Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) đang ở HN, vừa về HP chiều thứ 7 rồi, sang tuần sau nữa thì lên tiêm cho Đô Đô mũi nhắc lại. đi làm nên thi thoảng lượn vào 4rum thui có chat chit đc j đâu nàng. nàng vẫn buôn bán tốt chứ hả .. Đô Đô đc 4 tháng rùi đây, chắc 5 tháng tui mới tập cho ăn dặm, mấy hôm vừa rồi đang bị lên nanh sữa, hơi quấy vì đâu phải cho đi nha sĩ để gẩy nanh, thương quá ..
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) vâng, cái đó để đồ đc mà. Hic, vuột mất cái máy giặt, buồn quá cơ . Rùi, hôm nay sẽ ghé qua nhà chị nhưng mừ chị online muộn quá nên chắc ko mang địu cho chị đc rùi vì e hôm nay phải đi làm mà, đang định tí tranh thủ trời tạnh thì đi. Hi hi.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) hehe, hôm nay học lỏm đc 2 vụ thuốc tự chế cho con .. vui quá ! Em máy giặt đấy bán kể cũng tiếc, giặt khỏe, sạch lại to..máy hơn 8kg cơ mà .. @all : cả nhà ơi, chàng hổ của mẹ Ngân Giang lại nhập viện nhi TW trên Hn rùi đấy, khổ thân con quá ..nhỏ xíu mà phải tiêm quá trời thuốc, các mẹ nt động viên 2 mẹ con nhà đấy và chúc 2 mẹ con nhà đấy sớm khỏe về hp với nhà mình nhé
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) khổ thân nhóc mới có mấy thags mà đã phải nằm viện dài ngày vậy rồi. Hic
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Gẩy nanh sữa đau lắm! Hiz. Nàng dặn mọi người cho bé uống nhiều nước vào, nhất là uống sau khi ăn. Mà uống bằng thìa sạch miệng hơn là uống nước = bình mút. Chúc Đô Đô lun ăn tốt, ngủ tốt, và khỏe mạnh nhé! muah muah :heart: Nhà Ngân Giang năm nay đen thế. Khổ thân ku con phải nhập viện. Nhớ lúc trc nhà tớ cũng thế mà nghĩ hãi hùng. CHúc ku con mau bình phục!
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Hi chiều nay được về quê rùi, sướng ghê. Ra tết nhà em ốm liểng xiểng, em cũng bị Rubella 1 tuần, giờ người hơi tí là ốm chán kinh. Chiều nay cả nhà về quê giỗ bà, con giai mới ốm xong nên ko cho èề được
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Chúc bé nhà mẹ Ngân Giang nhanh khỏi ốm nhé. Thời tiết này độ ẩm cao nên khi các con ngủ mẹ nên để ý lau mồ hôi cho con nhé. Cu nhà mình mấy hôm ngủ với ông cái dính VPQ lun
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) May quá chứ Tuti nhà em cũng bị nanh sữa nhưng không bị khó chịu gì nên để nó tự teo. Híc. Chuyển trời sang mùa ẩm ướt các mẹ giữ gìn cho các con cẩn thận nhé.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) nanh sữa là gì hả các mẹ, em chưa có tí kinh nghiệm nào cả các mẹ mách em với
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Nanh sữa là sữa đóng cặn ở lợi của con ấy. Để lâu nó cứng như nanh, đau, khiến con quấy và khó ăn. bé Đô Đô bị như vậy nên mẹ H phải cho con đi gẩy nanh ra. Đau lắm hiz hiz. Nguyên nhân của nanh sữa là do bé bị cặn sữa ngày qua ngày bám lại. Bé dưới 6th hay bị lắm. Vì bé ngậm sữa cả lúc ngủ nên hay giữ cặn sữa lại. Tuti tự teo được thì đúng là may quá. Mà nàng bg bán cả đai matxa giảm eo ah? Nhiều mặt hàng quá nhỉ. Phải qua ngó mới đc he he
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) nàng này 2 ku rồi có khác .. hihi.. kinh nghiệm cứ gọi là đầy mình. Đô Đô dạo này đểu lăm, lớn rùi lên biết làm nũng, toàn vừa ngủ vừa ty thôi .. mà ngủ rồi ko bắt uống nước đc. Mặc dù mẹ cháu vẫn lau miệng và đánh tưa lưỡi ngày 2 bận đấy .. thương con ghê . Mấy hôm nay đang đòi ăn khi bố mẹ ăn cơm rùi .. cho nhấm ít nước luộc rau nàng thích lắm ...
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) hí hí, trộm vía con em không bị nanh sữa. Mặc dù từ bé ăn sữa xong chẳng bao giờ mẹ cháu cho uống nước tráng miệng cả ( vì ăn no mà bắt uống thêm thì nước là nôn ra hết). Từ bé đến giờ cũng chẳng bị tưa lưỡi bao giờ
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Đô Đô trộm vía thích ăn thế thì tốt quá he he. Cho chấm chấm mút mút, mỗi thứ 1 ít về sau lại sành ăn ấy chứ ke ke hê hê thế thì nhất nàng rùi ^^
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Cac mẹ ở Hải Phòng oi, cho mình tham gia vào nhà mới với nào
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Cho minh tham dự với : Nick: Medoanuyen Tên: Pham Thị Thu Hương, 1980 Cư ngụ: 268 Ngô Gia Tự, Hải Phòng Con gái: Nguyễn phạm Đoan Uyên, sinh 13/11/2006 Rất vui đc làm quen với các mẹ nha
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Chào mừng mẹ nó nhé. em cũng quê HP nhưng giờ ở HN làm ăn. cũng nhớ nhà lắm mà ít về vì có con cái rồi.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Chào đón mẹ nó gia nhập CLB nha. Hic, dạo này các mẹ bận làm ăn quá hay sao chẳng thấy ai vào tám mấy nữa nhỉ
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) chào mừng chị tham gia hội nhà mềnh nhé nhà em ở gần nhà chị đấy, em ở Cát Bi, hihi
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Thấy hội rôm rả từ lâu rồi giờ mới vào chào hỏi được. Cho mình tham gia hội cùng với chị em nhé. Thông tin của mình đây. - Tên: Thanh Hà - Nick: Hamilk - SN: 1982 - Đ/C: Ngõ 415 Phủ Thượng Đoạn, HP - Tên con: Mai Hà Anh - SN: 12/4/2010 Chúc các mẹ ngày càng trẻ khoẻ tươi vui, các con ăn ngoan ngủ giỏi chơi hay nhé.
Ðề: CLB bố mẹ Hải Phòng(nhà mới mời mọi người ghé thăm) Mấy hôm nay thấy các mẹ nói đến nanh sữa mới biết đấy chứ. Trước khi con bé nhà mình mọc răng ( 4 tháng) mình có thấy chỗ răng nanh có chấm trắng nhưng k biết đấy là nanh sữa nên cũng chẳng động chạm gì đến. Chắc là tự teo đi rồi. Vả lại trộm vía con 11 tháng mọc 8 cái răng k sốt siếc gì cả. À, các bé nhà các mẹ k biết còn bé k mà mình đọc thấy các bé vừa ngủ vừa uống sữa giỏi nhỉ. Con bé nhà mình chỉ thức mới uống sữa. Còn đã đi ngủ là đi ngủ, một mạch luôn.