Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chồng của bạn này đúng là thằng hãm. Mà tại sao lại quỵ lụy và nịnh chị dâu nhờ ?????????? Mà cái tội của bạn cam chịu thì đành chấp nhận thôi. đạp đổ cả lò nhà nó đi
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Mình cũng làm dâu, cũng gặp nhà chồng có mấy thể loại dữ dội, nhưng bi giờ thì họ kính nhi viễn chi mình luôn. Để mình pm cho mẹ nó nhé.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Em đồng ý, bác giống hệt em luôn, nhà em chẳng khác gì nhà bác cả. OX vô cùng tuyệt vời
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chả hiều chồng cái kiểu đek gì mà lại lo phục vụ chị dâu còn vợ vứt xó, đạp xuống đất đi ạ. Em ko có chồng chứ chồng mà thế em cũng đek cần.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. bác share để chị em được nhờ, chứ đừng pm. em hóng.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Khó hiểu lắm,........................ mình cũng chịu. Mọi người thác mắc tại sao ko thấy mình nhắc đến ông anh chồng, hic chuyện dài dòng lắm mình cũng chưa bít bắt đầu từ đâu. Để hôm nào mà bức xúc quá mình lại vào xả và kể cho các mẹ sau vậy.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chị giống em rồi . Chồng toàn bênh bên MC thôi ( mà bà ý thì quý gì chồng em đâu , chỉ quý thằng em thôi ( vì bảo tai nó tai to về sau nó giàu ...ọe ọe , đầy ng tai to vẫn bốc vác cửu vạn đầy ra ý ạ) . Em nhịn nhiều cái giống chị lắm nhiều lúc toàn khóc 1 mình thôi ==>> Ức chế thần kinh nặng sinh ra cáu gắt và khó tính lắm ạ .
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. thế còn chị dâu em thì sao? papa em (bố chồng chị ấy) bị tai biến, em nghỉ làm, vào bv 10 đêm (mẹ em trông ngày, anh chị ở trong SG), 3 tháng 1 mình em tắm, giặt, cho ăn... bla bla, cụ bị liệt nửa người và á khẩu! 2 người đó ra 2.9, chị dâu cho papa in law ăn được 3 bữa (em nấu cháo), rồi thì 1 lần lau nhà, và sau đó em đọc được tn " anh thì bỏ đi chơi để tôi phải hầu bố anh thế này à" (anh ấy đi chữa răng) mà lau là vì nhìn thấy nước vàng, tưởng papa tè dầm, nhưng có phải đâu, em lau người cho cụ bằng nước chè nên thế (chứ em để nước đái dưới gầm giường để em chết ngạt à)! E không hiểu, e nào muốn papa bị tai biến để cần người khác hầu đâu! Mẹ e e còn không cho đụng vào, làm j đến lượt chị dâu! E buồn lắm lắm luôn! (chị ấy kém a trai e 11t, kém e 4t). giả hoặc e ở nhà chồng, không ai chăm papa, không phải là 2 người đó phải chăm sóc cụ sao? (cái 1110i đó sau khi anh trai e đổi máy thì đưa cho e, ko xóa tn) Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. chủ top! Truyện của c bó tay thật! ỉ ôi mà bảo chồng ra ở riêng thôi, nói chung là mình không hợp được! E vs mẹ chồng e, khó đỡ khó đỡ, may mà e ko ở cùng! Hì!!! e ở nhà bố mẹ e! Chủ yếu là chồng chị, phải nắm được ku chồng, phải để hắn gánh hết, chứ mình nói gì cũng là người ngoài chị ạ!!!