Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chị thấy Hợp Lý đấy em .Để mai chị đổi tên topic nhá Em thường xuyên bị quần nọ áo kia đấy chị ạ . Không thì cũng trên đông dưới hè ^_^
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em dậy sớm quét nhà cho mọi người sạch sẽ nhé ^_^ .
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Bản thân tớ không chăm sóc được cho tớ, thế mà tớ cũng có chăm sóc được gì cho chồng con đâu cho cam. Chỉ tại cái tội đi làm xa quá, thời gian ở Công ty từ sáng tới tối, về đến nhà mệt quá lại thêm cái tội lười, thế nên là có hôm mệt quá còn chỉ thay quần áo xong là lên giường chơi với con rồi ngủ....
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mình thì cũng giống như các mẹ, mua sữa về tính lần sử dụng phải đếm trên đầu ngón tay, toàn để hết hạn rồi vứt đi thôi. Tóc tai thì cũng chỉ có chải được buổi sáng trước khi đi làm , có khi dậy muộn quá thì quên ko trải nữa. Nhiều lúc cũng thấy mình quá lôi thôi, nhưng được cái chồng không dám chê vì đi với chồng vẫn xinh chán (Chồng mình già và xấu mà hiiiiiiiiiii)
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Cho mình tám với, mình 31 tuổi. Trước đây cũng thuộc tuýp "chuẩn", he, da dẻ mịn màng, ở nhà thì thôi chứ ra đường hoặc đi làm là phải có tí ti kem dưỡng, chống nắng, thỉnh thoảng có tí "vôi ve". Từ khi lấy chồng sinh con, ẹc, tăng 10kg, bận bịu con nhỏ chẳng có thời gian mà chăm chút cho bản thân nữa, thành ra đã "phì" lại còn "mộc" 100% luôn. Bạn bè đồng nghiệp ai cũng kêu mình xuống cấp nghiêm trọng, bảo ông xã mình "dùng hàng như phá", hic, oan uổng cho lão cũng chịu khó đầu tư cho vợ lắm lắm nhưng không hiểu sao giờ mình lười làm đẹp thế không biết. Có người rỉ tai bảo không chịu chăm chút cho mình thì chồng nó mau chán, chẳng biết có phải vậy không nữa vì mình thấy lão ấy vẫn như xưa mà, có chủ quan quá k nhỉ?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chị ơi có muốn không " chủ quan" cũng khó vì chị em mình giờ mấy " đống kít " ( em toàn bảo con em thế ) nó bám đít cả ngày ( trừ lúc ở cơ quan ) thì lấy đâu ra thời gian mà " mếch" với chả " ố " . Em cứ về đến nhà là k có 1 tí time nào danh cho bản thân , thỉnh thoảng vào lướt web đc là phải cắm cái ti vào cho con bé con ngậm rồi vừa bế con vừa buôn , thằng lớn tống cho bố trông , dưng cũng chỉ dăm bảy phút á ^_^ .Tối thì đọc cổ tích cho con sái cả quai hàm những mong con nó ngủ để còn ra ngồi máy mà nó có ngủ cho đâu . Ôi ! Cái cuộc đời ... Chị vào hội nhá ^_^
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Vào hội này thì mình đồng ý, nhưng vào rồi "biết ngày nào ra". Mới 1 đứa mà đã ra nông nỗi này, thêm đứa nữa không biết ... rồi sẽ ra sao? Giờ ra đường gặp người quen ối người phải giụi mắt mới nhận ra mình (mướp quá), đôi lúc cũng thấy mình tệ với mình, xong lại chậc lưỡi tự an ủi chừng nào hết nghĩa vụ (đủ 2 nhóc) thì đầu tư lớn làm lại từ đầu, nhưng mà ... hi, lại chừng nào con lớn thì ... thêm vài cái chừng nào nữa thì đã sang cái tuổi Thập cổ lai hy, lúc ấy mà nhởn lên làm đẹp thì lại sợ con cháu nó cười vào mũi cho. Thôi thì túm lại là "ta sẽ vẫn là ta" như bây giờ cho nó "lành" mẹ nó nhỉ?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em vừa béo vừa xấu thế mà lão nhà em lại ghen .Thế có chết ko chứ lị.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em thì nông dân chân chất chính hiệu .Gần 30 năm trong đó có gần 10 năm ở "thủ đô " cơ mà có "cải cách " đc đâu chị .Thôi cứ thế cho nhàn chị ạ ,chứ giờ e tính mỗi sáng vứt ít nhất ra 30p để make up rồi đi làm là em k có khả năng ,giờ đấy là e phải ngủ cố vì cả đêm em k đc ngủ với 2 đứa giặc kia rồi ạ Còn ông chồng nhà chị thì k ghen , k tị cơ mà chị thì có vứt ra ngoài đường cũng chả ai thèm ngó đâu em
