Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Em đừng nản, tâm lý thoải mái đi nhé. Nếu hôm nay chậm 5 ngày mà chưa săn được mèo thì em vẫn còn cơ hội tháng sau mà. Chị còn gần 1 tháng nữa chờ đợi cơ hội. Hôm nay chị mua Procare và Enat rồi, mai bắt đầu uống...hy vọng trứng sẽ không bị méo như chu kỳ vừa rồi và săn mèo đực thành công, he he...
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Có ai vào canh nhà cùng tôi không, lâu rồi không vào nhà buổi tối.
Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Em ơi cứ bình tĩnh nhẽ, chị lần trước chậm 2 tuần mới lên 2 vạch cơ, chứ 1 tuần đầu vẫn 1 vạch tưởng ko có gì... ai dè tuần sau thử lại 2 vạch rồi. Em giờ nên giữ gìn nhé, vì có thể là em đã có tin vui rồi đó. Cố gắng lên.
Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Bà cẩn thận thế, tôi thì giờ dùng procare rồi do bị nóng trong khi dùng nó, giờ chả dùng cái gì ngoài viên axit folic. Thực ra là cố gắng ăn uống nghỉ ngơi ổn là được mà, cái đó cũng dùng cho những người ko ăn uống được thôi.
Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Tự nhiên ngồi một mình comment bài, hic... có ai thức giờ này nữa ko nhỉ? Toi đang canh quần áo xong còn phơi, mai còn dậy sớm cho con đi tiêm phòng nữa. Hic... còn 4 mũi trong tháng này và tháng sau nữa. Khổ thân con.
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) cóa em nữa nè chị bà bầu gì mà hum nào em cũng thấy chị thức khuya đi ngủ sớm đi chị ơi
Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) em cũng mong như thế lắm, nhg em sợ là mong quá nên thành mang thai giả Em vẫn ăn như heo ý, chả có tí triệu chứng nào là có em bé hết, mà giờ em tăng cân rùi hay sao ý, mặc cái gì cũng chật hết cả
Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) àh, chị nghé ơi, ở nhà cả ngày có buồn thì ới em đem đĩa và truyện qua để chị đọc đỡ buồn nhá Em có 1 giá sách và 1 tủ đĩa phim bộ )
Re: Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Tks em nhiều, nhưng chị ko thích xem phim đĩa lắm và giờ thì trông bé nghé nên cũng ko có thời gian đọc truyện. Chị cũng nhiều sở thích lắm nhưng từ ngày sinh nghé xong dẹp toàn bộ đi rồi. Giờ vẫn còn nhưng ko làm được, chắc là đợi khi nào về già rảnh thì làm tiép hihihi....
Re: Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Em cứ thoải mái đi nhé, cái đó là cái quan trọng nhất. Nếu có em bé thì mừng nhưng nếu chưa có thì có chi mà vội nhỉ, em còn trẻ khỏe mà... hahahaha.... thoải con gà mái...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) hihi em cũng chẳng lo lắng gì, mà lo lắng là còn có 1 tháng nữa là hết năm mèo thui.Chứ mẹ em bảo vc cưới nhau có người 1 năm mới có em bé cũng là bt, đến mẹ em còn 4,5 tháng sau mới có.Mẹ em bảo là để cơ thể nó còn thích nghi.Em thả mới có 2 tháng cũng hok sợ, nhg em sợ là sợ hok kịp có bé mèo hihi bé mèo hợp với cả 2 vc nên em mới cố hihi
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) chúc cả nhà 8_3 luôn luôn vui vẻ,xinh tươi và duyên dáng nhé!đợt vừa rồi phải cho mẹ đi mổ nên ko vào 888 dc với mọi người,nhà mình có j mới ko cả nhà?bà nghé siêu âm bít trai hay gái chưa vậy?
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Chúc toàn thể chị em nhà cún ngày 8/3 vui vẻ và ý nghĩa nhé Chúc các chị mãi trẻ khỏe vui vẻ nhá
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Chúc cả nhà ngày 8/3 xinh tươi, vui vẻ, hạnh phúc và nhiều quà tặng!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Này Nghé tiêm gì đấy? Lâu tôi ko xem sổ tiêm phòng của con nên cũng chẳng nhớ còn phải tiêm gì. Hic... Uh thì tôi xác định bơ đi mà. Nhg chỉ thấy khổ cho chồng thôi. Anyway rồi mọi sự cũng sẽ qua. Hi vọng thế Bà ơi tình hình thế nào rồi? Đúng thật đi lấy chồng chỉ quan trọng chồng thế nào thôi còn đâu san bằng tất cả. Nhg chồng mà ko đứng về phía mình thì chẳng thiết tha gì. Bà cứng rắn lên nhé. Tôi đợt vừa rồi cũng stress kinh. Căng thẳng chiến đấu mấy tuần liền h mới tạm ổn. Sóng gió thì còn nhiều lắm (vì mc tôi nó ko để cho bọn tôi ra đi dễ dàng thế được :evil nhg thôi cứ ra ngoài được là may rồi. Đến đâu tính đến đó thôi. Bà cố lên @all: Chúc các bà Cún 8-3 vui vẻ. Ngày này là ngày c e vùng lên đó
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) chúc cả nhà 8-3 vui vẻ nhé, hôm nào off nhỉ?
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Ngó vào điểm danh tý , chúc các bà 8-3 vui vẻ và nhận được nhiều quà nhớ
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Chào cả nhà, tôi trân trọng mời cả nhà qua nhà tui chơi. Trưa mai có được k.(nhà tui ở cuối đường Lĩnh Nam)
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) thì từ lúc lên nhà mới tui đã sắp xếp được lịch mời mọi người đâu, nay mời mọi người qua chơi. Trưa có được k, (tôi nấu lẩu mời)