Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Cảm ơn mọi người, tớ cũng đang cố gắng AQ đây. Dạo này k ngủ đc, đêm toàn khóc 1 mình. Thiếu ngủ thành ra da mặt xấu quá, sần sùi hết cả . Tớ thân với 1 chị hàng xóm, 3 năm nay toàn đi dạo với nhau. Hẹn tối nay đi dạo lần cuối cùng, say goodbye những con đường quen thuộc và chả biết bao giờ mới đc đi dạo qua những con phố như thế nữa . Trưa nay 2 chị em vừa tâm sự với nhau vừa khóc qua đt, hix...
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @S: Tớ cũng bị chuyển nhà năm 1983,hồi đầu tớ còn chạy bộ về nhà cũ chơi, khi các anh chị cùng tuổi xóm cũ chuyển đi hết thì tớ hết lý do được quay trở lại, gio thèm mua được lại nhà cũ vô cùng. S mới về ở còn đỡ, anh Thanh mà sống ở đó từ tấm bé thì còn "mất ngủ" nhiều lắm. hị hị Tâm trạng này khác gì khi bọn mình đi làm dâu đâu S nhỉ. Nhà mới, hàng xóm mới, lối ngõ ngóc nghach mới, chợ mới ...Rất nhiều điều đang đợi gd S khám phá đấy. Vui lên nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Do 1 số yêu cầu xem lại ảnh Laptop của Toon, tớ post lại ảnh đã từng post but bị mất do lỗi web bị delelte đi nhé. Khuyến mại thêm ảnh Toon làm thuyền chiến
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) AN ơi, mua viên tỏi về uống đi, đỡ nhanh lắm. Nhưng nhớ là mua loại viên mềm ý, nó đỡ mùi, chứ cái viên nén mà uống thì... thôi rồi. Chúc người phụ nữ đảm đang, tháo vát nhanh khỏe nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @THoa: Giống "con" laptop chị Chíp làm cho em Nấm thế, nhưng mà em kia thì chả biết gì, chị cứ hì hụi làm xong lại cẩn thận bê từ phòng chị sang cho em chơi, thì chỉ vừa đặt xuống là em "hành" cái laptop tơi tả, lần nào lịch sự thì bay hết cái màn, còn lần nào ít lịch sự thì đặt cả quả mông kèm bỉm của em lên đó Mẹ có an ủi chị vì sợ chị tủi thân, thì chị lại rất người lớn: Kệ nó, nó bé thì biết gì
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chiều nay rảnh rỗi, tự dưng tôi nhớ lại mấy anh giai làm mình điêu đứng khi học lớp 8, lớp 9 . Vào mạng seach tên, đeo tai nghe, mắt lim dim, mồm lẩm nhẩm hát theo các anh: New Kid On The Block và Jason Donovan. Ngày xưa có bà nào mê giai đẹp giống tôi ko?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Kịch bản nhà tớ thì ngược lại hoàn toàn, hic. A Toon "sống mái" với tác phẩm lắm huhu.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >>Thoa: Em Toon giỏi nhỉ. Bin nhà tớ bây giờ mới bắt đầu thích ngồi xếp hình chứ hồi bằng Toon thì chả hào hứng lắm. Nhưng nói chung là Bin thuộc dạng ưa hoạt động chân tay. Hì hì. Sểnh ra là đá bóng và xem bóng đá, chưa biết chữ nhưng đọc báo Bóng đá như ai. Xem bóng đá thì bình luận ác, thuộc tên cầu thủ vanh vách. Nói túm lại là đệ tử của bố. He he. >>Hoa: Có tớ là đồng minh này. Mà không phải hồi xưa tớ mới mê mấy anh đẹp giai mà giờ vẫn mê. Hồi bé tí thì tớ thích Modern Talking, lớn tí nữa thì mê 'N Sync, Backstreet Boys. Mê chán các anh khoai Tây thì chuyển sang mê khoai Hàn. Nhớ có lần đến nhà Minh Anh chơi thấy hai chị em nhà đấy đang xem "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" thế là cũng hăm hở về thuê băng (thời đấy là băng nhé) về xem và đổ xiêu đổ vẹo anh Ahn Jae Wook. Sau khi thích vài anh nữa thì giờ chung thủy với anh Won Bin của Trái tim mùa thu. Hi hi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Báo cáo thêm tình hình em Nấm nhà tớ. Hôm qua em tròn 11 tháng với cân nặng 9,7kg (cả bì ) Thân hình hơi "ngắn" 1 tý Em đi được khoảng 2m, những bước cuối thì chân choãi ra như cái compa để cho khỏi ngã, được cái là rất chịu khó tập đi, có khi từ chỗ em ngồi đến chỗ em muốn đến chỉ khoảng 3 bước chân nhưng em cũng đứng dậy để đi, và khi đến nơi thì chả biết làm gì hơn là thả tự do cho mông tiếp đất Thi thoảng em cũng ngồi xổm hoặc chồm hỗm xem chị Chíp làm gì đó, lúc đó thì nhìn em không thể nhịn cười được vì cái chân em nó ngắn tun tủn, cái lưng bé tý tẹo, trông đúng là cái nấm :finga: Em bây giờ thì kinh khủng, ghê gớm và bắt nạt chị Chíp thôi rồi. Em cũng nói khá tốt và bắt chước như thần. Vớ được cái điện thoại của mẹ là áp vào tai và "ai đấy, ai đấy, ta ta ta, bla bla..." Mẹ hát bài bé lên 3 thì sau khi hết lời là em tiếp cái đoạn là lá la la Nết ăn của em thì vẫn trộm vía vẫn như thế, có điều đáng khen là em ăn tạp cực kỳ, miễn là cái gì nhét vào mồm là em ăn tuốt, chả nhè cái gì ra bao giờ. Đến nỗi bố em bảo có khi phải đổi tên cho em là Ỉn [-X Khuyến mãi thêm mấy cái ảnh của em Em và bạn ốc sên này, em cực thích bạn này vì cứ bấm thì bạn ý lăn từ từ và em thì bò đằng sau, đuổi thêo để gặm cái (chả biết gọi là cái gì trên đầu của con ốc sên) hi hi Em làm điệu với bờm của chị Chíp Đang "phiêu" Cái ảnh này là lúc em "vượt ngục" bò ra hành lang để sang phòng chị Chíp lục đồ, nhưng "âm mưu" chưa kịp thực hiện thì bị mẹ bắt lại
