Con tên là Hoàng Vũ Yến Nhi, đầu con to, tay chân con khỏe, con rạch bụng mẹ con chui ra ngày 5 tháng 12 năm 2009. Con được 15 tháng rồi nhưng giờ con mới nhích được 1, 2 bước chân; con cũng muốn chạy nhanh như chúng bạn nhưng con thấy mọi người bảo con hơi mộng năng nên phải đợi đến khi thời tiết ấm áp con sẽ chạy tung tăng. Những khi ấy, mẹ con thường lườm mọi người rằng: "cháu lười ăn lắm đấy, đừng quở quang cháu". Khổ thân mẹ cháu, đi đâu cũng phải giải thích cháu lười ăn, mà cháu vẫn nặng mông. Còn cháu, thì cháu kệ... Hôm đấy trời đang từ âm u chuyển sang nắng, nắng lùa qua khe cửa vào nhà, cháu thích quá, tạo dáng cho dì cháu chụp suốt...
Ðề: Nghé nghịch nắng hihi, yêu quá! Chả bù cho bạn Sóc, cũng lười ăn dưng mà toàn bị bố gọi là: "cái mông nhỏ của bố!" vì mông bạn ý nhỏ xíu thôi à! mãi chả chịu lớn gì cả. Ăn bao nhiêu chỉ vào chiều cao thôi!
Ðề: Nghé nghịch nắng Hị hị, cảm ơn các mẹ... Mẹ con lười ko cho con đi chơi mấy, con nhớn rồi, đòi đi chơi, mẹ cho con đi thăm nhà các bạn các anh chị cùng các em ạ.
Ðề: Nghé nghịch nắng CCD định wa ủng hộ chị Nhi trc, ai dè chị nhanh chân hơn. nhìn chị ngầu mà đáng iu ghê! chúc mẹ và chị Nhi ngày 8/3 nhận dc nhìu hoa và quà. hạnh phúc rạng ngời nha.
Ðề: Nghé nghịch nắng Bạn này bằng tuổi mình đây.Bạn trộm vía mập ha,Còn mình 15 tháng mà có 10kg thôi hà đổi lại mình biết đi và đi nhanh rồi.Mấy hôm nay mình ốm thương lắm.Bạn đừng ốm như mình nhé.Rất vui được làm quen với bạn.