Hi, đầu tiên cho em gửi lời chúc 8/3 tới tất cả các bác, các cô, các mẹ, các chị, và các em gái - Luôn mạnh khỏe - Luôn vui vẻ -Luôn hạnh phúc - Mọi sự thuận lợi. ....Hi, mùng 8/3 các bố tặng các mẹ cái gì ạ? Nhà em thì vừa rinh về một bộ xoong nồi mới. Hí, ôi chao là hp....đúng là ox mình có khác....
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Mình thì vừa rinh về 2 đôi giày, xã bảo đi chọn quà thế là làm luôn ...2 đôi, đang nghía xem còn gì cần mua nữa.
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Hihi.. Chị mới mua quà tặng mẹ chồng, 1 cái áo mặc mùa hè. Mai mới đi mua quà cho má mì. Còn anh zai cũng bảo mai đi mua quà tặng vợ. He he
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Hẹ hẹ, em tặng mẹ chồng cái kẹp tóc, mẹ đẻ cái chảo đá...còn em tự tặng cho em 1 tr từ ATM của chồng e,. hí hí
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Oài, chị em ta trùng ý tưởng. Chị cũng định tặng mẹ cái chảo đá, nhưng mà mẹ chị lại bảo có nhiều roài, nên mai đi mua tặng cụ cái áo chíp triumph. ^^
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ E đc tặng 1 mặt moonstone hợp cung, hợp mệnh hàng gần độc ở VN hehe, đeo vào tự tin hẳn. Còn e tặng mẹ 2 chai sữa tắm ( sv nghèo chỉ có thế thôi ) còn mẹ ny trc 8-3 1 tuần đã nhắn ny bảo e " mày bảo cái H mà tặng quà mẹ á, mẹ cũng sẽ tặng lại nó "
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Tớ thì đang xa chồng.Vì chồng đi công tác. Chiều nay tranh thủ về thăm vợ.Mai lại đi sớm. Tối này 2vc quất 1/2 cái bánh kem.Xong phim ! Chả hoa chả quà chả gì cả
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Hơ hơ, sao lại không có có hoa gì, tranh thủ về thăm vợ thì chí ít cũng có hoa .....súng chứ, mẹ nó nhêyr
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ =)) Ha ha.. Nghe comment của mẹ này buồn cười quá! Lại nhớ đến chị đồng nghiệp chiều nay, người Nhật lấy chồng Việt, nói chuyện với chị y tá bảo là, mùng 8/3 là ngày phụ nữ được tặng nhiều hoa. Chị y tá bảo, "trong đó có cả hoa súng nữa, thích nhất còn j" rồi hỏi chị Nhật có biết k. Chị Nhật bảo k biết là j nên chị y tá bảo về hỏi chồng là rõ ngay. Bà chị kia nghệt ra. He he Mai phải đến hỏi kết quả mới được. )
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Hé hé, tối qua, em đọc đến cái này, chồng em nghe được và bảo " của nhà giồng được, vợ thích không...anh còn tặng )) Kết quả là sáng nay 2 con giời 8 h mới dậy
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Chết cười các mẹ thôi. Chồng em đi công tác, sớm nhất hết tuần mới về nên em chính thức không được tặng hoa gì sất.
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Hé hé, thì tặng muộn, hoa càng rẻ mừ, tiền của chung cả. Hí hí, cơm ko ăn thì gạo vưỡn còn mà mẹ cháu
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Tối qua xã hỏi em thích mua j thì xã đưa đi. Em chảo ko biết, chưa nghĩ ra ... Lúc sau đang nằm vời con thì em chợt nhớ ra còn đống quần áo chưa ném vào máy, thế là tiện thể "sai" chồng: anh giặt quần áo hộ em cái. Chồng em nói ngọt thỉu: Quà 8/3 là giặt quần áo thôi á? Ok, anh giặt cho em hẳn 1 tuần ... Vừa tức vừa buồn cười vì chồng ...
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Em cũng chưa biết tặng MC cái gì đây này! tý lượn st xem thế nào! Mà chồng từ sáng tới giờ hun qua yahoo thì nhiều lắm chả biết về có bông nào hông? Chắc chắn là có bông súng roài!
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Dear các chị em ! Trong bản nhỏ miền núi có ông già sống với một đứa cháu trai. Một buổi tối có người gõ cửa. – Ai đấy?, – đứa cháu hỏi. – Tôi là giàu có – người gõ cửa trả lời. – Ông ơi, cháu mở cửa cho giàu có vào nhà ông nhé, – đứa cháu hỏi ông. – Không – ông già trả lời – ông có cháu ở đây thì đã giàu có rồi, còn cháu cũng đã giàu có vì có ông đây. Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa. – Tôi là hạnh phúc, – làm ơn cho tôi vào nhà. Ông già bảo đứa cháu: – Ta cần hạnh phúc mà làm gì nữa. Hai ông cháu mình sống với nhau thì đã là hạnh phúc rồi. Một lúc sau nữa lại có tiếng gõ cửa. – Ai đấy?, – đứa cháu hỏi. – Tôi là phụ nữ. Đứa cháu nói với ông: – Ông ơi, có người phụ nữ gõ cửa nhưng mà ta sẽ không mở cửa ông nhỉ, ta không cần phụ nữ đúng không ông. Ông già bảo đứa cháu: – Không phải thế đâu con ạ. Ta nên mở cửa cho phụ nữ vào vì ở đâu có phụ nữ, ở đó có hạnh phúc, tình yêu và giàu có. Chúng ta hãy nâng cốc chúc những người phụ nữ đang ngồi bên cạnh, những người mang lại cho ta hạnh phúc, tình yêu và giàu có! -- Chúc các chị luôn trẻ trung, xinh đẹp, công việc tốt và nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi! Chúc các chị em những điều tốt đẹp nhất!
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Tối nay 2 vợ chồng rủ nhau đi cafe, vừa ngồi chưa được 30 phút thì có khách gọi cần mua đồ chơi gấp để về làm quà 8/3 cho con gái yêu ở nhà và sẵn sàng trả thêm phí ship( lúc đó là 21h30 rồi, anh này chắc đi làm về muộn ko có thời gian đi mua quà), thế là vội vàng đứng đậy thanh toán tiền rồi "cong đít" phi từ bờ hồ về ngã tư sở lấy hàng rồi lại vội vàng phi ra nguyễn lương bằng để giao hàng cho khách kịp về nhà (nhà em ko lấy thêm phí con tặng thêm mấy cục pin vì thấy anh này cũng tội).
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Hức, nhà em thì định đi đâu đấy, chuẩn bị xúng xính quần áo xong thì con vợ, tức em lại bị đèn đỏ, hic, đau bụng, mệt mỏi. THế là anh chồng phải ngồi xoa lưng, xoa bụng cho mãi mới ngủ được ạ.Hí hí, quà này cũng to lắm rồi ạ.
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Nhà em hwa đi ăn cháo trai mừng 8/3. Chả hiểu sao hwa mình ăn khỏe thế. Chén 2 bát làm cho bàn bên cạnh cũng phải trầm trồ. 2 vc đi muộn nên chẳng biết chọn mua j tặng vợ nên chồng xuất ví đưa vợ mấy tờ để chọn cho dễ. He he