình đã từng đi 1 lần, phong cảnh thật đẹp, hay nhất là gặp những người dân tộc Mèo, Dao....ăn thịt nướng, trứng nướng....ngắm đỉnh núi cao vút, mái nhà của Việt Nam đỉnh Phanxipang, trên đường đi từ Lào Cai lên Sapa giữa đường thời tiết thay đổi hay lắm
Ðề: Du lịch Sapa Du lịch sapa có một số địa danh mà mọi người phải đi thăm khi tới đó đó là: khu vườn Hàm Rồng, bản Tả Văn, Tả Phìn, trạm tôn, vv...
Ðề: Du lịch Sapa Khổ nỗi là vé tàu Sa Pa dạo này nó cứ tăng chóng cả mặt. Hic, dự định đi Sa Pa của em đang tỉ lệ nghịch dần với cái giá vé rùi đây
Ðề: Du lịch Sapa hehe, em bình thường cũng đi vé mềm nhưng mà đau người lắm, ko bị say xe thì đi giường nằm xe bus cho thích. :d
Ðề: Du lịch Sapa Trong các ptgt khi travel, an toàn nhất là tàu bay, thứ nhì tàu hỏa thứ 3 mới là ô tô và xe máy e ui.... và chị sợ vụ vé tàu ghế mềm của tàu hỏa VN mềnh thà ngồi ghế cứng còn hơn ....
Ðề: Du lịch Sapa , cái vụ này thì chính xác chị ạ, nhưng mà sau vài năm nữa đường xuyên á làm xong thì xe chạy ngon lành ạ. Cơ mà Tàu Bay là độ rủi ro cao nhất đấy chị ạ, dễ chết nhất.
Ðề: Du lịch Sapa Tàu bay mà rơi thì đúng là rủi ro cao nhất nhưng mờ ko phải ngày nào cũng rơi như ông oto e ui, chị sợ xe đường dài lắm cho nên nhiều lúc ngồi tàu hỏa xình xịch sốt ruột vẫn đỡ lo hơn !
Ðề: Du lịch Sapa Mình năm nào cũng đi sapa, chỉ có điều là ở Thanh Kim chứ ở thị trấn sapa không nhiều. Mình lên sapa cả bằng tàu hỏa và bằng xe ô tô giường nằm du lịch. Theo mình nếu như năm tới mình định đi tiếp mình sẽ chọn đi ô tô. Đi rất nhanh, tiện lợi, thoải mái, giá cả rất rẻ mà chẳng phải căng thẳng khi mua vé như đi tàu. Hơn nữa xe nó chạy một lèo đến sapa luôn không phải mệt mỏi đổi từ tàu sang ô tô. Đợt tháng 7 vừa rồi mình đi sapa, tiền vé ô tô đi và về mất tổng cộng có 500k/người. Hơn nữa là mua ngay sát ngày vẫn okie, không phải căng thẳng như kiểu đi tàu chết mệt. Lên ô tô ngủ khoèo 1 giấc sáng hôm sau 5h30 đến sapa rồi.
Ðề: Du lịch Sapa bạn cho hỏi xe giường nằm lên sápa thì chạy ban đem à ? hay chạy cả ngày , tối đến nơi ?? xe hãng tư nhân tổ chức hay xe tuyến đường dài vậy ?? nghe ban nói cách đi này đỡ ngại hơn đi tàu nhiều lắm vì mình có lần phải để cả đoàn (nội bộ cty đi chơi) ngồi chờ chực ở sân ga 3 tiếng chờ tàu , mệt mỏi lắm ,,,many thanks,,,
Ðề: Du lịch Sapa bạn làm ơn cho hỏi , hiện tại tuyến đường này đã oàn thành & đưa vào sử dụng hay chưa ??
Ðề: Du lịch Sapa Mình thích đi Sapa lắm mà chưa đi được, cũng thấy hơi sợ cái khoản đi trên đường vì thấy bảo đi đường ngoằn ngoèo và dễ say lắm, mình say xe nên sợ
Ðề: Du lịch Sapa Đường đèo nên cũng hơi ngoằn nghoèo chị ạ. Thường thì đi Sa Pa hay đi tàu đêm đến Lào Cao. Đường đi trong đêm mình ngủ nên cũng không cảm nhận được nhiều. Từ Lào Cai đến Sa Pa khoảng 30km cũng hơi đèo dốc. Nhưng thường thì vừa xuống ga Lào Cai mình đã cảm nhận được không khí và sự khác biệt nơi này. Vì vậy mà khỏe re, thích đi khám phá ngay.
Ðề: Du lịch Sapa choáng nhất 1 lần nghe 2 guide sapa kể chuyện , 2 tay guide + 2 tay lái xe "tống táng" hết 3 chai voka-hà nội (chai to) rồi phi lên 2 xe (1 xe 16 , 1 xe 24 ?? không nhớ chi tiết) , sau đó "đổ đèo", chân đạp lút ga , tầm 4h-4h30 chiều xuất phát để kịp cho khách xuống bắt tàu hỏa về HN trong đêm , khổ nỗi làm hành khách say xe cũng không dám say , mệt cũng không dám ngủ yên, sợ quá cũng không dám kêu , chỉ có 2 tay guide mà mình quen là lấy mũ chụp lên mặt và "khò" ngon lành,,,đoàn này về tới lào cai vẫn chưa hết sợ , tới HN mới 'dám' thở phào nhẹ nhõm,,,nhớ đời,,,(chắc sẽ không bao giờ quên nổi vụ này luôn,,,)
Ðề: Du lịch Sapa Bác Sơn ơi, khiếp, bác toàn kể những pha du lịch giật gân thôi. Em cũng đi Mai Châu dịp vừa rùi, xe đổ đèo, trời sương mù dày đặc + mưa phùn mà xe thì hỏng gạt nước. Nói thật là không nhìn thấy gì. Nhưng lái xe lại rất cẩn thận, nhiệt tình, khách tuy sợ nhưng rất bình tĩnh và tin tưởng. Chuyện lái xe của bác uống hết 2 chai vodka còn nhảy lên xe cầm lái vậy là rất nguy hiểm, lại còn vô trách nhiệm và uống trước mặt khác nữa. Khách đoàn đấy hiền chứ phải em là yêu cầu điều hành đổi lái xe. Phù, thật là nguy hiểm. Làm ăn thế thì lần sau khách nào dám đi nữa.