Nhà tôi lại lằng nhằng quá. Hic... thôi lại cười để tươi tỉnh ròi. Thuê người là tôi lại chuẩn bị phải mò mẫn kiếm thêm tí tiền ko đến lúc sinh treo liêu
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) rõ mệt với nhà bà nghé, hic, nghé nhà bà là phải cho đi trẻ ngay thôi, càng ở nhà càng bướng, mà lại mệt mẹ.........
Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Úi giời ơi! Nhà tui đang trả osin 2.2tr mà bà ý bảo tôi làm mấy tháng nữa cô tăng lương cho tui nhé. Bà ý nói xong mình chỉ muốn tống cổ về quê thui vì bà ấy chỉ có mỗi dọn dẹp nhà cửa, con tui thì đi học rùi vậy mà được voi đòi tiên. Bây giờ giúp việc họ trả biết điều tẹo nào cứ được đằng chân lân đằng đầu. Mệt lắm!
Re: Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Uh thì tính đến hết tháng 4 thì cho đi gửi, kiểu này lằng sờ nhằng... eo bà trả cao thế, dưới tôi giờ trả vẫn có 1tr5 thôi bà à. Nhưng quan trọng ko phải vì tiền mà vì giờ tôi vô công ngồi nhà, chả làm gì cả chả nhẽ lại ko chăm nổi con. Nghĩ thế...
Re: Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Uh thì tính đến hết tháng 4 thì cho đi gửi, kiểu này lằng sờ nhằng... eo bà trả cao thế, dưới tôi giờ trả vẫn có 1tr5 thôi bà à. Nhưng quan trọng ko phải vì tiền mà vì giờ tôi vô công ngồi nhà, chả làm gì cả chả nhẽ lại ko chăm nổi con. Nghĩ thế...
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Bà này ở đâu ra nhỉ, nhìn lạ lạ, hichic
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) eo bà trả cao thế, dưới tôi giờ trả vẫn có 1tr5 thôi bà à. Nhưng quan trọng ko phải vì tiền mà vì giờ tôi vô công ngồi nhà, chả làm gì cả chả nhẽ lại ko chăm nổi con. Nghĩ thế...[/QUOTE] Tại nhà tôi kiếm mấy bà rùi bà này là ưng ý nhất sạch sẽ mỗi tội hay ngồi hóng hớt chuyện nhà mang ra ngoài đường buôn dưa mà bây giờ khu nhà tôi ít nhất phải 2tr mới kiếm được người, năm 2010 tôi khốn khổ vì tìm osin nên tôi hãi lắm. Nhà tôi cả nhà đi làm hết nhiều khi về đến nhà mệt không muốn đụng chân tay dọn dẹp, nhiều lúc nghĩ có thì thừa mà không có thì lại bí nên chịu khó nhịn tiêu đi cho đỡ mệt
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) nhà tôi cũng hãi cái cảnh có ngv lắm rồi, h toàn thuê làm theo h, đến làm xong rồi về, nhẹ cả ng.....
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Chào các nàng, lâu rồi tôi không vào nhà... đã bà nào quên tôi chưa nhỉ, he he...
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Thời gian vừa rồi mải toan tính quá nên hơi căng thẳng, không muốn vào nhà... sợ các bà bị lây. @ bà Nghé: nhớ để dành sữa cho tôi nhé. Ở nhà trông con thì mệt thật, đã không được thoải mái mà con cũng khó bảo thêm, nhưng... đành phải chấp nhận bà nhỉ. Tôi cũng đau đầu vì nghĩ đến chuyện sinh con đây... bây giờ bầu bí, chẳng làm được nhiều như trước... sau đó là sinh con, chắc chắn phải thuê NGV... mới chỉ nghĩ đến chi phí thôi tôi cũng choáng chứ chưa nói đến những vấn đề phát sinh, hic... Nhưng... tôi quyết tâm rồi... tháng sau đi siêu âm trứng tiếp, tháng này đi khám và siêu âm trứng, đã ổn nhưng trứng không được đẹp nên BS nói nên để chu kỳ sau... sinh con rồi tính tiếp vậy, he he...
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Hi hi, chị đợi đến chu kỳ sau... còn một tháng nữa... và là cơ hội cuối cùng để săn mèo. Em thì thế nào rồi, cố lên nhé!
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Em cũng như chị nè ^^ Còn có tháng sau nữa thui Em cũng đang tính đi khám xem có thúc đẩy đc tháng sau hok Nếu xịt thì thôi khỏi mơ mèo
Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Mải trả lời ở dưới quên mất, xin lỗi bà nhé. Nghé nhà tôi 24h rưỡi bà à. Chắc là cuối năm tôi xin vào trường chỗ người quen cho con đi học thôi. Chứ tình hình là vẫn i như cũ... hihihi...... AQ cho vui vẻ
Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Em đi khám trước rồi chuẩn bị tháng sau hành động cho yên tâm, chỉ còn chị em mình săn mèo thôi thì phải.
Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Tôi cũng muốn săn mèo nhưng lùng nhùng từ năm ngoái đến giờ vẫn chưa quyết định đây. Đang định để sang năm tính nhưng cả nhà khuyên năm nay đẹp. Hic không biết thế nào vẫn chưa quyết định.
Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Tôi cũng muốn săn mèo nhưng lùng nhùng từ năm ngoái đến giờ vẫn chưa quyết định đây. Đang định để sang năm tính nhưng cả nhà khuyên năm nay đẹp. Hic không biết thế nào vẫn chưa quyết định.
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Bà BH và em dâu ơi cố săn nhanh lên nhé, hic mèo con nhà tớ 4 tháng rồi đấy. Hic trộm vía thi thoảng máy yêu lắm... còn bà bon bon dạo nfay đi đâu nhỉ? KO biết mẹ con bà í thế nào?
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) hihi em mong ước đc giống chị nghé quá ^^ Em mà có em bé bây giờ là thành vua hihi Chúc em và chị bảo hiểm cùng các chị săn mèo thành công trong tháng cuối cùng này nhá
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) hihi em mong ước đc giống chị nghé quá ^^ Em mà có em bé bây giờ là thành vua hihi Chúc em và chị bảo hiểm cùng các chị săn mèo thành công trong tháng cuối cùng này nhá