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) vụ giai đẹp thì có tớ tiếp hàng nhé. Hồi xưa mê nhất anh Ronan Keating của Boyzone, mê lăn mê lộn, đến độ thằng bạn thân thấy khó chịu vì mê quá, mới chót lỡ lời bảo là cái anh Ronan cứt trâu thì có gì mà mê, thế là giận nó, không nói chuyện với nó bao nhiêu lâu. Sau này thì lại mê anh Brad Pitt, cũng mất ăn mất ngủ với anh ý, còn giận cái cô Aniston vì không chịu sinh con. Rồi đến khi anh ý bỏ cô Aniston thì buồn và thất vọng cứ như mình bị bỏ ý. Sau này anh ý ở với cái cô Angie, rồi đẻ con sòn sòn lại chán Giờ nghĩ lại thấy hồi đó buồn cười thật. Mà mấy anh thần văn tượng của tớ, anh nào cũng lắm con, cũng bị vợ hoặc bồ "tàn phá" nên giờ các ý xấu hỉn, khổ thân các anh ý thế cơ chứ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @S: Thủy ơi, vui lên đi, nhà kia cũng có phải của mình đâu, mình lại được chuyển về một cái nhà to hơn, đầy đủ tiện nghi hơn, vẫn chồng, vẫn con mình đấy, chẳng việc gì phải buồn, từ hồi lấy chồng tôi chuyển nhà 3 lần, đều là những lúc không có chồng ở cùng, nhà mới cũng như nhà cũ đều như vậy. Nhưng tôi cũng không thấy buồn, chỉ buồn nhất là khi chuyển từ nhà mẹ mình về nhà chồng, tức là lúc đi lấy chồng ý, thì tự nhiên cảm giác nhớ nhà kinh khủng, và ý thức được từ lúc đó là cuộc đời mình bước sang một trang mới, nên cảm giác lưu luyến và nhớ nhà kinh khủng. Còn bây giờ thì có chuyển đi đâu, miễn là có chồng và con ở bên cạnh thì tớ không cảm thấy gì cả. @Trà: ngồi đọc bà tả em Nấm mà tôi cứ cười khúc khích, bà này tả con yêu thật! @Hoa: Hồi học lớp 8,9,10 gì đó bà có nghe nói cứ dạ hội SV là có một nhóm bọn con gái mới lớn, lên sân khấu hát các bài hát của NKOTB không? lại lấy tên là New Girls on the Block cơ, oai lắm, hát tiếng Anh cũng tàm tạm, nhảy cũng tàm tạm, tự an ủi là vẫn có người tặng hoa, không bị ném trứng thối là được rồi. Đó là hội bọn tôi đấy, mấy đứa học cùng cấp 2 thân nhau ý, ngày xưa giao lưu ở các dạ hội sinh viên nhiều lắm, hát suốt, hồi đó hơi bị sôi nổi, mỗi cô đại diện cho một anh để hát đoạn của anh ý, cũng tập tành, rồi nhảy nhót, vui lắm. Hội đấy giờ là hội bạn thân của tôi đấy (Thủy X cứ hỏi Quyên lớn thì biết ;-)) @Thoa: em Toon thông minh nhỉ, hơn hẳn Bon đoạn xếp hình đấy, tôi thích cái ảnh từ hồi mới vào HR bà để avartar em Toon đội mũ lông ý, tôi chẳng bảo bà là trông như ảnh nước ngoài chụp ý, trông em ý yêu thật!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Em Nấm qua giọng văn của mẹ Trà yêu đến là yêu. Chị Chíp thì được cái già đời coi em là đồ con nít chẳng biết gì he he. Mộc Nhĩ qua cái tuổi ấy rồi, giờ thì quậy phá tưng bừng.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Minh Bon: Ngày xưa của Minh sôi động thế, trước Minh học trường nào đấy ?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nghe Minh tả thấy Minh ngày xưa khác hoàn toàn bây giờ nhỉ ! Ngày xưa sôi động thế chứ !
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >>Ngọc Bin, Trà: NKOTB và Jason Donovan là mối tình đầu, chứ sau đó cũng còn nhiều giai khác. Cũng mê Westlife, cũng mê Boyzone, mê Ronan Keating hát When you say nothing at all. Cũng mê mấy anh Hàn xẻng nhưng chả biết viết tên anh nào ;-). ( 2 anh Ngọc nhắc đến tớ cũng thích). >>Bon: tham gia như thế thích nhỉ. Ngày đấy in áo phông ko thịnh hành như bây giờ thế mà tôi mầy mò kiếm, mang poster đến cho người ta in theo hình đấy. Có 4-5 cái. Giữ gìn đến lúc đi lấy chồng thì giải tán, cho các anh về quê hết
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Thoa: nhìn Toon rất say mê với sản phẩm của mình nhé. Ngưỡng mộ thật
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Có mẹ nào mê đồ cổ không? Hội 77 đực đang có món đồ này giao bán đây:
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Trộm vía, bác này có sở thích giống ông bạn của mình thế. Thích kiến trúc, mê đồ cổ................