Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Vợ mình cầm về 3 cái túi. Chắc chắn 1 túi là 1 đôi giầy, còn 2 túi kia to hơn, toàn quần áo hoặc váy viếc gì đấy. Giật cả mình, nghĩ bụng: "tháng này khỏi bạn bè, bia bọt rồi". Đôi lúc ngẫm nghĩ lại, đến ngày 3/8 chẳng có gì, tủi thân phết các mẹ nhỉ? :wave:wave:waveartymanartymanartyman:
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Đấy là nói chung thôi. Còn nhà mình, vợ lúc nào cũng về muộn hơn chồng (chỗ làm cách nhà 30km) mà.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Đã có nghiên cứu về vấn đề sinh lý của phụ nữ khi ốm rồi đấy. Người ta bảo, khi ốm mà quan hệ đạt được khoái cảm, người phụ nữ sẽ rất nhanh chóng bình phục. (Còn người đàn ông bình thường khi quan hệ với người ốm thì ngược lại )
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Em sorry vì đã spam. Nhưng em cần sự giúp đỡ của các anh - chị. Đánh bật 200 thí sinh vòng loại, Em đại diện Vn đi thi miss khoa quốc tế, đại học quốc gia liên Bang nga. Vote cho em theo link dưới chữ ký ạ.Em ảnh thứ 6, mặc áo đỏ, đeo kính.(nhỏ trung quốc ành 1 số vote tăng chóng mặt) . Vote hôm nay và ngày mai thôi ạ ! (MOD đừng khiển trách em nhé).....Cám ơn các mẹ rất nhìu! Chúc các mẹ luôn vui!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bên thớt 77 đàn ông, bọn mình cũng đã quán triệt tên gọi: Hội 77 chứ không phải Hội Rắn, hoặc Hội Rắn 77. Việc này nhằm tránh những trường hợp các anh 1965 hoặc các cháu 1989 mon men mò vào
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Vote thì vote thôi. Anh ủng hộ. Thú thực là anh nhìn em chụp hình chưa đẹp, không thấy sự rạng rỡ. Chẳng biết có phải do tay thợ ảnh hay do em không nữa. Nhìn mấy chị hội 77 anh thấy hay hơn đấy Em chỉ hơn mỗi vòng 2 không sồ thôi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà! Hôm nay bận cả ngày ko vào hô hào được: Hôm nay là sn ax nhà tớ, mời cả nhà vào chúc mừng nhé! hi hi Sáng sớm ngủ dậy đã kiss chúc mừng sn rồi. Chiều nay, tranh thủ về sớm, mình trốn đi đón 2 đứa trước( mọi hôm toàn 2 vợ chồng cùng đi), sau đó 3 mẹ con đi xe ôm ra Thu Hương mua 1 bánh sn, 4 cái mũ sn, lên chợ Hôm, mua cho mỗi đứa 1 bông hoa hồng cầm về, xông vào tận giường tặng hoa cho bố,còn mẹ cất bánh vào tủ lạnh. tối ăn cơm xong, hai chị em nó sang mời chị hàng xóm sang ăn sn bố hi hi. Mình thắp nến xong bắt lão ý ra thổi nến để cho bọn trẻ con còn thổi với rồi ăn bánh. SN chỉ đơn giản vậy thôi, chẳng thấy ax ý kiến gì, tẹo nữa phải bắt phát biểu cảm tưởng mới được. Bánh sn đây, mời cả nhà cùng ăn nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) hì, cám ơn anh đã vote và với lời nhận xét rất chân thành của anh ạ. Đúng là do ảnh chụp ko đẹp, chứ ảnh hậu trg của em , chụp bằng máy thường thôi, cũng đẹp hơn ròi. Thất vọng studio của Nga quá! (e ở họi 87 ạ)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) em Linh: chị thì hoàn toàn ko vào đc link em đưa. Hình như ở VN bị chặn, hoặc là FPT đang bị đứt cáp quang ở ngoài biển chưa khắc phục đc.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) ủng hộ e gái nào.kik kik nào.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) mình vừa kik cho e được đấy, m chẳng bit nhưng thấy e í bảo nhấn f5, thia là nhấn, đc đấy, ủng hộ đội nhà.