Dạy con ngoan có khó lắm không?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Đại Mĩ Nhân, 6/12/2008.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Tớ là Đại Mĩ Nhân ở WTT đây. Tớ du hành sang đây và thấy khoái Làm Cha mẹ quá. Hơn nữa được Phương Uyên Bống rủ rê, hihi, nên tớ phi sang đây đàn đúm với cả nhà. Cả nhà ko ghét tớ chứ.
    Tớ lập topic này để tư vấn cho cả nhà về cách dạy dỗ con cái. Bất kể câu hỏi nào nhé.
    Một lần nữa, hello everybody. :D
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Đại Mĩ Nhân
    Đang tải...


  2. ocyeucuame

    ocyeucuame chuaviemlotuyen.com

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    9,545
    Đã được thích:
    1,236
    Điểm thành tích:
    963
    Cám ơn bác Đại Mĩ Nhân ạ. Em xin xông topic này. Con gái em 4 tuổi nhưng lì lắm bác ạ. Mẹ gọi thì không bao giờ thưa ngay, cứ phải ra tận nơi hoặc ra chỗ để roi thì nó mới chịu mở mồm. Tức lên là hay nói linh tinh, rồi vứt đồ vứt đạc. Hôm nào mà không ăn roi thì không ngon cơm hay sao ý. Mà bố cháu thì nóng tính nên cháu rất dễ bị đòn. Được cái bảo nàng xin lỗi, hứa hẹn thì nàng nói ngay nhưng thực hiện hay không lại là chuyện khác. Em biết đánh con là thể hiện sự bất lực của mình với con nhưng không có cách nào để cho nó làm theo ý mình. Nói ngọt có, nhạt có, doạ dẫm có mà cũng không ăn thua. Chị cho em xin vài chiêu được không ạ. Em cám ơn chị rất nhiều.
     
    huong_huong_thuy thích bài này.
  3. nguyentrunghoa

    nguyentrunghoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/1/2007
    Bài viết:
    1,969
    Đã được thích:
    1,084
    Điểm thành tích:
    723
    Vấn đề mấu chốt ở đây mình nghĩ là cách nói chuyện, giao tiếp giữa hai vợ chồng bạn hàng ngày! Cho dù khi nào đó bạn để ý tới việc dạy con và có nói, dạy con bạn rất nhiều điều tốt đi chăng nữa nhưng những lúc bình thường bạn, chồng bạn và kể cả cách mà bạn nói với con bạn không được tích cực lắm thì sẽ có ảnh hưởng không tốt tới bé! Vì thế mình nghĩ bạn thử kiểm tra lại những điều mình vừa nói trên xem có gì chưa ổn không, nếu có thì phải điều chỉnh kịp thời mới mong có sự thay đổi tốt của bé!
    Chúc gia đình bạn luôn vui, khoẻ, hạnh phúc!
     
  4. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Dạy con ngoan có khó lắm ko?

    Cậu ạ, khi bé nói linh tinh thì cậu lập tức lờ tịt đi. Nếu mẹ gọi mà lờ đi thì cậu cũng lờ bé đi nhé.
    Ví dụ thế này nhé:
    Cậu gọi con để đi ra ngoài. Con ko thưa. Cậu chỉ cần bảo: Ồ vậy là con ko đi à, mẹ đi nhé.
    Rồi cậu đi ra ngoài 1 mình luôn.
    Lần sau con sẽ thưa rất nhanh.
    Rồi cậu bảo con ăn, con lì ra ko ăn. Cậu chờ đúng 15 phút thì cất bát đi. Và từ bữa nọ tới bữa kia, cậu tuyệt đối ko cho con ăn thêm gì. Tới bữa tiếp theo, đảm bảo ăn như chớp.
    Và ko có vụ lì lợm nữa vì mẹ đã lì hơn rồi. hihi
    Cậu càng cương quyết thì con càng dễ ngoan. Bố ko có cớ đánh thì đánh sao được. hihi
    Còn vụ vứt đồ chơi, con cứ vứt cái gì thì cậu cho luôn vào rổ rác cái đó và đem đổ luôn. Đảm bảo tới cái thứ 2 là ko dám vứt nữa đâu.
    Hihi, tớ ko hay đối thoại và đối đầu, tớ chỉ xử con theo luật.
    Và thành công là tới 90%.
    Chúc cậu nhanh chóng giải tỏa sì trét về con.
     
