Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? bố mình cũng là thấy xem tử vi đấy bạn ạ, xem tử vi hình như là dựa vào khoa học là chính mà họ cũng nói tỷ lệ đúng chỉ khoảng 20%, ngày trước mình đi làm có một bà xem tử vi cho mình nói mình lấy anh chồng mình bây h là hỏng hẳn nhanh mà giải tán quốc hội vì nó không có con nhưng kết quả là mình đẻ liền hai đứa con chưa kể mình có thai ngoài ý muốn hai lần ( hai đứa nhỏ giống cha như đúc và thuần chủng) bà ấy còn bảo mình rât ghê ghớm ai động vào mình thì mình không để yên nhưng kết quả toàn bị người ta bắt nạt... giá mà mẫu thân của trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm còn sống thì tốt biết mấy, mình nghe kể ngày xưa bà ấy sinh ra cụ trạng rồi ma vẫn còn buồn vì bà ấy bảo số bà phải sinh con làm vua nay bà ấy chỉ sinh con làm trạng chán quá mới bỏ đi, khi đi bà gặp một người đánh cá dười sông mới thốt lên câu giá mà bà ấy gặp người này sớm hơn thì ra chàng thanh niên đó là Mạc Đăng Dung, liệu khi chúng ta biết trước được số phận có làm thay đổi được gì chăng?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nhưng mà có những chuyện thật là hay nhé các bạn, mình thấy những người nào mà tin vào thế giới tâm linh thì họ thường rất hay may mắn trong sự nghiệp, mình xin kể có ba trường hợp thế náy: ngày xưa học cấp ba có một cậu bạn học ngồi trước cậu ấy rất hay vào chùa thắp hương, trong phòng của cậu ấy lúc cũng nghi ngút khói hương, ai cũng bảo sau này cậu ấy đi tu nhưng không cậu ấy lấy vợ, bây h làm giám đốc một công ty, mua mấy cái nhà Hà Nội mà nói rõ nhé cậu ấy cũng chẳng có biểu gì xuất chúng hơn người cả, trường hợp thứ hai là cô bạn chung xóm trọ thời sv, cô này người thì cục mịch, học thì suốt ngày nhưng vẫn phải thi lại, cô bé này trong phòng ở treo ảnh của phật bà quan âm bồ tát, ai cũng nghĩ cô này mai kia ra trường khó mà làm được việc thế nhưng không, cô ấy lầtm nvkd rất khá về thu nhập, bây h làm giảng viên của một trường đại học, còn người thứ 3 thì mình không biết sao vì chỉ mới quen, chị này làm luật sư rất giỏi, cả nhà luôn ăn chay đi làm từ thiện cho nhà chùa liên tục, sự nghiệp của chị cũng khá là ổn, mình không phải là không tin vào thế giới tâm linh, nhưng mình rất ghét ai đốt vàng huơng nhiều...trong thâm tâm mình luôn nghĩ là khả năng của con người là chính, bây h thì mình vẫn đang thất nghiệp.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nhân đây các sis cho em hỏi là nếu em muốn cúng tiền vàng, đồ chơi cho người thân đã mất nhưng vẫn theo phù hộ cho mình thì nên cúng bái thế nào, vào ngày nào ạ?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Tin vào thế giới tâm linh cũng rất hay, nó giúp chúng ta phải sống tốt đẹp hơn để có thể thanh thản sau khi chết và kiếp sau tốt đẹp hơn !!!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? thì em cúng xong là đốt vàng nhưng mà nhớ phải đốt trong đất nhà mình có thổ công canh giữ không là ma đói nó cướp hết đấy em ạ, thì em cứ suy ra dương sao âm thế em ạ.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nhưng có phải mình cúng vào rằm và mùng 1 mỗi tháng ko chị?
