Em xả tí cho nhẹ đầu!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi BesHoai, 28/2/2011.

  1. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Em ơi! lúc đầu mới cưới về chị cũng nghĩ như em và nhiều người khác nữa là : về nhà chồng thì phải thương cả mẹ chồng như mẹ đẻ, nên cưới xong bao nhiêu vòng nhẫn bố mẹ cô cậu chú gì bên nhà chị cho chị, bán hết trả tiền thuê loa đài bát đĩa, tiền thuê xe oto đón dâu lẫn xe cô dâu và có bao nhiêu tiền mừng (mừng riêng nhà gái í) đưa hết cho MC thêm vào để trả tiền mâm cỗ nhà gái ăn == > Tiền mừng MC cầm hết và bảo cưới con trai vẫn bị lỗ nặng (mà mình đâu phải đứa văn hóa cùn cơ chứ, đứa ko biết viết nhưng nó cũng biết đếm huống hồ mình). (trong khi giường cưới : dùng lại của vợ chồng anh trai chồng, chăn ga gối đệm 500K/cả bộ_rẻ thật, ruột chăn lấy cái cũ của chồng_mẹ nào thấp bé nhẹ cân thì phải nhờ người lôi ra mới dậy nổi)======> vẫn thương mẹ chồng như mẹ đẻ nhá

    Ngày lễ ngày tết mình bỏ tiền túi ra gần triệu mua áo khoác áo len tặng MC (mẹ đẻ chẳng đc như thế nhé) , hôm sau MC đi khoe khắp nơi là 3 thằng con trai nó mua tặng mẹ đấy. ======> mình vẫn yêu vẫn quý MC hơn mẹ đẻ rùi nhé.

    Vè nhà chồng BM đẻ mua cho cái xe, chị dâu chồng đi làm mất ko nữa câu xin lỗi, MC lại con bảo có của mà ko biết giữ, có ngày đến cái quần trên người cũng ko có mà mặc (mình vẫn nhẫn nhịn ko nói nữa câu nhé)======> vẫn thương mẹ chồng như mẹ đẻ nhá.

    Đi làm 11h tranh thủ về nấu cháo cho con, 1hkém phải đi làm rồi, vừa ló cái mặt vào MC hỏi luôn 1 câu: mày đi đâu từ sáng tới giờ ko về mà lo cơm nước cho chị? Mày đi làm lương tháng đc bao nhieu? Trời mùa hè nắng làm về mệt bỏ mẹ __ nhưng vẫn nhẫn nhịn.=====>vẫn thương mẹ chồng như mẹ đẻ.

    Vừa kết hợp công việc vừa cho con về chơi với ông bà ngoại, nói với MC, MC phán 1 câu xanh rờn: mày về thì để con bé lại (con thì mới 15 tháng), mày cho cháu về đấy tao ko yên tâm, ông bà ngoại bận ko chăm đc cháu, mày giò lấy chồng rồi thì phải an phận, .... mày ko ở đc thì ra cánh đồng mà ở, mình bầu bí ốm nghén nhưng cũng chẳng đc nghỉ ngơi lại còn nói này nói nọ, Bảo ông xã mình là MÀY SỢ Đ... GÌ NÓ, MÀY KO LẤY NÓ THÌ MÀY LẤY CON KHÁC,HAY MÀY ĐỘI L... NÓ LÊN ĐẦU À,.......v .... v.....

    3 năm nhẫn nhịn nhưng đâu có đc yên. Càng nhịn càng bị đè đầu cưỡi cổ mình, coi thường mình thôi à.

    =============================>>Hic ! lần này thì Ko thể nhịn đc nữa. Muốn coi MC như mẹ đẻ lắm nhưng khó quá. Giờ chỉ có trách nhiệm và nghĩa vụ thôi.
    Lại thêm ông xã mình ko đc tâm lý toàn bênh mẹ bênh chị dâu nên mình nhẫn nhịn để làm gì nhỉ?