  5. Rua&In

    Rua&In Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/9/2008
    Bài viết:
    1,928
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Mình rất đồng tình với ý kiến của bạn. Vợ chồng mình cũng vậy đấy, luôn phải ý tứ trong lời ăn tiếng nói lẫn hành động, vì nghĩ mình là tấm gương cho con mà. Có lần bực mình với con quá mình vô tình nói "sao mẹ nói mà mày không nghe lời thế hả?", trời ơi, thằng con nói ngay với bố nó "bố ơi, mẹ lại nói mày giống như mấy chú ở ngoài sân bóng, các chú ấy hư thì mới nói thế bố nhỉ"... mình vội vàng xin lỗi con ngay.

    Quan điểm của mình là thấy bé làm gì chưa đúng là phải nhắc nhở ngay, trẻ con không phải nhắc một lần là được nên cũng phải kiên trì.

    @ ocyeucuame: Chị thấy con gái em ra ngoài rất đáng yêu, không ngờ ở nhà lại làm mẹ xì trét thế :D
     
  6. Nấmnem

    Nấmnem Hội Rồng 76

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    7,825
    Đã được thích:
    1,349
    Điểm thành tích:
    913
    Cách này của mẹ nó hay đấy. Mình lưu lại để mai mốt hai đứa nhà mình lớn, tụi nó mà lỳ là mình cũng dùng chiêu này luôn. Cám ơn mẹ nó nhé!
     
    huong_huong_thuy thích bài này.
  7. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Vậy là trung tâm đã tròn một tuổi. Đã qua thời kỳ khóc đêm, ăn sữa, lẫy, bò, và... chập chững biết đi. Giờ đến lúc ăn cháo, phở và đủ loại rồi.... Trung tâm mời tất cả các bé tới dự lễ sinh nhật của Vì Bé Thơ nhé.


    Trong lễ sinh nhật, ngoài các thủ tục cắt bánh, múa hát chào mừng, các bé còn được tham gia vào các quầy hàng kĩ năng sống, tự làm bánh quy, bánh bao. Bé được tự mình thêu những bức tranh đẹp, làm những chiếc mũ xinh xắn, gói những món quà dễ thương.

    Tại đó các bé còn được tặng nhiều phần quà thú vị.

    Trung tâm thực sự rất vui mừng chào đón các bé tới dự lễ sinh nhật của mình. Rất mong các bé và các phụ huynh nhiệt tình tham gia.

    Thời gian: 9h sáng ngày 8.2.2009

    Địa chỉ: số 8 ngách 41 ngõ 40 Tô Vĩnh Diện

    Tel: 04.62917860 - 0934283634
     
    huong_huong_thuy thích bài này.
  8. Hienhaquyen

    Hienhaquyen Thanh Hà - Quang Anh

    Tham gia:
    19/4/2006
    Bài viết:
    1,190
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    @ ocyeucua me: tớ cũng là mẹ của ốc . Con tớ như con cậu ý, ngoài thì ngoan, nhưng về nhà là hư
     
    huong_huong_thuy thích bài này.
  9. hanoixuan

    hanoixuan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/1/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    33
    Đồng ý với Rua&In. Bố mẹ nên học đức tính kiên nhẫn với con. Và phải tự sửa mình nữa. Tự mình không sửa được mình, sao cứ bắt trẻ phải sửa nó :rolleyes:
    Tôi thấy cách làm của Đại Mỹ Nhân cũng có điểm hay, tùy lúc có thể áp dụng. Nhưng khi trẻ chưa hiểu luật, lại cứ mang luật ra áp dụng vậy sợ có thiếu công bằng với trẻ không nhỉ ? Luật là do cha mẹ tự áp đặt hay trẻ được tham gia thảo luận hả Đại Mỹ Nhân ?
     
