Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) nhà mụ C h sướng nhất rồi nhá, hôm nào làm phát hoành tá tràng đê, mời ace đến đập phá.....hehe.....
Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Vừa dọn nhà xong hôm qua bà ạ. Mình thì tự do sướng rồi nhg khổ chồng tôi thôi. Ra đi mà ko được thoải mái. h như là mang tiếng bỏ bố bỏ mẹ mà đi Hôm nào rảnh rỗi mời các bà qua nhà tôi làm 1 trận tưng bừng nhé Xời, nhà tôi còn tháo lắp đồ tủ giường mới bê đi được. May mà có đội chuyển nhà trọn gói chứ ko chẳng biết làm thế nào. Tôi chuyển cũng chỉ cách nhà chồng 3km, nhg ngay gần nhà ngoại Tks bà nhiều. Hôm nào cho Nghé qua chơi với Chip nhé. Ngay siêu thị khu đô thị Xa La thôi bà ạ
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) chồng bà ban đầu nghĩ thế thôi, sau này sẽ đỡ hơn, như tôi dạo trước cũng thế, m ra riêng mà lúc nào cũng cảm thấy như m bất hiếu lắm ý, hic, thôi thông cảm và chịu khó ngọt nhạt với chồng 1 tẹo, cuối tuần cho con về obn chơi...nói chung là cứ ra ngoài đc là sướng roài, hehe
Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) oài, tin hay nhất trong tuần đây, chúc mừng bà tự do nhá. Hồi tôi mới ra ở riêg bà cũng giận vợ chồgn tôi cả tháng trời cơ, bà thì ko giận chồgn tôi mà cứ đổ hết lên đầu tôi, nói với con cháu là " không muốn nhìn thấy mặt nó". hưc hức.... nhưng đâu cũng vào đấy thôi bà ơi. cô lên nhá!
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Vào điểm danh nào! Sáng nay sao mà lạnh thế, bước chân ra cửa cứ ngỡ bắt đầu mùa đông. Hic.
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Nghe tin bà Chinh ra ở riêng, tôi cũng thấy vui lây, nhưng mà thật tình là hơi ghen tị với bà đấy, dạo này tôi đang stress nặng nên bị dạ dày nó hành hạ đây, tôi bây giờ còn thấy mệt hỏi hơn trước kia vì chịu 2 tầng áp bức, MC ko nói làm gì, giờ cả C nữa, toàn chuyện vớ vẩn từ MC ra. ÔI, chán, cuộc đời thật bất công
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Thôi, vui lên mà sống bà ạ. Khi cố mà không được thì mackeno, những lúc như thế chẳng ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu bà ạ.
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) tôi vẫn biết thế nên cứ phớt lờ bà ạ, nhưng mà một tầng áp bức còn chịu, chứ thế này thì.....................
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Bây giờ tôi sống vì con là trước hết, còn lại phớt lờ hết.
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Buồn làm gì hả các bà,vui lên cho đời nó lên hương,các bà tụ tập đi ,tôi còn trả xiền mấy bà,nợ lâu ngày quá rùi,tiêu hết thì toi. Anh con giai ốm 2 tuần mẹ hầu xong cũng ốm luôn,hic...
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Ngày trước mới lấy chồng xong tôi cũng ra ở riêng nhưng thấy vất vả quá, lúc con 2 tuổi lại về sống chung với nhà chồng. Nhưng bố mẹ chồng tôi đi làm từ sáng đến tối, nên ít gặp nhau xảy ra mâu thuẫn, tối thì ăn xong cả nhà lên phòng xem tivi. Hic. Hiện tại thì vậy nhưng không biết tương lai thế nào. Nhà thì hơi chật mà năm sau tính có thêm baby nữa thì không biết ở đâu?
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Mẹ chồng thì còn cố đc chứ chồng thì ứu cố được Thong báo 1 tin rất vui còn tôi gần khỏi rùi (trộm vía con ) do thuốc của bs Quý lạc trung
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) A` chúc mừng bà Chính nhé dạo này thèm vịt ghê gớm chồng bảo mai dẫn ra HD ăn , tớ chỉ thèm Vịt chỗ đó ko thích ăn cái khác he he
Vào nhà thấy nhiều tin vui quá, nhưng cũng có tin ko vui của bà Đồng phục. Thôi thì đời thế này thế kia ... tôi giờ ôm con ở nhà chả làm gì... ko bon chen... mong đến ngày mẹ tròn con vuông. Hic có khi sau đó các bà còn tháy toi ít online hơn mất.
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Tình hình này làm phát off 8-3 đi các bà, hichic, tôi cũng thèm vịt ghê gớm đây, hnay đói vì trưa dạ dày nó hành ko ăn gì, ngờ nghĩ cái gì cũng thèm
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) He he tôi thèm vịt kểu thèm nghén ngày xưa ý, thèm thế ko biết hôm trước ăn vịt linh đàm như giở hơi ý
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Đính chính ngay tôi ko có j đâu nhá ^_^
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Việc gì nàng phải đính chính nhanh thế, đã ai hiểu nhầm gì đâu, he he...
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Em đang buồn quá mấy chị ơi hức, em chậm đến hum nay là 5 ngày mà thử sao thì vẫn ì ạch 1v huhuhu thấy cứ nản nản thế nào ý