Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Sao ăn chơi lại sợ mưa rơi nhỉ ! Đèn đỏ thì vượt chứ sao .Dân tình ối ng vượt. Nhưng k phải tớ nha.Vì lúc tớ đi đèn vẫn..........xanh..Hê hê
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ 10h 8/3 được ông xã gọi điện " em xuống cổng cơ quan anh nhờ tí" , giật mình vì lão chồng cầm bó hoa hồng đứng dưới cổng chờ ------> ngượng chín mặt nhưng mà thấy vui , đúng là lão chồng em bao giờ cũng lãng mạn.
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Há há. Hí hí, chả hiểu sao, từ lúc chống lầy là khỏi đau bụng, thế mà tháng này lại bị đau ( may là đau tí thôi ạ)...hí hí. Hí, vượt đèn đỏ thì em chả dám, mặc dù cũng nghe người ta bảo là vượt ngon lăm ))
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Em mới tặng mẹ chồng thôi, còn 2 vc bận quá k kịp mua cho mẹ đẻ. Lại phải để cuối tuần. Thế hwa chị có đc tặng bông hồng nào k? Còn hoa của nhà giồng đc thì lúc nào chả có. )
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Em chả biết các mẹ thế nào chứ tính em vưỡn thích lãng mạn lắm, ngày này mà không có gì là em thấy có vẻ tủi thân lắm, trong đám bạn 5 anh chị e chơi cùng thân không để đâu hết có 2 GIAI, vậy mà ngày hôm qua mất hút con mẹ hàng lươn, giả vờ hỏi han tý rồi k chúc chiếc gì, e giận lắm. Sáng nay 1 chàng ru cả hội cf, em dỗi k ra, 1 chàg mang 1 hộp qua qua vp tặng, e dỗi bảo k nhận và nói cho 1 trận. Gì thì gì chứ ngày này chí ít cũng phải có bó hoa hoặc lời chúc ( nếu bận) đối với những người được coi là thân và quan trọng. Chồng thì k nói làm gì rồi vì hoa và quà là đương nhiên ạ. Đến người chỉ quen sơ sơ mà em còn nhận được bao nhiêu là lời chúc cùng vài bó hoa. Hic, nói chung mồng 8/3 năm nay không vui lắm ạ, có lẽ do em đã có tuổi.....và hoa thì lên giá thì phải....(
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Uầy, chồng chị lãng mạn thật đấy. Chồng em chưa bao giờ có những vụ thế này nhưng đc cái là thạt thà đáng iu. Nên mình chấp nhận hết.
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Năm nay được chồng tặng chiếc ví đẹp lắm, chả bù mấy năm trước không có gì! Mình tặng mẹ mình Bác vì biết bà hay thích rủng rỉnh cho con cho cháu!
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Em cũng tặng mC em bác. Còn mẹ đẻ em thì quà muộn.Vì đặt mà hàng chưa có .
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Ôi nghe các mẹ nói về chuyện tặng quà thú vị quá! Tiện kể chuyện mình này: Tối 8/3 anh xã đi làm về kêu hai mẹ con đứng xếp hàng ra rồi nói " điều bất ngờ sắp bắt đầu" ... hai mẹ con tưởng gì, mình thì nghĩ chắc lại là đồ vật gì đây! Hóa ra lão cười nhăn nhở ... đưa từ đằng sau ra một trái tim kết bằng hoa bất tử khá to -> Mình thốt lên: " trời, một món quà tinh thần !" Ặc ắc ... lâu lắm rồi mới có vụ quà "tinh thần" này. Kiu kiu lão, Rồi lão hí hửng kể, hnay chen chân mãi mới giành đc mua cái đó, trong đó thì toàn các anh đi mua tặng người iu thôi, ko thấy ông chồng nào mua tặng vợ cái đó hết. Hic ... ra chiều tinh vi con gà ri đây ! Mình nguýt cho phát dài ! . Còn con gái thì hạch sách bố: Sao bố ko mua cho mẹ cái váy ??? Bố: cười trừ, cái này còn xịn hơn váy, cứ liên quan đến size ciếc thì bố chịu ... MC thì mình tặng 1 đôi giầy, còn Mẹ đẻ thì mới gọi tel mừng mẹ, chứ chưa đc quà cáp gì ! hic ...hic ... thiệt thòi quá, vì ở xa mà !
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Chồng mình cũng ôm về 1 bó hoa tặng vợ. Có cái là nhà mình thì 2 thằng con đá bóng tung hoành cộng thêm con mèo phá như giặc, toàn nhằm lọ hoa mà đạp, mà cắn xé rồi nhai lá rồi nôn ra. Vậy nên có mỗi một chỗ là đem lọ hoa vào nhà vệ sinh trên gác rồi đóng chặt cửa lại. Sáng hôm sau thì dậy muộn, chồng đi làm trước rồi, mới chợt nhớ ra chưa mua gì cho mấy cô mẫu giáo của con trai, nên vội vàng chuẩn bị mấy cái phong bì rồi mạn phép xách theo bó hoa đi cho nó dễ đưa phong bì. Được cái chồng nhà này thì chả bao giờ để ý hoa hoét, tặng là theo kiểu làm nghĩa vụ đó thôi, chứ còn hay không cũng không biết. Hehe, vậy là chuyện ngày 8/3 của nhà mình đến đây là hết!!!
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ 8-3 chồng mình tặng quà theo kiểu: giấu quà vào thùng đựng gạo. chiều vợ đi làm về thấy chồng mặt tỉnh bơ, thôi thì mình cũng đành tỉnh bơ như không, vì không muốn làm khó chồng. Ai dè, lúc xăm xắn đi lấy gạo để thổi cơm thì.... nhấc nắp thùng gạo ra...tèn tén ten.... trong đó là 1 hộp quà bọc giấy hồng, nơ hồng đẹp lắm.........Mình hét lên vui thích, chạy lại mi cho chồng mấy cái .........đến lúc bóc quà ra thì lại càng sung sướng, vì đúng món quà mà mình thích..... lại mi tiếp chồng dăm cái nữa........kết thúc là 2 vc hí hí đi nấu cơm với nhau........ Chài ơi, chồng mình càng ngày càng lãng mạn. Hòi iêu iếc chả thấy quà gì.....
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Ôi chị ơi ! Em tưởng mi lần 1 xong thấy quà mình thích thì vứt gạo đấy mà ......tèn tén ten chứ. Ai lại tiếp tục nấu cơm nhỉ ?
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Ông chồng mình giờ thực tế quá cứ ngày lễ tết sinh nhật là toàn underwear hoặc mỹ phẩm, giày dép thui... năm nay mình bảo thích hoa thế là ông ý đưa đi mua hoa ly về mình tự cắm lấy. Tháng sau sinh nhật nên bảo chồng thôi quà 8/3+sinh nhật dồn vào làm một vì đang thời bão giá....
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Đấy qua ngày rồi mà quên không vào khai báo với cả nhà! Em thì tặng MC bộ đồ lót. Chồng em tặng em bó hồng, tặng con gái hoa bánh kem. Bà nội bảo con gái em: bó hồng có một bông ở giữa bao nhiêu hoa thế kia chứng tỏ bố rất yêu mẹ! Hi hi! Còn BC thì tặng cho cả nhà hoa mào gà (ông đưa xiền tặng bà bà ra chợ làm con gà)
Ðề: Quà tặng 8/3 của các mẹ Chồng em cũng tặng quà, để ý thấy vợ ao ước hay nhắc thix cái gì là mua tặng, chồng e đc cái tâm lý lắm, cũng may mắn