    huong_huong_thuy thích bài này.
  10. namin

    namin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2007
    Bài viết:
    2,243
    Đã được thích:
    438
    Điểm thành tích:
    223
    "Còn vụ vứt đồ chơi, con cứ vứt cái gì thì cậu cho luôn vào rổ rác cái đó và đem đổ luôn. Đảm bảo tới cái thứ 2 là ko dám vứt nữa đâu.
    Hihi, tớ ko hay đối thoại và đối đầu, tớ chỉ xử con theo luật"
    Con trai em mới tròn 13 tháng tuổi. Bé chưa biết nói nhưng có thể hiểu một số điều. Bá rất hay gặm đồ chơi. Khi mình nhắc bé không được gặm vì rất bẩn, thế là bé không bằng lòng và ném đồ chơi đi luôn. Vậy mình phải làm cách nào cho bé hiểu vừa không gặm đồ chơi, vừa không ném đồ chơi đi??? Cảm ơn mẹ Đại Mỹ Nhân và các Mẹ tư vấn nhiều nhiều ạ!
     
  11. metititlq

    metititlq Thành viên mới

    Tham gia:
    7/2/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    con có tính không tự giác, lề mề, chậm chạp... sửa thế nào?

    hãy giúp em sửa tính lề mề cho con trai !!! Trong tất cả mọi việc từ học hành, ăn, ngủ... không hề tập trung vào "chuyên môn". Mặc dù em là người ít nói nhưng vì con mà emtrở thành người nói nhiều mỗi khi gặp con, cứ đi thì chớ về đến nhà là phải gào gáy phỏng cổ .
    Từ nhỏ đến 5 tuổi cháu tỏ ra rất thông minh, ngoan ngoãn, nề nếp... trong tất cả mọi việc. Năm nay học lớp 2 rồi mà càng ngày càng tệ. Mặc dù về "lý thuyết" cháu đều thuộc cả, khi em nói nhẹ nhàng với con về hậu quả của việc chậm chạp, lười nhác, không tự giác thì cháu đều hiểu cả nhưng khi vào việc thì chứng nào vẫn hoàn tật nấy ... ôi ôi ôi, mà công việc của em thì bù đầu và nhiều áp lực, đến khi về nhà thì lại con gây sì trét... Các bác ơi, giúp em...:confused::confused::confused:
     
  12. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Luật là do con người đặt ra. Người lớn cũng sẽ ko biết luật nếu như ko được học. Vì thế, việc con trẻ biết luật hay không là do bố mẹ.
    Hầu hết các cậu đều dạy con bằng luật, mỗi bố mẹ lại làm ra 1 bộ luật khác nhau nhưng cơ bản là giống nhau.
    Ví dụ: Bố mẹ nào cũng muốn con phải ăn nhanh, đúng giờ, gọn gàng. Ngủ sớm, ngủ nhanh, không khóc hờn. Chơi ngoan, ko mè nheo, đòi hỏi...
    Nhưng hình phạt khi vi phạm luật ở mỗi một nhà lại khác nhau. Nhiều nhà thì bị bố mẹ đánh, mắng, úp mặt vào tường, ... hay gì đó.
    Tớ chỉ làm luật đơn giản, đó là tớ nói thì tớ sẽ làm. Ví dụ: khi con làm phách không chịu mặc đồ để đi chơi, tớ sẽ đi chơi 1 mình mà ko cho bé đi cùng. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng cực kì hiệu quả.
    Luật ở đây thiếu công bằng hay ko là do bố mẹ. Như tớ chẳng hạn, khi tớ có lỗi, tớ xin lỗi con. Và cũng có khi, tớ đặt ra lịch đi chơi cho cả nhà nhưng vì mẹ sai, mẹ hư, nên mẹ ở nhà, bố và con đi chơi. Tớ nghĩ việc này không khó khăn lắm đâu. Còn phạt con bằng cách đánh mắng thì còn thiếu công bằng với con hơn nhiều lần đấy.
     