Thế giới tâm linh !!!!!!! theo tôi thì , nếu không cúng tiền vàng thì thôi , mà cúng , thì nên cúng tiền thật , vàng thật , cái đồng tiền đó , miếng vàng đó , mới gọi là "lộc" là "phúc" của người thân 'phù hộ' đó các bạn,,,Vì theo lô gíc thì , theo các bạn , người "âm" có ăn hay không? mình thì mình nghĩ là họ không ăn,,,vì nếu họ có nhu cầu về vật chất thật sự thì mấy đồng vàng mã không hề mang tính thương mại một chút nào ,còn nếu "họ" có ăn có tiêu thì ai chứng mình được "ở bên đó" họ dùng đồng tiền đó?! bởi thứ họ không cần thì chúng ta có cúng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng ,,, do đó , mình thấy , NÊN CÚNG TIỀN THẬT và sd đồng tiền đó vào nhiều mục đích , vì những đồng tiền đó đã được người thân thể hiện 1 sự (chúng ta cứ gọi là : ban , cho hay phù hộ đi) tác động nhất định để chính nó "linh" hơn những đồng tiền bt khác rồi đó,,, vấn đề 'ở trong nhà mình' hay 'không ở trong nhà mình' thì thực sự mà nói , không có luận điểm thuyết phục lắm , vì nếu bạn "tin" là có tồn tại một thế giới khác ngoài thế giới thực tại , thì khi ban không nhìn thấy thế giới đó , thì làm cách nào thế giới khác nhìn thấy chúng ta , có thể "họ" "cảm nhận" được chúng ta , nhưng không có nghĩa là họ cảm nhận được mọi thứ quanh chúng ta,,,do đó theo mình , nên nghĩ theo hướng "ai" cúng , "ai" hóa và làm động tác đó như thế nào (trong tâm trí nghĩ như thế nào ~ chính là sự thành tâm đó chứ không phải với hình thức nào nhé!) thì sẽ mang tính tưởng nhớ tới người thân hơn là mình suy cúng ở "nhà mình" hay "không nhà mình" đó các bạn,,, ,,,vài lời tâm sự,,,
Thế giới tâm linh ?!?!?!?!?!?!?! Có bạn nào đọc quyển sách (tựa đề không nhớ chính xác tên q sách này) ,,,NHỮNG-PHONG-TỤC-VIỆT-NAM chưa ??? Mình chỉ tò mò và xem được vài dòng , về mục cúng ngày rằm và mùng một đó,,, Liên quan tới mấy cụm từ như :Giỗ đầu và Giỗ hết nữa ,,, Chúng ta vẫn quan niệm rằng , ngày giỗ đầu của 1 người đã mất là ngày giỗ 1 năm tính từ ngày mất , và ngày giỗ hết là ngày tròn 2 năm ngày mất , nhưng trong quyển sách này (có sự kiểm chứng chặt chẽ , vì là một sách mang tình tâm linh nên không thê xuất bản bừa bãi được) thì : Ngày Giỗ Đầu : là ngày thứ 3 tính từ ngày mất của người thân...(Chúng ta vẫn gọi là giỗ 3 ngày đó) Ngày Giỗ Hết : là ngày thứ 49 tính từ ngày mất của người thân...(vẫn thường gọi là giỗ 49 ngày hay đám 49 ngày đó) Ngày Giỗ 1 năm : là tròn 1 năm ngày mất...(gọi là giỗ 1 năm) Ngày Giỗ 2 năm : là tròn 2 năm ngày mất...(gọi là giỗ 2 năm) ,,,trong đó có lý giải cả về lệ cúng ngày Rằm và ngày Mùng Một nữa , nhưng chỉ qua 1 quan điểm ngày giỗ đầu & ngày giỗ hết thì mình thấy các phong tục trong dân gian đã có nhiều sự thay đổi không nguyên vẹn như xưa , như thời ông bà cụ kị tổ tiên chúng ta suy nghĩ nữa ,,, Để hiểu rõ hơn về điều này , các bạn có thể tìm đọc để tham khảo và biết thêm nhiều điều bổ ích hơn nữa , giúp cuộc sống chúng ta phong phú hơn về cả vật chất và tinh thần,,, ,,,rảnh rỗi tâm sự chút thôi,,,có gì không phải mong mọi người bỏ qua giúp,,,