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) nhận xét của a mì chính cánh chuẩn đấy, nhưng m cứ vào vote cho e gái đã, hi vọng e gái đc giải, bh về nước được e í gởi cho ít tuyết nước Nga. hihi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) chiều 7 tháng 3, đón con đi học về, phát hiện thằng Tân Tỵ nốt nổi đầy người, thằng bé hàng xóm bảo có khi bị sốt phát ban chị ạ, thế là gọi điện cho chồng bảo về sớm để cho con đi khám, chống bảo: thía thì cho đi khám luôn đi (nghe mà thấy ghét), m bảo còn thằng bé em, mà phải 2 bố mẹ đưa đi chứ, còn xem thế nào, nhỡ phải nằm viện thì sao? thế là chồng phải nghe theo lệnh. về ăn cơm nước xong mới đưa con đi vào Nhi. Khám xong phải xét nghiệm máu, chờ đến 22h mới có kết quả, bị sốt phát ban, chỉ phải mua thuốc uống. Phù. thằng bé ở nhà, bảo sang nhà hàng xóm nó kg chịu, ở trong phòng xem tivi, về đến nhà thấy thằng bé ngủ mất từ lúc nào. 8/3, 2 vợ chông chuẩn bị quà cho cô giáo của 2 con, thế là mẹ hết mồng 8 tháng 3.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @ Phương: chúc mừng sn ông " phi công" Xuyên nhé. Chúc cả nhà luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Mình mấy ohm ko vào topic hôm nay vào tưởng đi lạc vì vận động hành lang vốt hoa hậu. Sợ quá
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) tháng này cả nhà tha hồ vào chúc mừng sn nhà tôi nhé hihi!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) chúc mứng sinh nhật phi công Xuyên ! Chúc vững vàng tay lái nhé ! He he
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Minh không nên như thế; kéo dài như vậy chặng đường sống còn rất dài ở phía trước sẽ rơi vào vực thẳm. Minh còn những giá trị sống của mình - và nó không mất hết theo những gì đã xảy ra với Minh. Minh còn một hệ thống niềm tin đang bị vùi sâu dưới những mất mát. Tớ nghĩ rằng đời người ai cũng có lúc trầm luân, không ai là không từng đau thương mất mát; nhưng mình còn phải sống và mình không thay đổi được những gì đã xảy ra trong quá khứ. Hiện tại tài sản của Minh là rất lớn: một công việc tốt, 1 em Bon ngoan ngoãn, 1 người chồng khoẻ mạnh cho Minh tựa và khóc, một hội những người bạn thân có thể 88888 với M bất cứ lúc nào, có thế bên M bất cứ lúc nào... Vấn đề chỉ là mọi thứ trong tâm tưởng của Minh; đời chỉ thay đổi khi mình thay đổi; người cô đơn và bất hạnh nhất là người trong đám đông mà thấy mình riêng lẻ. Những liệu pháp tâm linh cũng không thay đổi được sự bất an -Lẽ nào Minh cứ để mình mãi bất an? Nào bạn của tớ; cái gì cất được hãy cất; cái gì Mất rồi thì không lấy lại được - hãy nghĩ rằng Có ở một nơi khác thực sự tốt đẹp hơn. Tớ từng chết hụt 2 lần vì những cảm giác giống như Minh; giờ tớ chỉ thấy điều không ai Sống thay tớ và cũng Không ai chết thay tớ; không ai chịu những nỗi đau thay tớ - không ai vui với cảm giác của tớ. Cuộc sống còn dài, chìm đắm mãi trong những chuyện không vui sẽ làm não bộ ì trệ, con người co cụm; về lâu dài sẽ trầm uất và suy nhược thần kinh. GẮNG LÊN MINH! (sori các bạn, tớ chỉ hay đọc và ít post bài. Phạt thế nào thì tớ sẽ chịu thế!)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chị là người thứ 358 vote cho em - nhưng thực sự, có lẽ ngoài đời em xinh đẹp, trẻ trung tràn đầy sức hấp dẫn hơn trong ảnh. Anh em nhà mình vote ủng hộ đội nhà!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng giai trẻ nhà Phương nhé, chúc anh luôn vững tay chèo, chắc tay lái