Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bọn tớ thống nhất không cần tổ chức ngày sinh nhật cho nhau - thích lúc nào thì làm lúc đó; nhưng thấy Phương hân hoan làm thế này tớ cảm thấy rằng bạn thật chu đáo, xã bạn hẳn sẽ rất vui mừng. Có lẽ năm tới tớ sẽ bắt chước P để phá cam kết thống nhất kia đi (u) Tớ cầu chúc xã bạn ngày càng hiểu bạn hơn để gia đình nhỏ của bạn ngày càng chặt chẽ hơn trong sự đoàn kết, vợ chồng thấu hiểu thành tri âm tri kỷ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bấm Cảm ơn rồi, nhưng tớ vẫn phải cảm ơn Huyền lần nữa vì bài post trên. Tớ rất xúc động khi đọc bài của bạn.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) All:riêng cái công ngồi cắm đủ 31 cái nến, mình đã phục mình lắm rồi đấy ha...ha.... Tối qua lão ý bảo rình đúng lúc sáu rưỡi sáng mà chúc mừng sn, lúc ý còn đang lơ mơ nên ko nghe thấy chúc mừng( chuối thế, mà rõ ràng mình còn nghe thấy lão : ừ nhé)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng sinh nhật anh phi công gần trẻ nhất HR nhé. Sinh nhật ông xã vui vẻ và ấm cúng quá. Tớ như Phương thì mua luôn số 3 và số 1 cắm cho nhanh. Hi hi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hi hi, Hội Rắn 77 là hội những người tuổi rắn sinh năm 77 mà nên các anh 1965 hay các cháu 1989 không mon men mò vào được đâu bác Kiến ạ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bà an ủi tôi đi, tôi đang chán như con gián về mọi thứ đây. Chán đến mức chẳng cần gì, chẳng thích gì, chẳng muốn nói gì đây. Sắp tung hê mọi thứ rồi. Cứ mong năm cũ qua năm mới đến để qua hết những cái chán của năm cũ nhưng năm mới sang chẳng thấy sáng sủa gì, mọi thứ vẫn tối tăm............... Xin lỗi cả nhà tớ hay vào đọc nhưng ít post bài vì đang chán nản all mọi thứ vào bán than chỉ sợ làm mọi người mất vui thôi. Mong cả nhà thông cảm.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng sinh nhật phi công Xuyên nhà Phương. Nhìn cách Phương tổ chức sinh nhật cho chồng mới biết tại sao mình bị chồng ghét, hi hi.Tớ chỉ tổ chức cho con, tuyệt nhiên chưa bao giờ hỏi đến cụ già nhà mình.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bà nên chia sẽ cho mọi người, nói ra rồi cũng nhẹ người, để lâu như vậy rất dễ trầm cảm. Mình không còn trẻ nhưng cũng chưa phải là già. Nên yêu mến bản thân mình hơn bạn nhé. Tớ cũng đang cố gắng học cách yêu mến bản thân mình hơn đây
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Các bà ơi, tôi hết ấm ức vụ nói trên từ lúc phát hiện ra chồng ấm ức bó hoa không rõ chủ. Ha...ha...ha... Sướng âm ỉ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @ Phương : chúc mừng SN phi công trẻ nhà P nhé (hihi, dù là muộn 1 ngày). Chúc gia đình P lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ ! Sinh nhật chỉ cần như thế thôi cũng đủ ấm áp lắm rồi ! @ Cả nhà : có 1 hôm không vào mà nhiều chuyện nhỉ, tớ giống MA cũng tưởng đang lạc vào topic nào vận động bầu hoa hậu thế giới )
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ngọc: Cũng định thế nhưng mà nến số thì phải mua, còn nến kia free, ở nhà lại còn 2, 3 hộp như thế nên tiết kiệm Tớ quán triệt tinh thần: chồng và con đều quan trọng như nhau, các ngày kỷ niệm của các thành viên trong gia đình đều quan trọng như nhau. Tớ thì ko đảm đang gia chánh như nhiều bạn trong HR, ví dụ như An, Ngọc, Trà, Hương nhím thỏ, Thủy X, momo... Nếu là các bạn ấy, có thể các bạn ấy sẽ tự làm bánh, thêu tranh, tự nấu mấy món ngon đãi ax.... Tớ ngưỡng mộ các bạn ấy lắm lắm.