Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Ngày mai lại nắng đấy chị ạh @ Chị Nghé : e thấy chị đang mở topic thanh lý đồ mà lại khóa lại rùi ạh
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Tôi vào nhà điểm danh buổi chiều... các nàng lại sắp đến h về rồi.
Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Gợi ý hay đó, thế Nghé đi ko, đi cùng Gấu cho vui, hehe
Dịch cúm rubella sợ quá các bà ơi, bà con nào định mang bầu thì đi tiêm phòng đi nhé. Tôi giờ thì ở nhà thôi chả dám đi đâu cả. Lậy trời lậy phật cho mẹ con tôi bình an.
Re: Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Úi Gấu ơi đến nơi gấu trông nghé cho nghé mẹ spa nhé. Ngày xứa chưa chồng con toi cũng hay đi lắm, khoái body cực ... hihih giờ ko biết bao giờ lại có mùa xuân đó
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Tôi cũng sợ nhưng không còn thời gian để tiêm phòng nữa rồi, hic...
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Nhưng có thể là đến khi đó của bà đỡ dịch hơn, vì dịch này vào mùa đông xuân mà. Tôi lần trước em nghé có đi làm xét nghiệm thì âm tính ko vấn đề gì ... hic.. gọi cho anh rể bác sĩ thì bác bảo là giờ ở nhà cho yên phận, ko lượn lờ sang hàng xóm đi đâu cả. Giờ 17w rồi cố gắng giữ gìn cho con thôi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Uh, tôi cũng hy vọng là thế.
Vừa nấu cơm vừa vào mạng, hic... con thì bố trông nhưng vẫn chạy ra vào với mẹ. Nhà tôi giờ thấy happy dù tiền cũng đang nghèo đi...
Ðề: Re: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Hi hi, happy là tốt rồi bà nhỉ, có tiền cũng có mua được happy đâu.
Re: Ðề: Re: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Tự an ủi mình thế thôi bà à, giờ sắp sinh con mà sinh mổ tôi lại chả có bảo hiểm gì ... làm thế nào. 1 khoản kha khá đây
Ðề: Re: Ðề: Re: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Bà sinh mổ Nghé à? Bây giờ chênh lệch gữa sinh thường với sinh mổ có nhiều lắm đâu, nhưng không có bảo hiểm thì vất vả hơn rồi. Cố lên bà nhé, sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tôi lần này sẽ theo dõi ở BV Bưu điện từ A đến Z luôn, bảo hiểm trong ngành nên sẽ không mất đồng tiền khám hay viện phí nào luôn, vấn đề lót tay ở đây cũng nhẹ nhàng nữa... ơn trời!
Ðề: Re: Ðề: Re: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) thế là bà sướng rồi đấy, bạn toi nó sinh ở đó thích lắm chả mát gì luôn kể cả áo sơ sinh í. Giờ thấy mình ở nhà thiệt thòi quá, hồi sinh nghé vẫn còn bảo hiểm nên đỡ...
Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) ơi 7 năm nữa mới lại có cơ hội kiếm đc con gái ,với lại hợp tuổi.Nhưng giờ mà đẻ thì vất lắm. Hay thôi chịu kiếp mẹ chồng vậy nhỉ.??????????? Không phải ông Minh Khai đâu,cái này do người nhà về bẩu bà ạ,cậu tôi giờ dưới ấy làm to lắm,dưới 1 người trên vạn người.Đi chùa chiền đều phải lạy đấy,he,he...ko dám tiết lộ ở đây,hi,hi... Dưng mà hôm nọ về kêu tao thấy cuối năm mày vác cái trống rồi còn gì. Đêm qua nằm mơ có người cứ giục đẻ luôn ý.Tôi đang cố chống lại đây,vì ngại ko có xiền đẻ các bà ạ. Nên nếu có thì đẻ,ko thì thôi... Đời vật vã quá,nếu tháng này làm ăn ổn sẽ liều thả,dính thì đẻ luôn,hơ,hơ...nghĩ chờ 7 năm cũng hãi quá cơ,hic... ĐAng thấy có thêm cơ hội kiếm tiền,nếu ổn sẽ làm luôn cô con gái chấy rận,hờ,hờ...
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) bà Nghé:tại bà ko biết mua bảo hiểm tự nguyện ngay ý,nếu có bầu từ lúc mua đến lúc đẻ 7 tháng là đc hưởng chế độ,mà mất có hơn 300n thôi. Nhà tôi thì ăn bảo hiểm của ông chồng,nếu đẻ thì lại vào C nhờ 2 vợ chồng ông bạn anh.Đẻ C vẫn yên tâm hơn các bà ạ.Thằng cu tôi đẻ lúc 4h chiều,8h sáng đã đc ra viện.Hết có hơn 200n với đút cho bác sỹ 800n.Xong.
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Báo cáo với các bà sau 1 thời sóng gió vật vã, ngày mai vc tôi bắt đầu chuyển ra ở riêng rồi. có bà nào biết dịch vụ chuyển nhà trọn gói thì ới tôi nhé. Tks many
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) chúc mừng bà nhé, tôi thì toàn search luôn trên mạng còn từ trước gìơ chuyển nhà toàn tự thân vận động, hic
Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Chúc mừng bà nhé, chuyển nhà có cần nguowofi thì ới tôi... hihih to mồm thôi chứ bầu bì ai dám nhờ nhỉ. Khi nào về nhà mới ổn thỏa thì bảo mẹ con tôi bắt taxi sang chơi nhé. Chúc gia đình bà từ đây thuận buồm xuôi gió
Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Cũng đang tính, nhưng chắc là ko kịp vấn đề đó thôi kệ vậy. Thực ra nhờ người mua bảo hiểm theo cty thì cũng dể mà chỉ ngại là nhờ thôi.
Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Uh, dạo tôi bị sốt xuất huyết vào đó thấy khác hẳn...làm xong thủ tục nhập viện sẽ có người lấy QA, chăn, ga, gối,... lên cho, phòng thì có điều hòa, công trình phụ khép kín, không phải nằm ghép, sạch sẽ,...bác sỹ, y tá đều nhẹ nhàng... và thêm khoản không mất đồng tiền viện phí nào nữa chứ. Hy vọng tôi sẽ săn được mèo và mọi việc được thuận buồm xuôi gió. [-o<[-o<[-o< Chúc mừng bà đã có thế giới riêng của gia đình nhỏ. Bà chuyển đến đâu thế, có xa nhà chồng không? Tôi chuyển nhà 1 lần rồi nhưng chỉ thuê xe thôi, còn chuyển đồ là mình tự làm hết.