Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan mình có nhiều lọ không dùng nhưng còn trong kho mẹ nó cần mình tặng nhé nhưng mẹ nó ở đâu, mình ở SG, quận 10, nếu tiện bạn liên lạc với mình và ghé qua nhà lấy nhé sdt 0903 778837
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan ôi ở Pháp thì nhiều vô kể hihi!!chứ ở nhà bà ngoại chỉ có hốp sắt sữa thôi!!Mà xin lọ làm gì thế mẹ Nấm!! Cần nhiều không, để chị hỏi bạn chị cho??
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Hix hix e mua đất tận BN cơ, nhưng đc cái lúc mua rẻ giờ giá lên cũng thấy ok c ah. mỗi tội đi làm xa. Chắc tranh thủ nên đây 888 với các mẹ về các con chư off ẹp chắc e k đj đc c ah.Phệ đáng yêu nhỉ đã biết cười toe toét với bạn gái roài..
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan tôi đang ở quê, tối CN mới ra nè. Lâu lắm mới ọp mà lại ko có mặt mềnh. Dạo này busy quá nên ít vào nhà, nhà mình có gì mới hok? Trời ấm áp rùi nhà mình chăm ọp lên nhé. Lần này hụt roài, đợi lần sau vậy hichic
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Lâu lắm mới thấy em vào nhà nè. 2mc vẫn khỏe chứ? Em Nghé sao rùi? Có lớn hơn tí nào hok?
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Xin chào mẹ nó. Welcome 2 mẹ con ^^ @all: Mới có 1 hôm ko vào các mẹ leo tầng cao chóng mặt, đọc mỏi cả mắt. CHúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Thấy mọi ng ko hào hứng vụ off các con ngày mai nhể , những ai đi dc nhể , nếu vắng quá đành off lẻ thôi nhỉ
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Hê nhô e, lâu lắm rùi mới thấy e. 2 mẹ con khỏe ko e? Nhà mình mất mạng mấy hum mà vào đọc đau hết mắt.
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Ngày hôm qua nhận được "tối hậu thư" của MC qua điện thoại : đừng có gửi quà cho mẹ cái gì đấy nhá, tốn tiền mà mẹ chẳng xài tới ( ví mắc ôm nhóc con của em chồng rồi nên chả đi đâu được .) .Bố mày vừa mua cho tao cái vòng PNJ tao mới quát cho một trận , ông í cứ hoang phí thế rồi lại hết tiền , lấy tiền của con .Thội không mua cho mẹ cái gì đấy nhá, mai mốt về Sài Gòn dắt mẹ đi du lịch được rồi " . Phù, thế là 8/3 này chẳng tốn kém quà cáp gì cho MC cả, gọi điện hỏi thăm thôi .Tính mẹ chồng mình nói là nói thật, không phải giận lẫy hay dỗi gì cả nên chắc là không thích con gửi quà rồi .Mẹ của huchi làm giáo viện thì ngày 8/3 vui hết cỡ nhỉ vì nhận được bao lời thăm hỏi.
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ! Chúc các bé hay ăn chóng nhớn.
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan Nhất bác đấy nhé, hic e mong MC e cũng hay nói thẳng như thế
Ðề: Tầng 3 : Nghé con 2009: Nghé khoẻ,nghé ngoan bà đừng mong MC bà mà nói thẳng ra bà thích gì , bà có đáp ứng nổi không??