Hội ta có kế hoạch đi chùa hương à mẹ nó ? cụ thể là ngày nào loa lên cho cả nhà biết đi nào.hehehe Thực tình thì nhà mình cả chông vợ hài làm du lịch, ox là tour guide xịn nhé, hehhê, loa kế hoạch đi để dụ ox đi cùng làm HDV miễn phí nào Chúc cả nhà vui khỏe và hạnh phúc nhé
Nhà Chanhchua ơi: Chị tha con bé con quần thảo khắp các cửa hàng có thể có dấu hiệu thơm mùi bánh Pía ở SG suốt 2 ngày liền nhưng tất cả đều chỉ có 1 câu trả lời: Mùng 8 mới có hàng,lò bánh nghỉ tết nên đâu có bánh bán đâu. Chậc chậc...Kinh tế toàn cầu suy thoái mà ảnh hưởng tới cả cái lò bánh Pía cơ đấy.Có lẽ thấy sức mua hàng hóa năm nay giảm nhiều nên các cửa hàng kinh doanh trong này chẳng hề sốt ruột khai trương sớm sau Tết gì cả.Toàn là mùng 8-mùng 10 thôi.Chẳng biết ngoài ấy thế nào.Em chịu khó đợi tí nhá!Vừa có bánh là chị sẽ mua gửi ngay cho em.Cũng may mấy ngày vừa rồi cả nhà đi du lịch,bỏ mẹ con chị ở nhà coi nhà nên mới có thời gian mà đi lùng sục,thế mà cũng chẳng được gì.Ghét thật!
Nói ọp khẩn cấp mà có thấy nhúc nhích gì đâu, hic.. Tết nhất ốm thế nào,sao giống c thế? Được mấy ngày tết ngủ xưng mắt hehe..E hèm, lúc nào gặp được đây nhỉ, cho c book cái lịch trước nào.........
Hehe..xem ra cái bánh pía ship ra đến đây ăn ngon phải biết bác nhể.. E nói nhỏ nhé, may mà nhà pepsi tết này ở nhà canh miếu chứ k qua chỗ e như đã định. E nó mà qua k có bánh thì..eo ôi ngại chít,lại tưởng e...hiii..( Đoạn này c nói nhỏ với bác linhlansam thôi nhé,pepsi k được đọc đâu nhé keke..) May rồi, mấy hôm nữa mới gặp mặt nhau, vẫn có bánh nhâm nhi với trà rồi..Bác cứ bình xĩnh khi nào có ship ra cho e cũng được mà . Ah, mà phải qua rằm bạn e mới bay vào trong đấy, bác có nhu cầu muốn ship gì từ ngoài này vào thì alo cho e,tranh thủ có người mang đồ giúp hehe..
Năm mới năm me chúc cả nhà mạnh khỏe kiếm tiền ào ào nhé! Hôm nay ngày đẹp gọi là vào mở hàng tý chúc cho các đồng chí nhà mình năm nay buôn may bán đắt và hạnh phúc cười khà khả cả năm nhé!!!!!!!!!!!!!!1
ùi thích thía! em là cực khoái mấy cái dzụ miễn phí....hị hị....vậy nhà bác với nhà chanh chua bắt tay nhau tổ chức cho hội mình cái tour đi chùa hương thui....nhưng giờ đang vào mùa lễ hội rồi....đi không bít có bị chen cho bẹp ruột ko...?....người đằng sau lại vái người đằng trước.......:mrgreen: @chanh: em ốm hài hước lắm.....uống pepsi + mấy viên đá ==> viêm họng ===> ốm....mà từ trước tới giờ em uống nước ngọt cứ phải đầy một cốc đá thì nó mới hợp gu của em....đúng là năm tờ râu....đen quá...em tính để các bác đi làm lại...thì rùi mới kêu gọi ọp ẹp gì đấy....hay chat room....vì sợ các mẹ bận lại ko thu xếp đi ọp được ý.....mà lần này chắc chỉ ọp cà phê được thui cả nhà nhở....... @linhlansam: bác ơi! bác cứ từ từ bác ạ....không việc gì phải vội...bánh ngon thì măm khi nào mà chẳng ngon bác nhờ...hehe.... @avon: lâu lắm mới thấy bác lượn qua nhà đấy.....dạo này bác kinh doanh được hông bác.....nhớ lì xì em nhá...hehe
Quên chưa cảm ơn lời chúc tết ò nhà chanh chua. Chúc nhà chanh chua nói riêng cả nhà nói chung năm mới đều đắt hàng, sức khỏe tốt.....