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào . Chết vì sặc cười........ Đúng là 1 lũ thị mẹt giống nhau quá thể luôn á. Tớ mới chỉ nhõn 1 thằng cu thôi. Ko biết đến 2 đứa thì có chăm được chồng con ra hồn k nữa, nói gì đến bản thân mình. Sau cái vụ sinh con, vẫn tăng 10kg mãi chẳng sụt xuống, béo ngậy lên! Nhưng cứ tặc lưỡi, thôi chờ xong đứa thứ 2... hẵng tính. Nghĩ thế thôi, chứ đến lúc đó chắc gì đã thực hiện được. Mà dạo này tớ khá nhàn rồi nhé, bé con đã gần 3 tuổi. Nhà lại có GV. Cơ mà cái "Tâm tính" nó lười rùi. Có thừa ối thời gian ra đó cũng chẳng ham mấy trò bôi ve với chăm sóc........... Chết thật!!!!!!!!!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào ôi trời ,chị đọc tiêu đề rồi đọc các e chị cứ tủm tỉm cười mãi ,đấy là do bọn e con cái vẫn còn nhỏ ,lại bận bịu chăm sóc chồng con ,cái này phải gọi là hy sinh vì chông con chứ ,hiiiichij thì chăm chút bản thân lắm ,hay tại giừ rùi ,cho chị ké vào hóng hớt cho vui vậy ,khi nào bọn e hết bận bịu thì qua chị nhé ,chúc clb của bọ e ngày càng phát triển nhé ,chúc các e vui vẻ và hp ,đấy mới là cái quan trọng nhất của cs ,hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào bao giờ bọn em hết "chân chất " muốn xinh tươi chị nhớ sales off dịch vụ cho nhà bọn em đấy ^_^ .
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chị ơi.Sao lại chúc hội bọn em ngày càng phát triển nhỉ . Bọn em mà phát triển thì bọn chị...thất nghiệp đấy .
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Gái ơi nếu em nhớ k nhầm thì ku nhà chị tên là Cò thì phải á .^_^ Có lần em thấy nhà Tít nó nhắc mà k sure
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào ko sao quan trọng là bọ e vui vẻ yêu đời là thích nhất chứ ,chăm chút quá mà tâm ko vui cũng ko hay mà .hiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào okey e ,bọn e có nhu cầu đột xuất muốn đi đâu tí cứ hỏi chị ,chị tư vấn cho tạm tí cũng đc ,hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii chúc bọn e vui nhé
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào ôi bà chị của e đã lang thang đây rùi ,chúc bà chị vui vẻ nhs ...........................
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Không ghen nữa mới sợ em ạ. Còn ghen là còn yêu, nhưng mà ghen quá là phải đặt dấu hỏi. Nhiều ông đi "lin tin" về lại toàn nghi ngờ vợ đấy. Ông xã nhà chị có ghen nhưng bình thường thôi, chắc có lẽ là tự tin vì vợ không còn giữ được "phong độ" như trước nữa. Thỉnh thoảng lão nhìn vợ tủm tỉm bảo: mấy năm trước mà thế này đố mà lấy được chồng, rồi lại nịnh ngay: thôi chịu khó con lớn rồi tân trang lại, lại ngon ngay ấy mà. Nghĩ đến thời mình 48, 49 kg mà thèm ... để đấy thôi vì lười đã gọi mình là "cụ cụ" rồi
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Lão nhà em cũng nói như này.Tương thêm câu nữa : ...May nhờ có tớ đây rước k thì giờ ế sưng mồm . Em chém lại : ...Ừ may có anh rước nên giờ mới thân tàn ma dại thế này đây.ko thì còn lâu
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ối giời ơi, vào cái top này thấy ngay cái "chân...rung" mình trong đó, cho mình tham gia với nhé. Cũng dân VP đây, ấy thía mà có mỗi thỏi son dưỡng, chuyên chỉ để ở cty...Tóc cắt ngắn chỉ để đỡ phải chải...Hàng năm nay ko biết mùi SRM nó thơm hay nó hắc...Kể từ khi em có bầu Sáo con...Chồng có chê thì thôi cũng đành....