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bây giờ thế này nhé, nhân dịp bài của Minh, của Huyền và của Thu. Tớ kể cho cả nhà mình một câu chuyện có thật 100%. Và cũng nhờ câu chuyện này mà tớ đã và đang cố gắng hết sức mình để hài hòa cuộc sống. Các bạn cùng đọc và cùng suy nghĩ nhé Có một bà việt kiều mỹ, bà này đầu tư bất động sản rất nhiều và có một gia tài cũng đáng kể với mấy cái nhà ở Mỹ. Tuy nhiên năm khủng hoảng kinh tế 2008. Cả nước Mỹ lao đao, đặc biệt là lãnh vực bất động sản. Bà đã bị mất hết ( vì hầu hết nhà mua bên Mỹ đều là tiền đi vay ngân hàng, cái nọ thế chấp để mua cái kia). Bà đã bị shork rất nặng và về lại việt nam với ý định tự tử. Trước khi tự tử bà có đi lễ chùa và gặp một thầy ( Sư thầy). Sau khi nghe bà kể ngọn ngành nguyên nhân chán đời và muốn quyên sinh. Sư thầy mới hỏi. Giờ con cho ta biết sau khi bán hết nhà để trả nợ thì con còn chỗ nào để ở không? Bà suy nghĩ một lát rồi trả lời : Dạ, con vẫn còn một căn nhà nhỏ ở Việt nam ( lúc trước bà nhờ người thân mua để tính về già sẽ về ở quê hương) Sư thầy hỏi tiếp : Thế nhà con còn lương thực đủ ăn trong ba tháng không? Bà trả lời : Dạ, vẫn còn đủ lương thực, thực phẩm trong vòng 3 tháng Sư thầy hỏi tiếp : Thế con có còn chút xíu tiền nào để tiêu hàng ngày không? Bà tiếp tục lục tìm suy nghĩ và nói : Dạ con vẫn còn một cuốn sổ tiết kiệm 60.000U nhờ người thân gửi ở bank Việtnam. Sư thầy nói : Vậy thì tại sao con phải buồn phiền, sầu lão rồi nghĩ tiêu cực thậm chí nghĩ đến cả cái chết?? Con vẫn còn chỗ ở, con vẫn còn cái ăn, vẫn còn một ít tiền để tiêu cho đến khi mọi thứ qua đi, và con nên vui vẻ sống để đón cơ hội khác sẽ đến. Quay lại vấn đề của tớ, hôm trước tết trong chuyến về quê chịu tang ông nội, tớ có mang hơn 15tr để đi đường phòng trừ bất trắc, nhưng do bất cẩn đã bị kẻ gian ( lái xe) móc mất 12tr. Lúc đầu tớ cũng shork lém, nhưng nghĩ đến câu chuyên trên tớ an ủi. Thôi không sao, cả nhà mình về quê chịu tang ông, rồi lại lên HN một cách an toàn đã là điều tốt rồi. May quá nó không móc hết 15tr mà còn để lại cho mình 3tr vậy là nó vẫn còn nhân đạo chán . Số tiền đó mình sẽ sớm kiếm lại thôi. Các bạn thấy tớ suy nghĩ tích cực chưa????
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Cảm ơn Huyền, thực tế tôi không bi quan và chán nản như Huyền nghĩ đâu, tôi chỉ đưa ra lý do vì sao mà bây giờ tôi khác so với "lúc trẻ" nhiều thôi, còn trước những biến cố, dẫu có chán nản mất một thời gian, tôi đã học cho mình cách để vượt qua. Tôi vốn thuộc tuýp người khá kín đáo nên ít khi thể hiện sự buồn khổ trước mặt người khác lắm. Các bạn chắc cũng nhận thấy thế đúng không? Nếu như ngồi để gặm nhấm những nỗi đau và mất mát thì chẳng giải quyết được gì, mà càng làm cho mình chìm ngỉm xuống. Còn cảm giác bất an thì hẳn là không thể không có sau những mất mát, tuy nhiên vì những gì đã xảy ra nên mình càng trân trọng và quý hơn những gì mình đang có, tôi ý thức rõ ràng rằng khoảng thời gian mà ta được tồn tại trên cõi đời này thì nên sống một cách vui vẻ, thoải mái, cố gắng vứt hết mọi bực bội, sân hận, để cho tâm mình luôn được thanh thản. Đó là cái "trầm" của tôi, chứ không có nghĩa là tôi buông xuôi và chán nản đâu Huyền ạ. Cảm ơn Huyền vì những lời động viên, an ủi chân thành!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà, tôi đang có nhu cầu mua 1 hộp phấn phủ dạng bột màu be, đang ko biết mua loại nào đánh mịn đẹp mà giá phải chăng, các bà tư vấn hộ cái nào!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ vào nhòm cái rồi lại ra. Mấy ngày nay cứ cảm thấy chán chán thế nào ấy...
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng SN phi công trẻ nhà Phương nhé Bà P này khôn, cắm nến thì ai mà còn đếm xem bao nhiêu ngọn, chứ nến số nó lù lù ra số tuổi luôn, lại chẳng khen trẻ, quay ra chê "vợ già" thì chết
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Mình biết 1 bà bán phở ở đầu phố Bà Triệu. Bà này khoảng >50 tuổi, rất to béo và giàu có. Chồng thì đã ly hôn từ trước. Hiện nay bà này đang "thuê" 1 anh chàng rất cao to, đẹp trai nhà phố Bát Sứ về ở cùng, trả lương theo tháng. Công việc chủ yếu của anh này là chở bà này đi chơi, đi tập tành, làm chân sai vặt, phục vụ những lúc đêm hôm cô đơn.... Xã hội lắm chuyện thật. Giờ có tiền, cái gì cũng có thể làm được.