Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! điện tăng là một lô xích xông tăng theo, tháng 3 này giá gas cũng tăng thêm 10k/b nữa rồi..............mình ko phải thuê nhà, nhưng CH thì phải thuê, kèm theo thuế má, điện, nước.......cái j cũng tăng tuốt................nẫu hết cả lòng mề
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Chị này giống hệt em.Em cũng đang đi thuê nhà nhưng đồ dùng gia đình cũng khá đầy đủ: tivi, tủ lạnh, bình nóng lạnh, máy giặt, bếp... Mặc dù mỗi lần chuyển nhà thì vất vả thật đấy (nhà em phải 2 xe tải vì còn cả giường, tủ...) nhưng mà chả biết bao giờ mới mua dc nhà nên cứ phải lo cuộc sống bi giờ đã. Haizz! Bao giờ mới mua dc một mảnh đất ở đây để yên ổn nhỉ?!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nhiều mẹ giống nhà em ghê, nhà cũng đi thuê vậy nên tư tưởng nhà em là tiết kiêm triệt để và hạn chế mua đồ( ko có lúc chuyển nhà chết toi). Tivi phẳng cũ 21inh của sony dùng cũng thấy ok( cái này ông ngoại cho), máy giặt trước có 2 cái đem bán nhưng ko để lại dùng vì thuê nha lích kích vả lại quần áo 2 vợ chồng ít giặt vèo cái là ok lại tiết kiệm nước, điện( thuê nhà nên khoản tiết kiệm điện nước là hàng đầu). Bình nóng lạnh có nhưng ko lắp( cái này của chủ nhà, thấy hơi cổ lắp lằng nhằng khéo tốn điện), đun cho nó xong. Điều hòa năm nào ông ngoại cũng gạ cho 1 cái nhưng ko lấy cũng vì thuê nhà khoản đục đẽo ra ngại lắm mà lúc chuyển nhà cũng chết dở( thôi xin sau cũng được), có cá tủ lạnh 140l đủ 2 vợ chồng dùng( ông ngoại cũng cho nốt). Nhà em thuê nên rất hạn chế tha đồ đạc về, sợ lúc chuyển nhà vất vả( mà cũng tốn kém lắm ạ) . Như bạn em cũng cảnh đi thuê nhưng cái gì 2 vợ chồng nó cũng sắm: ti vi lcd 32 inh, tủ lạnh to, điều hòa, máy giặt, bình nóng lạnh, lò vi sóng...đùng 1 cái chủ nhà đòi lấy lại nhà để bán giờ đang chưa biết vận chuyển ra sao. hazzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Tặng các mẹ ước gì mùa xuân đừng đến Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy ông chủ nhà Miệng tươi cười hớn hở “Tăng giá rồi đó nha !” Vừa mới ngày hôm qua Bảy trăm rưởi mỗi tháng Hôm nay nhận tin: choáng! (Đùng một phát: chín trăm!) Điện nước cũng lăm lăm “Từ hôm nay giá mới !” Nước Mười Ngàn một khối Điện ưu đãi “ba ka” (3k = 3.000 đồng/số) Đào vừa thò mặt ra Là gạo, mắm, dưa cà Là cơm trưa, bún, phở Trăm thứ cùng đua “nở” Đồng lương, nghĩ mà chua Buồn thân mình thiệt thua Phải chi đào đừng nở… Sau mỗi lần đào nở Lại thấy lòng chơi vơi… Anh Lạm, chị Trượt ơi Chờ chúng em theo với ! (Sưu tầm)
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em cũng cảnh thuê nhà! Dù không muốn nhưng có lẽ e sắp sửa phải chuyển nhà vì tình hình an ninh ở đây ko tốt lắm, mặc dù ở cạnh nhà chủ. Em vừa bị mất trộm cái xe máy ở nhà trọ, bây giờ chưa biết xoay sở thế nào để giải quyết vấn đề đi lại. Từ ngày có bão giá, e mang cơm trưa đi, ko ăn quán xá gì nữa nên cũng tiết kiệm đc tý xíu. @e spam tý nhé: Mẹ vietanh hướng dẫn e làm chữ ký như của mẹ nó với ạ! Em đã làm theo hướng dẫn của bác Kiên mà chữ ký của e vẫn có cả link + tên top. E thích chữ ký như mẹ nó quá! Thanks mẹ nó nhiều nhiều nhé!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! À nhân tiện chị bạn mình có cho thuê tầng 3-4 nhà chị ý đang ở, tầng 3 có 2 phòng, mỗi phòng khoảng 15m vuông, 1 phòng tắm. Tầng 4 là sân thượng đã cải tạo thành bếp. Tầng 1 tầng 2 nhà chị ý ở, có 2 ông bà hiền lành ở tầng 1, 2 mẹ con chị ý ở tầng 2, nhà khu Thanh Nhàn, đường 8/3, ở lâu dài, giá khoảng 2-3 triệu, ai cần thì tớ hỏi cho nhé. Một gia đình ở đó vừa mua được nhà nên chuyển đi.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Vào đây đọc mới thấy các chị bị chém ác :-ss. Nhà e cũng cho thuê, nc tính có 25k/người/tháng. Điện có 2k1 1 số. Nhiều người dã man quá :-ss
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Tình hình thế này em nào, chị nào chưa chồng thì cố kiếm lấy một anh HN cho nó có nhà có cửa đỡ cái khoản đi thuê trăm thứ phải lo huhu
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Mẹ nó vào phần sửa chữ ký nhé: ví dụ mẹ nó đặt tiêu đề chữ ký là "Giao nhận, vận tải quốc tế chuyên nghiệp, giá cạnh tranh" thì mẹ nó bôi đen dòng chữ này rồi bấm vào nút insert link (cái biểu tượng trái đất đầu tiên đấy- cùng dòng với các chữ in đậm, nghiêng....) và paste đường link của bạn vào là ok. cái này em cũng làm theo hướng dẫn của bác bhkien và bibo2k8. Cũng đơn giản thôi .Chúc mẹ nó thành công!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Đọc topic này mới thấy nhiều bác cùng cảnh ngộ quá cơ! Tết ra, chẳng thấy lương đâu mà chủ nhà đã tăng tiền nhà-chẳng hiểu có liên quan gì tới việc giá xăng dầu? Bà chủ nhà còn gọi ra bảo nhẹ nhàng " Cô là cô rất tốt đấy chứ nhiều nhà ở đây họ đã tăng tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Thôi từ tháng này sẽ phải khác". Mình nghe mà cứ rủn cả người. Nghĩ mà ngán ngẩm. Giá cả đất cát tăng chóng mặt. Chẳng biết đến bao giờ mới hết cảnh thuê nhà?