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. êu ơi, ghét thế không biết nữa...cái ông chồng của chị ấy. Dù bà MC và chị dâu có làm mưa làm gió như nào đi nữa nhưng nếu ông chồng của chị mà biết yêu thương vợ 1 chút thì chắc chị không đến mức khổ như vậy đâu. Em thì không xì khói nhưng xì khói hộ bà chị: Ông anh rể (chồng chị gái em) cũng giống y ông chồng chị ấy, đội mẹ lên đầu, còn vợ thì không bằng cái móng tay của mẹ... Anh rể em lấy vợ khi vẫn còn đang đi học, chị gái e làm thợ may. Hồi chồng còn đi học thì toàn ngửa tay xin tiền vợ, cờ bạc nợ nần bao nhiêu cũng đều vợ trả tiền cho hết. Vợ vừa nuôi con, nuôi chồng đi học, lại phải nai nưng ra trả nợ cờ bạc cho chồng, nhưng chỉ cần chồng thỏ thẻ mấy câu " anh yêu em" là thấy hạnh phúc. Đến khi ông ấy đi làm, ông ấy đi tàu, lương tháng được hơn chục triệu, làm thẻ atm cho mẹ đi lĩnh chứ chẳng gửi cho vợ đồng nào để nuôi 2 đứa con, mà chị em công việc có đều đâu, lúc có lúc không. Vậy mà tiền học của thằng con lớn, tiền thức ăn của 2 thằng con đều tự túc hết. Mẹ chồng lĩnh lương của chồng về chẳng đưa cho đồng nào, bà ấy còn bắt chị em phải trả tiền điện cho cả nhà nữa chứ. Bà mẹ chồng kêu cầm tiền đi trả nợ mà 1 năm ông ấy đi làm về nợ vẫn còn nguyên si, tiền thì chẳng thấy đâu vì bà mẹ đã đem đi cúng hết cho mấy ông thầy bói... Ông chồng sau 1 năm đi làm về ở nhà nghỉ 2 tháng không có tiền ( vì tiền mẹ ở nhà tháng nào lĩnh hết tháng đấy và tiêu hết rồi), lại ngửa tay xin tiền vợ, vợ làm gì có tiền khi mà phải nuôi con như thế. Vậy là lại bắt vợ đi vay tiền cho tiêu. Đi làm gọi điện về cho vợ thì toàn dặn dò ở nhà phải thế này thế kia với mẹ. Ông ấy nói thẳng với chị em là : đối với anh mẹ là số 1 còn vợ phải sau mẹ. ( Tất nhiên ông nào chẳng thương mẹ thế nhưng không bao giờ nói ra với vợ như thế cả) Chuyện dài lắm ạ và nghe thì tức lắm. Nhiều lúc em thương chị em mà phát bực mình với cái kiểu hiền lành, cam chịu của bà ấy.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. hehe, tớ nói thật, đọc xong tâm sự của mẹ này mình thấy có vẻ như ông chồng và bà chị dâu.... (hehe, hay đầu óc mình đen tối toàn đọc tin pháp luật nhờ), chứ không thì làm sao nó chỉ bênh chị dâu nó chằm chặp mà coi vợ như con osin không công, và nói sry mẹ nó, như "gái bao" miễn phí thế được nhỉ. Hoặc giả thiết thứ 2 là mẹ này quá vụng trong chuyện ỉ ôi cưa cẩm chồng, còn bà chị dâu thì quá cao tay ^^ Tớ như mẹ nó thì hất cả chồng cả nhà chồng đi, lành làm gáo, vỡ làm muôi. Cứ cam chịu rồi lên đây than thở chẳng giải quyết được vấn đề gì. Căn bản bây giờ mẹ nó chấp nhận một là có chồng và chịu cuộc sống hiện tại, hai là một mất một còn (cùng lắm là bỏ chồng, lấy chồng mới cho sướng) nhưng thoát được cái nhà chồng đó. Đổ vỡ chẳng ai mong muốn nhưng đổ vỡ để có cái tốt đẹp hơn thì có khi nên làm Tớ có những người bạn đi làm dâu, có nhà thì có mẹ chồng kinh khủng, có nhà thì chính nó làm con dâu "khủng", nhưng chưa thấy vụ nào chồng lại bênh chị dâu chằm chặp mà coi vợ như chó (tớ nói hơi nặng nhưng mẹ nó cứ xem trong mắt của chồng mẹ nó còn là vợ không?, hay chỉ là con mẹ ban ngày phục vụ nhà nó và tối phải phục vụ nó?). Tớ nói thật thằng chồng của mẹ nó chẳng đáng làm chồng đâu, tiếc làm gì cho phí đời mình.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Hehe, đọc cái vụ anh rể của bạn tớ lại buồn cười Ngày xưa có một anh bác sĩ cưa cẩm tớ, nói chung nhà tớ quý anh ấy lắm vì nghề bác sĩ thì cả nhà yên tâm này, ông ấy lại hiền lành chịu khó này (như một ông cụ trong khi mình tí ta tí tởn, nhí nhố nữa chứ). Duy nhất một lần anh ấy bảo với mình một câu "Anh muốn em giống mẹ anh, mẹ anh hi sinh vất vả cả đời cho gia đình nên anh rất ngưỡng mộ mẹ anh". Tất nhiên mình cũng quý bác ấy vì bác ấy tốt bụng, vui vẻ và khá chất phác (chưa làm dâu nên chưa biết nhiều hơn). Nhưng câu đó cũng đủ để mình vái cả nón và vội vàng bye bye anh luôn hehe. Ngày xưa mình luôn nghĩ chồng sẽ là người quyết định sau này mình sướng hay khổ nên mình chọn kỹ lắm ^^. Lớ xớ một tí là tớ cho đi tàu suốt luôn.