    ChipbebongMeCop thích.
  13. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà em đang tuổi mọc răng. Dĩ nhiên là bé rất thích gặm đồ chơi. Vì thế, theo chị, em nên kiếm 1 cái đồ chơi nào ko độc hại. Ví dụ: thìa, bát hình con thú đẹp.
    Em rửa sạch món đồ đó đi và cho bé gặm. Bé sẽ rất thích thú đấy.
    Còn vụ ném đồ chơi, em chỉ cần cứ hễ bé ném đi là em cất biến món bị ném đi, và tuyệt đối ko đưa món khác cho bé, sau vài lần bé sẽ hiểu là ném đồ chơi đi là mất đồ liền, bé sẽ ko ném đồ chơi nữa đâu.
     
  14. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu lý thuyết ko ăn thua thì mẹ nó chơi trò thực hành đi. Con gái tớ hơn con nhà cậu 1 tuổi. Phải nói là cực kì ít khi phải nặng lời, mặc dù nó là đứa siêu bướng. Đơn giản là nó rất hiểu tính mẹ: đã nói là làm.
    Tớ ít lời lắm, nhưng tớ nói ra là nó hiểu đó mẹ sẽ làm vậy.
    Ví dụ: hôm nào bé học chậm, làm mãi ko xong bài. Tớ chờ đến đúng giờ đi ngủ của con (9h tối), tớ đề nghị con xếp sách vở vào và đi ngủ.
    Hôm sau, khi đưa con đi học, tớ ghé tai cô giáo thì thầm :
    - Cô ơi, cô phạt nó đi, nó hôm nay chưa làm xong bài tập.
    Cô giáo sẽ phạt chị ta cái gì đó, và chị ta sẽ rất sợ.
    Sau đó về nhà, hễ nó ngồi học, tớ chỉ nói với con:
    - Việc học là việc của con, nếu ko học xong thì cô giáo phạt con, còn mẹ ko can thiệp. Con học tới giờ đi ngủ mà chưa xong thì mẹ sẽ ko cho con học nữa. Còn nếu con ko thích học thì mẹ cho con ở nhà.
    Con tớ rất sợ ko được đi học. Vì tớ đã cho cháu thử đẩy xe rác, cho thử quét sân bằng chổi của các bác lao công đường phố. Và tớ đã nói cho bé rằng: nếu học chưa hết phổ thông thì chỉ làm được mấy việc đó thôi.
    Cậu đọc câu chuyện 2 mẹ con tớ rồi xem có ích gì không. Nếu ko, cậu viết cụ thể trường hợp của bé ra, tớ sẽ trả lời nhé.
     
  15. hanoixuan

    hanoixuan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/1/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    33
    Cảm ơn ĐMN đã chia sẻ. Tôi thì nghĩ đơn giản, nếu luật mà luôn chỉ do một phía (bố mẹ) đặt ra, không tham khảo phía kia (trẻ) thì đương nhiên là không công bằng rồi. Dù mình là cha mẹ nhưng cũng không biết và không hiểu hoàn toàn mọi diễn biến tâm sinh lý trẻ, hơn nữa dù nhiều tuổi cũng là "đứa trẻ" đang học để "làm cha mẹ" tốt. Không có trẻ thì mình đâu được làm cha, làm mẹ ;)
    Đứa trẻ biết vâng lời thì cha mẹ nào cũng thích (tôi cũng không nằm ngoài số đó), nhưng vâng lời vì cái gì và như thế nào thì cần phải xem xét ở góc độ mang tính lâu dài. Nếu sự vâng lời của trẻ ẩn sau sự sợ hãi thì e dần dần thành đối phó, chứ không có ý thức về trách nhiệm cá nhân của nó trong mỗi hành động. Đứa trẻ bướng bỉnh, nhưng biết phân biệt đúng-sai và sẵn sàng thảo luận vấn đề sẽ phát triển tốt hơn đứa trẻ luôn vâng lời, được xây dựng trong một khuôn mẫu, dù là khuôn tuyệt hảo của cha mẹ.
    Bố mẹ sai thì đương nhiên phải nhận lỗi với con, nhưng có phải lúc nào bố mẹ cũng nhận ra cái sai của mình đâu, nhất là nếu luôn suy nghĩ trên cơ sở "mình là cha mẹ" thì càng khó hơn. Đứa trẻ tuy nhỏ nhưng là một cá nhân riêng biệt, nó hoàn toàn có quyền được tham khảo ý kiến, nhất là lại về sự phát triển của cá nhân nó.
    Vài dòng thô thiển. Tôi cũng đang trên con đường tự hoàn thiện mình :) rất vui được chia sẻ quan điểm với ĐMN.
     