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em cũng đang cho thuê 1 căn hộ tập thể độc lập, điện theo giá nhà nước, nước thì khoán 20k 1 tháng - dùng thoải mái. Nhưng mà em k tăng tiền thuê 2 năm nay rồi. Vào đây thấy các bác kêu chủ nhà mới thấy mình..tốt thật.he he..
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Giá" ơi thương lấy "Lương" cùng ! Tuy rằng khác loại cũng kêu là "Tiền". Thương nhau "Lương" "Giá" đi liền. Ghét nhau "Lương" "Giá" hai miền xa xôi Gió đưa cái "Giá" lên trời, Cho "Lương" ở lại chịu nhiều đắng cay "Giá" ơi ta bảo "Giá" này: "Giá" lên nhanh quá có ngày... chết "Lương" Nhiễu điều phủ lấy "Giá" "Lương" , Đồng "Lương" vật "Giá" phải thương nhau cùng Người ta đi cấy lấy công Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề Trông cho vật giá...rẻ rề Lương tăng vùn vụt là mê lắm rồi Bắc thang lên hỏi ông trời Giá Lương như thế dân thời sống sao? Ông trời ổng biểu kệ tao Mày đi hỏi sếp chứ tao biết gì? E GÓP VUI TÍ CHO ĐỠ BUỒN Ạ
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ôi, sắp hết hợp đồng nhà ròi, em cũng sợ bị tăng giá quá. Càng tới ngày càng run. Hic hic.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nếu tăng thì cũng đành phải chấp nhận thôi chị ạ, em nghĩ đâu cũng vậy thôi, chứ giờ đi thuê chỗ khác chắc cũng chả có giá thấp nữa :|
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Câu này chuẩn luôn, nên tạo thế cân bằng nhỉ, chị nào ngoại thành thì lấy anh nội thành và ngược lại. Lấy chồng roài mới thấy lấy chồng rồi sau đó đi lo chuyện nhà cửa khổ ghê cơ.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! uh đúng rùi, giải pháp là lấy anh nào có nhà rồi . he he he Mình cũng nhà bố mẹ nội thành, lấy chồng xa xôi gì lắm đâu, ngay ngoại thành cách nhà mình có 30km, vậy mà mấy năm rồi vẫn lang thang thuê nhà, vì nhà chồng có 1 đại gia đình ở đấy rồi là 1, thứ 2 là mình ko đi làm xa quen, chồng lại nhậu nhẹt say xỉn suốt ngày, bắt tự mình đi xe máy thì ko đc, mà để lão ấy lướt khuớt chở về càng kinh. Chả tiết kiệm đc đồng nào với cách ăn tiêu này, chán nản !
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Hihi, tớ lạc đề tí, mẹ nó có tài xuất khẩu thành thơ, mẹ nó gửi qua tòa soạn báo đi, kiểu gì cũng có nhuận bút đấy.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em tỉnh lẻ nè chị, chả có tài cán, nhan sắc gì. Làm sao để cua mấy anh HN ạ? Mẹ nó bầy cho e cách với, e chưa chồng ạ!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! lúc trước 2vc thấy thuê 1 cái nhà bé tý cũng chẳng ảnh hưởng gì, giờ có thêm em bé em nghĩ sởn người vì phải thuê 1 cái nhà rộng rãi để bà còn lên bế cháu cho đi làm.lương thì thấp ko bit có đủ tiền thuê nhà ko nữa hic hic
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Đấy là mình nói thế, chứ mình có tài cán chả chả lấy anh nhà quê, hi hi, bây giờ các em trẻ tính toán giỏi hơn mình mà (vui thế thôi, chứ tại duyên tại số, chỉ đi trách ông giời chứ đừng có trách ai)