    Chung quy lại là mình ức nhất cái vụ : Bắt Chồng mình (còn vợ ngoài rìa) phải có trách nhiệm lo đám cưới cho thằng út (tháng 4 này nó cưới) , MC mình bảo CÓ NHIỀU ĐƯA NHIỀU, KO CÓ THÌ CŨNG PHẢI LO CHO MẸ 1 ÍT, hic trong khi đám cưới của mình chẳng ra gì. Vụ này mẹ nào có ý kiến gì ko ạ? Chẳng biết mình nên thế nào nữa.

    Đấy mẹ nào có hoàn cảnh như mình mà vẫn THƯƠNG MẸ CHỒNG NHƯ MẸ ĐẺ thì mình ..... gọi là mẹ luôn.
    Hic , hic ah.
     
    Đang tải...


  2. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Cám ơn em nhé.
    Mình lúc nào cũng tâm niệm thôi kệ, coi như ko biết, câm- mù - điếc nhưng có những sự việc những câu nói làm mình nhớ suốt đời.
     
  3. HẰNG NGA

    HẰNG NGA Guest

    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    MC nói như thế mà không nhớ mới lạ. Nhưng trước sau gì thì cũng phải tìm cách ra ở riêng thôi chị ạ, ông chồng mà bênh MC mà mình còn ở chung là còn mệt đó.
     
    BesHoai thích bài này.
  4. ruoudua

    ruoudua Thành viên mới

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Mình bái phục tính nhẫn nhịn của chủ topic, Mình thì ko ủng hộ quan điểm nhẫn nhịn vì càng nhịn càng bị đàn áp và người ta còn cho mình là ngu. Mình quan điểm cái gì đúng thì thôi, kể cả BMC mà cư xử ko phải mình cũng ko tôn trọng và tất nhiên nói thẳng vào mặt luôn. Chuyện đại gia đình sống và ăn chung với nhau phải rõ ràng, MC làm chủ gia định thì cả nhà cùng đóng góp, mỗi tháng mỗi gia đình đóng bao nhiêu, rồi mình khá giả hơn thì biếu thêm BMC tiền tiêu vặt.... chứ ko có chuyện một mình chi trả hết. Còn các cháu nếu nói láo thì phải dạy dỗ cẩn thận, ko được điêu toa như thế.... Còn cậu em trai chồng cưới, nếu thấy mình có đk khá giá hơn thì có thể hỗ trợ BMC một ít tiền để lo đám cưới, còn nếu ko có thì chỉ cần mua quà mừng là được rồi, nó cưới vợ nghĩa là cũng lớn rồi, BM ko có thì phải tự lo lấy mà cưới, còn tiền đãi tiệc mà BMC chủ top mời họ hàng, bạn bè..... họ đến ăn cỗ họ đã mừng tiền, nói chung là tiền mừng đủ trả tiền cỗ nên mình nghĩ ko đến nỗi tốn kém quá.
    Nói chung mình chia sẻ với chủ topic và khâm phục tính chịu đựng quá cao của bạn nhưng hy vọng bạn cứng rắn hơn và nói chuyện rõ ràng phải trái với BMC nếu .ko bạn stress rồi suốt ngày nhăn nhó chỉ khổ các con bạn và bản thân bạn thôi chứ kiểu nhà chồng đấy nói rủi bạn có làm sao họ chả thương bạn đâu'
     
  5. Trang_MẹChípxinh

    Trang_MẹChípxinh mechipxinh.com-0908130366

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    5,186
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    sao chồng nào cũng bênh BMC kinh hoàng đi đc nhỉ, rõ sai lè vẫn cố tỏ ra đúng để bênh, chẳng bênh vợ ???
    Chia sẻ với ấy ,
     
  6. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Cảm ơn bạn chia sẻ.