  16. metititlq

    metititlq Thành viên mới

    Tham gia:
    7/2/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ôiđúng là "Đại Nhân Mĩ", em biết ngay thế nào chị cũng ra tay, em cảm ơn nhìu. Em xin trình bày cụ thể:
    1- Về ăn: Khi đói thì cuống lên đòi ăn nhưng khi được vài miếng lửng dạ thì nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống và vừa ăn vừa nghịch... 1 bữa cơm thì ông, bà, bố , mẹ phải quát bao nhiêu câu: ăn đi, ăn nhanh lên... vậy nên trông như con nhà đói ăn.
    2- Về ngủ: giục đi ngủ thì còn loanh quanh đòi nghe cả đọc chuyên đêm khuya... có khi em lim dim ngủ rồi khi quay sang vẫn thấy còn đang múa chân tay nhưng sáng ra gọi mãi ko sao dậy nổi, sáng nào cũng gọi bằng roi (chỉ cần giơ roi thôi).
    3- Về tác phong: ai muốn vội muốn cuống cũng mặc kệ, đi đánh răng rửa mặt thì ngồi nghịch nước...., khi ăn sáng cũng thế, khi thay quần áo đi học cũng thế... mẹ sợ muộn giờ cuống cả lên mà con còn đứng múa... nên dậy sớm cũng như muộn
    4- Thái độ học tập: học ko đến nỗi, cũng được khen thưởng hẳn hoi nhưng chỉ làm bài cẩn thận khi đi thi thôi còn bình thường rất cẩu thả. Lời phê của cô giáo thường là: chữ viết tồi tệ, làm bài quá cẩu thả, sơ sài...ở sổ liên lạc thì là: ngoan, ít nói, chữ xấu, cẩu thả nên làm bài hay sai. Đặc biệt là rất lười học bài về nhà, chỉ đấu tranh để được chơi nhiều thôi, giục học thì tìm đủ mọi lý do để trì hoãn, nào là: "con uống nước, con no quá chưa học dc, đi WC... Khi ngồi vào học thì ko tập trung, có khi ngồi mãi rồi mới viết dc thứ ngày tháng, có hôm 1,5 tiếng mới viết xong bài chính tả khoảng7-8 dòng.. thế nên rõ ít bài nhưng bao giờ cũng đến muộn mới xong. Ông bà ko biết, thấy em quát tháo con đến 9-10 giờ đêm lại nói em bắt cháu học nhiều, bảo nó học suốt cả ngày rồi phải để cho nó nghỉ ngơi..., em tức ko chịu dc chẳng nhẽ nửa đêm mang con ra đánh.:cry:
    Chỉ có mẹ ngồi cạnh (Ko ai khác) thì nó mới viết hẳn hoi và phải nói liên mồm: viết cẩn thận vào, ngẩng cao đầu lên... mà mẹ thì bận đi làm suốt ngày, em còn nhỏ (1,5 tuổi), bố đi công tác xa...:(
    Mới chiều hôm chủ nhật vừa rồi em lại làm 1 trận lôi đình nhưng sau đó lại như không. Sự thể là như thế này: thứ 7 cháu làm bài về nhà,trước khi đi làm em giao hẹn ko xong trưa ko dc ăn cơm, đến trưa về nó nói lý do còn 1 bài viết 1 đoạn văn ko hỏi ai dc, đến chiều con làm. đến tối mẹ bận vìcòn em nhỏ nên ko kiểm tra, sáng CN cháu đi học thêm toán ở nhà cô giáo, buổi trưa ăn giỗ cụ, chiều về mẹ kiểm tra vở thấy chữ xấu, bắt viết lại thế là bù lu bù loa khóc (mẹ bắt viết lại bài là chuyện thường, nhưng mỗi lần thế lại khóc). Em bắt lên trên phòng, gấp hết quần áo mới, sách vở cho vào tủ khóa cất đi bảo để cho em, còn mang quần áo cũ xuống để nhờ phòng ông bà rồi cho đi chơi thoải mái, ko học hành gì nữa... thế là cu cậu sợ quá khóc òa òa rồi rối rít xin lỗi và hứa sẽ sửa mọi tật, em bắt tự kể ra: ăn nhanh, ngủ sớm, dậy sớm, học tập trung, viết lại bài...
    Em thường nói với con: "Con tự lo cho mình là đã giúp mẹ rồi"
    Thế nhưng qua nay lại "vấy cự", lại điệp khúc ăn đi, ngủ đi, học đi, dậy đi... ôi trời ơi... em bảo mẹ chán con lắm rồi:cry::cry::cry:
    Còn nhiều tình huống nữa, chị Đại Mỹ Nhân ơi, hãy rón tay làm phúc giúp em cải tạo cậu ấm nhà em với, em xin hậu tạ
     
