Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ngày xưa của chị em toàn xoay quanh các anh ca sĩ và diễn viên đẹp trai. Thế ngày xưa của các ông thì thường là gì nhỉ? Tò mò quá.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Không cứ là ngày xưa mà hồi tôi ở bên FPT tôi cũng phong trào hơn nhiều, đóng phim, kịch, viết bài...nhưng từ hồi lấy chồng và đặc biệt là có con thì tôi "lui vào ở ẩn" hơn. Nhất là sau những biến cố, những mất mát thì tự nhiên mình cảm thấy chán tất cả, chẳng thiết gì, cảm giác đấy kéo dài một thời gian dài, nó làm cho mình trầm hơn, rụt rè hơn, ít thể hiện hơn và tự nhiên lúc nào cũng có một cảm giác bất an, chính vì vậy mà chỉ cần mọi chuyện được yên ổn, được bình an, còn lại không muốn bon chen, không muốn thể hiện, không muốn sôi nổi nữa. Con người tôi thay đổi như thế đấy, bản thân mình cũng không điều khiển được.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >>Trà: Đúng là nghề của nàng. Nghe Trà kể chuyện em Nấm yêu thế cơ chứ. Văn phong hóm hỉnh. >>Minh Bon: Ngày xưa của Minh sôi nổi nhỉ. Nói chung là tớ cực kỳ ngưỡng mộ những người biết hát, biết nhảy. Hi hi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ngày xưa nhà tớ chuyển nhà, mẹ tớ khóc thế là cả 2 chị em cũng ôm nhau khóc theo mẹ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @ông Kiến: HÌnh như chị em phụ nữ không thích đồ cổ hay sao ý, vì mình thấy phần lớn chơi đồ cổ toàn các ông. Nhưng không hiểu sao các ông thích đồ cổ nhưng lại cứ thích vợ (hoặc gái) trẻ là sao nhỉ???
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Thủy S: Nói chung là chuyển nhà cũng có những xáo trộn về tâm lý mất một thời gian. Chưa kể là ở nhà mới làm quen lại với tất cả những thứ mới (nói nôm na là một thời gian sẽ cứ lại đi về gần nhà cũ để mua đồ - vì quen; đi làm hay đi đâu nhiều khi cũng quen đường về gần đến nhà cũ mới ơ a v.v...) Nhưng bù lại thì lại có cái nhà mới, rộng rãi, thoáng mát - điều mà ở nhà cũ chỉ là giấc mơ vì biết đến bao giờ mới có tiền để xây lại. Rồi thì tha hồ mà mua với sắm đồ mới, rồi ngắm các con thích thú khám phá các ngóc ngách của nhà mới. Chưa kể là về chỗ mới biết đâu lại có môi trường tốt hơn cho con mình. Và quan trọng là về nhà mới thì anh chị già sẽ cho con ngủ riêng 1 phòng, thế là tối đến tha hồ mà tèn tén ten không phải "du kích" nữa hí hí
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Thì cũng giống các mẹ thôi, tập trung vào các ca sĩ, diễn viên, sinh viên xinh gái Mình cũng biết hát, biết nhảy \\/ Bạn phải nghĩ đến giá trị của nó. Một bên là đồ cổ ngày càng có giá, một bên là đồ cổ ngày càng mất giá
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) S: nhà mới, 2 anh chị già tha hồ sắm nội thất cho phù hợp với ông Thái Bạch ở rộng sướng lắm bà ạ, con cái nó cũng khỏe hẳn ra ý . Thèm được mua nhà quá cơ mà nho này còn chưa ra hoa chứ ko nói là xanh Trà: Nấm iu nhỉ, tôi cũng gọi cháu Nấm nhà tôi là "Nấm bà bà" rồi, Chị Vịt thì gọi là bà Nấm Ngày xưa tớ cũng mê giai "quốc tế" mình lại còn có "đề can" + tạp chí hình các anh ý ở bển gửi về, oai lắm
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) ơ, bản quyền nhà người ta mà lại gọi tứ tung thế là không được. Bà mà gọi thế, em dâu nó thù cho
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ơ, sao tâm sự của Minh giống tớ thế nhỉ? Tớ cũng 1 thời tung hoành ngang dọc, thi thố hết nọ hết kia. Cuối cùng, chính người mà mình nghĩ thân nhất, mình hết lòng nhất lại nói xấu mình. Lần thứ 1, rồi lần thứ 2..... Người thứ 1, rồi người thứ 2... Cả thời học sinh và sinh viên nhẽ ra đẹp nhất thì rút cuộc tớ đi từ cú shock này đến cú shock khác. Giờ tớ cũng an phận thủ thường, chẳng thể hiện, cũng chẳng sôi nổi được như trước. Tự nhiên lại thấy buồn và thất vọng với bản thân mình thế. Nghĩ mình đúng như con rắn, nhưng chỉ cuộn tròn lại, ai có đi qua trót / cố ý dẫm lên mình cái thì cũng chỉ giật mình nhìn lên rồi lại nằm im thôi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bạn này nói giống AX mình thế, suốt ngày kêu vợ là đồ cổ mà giá trị thấp, càng cổ càng có xu hướng quay về số không, hic. Nhưng bảo thanh lý đồ cổ đi, tậu đồ mới về xài cho sướng thì lại bảo đồ cổ tuy mất giá nhưng mà vẫn có "giá trị trưng bày (đẹp mặt) và ý nghĩa lịch sử", đồ mới giá trị "phơi bày" cao nên cũng dễ bị "ai trả giá cao hơn người ấy được". Đúng là botay.com với ông ý.