Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chủ top ơi, em cố gắng tự chủ về kinh tế, chứ con giun xéo mãi cũng quằn, cứ mệt mỏi, ảnh hưởng tới chính tâm lý của em, mà như thế, các con em cũng ko sướng gì đâu, mệt mỏi nhỉ.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. ối giời công nhận chị chủ top chịu đựng giỏi thật đấy. Nếu là em thì em tung hê hết, đối xử tốt với em thì em tốt lại còn không thì " trời cũng bằng vung" Nhưng nói thế nào thì nói, quan trọng nhất vẫn là chồng mình, chồng mình là người điều hòa mâu thuẫn của các mối quan hệ, nhưng khổ cái chồng của chị lại bênh mẹ Tất nhiên mẹ đẻ người ta thì người ta thì người ta phải bênh nhưng mà ở với vợ cả đời chứ có ở với mẹ cả đời đâu. may mà ông chồng em hiền lành và thương vợ, có gì bức xúc là em cũng nhảy lên tung hoành, lúc tức lên thì thế chứ xong rồi lại thương chồng vì chồng em là người ở giữa chẳng dám làm mất lòng vợ mình hay người nhà mình. Nhưng hoàn cảnh của em lại hơi khác người 1 chút í, bố mẹ chồng thì bình thường, chị dâu cũng chẳng mâu thuẫn chỉ hay mâu thuẫn với ông anh chồng. cũng tức xì khói ra và em làm ầm ĩ nhà cửa lên rồi. hôm nào lập topic xả xì trét, các chị vào chia sẻ với em nhé
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Thương mẹ con bạn vất vả quá.Thôi tự an ủi mà cố lên vậy. Không có gì quý hơn độc lập tự do bạn ah.Sau này MC bạn có ốm đau nằm đấy bạn k có thời gian chăm chẳng ai dám nói bạn nửa câu. Nhưng mình thấy chồng bạn kì quá, bênh mẹ đã đành sao bênh cả chị dâu.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Càng đọc topic của bạn càng bức xúc,bức xúc thay cho bạn.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Em đọc đoạn đầu cũng không hiểu mấy. Đọc hết thì cũng hiểu ra à! Em mà phải như thế chắc em ko chịu nổi đâu!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Đọc 1 lèo thì đã hiểu rõ nội tình nhà mẹ nó. Ngẫm ra chẳng gì quý bằng tự do. Từ khi em lấy chồng luôn tâm niệm: càng ít tiếp xúc với mẹ chồng càng đỡ sinh chuyện rắc rối. Chồng thì bên tình - bên hiếu cũng chẳng trách được.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Cũng biết là chồng bên tình bên nghĩa, nhưng nói chung là phải công bằng chứ như chồng mebehoai thì khổ vợ con!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. trời tui mà như chị chắc tẩu hỏa nhập ma từ lâu rồi, con chim lớn phải đi làm tổ, cây lớn phải phân cành, kiểu sống đại gđ này mệt lắm, vc tui ở thuê chỉ mấy ngày tết mới về nhà mà thấy khó chịu rồi, nhưng được cái mấy chị em dâu việc ai người ấy làm và thông cảm cho nhau vì cùng có chung một .....cái gai không nói ai cũng biết đó là ai, mà tiền bạc nữa chồng tui đi làm về đưa hết cho tui chỉ để lại ít tiêu vặt, muốn cho ai thì cũng cho vắng mặt sau đó mới bảo vợ, chứ không có cái kiểu như chồng bạn, mà tui đã tức điên rùi, tiền bạc phân minh nghĩa tình mới trọn vẹn sao bạn không nói rõ với mọi người cămphuchia mọi thứ chứ kiểu này không ổn đâu
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. oánh dấu, em cũng cần đọc cái nì để sau này về với mẹ chồng e dâu..