  17. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc bài của cậu xong, tớ phì cười.
    Hậu tạ gì nào? :D
    Về ăn nhé
    Cậu đưa bát cho con ăn, rồi đặt đồng hồ trước mặt con. Đúng time quy định, cậu thu bát. Không nói nhiều, ko quát mắng, nó có bỏ cơm cậu cũng phải cương quyết ko nói gì. Bữa đầu, con sẽ bỏ ăn và len lén nhìn mẹ. Bữa sau, con sẽ ăn hết mà ko cần nhắc đâu mẹ ơi.
    về học nhé
    Mẹ dặn con đi học bài, rồi đi chỗ khác làm việc. Dặn trước là nếu con học chưa xong, theo time quy định, hoặc làm ăn cẩu thả. Mẹ sẽ cho con nghỉ học.
    Đương nhiên là nó sẽ cẩu thả hoặc làm ko xong rồi.
    Hôm sau, mẹ cho con ngủ tít, ko nhắc dậy đi học nữa. Khi con dậy, mẹ đưa con đi tới chỗ các bác quét rác. Xin các bác ấy cho con đẩy xe rác thử xem. Và mẹ nói:
    Con ko đi học nữa, mẹ cũng đồng ý thôi. Nhưng ko ai ở nhà chơi không cả. Nếu con quyết định nghỉ học, mẹ xin cho con đi đẩy xe rác. Vì con chưa học đủ nên chỉ làm được việc đó thôi.
    Còn nếu con quyết định đi học, thì con phải tự giải quyết bài tập cho thật tốt. Và con sẽ phải tự dậy sớm đi học. Vì đó là việc của con.
    Cậu để bé tự quyết định. Đảm bảo xin đi học. Vì..:rolleyes: xe rác nặng lắm. :D
    Cậu cam kết thử phương pháp của tớ tới cùng đi. Ko thành công, tớ đền cho cậu.
     
    Sửa lần cuối: 11/2/2009
  18. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn đọc bài ở trên đi, sẽ hiểu "luật" của tớ thế nào.
     
    hanoixuan thích bài này.
  19. hungvp

    hungvp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/6/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi, chào mừng Chị Đại Mĩ Nhân!!
    Bác giải cứu cho nhà em khỏi vụ này với. Bé nhà em 2,5 tuổi, mới đây lại thích mút môi dưới, dọa nạt đủ kiểu vẫn mút môi. Bác có chiêu nào cao tay dạy bảo nhà em với.
     
  20. metititlq

    metititlq Thành viên mới

    Tham gia:
    7/2/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn chị Đại Mĩ Nhân

    Dạ dạ được, em sẽ thực hiện cương quyết hơn :axe:, em sẽ dùng võ của chị truyền cho một cách bài bản, em sẽ tạ chị rất hậu:D:D:D
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này