nhà em xin có lời chào cả nhà, nhà em vừa mới ở quê lên xin gửi lời chúc tết hơi muộn một chút,,,chúc tất cả mọi người một năm mới mạnh khỏe, công việc thuận lợi, có thêm nhiều bạn bè tốt..
chị chanh chua ơi, cảm ơn lời chúc tết của chị nhé. cho em hỏi luôn là vụ sữa tươi thế nào rồi, trước mắt em cứ order 1 phát 2l đã nhé, uống thử xem thế nào, còn làm sữa chua và pho mai ươi cho 2 nhóc ăn nữa..
cho em tham gia hội này với, hy vọng sẽ học hỏi được ít nhiều kinh nghiệm! Em thích kinh doanh lắm, với ước mơ làm giàu (xấu hổ quá) nhưng mẹ em thì ko thích, bảo: phí cái bằng ĐH!
Chào cả nhà, tình hình là em về quê nội ăn Tết từ 29 đến hôm qua mới về, nên giờ mới vào trình diện đầu năm với mọi người được đây. @chanhchua: Thanks bác về lời chúc vui, ý nghĩa nhé
NĂM MỚI CHÚC CẢ NHÀ LÀM ĂN PHÁT ĐẠT, BUÔN MAY BÁN ĐẮT, ĐẾM TIỀN MỎI TAY CẢ NĂM MÀ KHÔNG HẾT Nhà em bận quá, giờ mới vào chào hỏi cả nhà được.
Oái bác chúc thế này thì em biết để tiền ở đâu cho hết nhà em chật quá. À thế vụ chùa Hương thế nào rồi các bác . Em nghe bảo mấy hôm trước đông lắm phải chen chúc mãi mới vào được động . Nhà mình có đi nữa ko nhỉ?
K biết để đâu cho hết thì mang qua đây, nhà Chanh giữ hộ cho hehe.... Hội nhà mình rất muốn đi lễ cầu may cho cả năm. Nhưng chưa ọp để bàn bạc được. Đề nghị buổi ọp khẩn cấp cả nhà nhé. Thứ 5 này, ngày 05/02/2009, nhà mình gặp nhau được k?Tại 66d ngõ Núi Trúc nhé. Cả nhà cho ý kiến nhé. Nhân đây,Chanhchua xin thay mặt hội trưởng thông báo với cả nhà. Hội kd nhà ta sẽ có trụ sở để thuận tiện cho việc liên lạc, trao đổi và hoạt động của hội. Trụ sở sẽ đặt tại 66D ngõ Núi Trúc,HN. Mong cả nhà ủng hộ,xây dựng hội kd ngày càng phát triển và lớn mạnh. (Đây là ý tưởng của hội trưởng pepsi và chanhchua đã thảo luận từ năm ngoái,và cũng được sự tán thành của các mem hội kd ạ)
Chúc hội KD năm mới làm ăn phát đạt nhé . Hôm nào tập trung tại trụ sở của hội giao lưu nhé . À ,có bạn nào thích học chơi game cashflow không nhỉ , chiều T5 này mình có mời CLB Cashflow đến hướng dẫn đấy
Hôm nay rảnh rỗi mới mò vào đây. Hội trưởng và trợ lý còn nhớ tớ không? Tớ là cái đứa đến lấy hạt dưa trước tết đây, đã diện kiến 2 người rùi đó. Cho tớ tham gia hội với nhá.
hị hị....bác dùng từ "diện kiến"...làm cho em thấy oai quá đi mất....bác măm hết hạt dưa chưa bác?.....em có mỗi mình nên cắn rát cả lưỡi chưa hết nè.....để thứ 5 mang đi để cả nhà măm măm cùng luôn....tiện thể quảng bá cho thương hiệu hạt dưa không nhuộm của bác Phonglan nhà mình rất vui khi có thêm nhìu các mẹ tham gia hội kinh doanh..... @bhnttv và me bive: chào mừng các bác tham gia hội kinh doanh nhé.... bhnttv:bạn cứ thoải mái xưng tên, tuổi, phone, địa chỉ, sở thích, sở ghét....không phải ngại nha Bác chanh kêu gọi thứ 5 off mà không cho cái giờ rùi.....cả nhà ơi....em tính đi cà phê tranh thủ tý buổi trưa ý.....nhà mình các bác có trốn được giờ đấy không ạ???:drinkers: các bác đăng ký giúp iem nhá....để bác chanh còn chuẩn bị cốc chén.....pha cà phê, sinh tố, lipton cho nhà mình....hị hị nhà em hỗ trợ nửa ký hạt dưa không nhuộm để các bác tý tách nha.....nhà chanh có bánh, mứt, kẹo gì nữa ko ạ?....hò lên lun để củng cố tinh thần măm măm của cả nhà nào