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hôm qua mệt quá nên về ko online, ko đọc được bài của Trà Tớ uống mấy viên cảm xuyên hương nên cũng đỡ nhiều rồi Trà ạ. Lúc chiều tớ thấy người đau ê ẩm, trán hơi sốt, ho nhiều, mắt cứ lồi ra, nghi là sốt phát ban nên chạy lên phòng y tế khám sơ qua. BS bảo ko sao ốm thông thường nên về nghỉ đi. May quá. Hôm nay định ko đi làm, nằm bẹp dí nhưng nghĩ nhiều việc quá lại lấy hết quyết tâm để ngồi dậy đi làm.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Sáng 8-3 nghe thấy chồng lẩm bẩm đi làm sớm để mua bỉm cho Tép. Vợ sung sướng trong bụng blabla chiểu nay chồng về sớm tổ chức 8-3 đây. Chiều xin sếp về sớm để thiết kế bữa liên hoan cho cả nhà. Tấp tểnh dắt xe ra chợ thì nhận được tin nhắn của chồng "anh không ăn cơm nhà, đã báo bà rồi". Ik....i.....a .....a ...... a. Cú không chịu được, dắt xe thẳng đến hàng hoa, chọn bó đẹp nhất để mua cho bằng hết tiền chợ. Tối chồng về, vợ tưng tửng chẳng nói, chẳng nhăn nhó, chẳng hỏi han, ngồi ngắm nghía, sờ mó, tỉa tót bó hoa. Chồng đánh tiếng "hoa hồng đẹp quá nhỉ". Vợ vuốt đuôi "uh đẹp thật". Sáng hôm sau thấy chồng rầu rầu trình bày "hôm qua thằng lái xe ở công ty tổ chức đầy tháng cho con nó, mình không đi thì nó bảo kênh kiệu. Bác G(chị chồng) cũng phải đi đấy". Vợ mặt lạnh te nói "chồng nói thế nào vợ cũng tin hết". Sáng nay, chồng trình diễn hình thể (thay quần áo) trước mặt vợ. Mắt vợ hơi nhấp nháy nhưng vấn thấy ấm ức. Ực..ực...nuốt mãi chưa hết cơn ức
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nhìn An đâu đó lại thấy cái thân tớ. Cố gắng và trách nhiệm, nhưng rồi tất cả vẫn là số 0.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bà ơi, nghỉ đi cho khỏe, đang ốm mà cố đi làm cũng không hiệu quả đâu. Khi nào khỏe thì tha hộ thể hiện trách nhiệm. Các xếp ko nỡ trách người ốm ko làm hết việc đâu
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nghĩ ức nhỉ , chia sẻ với bà nhưng lần sau bà tự giải tỏa bức xúc , tự thưởng cho mình và tự đi mua sắm bà nhé, mình cứ chịu ấm ức là già đi đấy.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chồng tớ bảo nợ quà 8/3 nên hôm qua tớ lại tự tặng thêm cho mình 1 cái áo xinh xinh. Hi hi. Áo hoa nhí, trông mát mẻ, yêu yêu giá 205K. Bán ở hệ thống cửa hàng VNXK của Viet Brother. Bà nào thích thì ra mua nhanh kẻo lại hết giống cái quần tregging Zara năm ngoái. P/S: Có Hương nhím đã bon chen mua áo này cùng tớ rồi. Hi hi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Sáng sớm 8/3 bà giúp việc nhà có chuyện phải về quê gấp. 8/3 tặng vợ cái ĐT, sau đó về từ gần trưa, đi chợ rồi về nằm nghỉ tí, định làm 1 nồi giả cầy để tối "gâu gâu" cho sung. Ai dè đang ngủ trưa, vợ ĐT về kêu cơ quan hôm nay mít tinh, chiều lại có chương trình 2, khoảng 7-8h tối mới về. Bực cả mình, định không vào bếp nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại lóc cóc xoong nồi bếp núc, chế biến. Chiều 4h đi đón con lớn, con bé; cho nó ăn uống xong cũng hơn 6h. May quá có bà chị trên Lào Cai dẫn con gái xuống chơi, thế là 5 người "chiến đấu" gần hết nồi giả cầy + 2 kg bún. Ăn xong khoảng 8h30' tối vợ về, bảo cơ quan tổ chức cho anh chị em ở KS Hà Nội. Lúc cả cơ quan đến nơi thì thấy chồng của 1 chị cùng cơ quan đang cùng bồ ngồi ăn ngay tại đấy Lắm chuyện thật. Rồi sau đó, nào là bị CA giữ xe, nào là hát hò, mua sắm.......... nên giờ mới về. Uh, biết vậy. Chúc đại 1 câu 8/3 rồi thôi, chán chả muốn nói gì nữa. Vẫn biết 8/3 không được bực mình với chị em, nhưng mà nghĩ vẫn cứ ấm ức và khó chịu.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ôi, có thế này các bậc mày râu mới thông cảm cho chị em phụ nữ và mới hiểu tâm trạng của vợ mỗi khi chồng về muộn. Mà tớ dám cá là các ông về muộn nhiều hơn các bà. Hy vọng là sau những lần như thế này thì nếu có lúc nào định bù khú với bạn bè thì các bậc mày râu hãy nhớ đến tâm trạng của mình khi vợ về muộn mà về sớm với vợ với con. Nhưng nói vậy thôi chứ tớ lại dám cá là hiếm ông nào làm được. Vào bàn nhậu rồi thì khó từ chối lắm, nhất là rất hay có kiểu khích bác nhau là sợ vợ nếu ông nào về sớm.