    Thỉnh thoảng MCmình đưa chuyện cưới xin ra giải thích thường nhà trai lỗ nặng (Hic, nhà trai lỗ vì họ phải mua sắm phòng cưới cho con trai, cho con nhẫn dây, mấy mâm cơm lúc nhà gái đưa dâu đến, thuê xe đư đón dâu...) Đây nhà gái ăn phải bỏ tiền mà cỗ cưới tự nấu, cho 2 vợ chồng 1 cặp nhẫn vàng tây cũng bày đặt trao nhẫn trước 3 họ mình vẫn còn giữ làm kỹ niệm. ==> Lỗ làm sao đc. Thì mấy tháng sau lấy tiền đâu ra mua cái xe gần 20tr cho thằng út. Biết thừa nhưng mình cũng chẳng nói làm gì ==> nên tưởng mình ngu ==> được đà lấn tới bắt nạt mình đây mà.

    Mỗi tháng ngoài các khoản chi tiêu trong gia đình, vợ chồng mình còn phải đưa cho BC 800-1000K tiêu vặt. Chồng mình bảo thằng em đóng góp thêm cho mẹ, nó bảo với anh nó ngay trước mặt mình: đấy là việc của em với mẹ, nhà anh mấy nhân khẩu (nhà mình thì mỗi mình ăn cơm 2 bữa ở nhà với ông bà, còn 2 đứa nhỏ mình lo riêng ông bà cũng chẳng đỡ đần tí nào), Bg cưới xin MC lại bảo Chồng mình lo. Trong khi vợ chồng mình đang nợ nần chồng chất, vay mấy trăm triệu cho chồng mua xe_2 năm rồi chưa trả đc đồng nào.==> có phải dư dả gì cho cam.

    Mình ốm nghén + lên thủy đậu phải kiêng gió nằm trong nhà, MC mình vào quát mình 1 câu nhớ đến già : mày ốm đau thì đi viện. Trong khi bà chị dâu chồng chỉ hơi nhức đầu chóng mặt thôi cũng bắt chồng mình cả MC mình nữa đưa đi viện. ===> mình hay bảo với chồng : vợ mà ốm nằm liệt giường chác mẹ lấy lá chuối lót tay lôi vợ vứt ra đường luôn nhỉ.

    Mình cũng Pó tay với MC mình rồi. Mình nói chưa hết 1 câu bà đã sổ luôn 1 tràng 20 câu kèm theo tay chân múa phụ họa. ===> nếu không thì cũng chẳng vào đây xì ... khói làm gì.
     
    gaubong_82Tipot thích.
  7. DinhNgocLinh

    DinhNgocLinh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Khổ thân chị. nhưng chị nhịn quá, người ta lại càng lấn tới đấy ạ.
    Cứ đanh lên tý cho bà chị dâu kia biết thế nào:)
     
    BesHoai thích bài này.
  8. emtuti_return

    emtuti_return Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    2,101
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Lúc mới về nhà chồng em cũng như chị có cái gì không vừa lòng là nói ngay nhưng bây giờ chán rùi cứ như kiểu câm điếc thôi vừa đủ sống không ai đụng đến ai là tốt nhất. Cứ điếc cho nó xong chuyện
     
    Me_Huy_HoangBesHoai thích.
  9. Gấu Nhím

    Gấu Nhím Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/8/2009
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    em chẳng hiểu nhà này ntn nưa, cơ mà có câu "không ưa thì dưa có ròi", có lẽ BMC chị không ưa chị nên mình có nhất cử nhất động gì bà cũng ngứa mắt, những gì liên quan tới mình bà cũng ngứa mắt luôn,
    Còn không hiểu sao mà lại hợp với con dâu cả thế.

    Nói thật, nếu không ra ở riêng mà cứ tình trạng như vậy, vết rạn sẽ vỡ tung ra thôi. Em tự cho mình không phải người hỗn láo, nhưng sống phải làm sao cho người khác tôn trọng kính nể, còn cứ cái kiểu nói bốp chát cư xử như vậy, không coi thường gia đình chồng mới là lạ, khâm phục sự chịu đựng của chị.

    Thôi không chấp những kiểu người như vậy.
     
