Chị cũng vậy, hết nhà nội tới nhà ngoại, hết nhà ngoại tới nhà nội, chả đi đâu ngoài nội ngoại cả, hehe. Đã thế bà osin nhà chị bả không vào nữa, thế là chị phải cho cu Bi đi học từ hôm mùng 8 Tết rồi, cũng may con ngoan không khóc nên chị cũng đỡ lo ....
hix, có bố ở HCM minh được không vậy. (chuẩn bị làm bố thôi) vào đây giao lưu học hỏi chút mà hihihi. )
10h ngày 31/1 (mùng 6 tết), ông bà N. ở xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc tá hỏa khi được hàng xóm báo tin bé H., cháu nội của mình bị một người đàn ông đưa đi mất. Bà N. vội vàng nhờ mọi người chạy ra các ngả đường tìm kiếm vì bà sợ bé bị bọn buôn người bắt cóc. Hàng chục người tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy H. đâu, đến gần 11h thì thấy Cao Quang Thể, 40 tuổi ở cùng xóm đưa cháu về nhà. Nhìn thấy bà nội, H. òa lên nức nở: “Bà ơi, ông Thể nằm đè lên con làm con chảy máu hết rồi”. Lúc này, bà N. mới để ý thấy chiếc quần cháu mặc ướt sũng máu. Bé H. được đưa lên bệnh viện tỉnh Vĩnh Phúc để cấp cứu, nhưng các bác sĩ không xác định được mức độ tổn thương nên đã chuyển tới khoa Phẫu thuật chỉnh hình bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ xác định bé H bị bầm dập nhiều phần phụ với một vết thương rộng, rách trực tràng, đứt một phần cơ thất dẫn đến biến dạng phần phụ. Để cứu bé H., các bác sĩ đã phải tiến hành mổ để khâu lại các vết rách đó trong 3 giờ. Gặp phóng viên ở hành lang bệnh viện, cố ngăn dòng nước mắt anh Nguyễn Đình T., bố bé H đau đớn cho biết, từ hôm xảy ra sự việc đến nay, con mình luôn ở trong tình trạng hoảng loạn, cứ thấy đàn ông đến gần là khóc lặng không ra hơi, mấy ngày đầu bé còn sợ cả bố. Do hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh T. đã phải rời quê vào TP HCM kiếm sống, chồng lái taxi còn vợ buôn bán ve chai, hai người quần quật cả ngày nhưng cũng chỉ đủ ăn. Khi H. được một tuổi, vợ chồng anh đành gửi con về cho ông bà nội nuôi, mỗi năm cháu chỉ được gặp bố mẹ một lần. Năm nay, vợ chồng anh T. lại không về quê ăn Tết do không có tiền và chị mới sinh bé thứ hai được một tháng. Chiều ngày 31/1, khi đang chở khách, anh T. nhận được điện thoại của bố mẹ báo tin bé H. gặp nạn. Hai vợ chồng cuống cuồng vay tiền bạn bè mới được vài triệu đồng để anh về nhà lo cho con. Bé H. nằm viện có vài ngày nhưng số tiền thuốc thang, chi tiêu đã chiếm gần chục triệu đồng. Trong khi, bác sĩ cho biết bé H. cần phải mổ đi mổ lại khoảng 3 lần để chỉnh hình, mà gia đình anh không biết “đào” đâu ra tiền để lo. Dù không còn la hét, khóc lóc như những ngày đầu nhập viện, nhưng cháu H. vẫn tỏ ra khá dè dặt khi có người lạ vào thăm. Phải mất một lúc lâu bé mới chịu nói chuyện. Bé kể, hôm đó khi vừa ra đầu ngõ thì gặp ông Thể đi đến cho ba cái kẹo rồi rủ đi chơi. Đến một ngôi nhà bỏ hoang, Thể lôi cháu vào rồi dùng dao dí vào cổ bé dọa: “Mày không được kêu nếu không tao sẽ giết chết”, hoảng sợ và rất đau đớn nhưng H. không dám kêu khóc. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, về đến nhà, Cao Quang Thể bị mọi người bắt giữ giao cho công an. không biết mọi người đã đọc bài này chưa, mình chép để mọi ngừoi cùng đọc
hehe nếu bạn ở gò vấp thì ở đường nào vậy?nhà mình ở dĩ an nhưng nhà ngoại thằng ku thi ở gò vấp đó.đường thống nhất.:razz:
Tết năm nay hỏng vui gì hết, thằng cu bịnh từ hai mươi mấy tết đến giờ, 30 tết rồi mùng 4 tết phải đưa hắn vào Bv nhi đồng khám, chẳng đi được đâu chơi, chỉ về bên nội bên ngoại thôi à. Con bé lớn của tui học lớp 1 mùng tám phải đi học khóc quá trời, con bà chịu đi học ngoan vậy là cũng mừng rồi hen!!! Bà osin hỏng lên thì vất vả nhiều đấy nhỉ, vửa đi làm vừa trông con thì khổ thân mẹ lắm đây, thôi ráng đi nhe, kiếm người khác vậy !!! Vân Anh có nhắn tin cho bà không???
Không, tui lu bu quá nên cũng chẳng nhắn tín gì cho bà Vân Anh, bà và mọi người nữa. Công việc của tui lúc cận Tết nhiều quá, bây giờ cũng vậy, thêm bà osin về quê từ 23AL nên tui muốn điên luôn, chả nhớ gì cả. May là tui mới có 1 đứa, 2 đứa như bà chắc tui khỏi đi làm luôn. À mấy tháng nữa tui chuyển về Ngã tư Phú Nhuận ở, lúc đó mẹ con tui sẽ qua nhà bà chơi héng !!!!