Các mẹ ơi! Em bận tùm lum tùm la nên không ghé gia đình được, các mẹ đừng hítle mẹ Gia Khánh nhé. Nhân dịp đầu năm mẹ Gia Khánh chúc đại gia đình ta sức khỏe dồi dào, các con đừng có ốm đau gì để ba mẹ được yên tâm công tác. Các chị ơi, em con trai em tự nhiên mấy ngày nay lười ăn quá, ngày xưa mỗi ngày ăn được 1lít rưỡi sữa, ấy vậy mà bi giờ chỉ được 1 lít à,nhìn con chả thấy lớn gì cả, em thì phải đi làm cả ngày, tít Q.1 ấy vậy mà hôm nào cũng phải phi nước đại về nhà...em lo quá, chị nào có kế sách nào giúp con ăn nhiều trở lại k? hiến cho em với, em xin đa tạ. Chị Phương ơi, em đi làm tối ngày nhưng có lẽ hôm nào mình cũng phải cho con cái hội ngộ nhé, nhà em ở gần chợ Phạm Văn Hai đó, chắc chị biết nhưng em thì không biết chỗ nhà chị hihi...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Để bỏ theo dõi đề tài này, bạn hãy vào trang web sau đây: http://www.lamchame.com/forum/subsc...d=52616&auth=5465614a000e62f8728141ad72835e77
Cho em tham gia với nhé ! Em cũng ở SG đây, hiện nay con em được 11 tháng rùi, em rất thích tham gia vào web làm cha mẹ lắm lắm
CHo mình tham gia với mọi người ơi, Mình cũng ở SG rồi... cũng có đến 3 cô công chúa rồi ấy chứ... Hôm nay vào đây vô tình tấy có hội này... hay ra phết nhỉ. Hy vọng là ko muộn, mình ở Tô Hiến Thành, Q10 đấy.
rat vui được biết chị, chúc mừng chị có bé đầu lòng nhé,14 tháng chắc la xinh lắm, chị ở Gv mà khúc nào lận,chúc chị 1 ngày vui vẻ!
chà vậy là sinh nhật chị còn trước e nữa, sao ma hay wá,mình sinh vào mùa xuân toàn la niềm vui chị ha, vừa ăn chơi tết xong là đến sinh nhật ,sau la 14 thang 2,sau vài ngày la valentine, sau vài tháng la 8/3...hihii nghĩ lại thích thật.cámơn bố mẹ mình thật nhiều chị nhỉ hihi
ba chị đây có gia dình rùi ma còn ham độc thân nữa ta,khakha, có ý gì đây,có gia dình vui hơn nhiều chị ô, độc thân co đơn lắm hihix,hihi
ùh, hội trưởng đi đâu mất tiêu rồi, thôi bầu cô rada lên làm quyền hội trưởng đi, mọi người thấy sao?
ùh nhỉ, nhanh đi mọi người ơi. mai đi ọp nhé, khảong 2h chiều được hông? chô công viên dinh thống nhất thì mát mẻ lắm, không có nắng đâu
happy birthday to RADA nhé ,,,, chúc em lúc nào cũng vui khỏe như cô gái Hà Lan ,,..hihihihi..hoa cho em nè, (u)(u)(u)(u)
chào cả nhà năm mới sức khỏe , hạnh phúc và thành công mãi mãi...ui dùi....cáo lỗi cả nhà gia đình Bo đi du hí tết hơi bị kỹ....nhớ đại gia đình quá trời ....đầu năm vào thấy mọi người xôm tụ quá...họp mặt đầu năm nha , mình kiến nghị chủ nhật tuần sau ngày 15/02/2009, lúc 3h chiều, tại cafe 30/4 ( cổg sau dinh thốnng nhất ) mọi người chho ý kiến nhé
hic..hic...hic..hic..2tuan k vào nhà bị đảo chính òi ..hic.hic...đảo chinh chứ đừng khai trừ mình ra khỏi đảng nha mọi ng..