Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bs khám cho đi siêu âm..k có gì bất bình thường nên ghi toa thuốc y chang chị cho Bo uống mấy hôm nhưng có thêm thuốc 325 chắc giảm đau ...Bo vẫn chơi ,giỡn bình thường,chạy nhảy số 1 đến nổi té u đầu..làm chị mấy đêm nằm cứ canh xem có biểu hiện gì k,hồi hộp với anh chàng này nhất.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hihi..Đi ca nhạc phòng trà thì đỡ chứ ở ngoài tụ điểm chắc oải lắm.anh xã e cũng tâm lí,biết e thích gì đúng k?!đi du lịch 2 người thì khoái rồi,chứ đem theo con thì quanh quẩn ăn ,bú sữa..thì ở nhà cho lành. ...Như vậy là được rồi,cứ xem như quà ngày Kn ngày cưới là chuyến du lịch đi.Ngày cưới chị tháng 5,công nhận tính ra 1 năm nhận quà cũa xã nhiều quá 14/2,8/3,có ai tặng 30/4 k ta???rồi ngày cưới..qua tháng 6..nghĩ xả hơi,tháng 7 sn..8,9 xả hơi..20/10,20/11..k đòi hỏi,cứ tặng thì nhận thôi. Bo nhà chị hôm nay đi học lại rồi,sáng dậy cũng ỡm ờ lắm,vì biết mỗi lần ôm bụng là mình cũng quắn đít theo,nên cho nghỉ học,sợ rủi mắc vs trong trường cô giáo k vui.Bo cũng ốm nhom,vì hình như ăn k hấp thu,hoặc là có bao nhiêu năng lượng dự trữ đã tiêu hao chạy ,nhảy hết rồi. E cho panda uống thuốc bổ thử xem,trong cháo nhớ thêm 1 muỗng dầu ăn lọai dầu gấc,hoặc thêm 1 cữ ăn..chị sẽ cho bo chị ăn thêm cử ăn tối,là phở hay nui,bún gạo,xem có cải thiện được k.Bo sữa uống toàn sữa công thức,uống sữa tươi lại đau bụng..BS cũng nói bo vậy là được rồi,hic..mình muốn tăng bao nhiêu kí cũng vô tư,mà sợ đến khiếp,còn con muốn tăng thì như đếm sao trên trời.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM bé bo bị bệnh hả c? Giờ e mới biết..bé khoẻ nhiều chưa? Tội nghiệp bé quá...e sợ nhất là bệnh này, ăn uống gì cũng sợ mất vs, bệnh k hết...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM vậy là khổ rồi, bị di truyền đây mà ... haizzz .... bệnh suyễn và bệnh xoang... sống chung với lũ đây bệnh này k đc vận động mạnh và kích động mạnh, bs có hướng chữa bệnh thế nào chưa chị??
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM aha ... bà bầu ... tháng 7 sanh rồi cơ á ?? nhanh nhỉ ... trai hay gái vậy em??? hi vọng kutin có em gái hen
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM bận k đi đâu đc nhưng vui chứ sao lại bùn ... vì có cả 1 cây tùng cây bách bên cạnh cơ mà hehehe
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM bữa nay ok rồi p k chị??? uống sữa tươi là bị hả chị ??? hay cho bo uống men tiêu hóa có đc k?? bo nhà em hay uống của yakol (nhật)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM trùi ... gì kỳ dợ ... mẹ lên 3,5k mà con hok lên.... .. trộm vía em nhìn hình panda bụ bẫm mà có 10kg thui hả chị?? đi du lịch côn đảo à..??? hahaha ... đưa chị ra côn đảo để nhớ lại ngày vào tù của anh í đóa ...hahahahah
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hình ọp đây nhé bé táo, nti, mesusu bé phước (con mẹ papa) , heovangchuotngoc va mẹ nti, mebo
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mọi ng đi ọp ẹp vui quá. E hôm bữa chuẩn bị sẵn sàng ăn chơi thì đùng cái T6 Tôm sốt cao, sốt CN mới đỡ đỡ đc xíu,hóa ra Tôm bị sốt phát ban. Đành hẹn lại dịp khác ăn chơi nhỉ @Mẹ Bo: thấy e hỏi dép cho Bo bên kia mà cứ quân trả lời hoài. Dép bé trai thì chị hết sạch hàng rồi,đợt sau hàng giá cao quá nên thôi c ko nhập nữa,nếu e cần thì có gì c lấy dùm cho Bo cho,giá rẻ hơn nhiều so với Lotte mà mẫu mã cũng vậy. Còn mẫu thì để c hỏi rồi gửi hình cho e chọn nhe. Mà Bo thyường đi size mấy?chân cỡ bao nhiêu e?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chị để í xem chàng có bị xì trét hok nha, XM mí hum bị xì trét là i rằng bị đau bụng, lăn lộn i như giả bộ í, dưng mừ bác sĩ bỉu đó là đau bụng tâm lý í....nhưng mừ Bo hok sao là mừng rùi chị....con trai mau khỏe nha..
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Kỳ gì mà kỳ, tớ bị dị ứg uống thuốc bắc, uống vô vừa hết dị ứng vừa ăn ngon ngủ kỹ, nằm nhà coi phim, hok lên cân mới lạ .Còn Panda có được uống thuốc bắc đâu mà đòi lên cân nè.Hic.Du lịch Côn Đảo cũng hay, vì cả hai vợ chồng đều thích lịch sử .Vừa đi tham quan, vừa tắm biển ...hehe nghe nói biển Côn Đảo cũng đẹp lắm .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nó tè le tét lét gần cả tháng nay rùi bà ui, bây giờ hết rùi, đang trong giai đoạn hồi phục ....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hihi em cũng như chị đó, một năm nhận quà của chồng thấy cũng nhiều thiệt, toàn ngày kỷ niệm, 2/9 , 30/4 cũng đòi quà cáp luôn .Mà em thực dụng lắm, toàn đòi ổng mua món em "chỉ định" chứ hok có cho ổng được tặng theo ý của ổng, em thích cái gì xài được thui, ghét hoa lắm , mà xã em thì khoái lỡn mợn nên tặng quà vợ rùi hay kèm theo tranh ảnh thơ ca hoa hòe hoa sói Panda thì em cho ăn có thêm dầu ăn, ăn phô mai, bánh flan , đủ thứ hết rùi chị ơi, cả yến sào mà em thấy yến sào chả có tác dụng gì cả .Bé ăn tốt, nó đâu có biếng ăn, mà tội nghiệp là hay bị nôn trớ ra, dạo này càng ngày càng nhiều , đến 3-4 lần, thấy con nôn trớ mà thương luôn , uống thuốc từ Moltilium cho đến mấy loại khác vẫn không đỡ . Cuối tuần em cho đi bác sĩ dinh dưỡng coi sao .Thấy nhiều người nói bệnh nôn trớ khó chữa, tự nhiên lớn thì hết, em cũng oải quá.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Công nhận mấy chị trẻ va yêu đời ghê. Bữa nào em cũng muốn được đi of cùng mấy chị nữa. Có gi mesage cho em voi nhé.