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Ngày trước có lần tớ đi xem tướng, xem thầy ở tận HY cơ, đến nhà cụ thì cụ bảo muộn rồi tối cụ k xem được sách nên cụ k xem nhưng cụ nhìn mặt tớ cụ bảo ngoài 32 tuổi tớ sẽ giầu, nếu lúc đó giậù thật thì quay lại cụ xem tiếp. Tớ cũng k tin lắm, nhưng vẫn cứ nhớ và thử nghiệm xem sao. Hihi. Giờ tớ 31 rùi, mà chưa nhìn thấy cơ đồ đâu cả. Nhưng tự động viên mình, lấy được một tấm chồng tử tế, biết yêu thương vợ thế cũng là giầu lắm rồi. Ngày xưa năm 27t rùi tớ mới chia tay ex và đã từng nghĩ rằng khó có thể tìm đc một N đàn ông tốt thế nhưng cuộc đời tớ vẫn may mắn và hạnh phúc lắm khi gặp và yêu bố Huy bây giờ. So với thời đó thì bi giờ tớ chả phải là người giầu k nhỉ (AQ tí...hihi)
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Colton Burpo, 11 tuổi, kể rằng cậu đã lên tới thiên đường và gặp lại người chị quá cố của mình khi cậu suýt chết vì vỡ ruột thừa. Colton bị đau ruột thừa nặng khi lên bốn tuổi, khi đó, cậu phải trải qua hai cuộc phẫu thuật và thường xuyên nằm mê man bất tỉnh. Sau khi hồi phục, cậu cho biết, chính khi đó, cậu đã bay lên tới thiên đường và gặp lại chị và người ông đã mất của mình. "Chị ấy trông rất thân thuộc. Chị ôm tôi và nói rằng rất vui vì được gặp được người thân ở đây. Chị còn nói mình chưa có tên nhưng chị đã là thành viên của gia đình rồi", Colton tiết lộ trong cuốn sách mới nhất của cậu mang tên Thiên đường có thật. Theo Fox News, anh Todd và chị Sonya, bố mẹ cậu bé Colton kể rằng, trước khi sinh Colton, Sonya đã bị sảy một thai nhi nữ. Từ trước tới nay, anh chị chưa bao giờ kể chuyện đó cho con trai. Cậu bé cũng nói mình đã gặp ông nội, người đã chết 30 năm trước. Colton chưa bao giờ được biết mặt hay xem ảnh của ông. Khi được hỏi thiên đường trông như thế nào, Colton kể: "Trên đó có nhiều màu sắc như cầu vồng. Thiên đường là một nơi tuyệt đẹp với nhiều vật thể và khung cảnh đẹp ngoài sức tưởng tượng".
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Trước đây em chưa bao giờ tin vào thế giới tâm linh, tin vào cõi âm,... Sau chuyện của cô Phan Thị Bích Hằng thì em nửa tin nửa ngờ. Nhưng đợt Tết vừa rồi sau một vài lần đi lễ chùa cùng mọi người, được tận mắt chứng kiến những chuyện kỳ bí về cõi âm, bây giờ thì em đã tin hoàn toàn vào chuyện này. Và chị zetafashion nói rất đúng, "tin vào thế giới tâm linh cũng rất hay, nó giúp chúng ta phải sống tốt đẹp hơn để có thể thanh thản sau khi chết và kiếp sau tốt đẹp hơn". Mong những người ở hiền sẽ gặp lành, và kẻ gieo gió sẽ gặt bão.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em tin, mặc dù chưa gặp cũng như chưa chứng kiến bất cứ chuyện gì kì bí nhưng em rất rất tin, không biết tại sao.
Thế giới tâm linh !!!!!!! câu này rất hay "tin vào thế giới tâm linh cũng rất hay, nó giúp chúng ta phải sống tốt đẹp hơn..." , không những giúp mọi người sống đẹp hơn m, mà còn giúp mọi người có niềm tin hơn vào cuộc sống hiện tại , đầy những vật chất (không thể thiếu , nhưng nhiều quá cũng không có tốt đâu!),,, ,,,vài dòng sẻ chia,,, ,,,goodluck all of you,,,
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? nghèo thì lâu giàu thì mấy lát, nhỡ đâu đúng cuối cái tuổi 32 là anh làm ăn phát đạt thì sao, số mình đã giầu thì nhất định giầu đấy anh ạ, phú quý tại thiên mà
Ðề: Thế giới tâm linh !!!!!!! các cụ tiêu tiền nhưng mà dưới đó người ta tiêu một loại tiền khác mà, anh mà bảo cúng tiền thật, vậy cúng xong đốt tiền thật là vi phạm pháp luật đó nha.