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Lại vào xì khói tiếp đây ạ. Hum nay, 8-3 đáng lẽ đc chồng tặng quà, hoặc đưa vợ con đi chơi, nếu không thì cũng phải được nghỉ ngơi, nhưng............................ nghĩ mà tức. Tối hôm qua, Chồng thông báo mai 8-3 nghỉ ko đi làm, đưa im xiền bảo đi chợ chiều mai làm cơm cả nà ăn, ..................... nghĩ bụng kiểu này chắc đưa vợ con đi chơi đây. Hic! hóa ra không phải. Nghỉ làm để đưa MC và chị Dâu đi hội Lộ............... Sáng! EM cũng đòi quyền lợi quyết định gửi con bé con sang nhà bà ngoại, cho con lớn nghỉ học đi cùng. Trời ạ, im cũng ko thể hiểu nổi tại sao mình lại ngu như thế nữa. Dậy đi chợ, về lao vào bếp nấu ăn sáng rùi lại bê ra tận miệng cho cả nà(chồng, BMC, chị dâu chồng,.. ), rửa mặt mũi thay quần áo và cho con bé lứn ăn, xong lại quần quần áo áo sữa bỉm cho con bé nhỏ và bế sang bà ngoại gửi. Chồng, MC chẳng giúp em 1 tay lại còn cứ đứng giục loạn lên và MC em còn mỉa mai " thế này lần sau phải dậy từ 3 giờ sáng". MC, chị Dâu chồng quần áo son phấn còn em đầu tóc cũng chẳng kịp chải.......... Chiều ! Sang bà ngoại đón con về, cho con ăn xong lại xuống chợ về hì hục nấu nướng. Cũng chẳng có ai vào phụ em 1 tay. Thằng em chồng về nó đưa xiền cho mẹ chồng bảo tặng mẹ và các chị HOA ĐỒNG TIỀN để làm cơm cả nà cùng ăn. MC iem cười khoái chí rùi cầm xiền đi cất vào túi, iem đi chợ chẳng thấy nói năng câu gì. Hic ! 8-3 em chẳng đc tặng quà gì lại còn phải chi gần 1 triệu + 500 tiền đổ xăng nữa chứ. Nếu nhà chỉ có mình vợ chồng iêm thì em cũng chẳng ấm ức đâu. Nhưng con nào cũng là con mà, BMC iêm có phải chỉ có mình vợ chồng iêm đâu cơ chứ. Tối! Ăn xong iêm lại dọn dẹp tắm rửa cho con đi ngủ, nhìn thấy chồng ngủ khò , iêm ức lắm. mún đạp cho cái lăn xuống đất thôi
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Em nói thật nhá: Mc, chị dâu thì cũng chỉ là 1 phần, quan trọng là cái " thằng chồng" của chị ấy. Em cho chồng em đọc mà lão í thốt nên 1 câu " thằng này ko đáng mặt làm chồng". hic, em nói nguyên văn đấy ạ Thông cảm với chị. hic
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chia sẻ với chủ top, nhưng tớ đúng là đồng ý với mẹ này, thế tớ phát điên lên mất, hê hết chứ cần đê... gì cái nhà như tuồng chèo lại cả đống người như thế.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. trời ơi là trời, mình là vợ chứ có phải oisin đâu chứ, chị đạp thẳng cánh lão chồng chị cho em, chị yên tâm có em bảo kê khôg sợ đâu
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. óe.............. đạp cho cái cho bõ tức đã. như mình á,chiều mùng 7 đi làm về qua siêu thị mua đồ về làm lẩu cả nhà măm,đến tối mình mình nấu,bà nội trông thằng ku,ông nội và em chồng rửa chén,chồng lau nhà.....vui cả làng mùng 8 vợ chồng con cái vác nhau về nhà ngoại đập phá hết mùng 8/3 như thế đấy chứ đâu phải lăn lộn phục vụ để thở hắt ko ra hơi như mẹ nó.mẹ nó hiền quá hay cam chịu quen ko biết nữa....haiiiizzz.... ko á,mình lèo nhèo chồng cho chít lun....hô..hô..hô....
