Từ sáng tới giờ mới mò vào được, tình hình tiêm xong roài dang ở bà ngoại. Đang tủi thân vì ngày lễ mà chẳng nhận được lời chúc nào cả, vào đây thấy vui hẳn.Cảm ơn các bà nhé. Chúc các bà 8/3 vui vẻ và hạnh phúc.
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Bà này xong nhà rùi à? cho địa chỉ đi chị em đến đập phá. Trưa được bà ơi, trưa thì tôi đi đâu cũng được nếu nhà bà gần cơ quan tôi
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) vừa đi xem phim về, hic, cả đời h mới đc đi xem lần đầu, m đúng là lúa thật..........
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Chào Hội cún! Cơ quan tôi hôm nay cho chị em đi Quảng Ninh, vừa mới về đến nhà đây, mệt nhưng cũng vui lắm!
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Hức, mùng 8/3 mà nhờ chồg rửa hộ cái bát cũng hok đc, hem đc cả tặng quà nữa các chị ơi huhuhuhu
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) hôm nay 8/3,chồng ''chiêu đãi'' 1 chầu 10 bát tiết canh vịt với 1 con vịt luộc (sản phẩm của mẹ nghé_ọ),uống bia mà giờ vẫn phê các mẹ ạ!
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Ngày trước làm bên bộ phận kinh doanh những ngày này cũng được đi chơi cả ngày, bây giờ làm bên công ty đối tác... mất quyền lợi, hic... Chị thì chưa thấy quà với hoa đâu cả, vẫn đi làm bình thường và ăn mỳ tôm. Hi hi, bà này sướng thế. Chúc mừng chúc mừng!
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Tôi ủng hộ nhiệt tình, gần nhà tôi mà... nhưng e là nhiều người ngại vì hơi xa, hic...
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) chào cả nhà, mai tôi lượn ít vào nhà theo dõi tình hình, hẹn gặp lại các bà trong vài ngày tới nhé
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Hi hi, bà đi chơi vui vẻ, tìm chồng thành công nhé!
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Bà ơi cuối tuần tôi sẽ chuyển nghệ đen từ Bắc Giang xuống làm mẻ đầu tiên đấy. Ko có sức mà về lấy trực tiếp thôi bà ạ, nhà tôi có cái vườn dễ đến 7 sào toàn nghệ là nghệ thôi (trước đây mẹ tôi bị dạ dày trồng để ăn, sau này mẹ tôi khỏi ko cần dùng nữa mà phá đí cũng ko phá đựoc, cái giống nghệ này ko khác gì giống ốc bươu vàng với rùa tai đỏ đâu, sức sống bất diệt lắm). Có gì bà cứ sang nhà Bắc Giang tham khảo ý kiến nhé. Thanks bà!
Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Hi bà, tks lời mời của bà toi muốn đi quá mà ko thể nào đi được. Nhà bà cũng hơi xa nhà tôi nhưng 1 phần nữa là tôi vướng con bé con ko lượn đi đâu được. Chúc mừng tân gia nhé
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Tôi đang phải sắm máy giặt đây. Tình hình là có bà nào tư vấn mua loại gì nhỉ? Tôi đang tính mua con cửa ngang nhg giá tầm 7 củ thôi. Nhìn e Samsung đẹp quá mà ko biết chạy thế nào. Bà nào dùng chưa
Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Máy giặt hả nàng, nễu có xiền thì cứ làm còn electronic nhé. Còn ko thì theo tôi là hitachi, toshiba là 2 cái cũng ổn. Còn Samsung và LG thì hình thức thôi, về sau chạy kêu to lại tốn điện. Về nhà mới cảm giác thế nào?????????????
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) máy giặt ah, electrolux là đầu bảng.......mỗi tội đau ví.......nhưng ai chứ bà C thì khỏi lo cái khoản này....đầu tư 1 quả dùng 10 năm k phải nghĩ....hic......m mê con này từ xưa xửa xừa xưa rồi mà đến h vẫn ứ có xèng mua nó.....ngưỡng mộ C ghê :finga: :finga:
Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Hee, electrolux đắt ko đủ xiền mua. Hitachi thì thấy nhà ngoại tôi dùng chán lắm. Hic... chẳng biết mua loại nào. Sang nhà mới cũng thấy thoải mái hơn hẳn nhg mấy hôm toàn bận dọn dẹp với ăn uống SN nên mệt lử. Chỉ thèm ngủ thôi. Chip nhà tôi lạ nhà tối nào cũng khóc lóc mệt lắm bà ạ. Nó toàn đòi về nhà, ko ở nhà mới. Thế mới khổ chứ. Chẳng biết làm thế nào
Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) VC này kinh nhỉ, 8/3 bỏ con rủ nhau đi xem phim. Năm năm tình củ lắm đấy, kiểu gì cuối năm chẳng có tin vui nhỉ? ahahahaha
Re: Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) SN ai hử bà, tôi tưởng bà phải sang tháng 4 chứ nhỉ? Hay tôi nhớ nhầm... hic... Chip lạ nhà ko ngủ à, dần dần thì quen thôi. Nhà bà thuê có rộng ko? Ối xa la bao giờ VC tôi mới có được 1 căn ở đó... hahaha....
Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Gấu đi du lịch sài gòn rồi à. ĐI chơi vui vẻ nhé, nhưng đừng có làm dầu trong đó mà chúng tôi mất bạn ...