Thế giới tâm linh !!!!!!! Ồ , bạn chưa đọc hết mấy dòng mình viết rồi , mình có bảo cúng xong nên mang "hóa" tiền thật đâu,,, Bạn đốt tiền vàng mã là bạn đốt 'cho bạn' đấy chứ , hóa vàng để chính người sống cảm thấy vui , thấy đã bù đắp hay đã chăm sóc cho người đã khuất thêm 1 chút ,,, Ý mình là "hóa" tiền vàng là bt , ai cũng làm vài lần , nhưng không nên nhiều quá , mà nếu thành tâm muốn xin sự phù hộ của người đã khuất , thì nên cúng tiền thật , rồi mang ra dùng , vì như thế mới là hưởng lộc của người đã khuất đó,,,khi bạn "nhận" có nghĩa là bạn đã "cho" họ sự giải thoát về tinh thần, sự an ủi về tư tưởng rồi đó... Về Vi lượng mà nói thì, khi bạn cầm vào tờ tiền hay bất cứ vật gì , thì đã có 1 số phần tử vi chất trao đổi giữa tay bạn & tờ tiền (đó là gửi đi , chứ không phải đốt nhé) sau khi cúng xong , ban nhận lại lộc (tờ tiền đó) thì đã có (nhiều ít) sự tương tác vào tờ tiền đó (với người đã khuất_theo duy tâm; và với vô số các ngoại lực bên ngoài_theo duy vật). Vậy thì xét trên khía cạnh dùng duy vật để luận duy tâm (hàm hồ theo suy nghĩ của mình thôi!!) , đó mới là lộc chứ , bạn "hóa" cháy mất tiêu rồi , đâu có luân chuyển biến đổi rồi quay về với chủ thể là ban nữa!!! Bản thân động tác "cúng" của bạn , đã là chuyển tới người thân rồi , "hóa" thực ra (theo mình) không đóng ghóp vai trò "chuyển" tới mà chỉ đóng vai trò đơn giản là tan rã và bay đi thôi... P/s: thế thì bạn cúng tiền vàng mã , cũng đâu có "đến" được các cụ & người thân , mà chỉ để bản thân người sống thấy thanh thản hơn mà thôi ,,, Mình tin vào duy vật , nhưng không bài bác các tư duy về duy tâm của mọi người , mà cố gắng dùng kiến thức duy vật để luận về duy tâm trong khả năng của mình thôi , mình duy tâm...theo cách suy luận của mình , vậy đó ,,,
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? mình thì , tự cố gắng làm giàu trước khi 'thầy' bảo mình giàu ,,, không đi thì không đến,,, đi chậm vẫn là đi,,, mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên,,, nhưng,,,đắc (đức) nhân thắng số (thiên) ,,, cũng có mà,,,
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? bạn thất nghiệp hả ?? me 2,,, nghĩ mà ngại quá,,, mình thì chỉ nghĩ là TIN là TIN thế thôi , không cần thiết tại sao tin , chỉ có mình đừng mù quáng (mê tín , cái này phải dung suy luận lôgic theo kiểu duy vật mà tự kiểm soát mình thôi) Mình c hỉ thấy 1 thực tế , trong trường học , không phải ai học giỏi thì cũng thành đạt trong sự nghiệp , thê thôi,,, Còn bạn nói : tin vào TG tâm linh hay may mắn trong sự nghiệp thì cũng chưa hẳn , về mặt này mình đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của chình những người đó trước hết , rồi mới kể đến "may mắn" sau ,,, "sông có khúc người có lúc" , câu này có thể hiểu theo duy tâm hay duy vật đều ổn cả,,, chúc bạn (và mình) sớm thành công ,,,
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mẹ nó có thể kể cho mọi người biết được ko ,mình cũng tin tưởng là thế giới tâm linh có thật
Thế giới tâm linh !!!!!!! chào bạn minhngochangroan cái này thì đúng quá , mọi người thích xem tử vi và hay xem tử vi , nhưng lại chưa hiểu rõ 1 phần khác , đó là để "xem" cho một người hay 1 Sự vật sự việc thì phải dùng nhiều môn khoa học cổ (giống như tử vi) để đối chiếu và xem xét ngọn ngành vấn đề , giống như nhìn theo nhiều hướng khác nhau đó... câu này của ban jbuoonf cười quá (sorry) , bạn không nói không sao, thế này khéo ông xã ban lại giựt mình mất ...hi mình thấy như thế thì sống cũng không thoải mái lắm , biết trước hết rồi , cái gì đi đến đâu , sẽ như thế nào rồi thì hơi bị buồn,,, Bạn có nghe câu: Thiên Cơ bất khả lộ không? Nó chứa đựng ý nghĩa nhiều lắm đấy , điều đó lý giải vì sao , khi nọi người hỏi các "thầy" rất nhiều thứ , mà các "thấy" chỉ dám nói 1 phần thôi , vì biết nhiều nhưng họ biết 1 điều là nên giứ trong lòng thôi , không nên nói ra vì làm như vậy sẽ tổn hại tới chính họ , ngay việc các thầy (chuẩn ấy , kiến thức tổng hợp về tâm linh tốt ấy) tiết lộ ra nhiều việc như vậy cũng là ngoài mong muốn của chính bản thân họ đó , nên họ cố gắng cô đọng để chỉ phải tiết lộ thật ít những điều họ biết (hình như là trừ trường hợp của những liệt sỹ , anh hùng có công trạng lớn với đất nước...thì phải) , còn thật sự , có cho họ bao nhiêu tiền tài thì họ cũng chỉ im lặng nếu cảm thấy không nên nói ra đó,,, P/s: Ông trạng Trình có mấy lời "sấm" linh ứng rồi đó bạn , có thể tìm hiểu qua nhiều luồng thông tin để kiểm chứng đó,,,