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Đọc tâm sự của các chị mà em thấy em may mắn quá.Em ko có chị dâu, mà chỉ có em trai chồng đang học cấp 3. Bố mẹ chồng em thì dễ tính, tâm lý vô cùng. Chắc có cháu đầu lòng nên thương mẹ con em lắm.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Em cũng thấy may. 2 vợ chồng phải đi trả hàng tới tối muộn. Bố mẹ chồng vẫn chờ cơm ko ăn trước vì con dâu thích ăn canh cá nấu dưa nên chờ không ăn trước. ( thấy thương ghê).
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Thật sự nhé,tớ k muốn bạn buồn đâu,nhưng mà bạn vừa phải làm lụng phục vụ nhà chồng lại mất tiền chi này chi nọ nữa hóa ra không bằng osin ah. Sorry hơi quá lời. Bạn là người chịu nhịn quá giỏi, chồng bạn chẳng ra gì, chỉ một mực phục vụ MC MC bạn chỉ biết bản thân mình thôi, mà sao chị dâu chồng được MC quý thế nhỉ Thế ông anh chồng có đi du lịch 8/3 cùng k? 2 vc đi cùng BMC chi tiền xe, tiền ăn đã đành,đi cùng nhà anh chị nữa thì phải campuchia chứ?
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Mình đọc từ trang đầu đến trang cuối câu chuyện của mẹ nó. Đúng là mẹ nó giỏi chịu đựng quá đi mất, tớ cũng hiền lắm nhưng không bao giờ phải chịu quá như thế đâu. Mình đọc không thấy bạn nhắc đến anh chồng chị dâu bạn nhỉ? Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu mình là bạn tự tay phải làm như thế ư? đi chợ thì mua ít thôi không phải vì tiếc tiền mà tiếc đã đối xử tốt mà không biết điều. Bạn cứ mua những gì mà họ không thích ăn cũng được cho bõ ghét. Nếu bảo là sao mua ít thế hãy nói là tăng giá tiết kiệm còn phải trả các khoản khác, nuôi con, nhắc đi nhắc lại tiền nợ đã vay hai năm rồi chưa trả được. Nhà mình cũng sống với đại gia đình nhưng mình cũng không phải quá chịu đựng vì bố mẹ mình chăm chỉ, mỗi tội là thương bố mẹ làm hết việc của con khiến đám con, cháu đâm lười và ỉ lại. Thấy thương bố mẹ ghê cơ, nhưng một mình mình thì không thể kham hết việc, chỉ biết là thấy việc gì là mình làm không tránh như thế mình cũng thấy thanh thản hơn rồi. Mình cũng hai anh em chồng đều có gia đình và sống chung cùng một nhà, lúc nào mình cũng nghĩ không biết kiếp nào mình mới có cơ hội ra ở riêng vì kinh tế không cho phép mình có thể mua được nhà riêng mà bố mẹ chồng cũng không có tiền để mua cho hai anh em nhà nữa híc híc. Chẳng lẽ suốt đời ở chung đụng híc híc.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. bạn thật là sung xướng ước gì ai cũng được như bạn
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. ui mình cũng đồng ý với các mẹ, bức xức thay cho chị ko bít chồng chị như thế nào, học cao hiểu rộng tới đâu nhưng qua cách cư xử với vợ mình minh thấy bùn tủi cho bạn quá.Có lẽ bạn và chồng bạn cần trao đổi thẳng thắn với nhau bạn ah. Mình thấy mình may mắn chả có chi em dâu gì hết, chồng mình là con 1 nên nhiều lúc cũng bùn nhưng thui ít anh em nhưng cũng chẳng sao miễn là đxử tốt với vợ và gia đình vợ là đc, còn mẹ chồng nếu tốt mình lo chu đáo, còn ko thì làm tròn bổn phận làm con, ít tiếp xúc la đc.