Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng cả nhà một ngày 8/3 thật vui vẻ và hạnh phúc ! @S: đã chúc mừng ở FB rồi nhưng lại về đây để chúc lại nhé : chúc bà bạn cùng tên lúc nào cũng sung sướng, vui vẻ , yêu đời đúng như biệt danh S mà các bạn đặt cho @Ngọc : Sandal xinh nhỉ , lại rẻ nữa @Dương : đọc bài viết Dương pót xong thấy đúng là mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người PN khác nhỉ, ở đâu đó vẫn còn những người rất khổ, chả biết đến 8/3 là cái ngày gì .
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Kiến chẳng hiểu gì về chị em cả. Chuẩn bị mùa hè rồi phải nuôi móng chân dài để còn vẽ móng bổ trợ cho đôi sandal đẹp chứ HT nhỉ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bác Kiến này soi kỹ thế. Nhưng móng chân tớ không hề dài chút nào, đầy người còn để móng chân dài hơn tớ. >>X: Hi hi, rẻ nhờ, bon chen đi thôi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Báo cáo nóng tình hình quà 8/3: Trưa nay tớ đi ăn với xã, vào mấy chỗ ngon ngon thì đông dã man, đi mấy hàng khác nữa thì hết chỗ, túm lại là mãi đến 1h mới được ăn. Ăn xong thì chồng nhờ dẫn đi mua quà cho gái nhớn. 2 bố mẹ chọn mãi mới được món quà xinh xinh cho con gái nhớn, còn em Nấm thì bố dứt khoát bảo không cần quà vì em ý thì biết gì Có khi lát nữa về mẹ găm cho em món đồ chơi gì đó cho bõ tức nhỉ! Quà của mẹ thì sẽ bí nấu mật và sẽ "về đường tàu biển" sau khoảng chục ngày nữa, hồi văn hộp ghê cơ. Tuy nhiên, chắc ăn thì tối nay mình sẽ cho chồng được rửa bát này, tắm cho con này, nấu ăn này, thay bỉm cho gái bé này, cho gái bé ăn này, còn mình thì sẽ nằm khểnh xem TV hi hi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Ngọc: Đôi dép đẹp nhờ, hôm nào có khi tớ cũng lượn qua CH đó xem có kiểu này hay hay thì ôm để đón hè
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Mình ở hội Mậu Ngọ nhưng học phổ thông và đại học thì học cùng hội 77, mình thấy hội 77 đông vui quá nên lên đây để tìm bạn. Có ai trong hội 77 học Marketing 37A Kinh tế quốc dân thì ới mình 1 câu nhé, nếu là vợ hoặc chồng các bạn ấy thì báo mình 1 tiếng nhé, khoảng 10 năm rùi mình ko có liên lạc gì với các bạn ấy. Cảm ơn các bạn nhiều.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhả! Giờ mới bò về đến nhà đây! Chúc mừng sn Thủy S! Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của cả nhà! Dương đọc bài Dương post, ngẫm mà thấy chán nhỉ! Chẳng phải ở nông thôn mới có những chuyện đó đâu, ở thành phố cũng đầy ra đấy, chẳng qua người thành phố ưa giữ thể diện, sĩ diện hơn nên hay ỉm đi. MA Sao tớ ko nhìn thấy cái ảnh ghế của HA nhỉ? Hạnh Lần sau chẳng dám giới thiệu cho mẹ này đến chỗ người quen mua đồ nữa, ko khéo lại bị chửi oan có ngày ha..... ha..... Nhà tớ chốt lại là ko có quà gì, ax chúc mừng thôi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ điểm danh nhé. Từ Tết đến giờ ngày lễ nhiều quá, ăn nhiều béo ú rồi. Hết 8/3 thì chắc là các ngày lễ cũng giảm rồi í nhỉ?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Cửa hàng này ở phố Thái Thịnh, ngay gần nhà tớ. Hì hì. >>Trà: Bố Hải hợp gái bé thế, chịu khó chăm em ghê cơ. >>ALL: Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành. Hôm qua chắc ai cũng có quà truyền thống nhỉ!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hôm qua tớ ko có quà truyền thống. Vì đã nhận quà hiện vật và quà truyền thống từ hôm trước (7/3) rồi .
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tối qua cả nhà tớ rủ nhau đi ăn ốc, trứng cút lộn và cafe từ 7g 30 đến hơn 10h mới thèm về. Ngồi cafe hồi tưởng lại những chuyện buồn vui ở khu nhà cũ, lưu luyến k thể tả được. Cuối cùng đêm qua lại 1 đêm mất ngủ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Vui lên đi, S ơi. Chuẩn bị gia nhập hội Thái Thịnh rồi. Yeah!!!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hiểu S mừ, tổ ẩm 10 năm với bao kỉ niệm buồn vui làm sao mà không buồn, không lưu luyến được. Ở đó lại tiện đủ đường, con cái đi học cũng gần. Chẳng hiểu ông bà nghĩ sao mà lai chuyển nhưng nhà của ông bà thì đành phải chịu. Thôi AQ sang chỗ mới nhà rộng hơn, lại sắp có thêm nhiều hàng xóm mới như Ngọc Bin, cạ Thương, momo nên vui lên đi nhé. Khi nào nhà cửa ổn định mời các bạn đến tham quan và làm bữa ngủ thân mật là OK.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >>S: Thôi vui lên đi S ạ vì cũng chả thay đổi được ý của ông bà nữa. Về đây làm hàng xóm với tớ cho vui. Hì hì. P/S: Không ngờ tớ với S lại có duyên làm hàng xóm với nhau nhỉ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hôm nay tớ bị cúm. Từ sáng đến giờ dùng hết nửa hộp giấy ăn rồi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >> Chúc mừng X có lò nướng mới. Lại có nhiều tác phẩm nghệ thuật sắp ra đời đây. >> Ngọc: Dạo này sắm sửa ác quá. Mà chân Ngọc đẹp thế sao bác Kiến còn chê cái đỗi gì nhỉ. Phụ nữ đi xăng đan phải có tí móng chân mới đẹp. Tớ mà mùa hè đến để móng dài và sơn móng suốt.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Thôi vui vẻ dọn nhà về đây đi cạ ơi ! Về làm hàng xóm của Ngọc và gần nhà tớ, ới cái cũng có thể lên đường ngay được . Cứ AQ thế đi nhỉ