    BesHoai thích bài này.
  10. Gấu Nhím

    Gấu Nhím Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/8/2009
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    em chẳng hiểu nhà này ntn nưa, cơ mà có câu "không ưa thì dưa có ròi", có lẽ BMC chị không ưa chị nên mình có nhất cử nhất động gì bà cũng ngứa mắt, những gì liên quan tới mình bà cũng ngứa mắt luôn,
    Còn không hiểu sao mà lại hợp với con dâu cả thế.

    Nói thật, nếu không ra ở riêng mà cứ tình trạng như vậy, vết rạn sẽ vỡ tung ra thôi. Em tự cho mình không phải người hỗn láo, nhưng sống phải làm sao cho người khác tôn trọng kính nể, còn cứ cái kiểu nói bốp chát cư xử như vậy, không coi thường gia đình chồng mới là lạ, khâm phục sự chịu đựng của chị.

    Thôi không chấp những kiểu người như vậy.
     
  11. phuongthuy

    phuongthuy 091.983.1818

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    sao vc bạn không ăn riêng cho lành nhỉ?
     
  12. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    hic. chồng ko chịu nhất nhất bảo có điên mới ăn riêng vì chồng mình đi suốt ngày thỉnh thoảng mới ăn 1 hôm ở nhà, chẳng nhẽ 1 mình mình ăn riềng???
     
  13. .Sonic.

    .Sonic. Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    6,209
    Đã được thích:
    1,382
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

     
    BesHoai thích bài này.
  14. nhung lady

    nhung lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    1,673
    Đã được thích:
    570
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    bo tay.minh cung dang dien day.noi chung la o chung phuc tap lam.nhieu khi dien len chi muon choang nhau."nhat thi bet"......nhung dek dc......haiiiizzzz.....
    nhat la thang chong,yeu thuong the ma co chuyen thi bao gio no cung chi benh ng nha no thoi.nghi han lam.kho noi cu cay cu xong lai thoi.dan ba minh kho lam.
    thoi,cha thik de con gai nua..................
    xi khoi...................
    xi khoi....................
     
    BesHoai thích bài này.
  15. Mẹ Sún

    Mẹ Sún Guest

    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Ôi khâm phục chủ topic quá. Em mà thế này thì chắc em bật lâu rồi mà em cũng cho chồng em đi luôn. Em thì quan niệm là nếu mình còn nhịn được thì nhịn còn quá đáng quá thì quẫy thôi. Với gia đình chồng này Chị mà nhịn thế nhịn nữa cũng chỉ khổ chị thôi. Phải yêu lấy bản thân mình không là có tội đấy, bố mẹ mình sinh ra mình có phải để chịu khổ vì nhà chồng đâu. Chị cố gắng lên đừng để chịu thiệt thòi và stress thế. Chị là chỗ dựa của các con chị.
    Chẹp nhà chồng này mà vào tay mẹ đẻ em thì ra bã. Ấy thế mà e cũng đang đau đầu với chồng em đây. Mẹ đẻ bảo là nếu mày bảo tao nhịn thì tao nhịn còn không tao cho bung luôn. May mà thương con nên bà vẫn đang nhịn.
     
    BesHoai thích bài này.
  16. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

     
    .Sonic. thích bài này.
  17. melinhchuot

    melinhchuot Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Đọc xong thấy thương bạn quá. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mình có bạn thân có Mc tương tự như mẹ bạn kết quả là giờ 2 vc chia tay nhau, thương đứa con mới 3 tháng tuổi. Nhìn xung quanh mình mới thấy mình sướng, không phải làm dâu ngày nào, đc ở riêng luôn, chồng cũng tâm lý hi hi , mc mình cũng ghê, em chồng cũng thuộc hàng tai quái nhưng may quá đều nghe chồng mình nên cũng không bắt bí gì mình được.
     
