Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan @Nhà Nghécoi về VN à, có ọp ẹp gì nhớ chụp hình lên xem nhé.Tiếc quá mình ở SG không gặp mặt được.
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Cám ơn mẹ Bo Bi, hôm qua uống thuốc thấy đỡ .Mong là mình hợp với thuốc Đông Y này .
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Sáng nay cu nhà em lại ho nặng tiếng rùi ko biết CN này off có đi đc ko nữa lăn tăn lăn tăn quá
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan @all: tình hình là mún đi ọp quá nhưng xã t đang ko chịu đưa 3 mẹ con đi ọp đây. Xã kêu ngại, toàn c e phụ nữ. Dưng muh 1 mình t ko vác đc 2 thằng 1 lúc. Đi taxi thì ku Bo bị say xe, chỉ ngửi mùi xe là nôn ngay. Chả biết dụ ai đi hộ tống 2 ông con đc bg đây T_T
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan ọp CN thì nhà Cong chẳng đi đc, vì mẹ phải đi làm rùi. hic hic. nếu đi đc thì định rủ nhà Bo bi đi cùng taxi. Eo mà bạn Bo bé tý cũng say xe
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan ôi nhà Panda tham gia tháng 4-2010 mà đã 4 sao rùi, chị buôn ác chiến ghê
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Đúng là Cong soi kỹ quá đấy. Em cũng phục chị sát đất với trình buôn mẹ Panda à. Em cũng tham gia kha khá lâu mờ sao xẹt còn chửa thấy nói gì đến sao nổi sao.
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan é. chiều t7 mà nàng? Bạn Bo hồi bé đi đường trường oto suốt chả sao. Tự dưng đến tầm hơn 1tuooi tự dưng say xe. Trong khi e Bi thì ko sao hết. Thế mới kỳ cục.
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan vừa đọc lại hóa ra chuyển CN thật. CN ko bít có đi đc ko vì CN toàn sang nhà nội thăm mọi người cho nên nhà tớ ko dám đăng ký
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan tớ cũng khoái đi chiều thứ 7 í mà chiều t7 nhà nàng vân ăn hỏi em trai hay sao í
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Hum qua thông báo đi thứ 7 nên mềnh sắp lịch hết òi, giờ chịu k rời đc chủ nhật kín hết roài, chán nhể?
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan giống mình. CHuyển hết đi Metro và thăm hỏi nhà nội vào CN. Bg thành ra khó
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan chị đang tính bon chen nhưng tháy màu trắng lại ngại !!huhu
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan bác yên tâm nhà Nghé còi về VN sẽ chạy vào cả SG để ọp với Panda và Nghé yêu, bác chuẩn bị đón tiếp khách phuơng xa nhé !!hihi
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan bé ho lâu chưa??mà uống thuốc ko thấy đỡ à?? đừng để ho lâu quá thành mãn thì khổ!!!
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Mới ho từ sáng hôm qua thôi chị ah sáng nay em mua augmatine cho uống rùi tại thời tiết ở đây bay giờ chán lắm chị ah. mấy hôm trước trời nồm nhà cửa ẩm ướt. ban ngày thì nóng đêm lại rét. hôm nay lại mưa phùn từ sáng. mặc nhiều áo thì nóng mà mặc 1 cái thì lạnh ko biết đg nào mà lần con thì nghịch lắm suốt ngày toát mồ hôi.
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan uh cũng thấy bà ngoại kêu thời tiết chán nên phải đổi vé không giờ có mặt ở VN rùi nè!!huhu, bên này được cái khô nhưng lạnh !!!trẻ con chớm ho chữa ngay chứ để lâu lại dùng KS thì khổ!!!
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Ku nhà t cũng thế. Lúc đi ngủ thì nô nghịch mồ hôi bết tóc. KO dám mặc túi ngủ cho. Đến đêm lạnh mẹ đắp chăn cho thì chỉ đc 1 lúc là đạp tung. Sáng dậy thấy con nằm phơi bụng, rồi dậy ho như cuốc kêu. Thời tiết này đúng là khó chịu thật. Con nhà nàng dùng thuốc ho đấy có đỡ ko? Nhà t dùng thuốc BM theo chỉ dẫn bsi mà ko thấy hết ho
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan BÀ nghé còi ơi, tôi định lê la sang bán đồ PHÁP đây, bà chị tôi đang dụ dỗ