    BesHoai thích bài này.
  18. tranthuy0101

    tranthuy0101 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/1/2011
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    hik, Đọc mà nghĩ thấy sợ quá,,, thời đại này rồi mà còn MC như vậy, nghe mà cứ nghĩ như thời phong kiến :((... chủ top thật là quá chịu đựng
     
  19. lebaoyen

    lebaoyen www.banbuondadieu.com

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    5,774
    Đã được thích:
    1,863
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Nghe chị chủ topic ke về MC và chị dâu e đọc mà nổi hết cả da gà, công nhận là chị chịu đựng giỏi thật đấy, phải e chắc là em bùng lâu rồi. Cũng may em được ông chồng quá tâm lý và yêu thương vợ hết lòng mặc dù có sống chung cùng mẹ chồng một thời gian, cũng xích mích may mà chồng giải quyết ổn thỏa nên cả MC và nàng dâu đều chấp nhận được giờ thì hòa thuận rồi. Nhưng nói tóm lại nói chung sống cùng nhau rất phức tạp. Chúc chị em nào đang sống chung cùng MC cố nhẫn nhịn để trở thành nàng dâu hiền vợ thảo nhé.
     
    BesHoai thích bài này.
  20. menhimchip

    menhimchip Guest

    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Đọc tâm sự của bạn chủ top tớ chào thua sự nhịn nhục của bạn luôn. Tớ đây cũng vào dạng nhịn giỏi lắm, cũng ngây thơ yêu mẹ chồng như mẹ đẻ. 3 năm đầu cũng bị đè đầu cưỡi cổ, nhà có 2 bà chị chồng lười như.... mình đến ăn cơm hay các bà ấy về ăn ngồi vểnh râu mấy mẹ con nc chỉ mình mình làm ăn xong cắp đít dậy luôn mình lại dọn dẹp. Được cái lão chồng mình thì ko dám bênh mẹ chửi mình nhưng cũng lười kinh dị. Chịu đựng tất cả 3 năm + chồng mình cờ bạc kinh niên mình ra ở riêng, MC mình thì ghê với mình nhưng được cái thương cháu lắm. Thấy mình ở riêng cũng khó chịu lắm nhưng ko làm gì đc, mấy lần đến nhà con gái chơi gọi mình sang ăn cơm nhất quyết mình ko ăn(vì sẽ phải làm osin) bảo gọi các chị sang ăn mình bảo bận lắm con ko nấu đc. MC nhỏ to nói xấu mình mình coi như điếc, đến khi đức ông chồng chửi đánh mình mình nhịn thêm 2 năm nữa ko đổi mình cắp con ra ngoài ở riêng luôn, đi thuê nhà khó khăn tý nhưng tư tưởng thoải mái. Bây giờ cả nhà xúm lại níu kéo mình nhất quyết ko quay lại bảo con thì cứ đến thăm ko cấm nhưng tuyệt đối đừng nhắc chuyện quay lại. Mẹ nó ah mình là người con giun xéo mãi cũng oằn đừng để người ta xúc phạm mình quá. Ah một lần bà mẹ chồng còn nỏi mày về đây tao phải dậy dỗ từ đầu chứ ngoài tính thật thà ko để bụng ra mày ko có điểm gì là hợp với mẹ cả ko biết bà ngoại chiều quá dạy dỗ thế nào. Mình nói thật nói mình thì mình còn nhịn động đến mẹ mình mình bật tung luôn. Mình nói luôn con làm gì mà mẹ nói ko ưa, mẹ con ko biết dạy nhưng con cũng chưa phải loại lười thôi thấy đi lấy chồng mà nó đánh cho đuổi về nhà đẻ" chị chồng mình đấy" và cũng chẳng bao giờ con ăn cơm với bố mẹ mà để mẹ con rửa bát đâu. Mình nói xong uất quá ko làm đc gì thì nói ừ thì tao chỉ nói vậy mày làm gì mà ghê gớm thế, ừ thì tao chiều con nên các chị ấy ngại việc nhưng cũng thương tao (chẳng qua cầm tiền về biếu là thương). Mình chỉ nói mẹ muốn nói con sao cũng được đừng bao giờ mẹ động chạm đến bố mẹ con. Ôi nghĩ lại ngày ấy mình vẫn thấy sao mình chịu đựng giỏi thế??????????????
     
    hong_ngoc0910.Sonic. thích.

Chia sẻ trang này