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Không biết em nghĩ có đúng không nhưng có phải mọi sự cam chịu của mẹ behoai, mọi sự chèn ép của chồng, MC và chị dâu đều là do mẹ behoai ở nhà không đi làm, không có thu nhập, còn chồng chị lại làm ra tiền không? Đã vào gia đình như thế thì mình phải đi làm, đem con đi gửi trẻ, dù lương của mình không đủ để đóng tiền gửi con nhưng cũng phải đi. Mình đi làm thì mới không phải ở nhà làm ôsin. Cho những đứa ở nhà nó phải phục vụ mình, mà nó không phục vụ mình thì cũng phải tự phục vụ nó. Và có đi làm thì mẹ nó mới có bạn bè để xì khói cùng.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Em cũng đồng ý với mẹ này. Vừa thương mà cũng vừa giận mẹ beshoai. Sao mẹ nó cứ để người ta chà đạp mình quá vậy. Mẹ nó cũng là do cha sinh mẹ dưỡng vất vả nhọc nhằn chứ có từ trên trời rơi xuống đâu. Hic...bức xúc thay mẹ nó...
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. thế bây h anh xã thế nào, có được như mong muốn không?
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Cũng một phần thôi còn chủ yếu là tiền, MC em muốn con trai đi làm về phải đưa xiền cho mẹ, con dâu cũng vậy, Tất cả mọi việc đều phải theo ý MC, từ việc cho con ăn, con uống, con đi ngủ, con đi nhà trẻ ở đâu, đi về ngoại bà đồng ý thì mới đc đi, Con dâu đi đâu , làm gì phải báo cáo từng chi tiết. Còn con trai muốn đi đâu cũng đc, ....................
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. hehe, AX tớ bi giờ được mọi người ở cty tớ gọi là "sinh vật đã tuyệt chủng nay bỗng dưng xuất hiện" Về khoản chiều vợ phải nói cực kỳ luôn hehe, tớ nằm dài xem TV bảo chồng xuống nhà nấu gì ăn rồi mang lên cho tớ chồng cũng sẵn sàng không bao giờ phàn nàn. Sẵn sàng mua cho vợ bộ váy vài triệu chỉ vì một lý do "em thích bộ váy đó". Tớ đau tay chồng còn gội đầu, rửa mặt, đánh răng cho vợ. Đi ngủ thì chồng gãi lưng hehe. Hồi tớ sinh tập 1, chồng chăm vợ ở bệnh viện, có một cô bé cũng có chồng đi cùng cứ khóc thút thít, rồi cô ấy bảo "chị có chồng sướng thế, chồng em thì chỉ biết ngủ thôi". Về tài chính thì chồng chi hết mọi khoản tiền, vì ngay từ trước khi cưới hai vợ chồng đã thống nhất: lương vợ là tiền tiêu vặt của vợ, còn chồng phải có nghĩa vụ nuôi vợ nuôi con. Chồng luôn bảo nếu đàn ông mà không nuôi được vợ con mình thì chẳng đáng làm đàn ông. Về chuyện chia sẻ công việc nhà thì tớ nấu cơm, chồng rửa bát, chồng giặt và phơi quần áo, vợ gấp quần áo, chồng lau nhà, vợ dọn dẹp. Con thì hai vợ chồng cùng chăm và cùng chơi, nhưng ăn thì vợ phải cho nó ăn (hic, chồng bảo anh ko bít cho trẻ con ăn) Nói chung hồi mới về làm dâu, MC cũng bực mình với tớ lắm, vì chồng tớ là con út ở nhà chẳng phải làm gì mà. Nhưng nhờ có chồng tớ cùng với sự ngang bướng của tớ mà giờ đâu vào đó hết rồi.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Hi hi , nghe mẹ nó kể mình lại nhớ đến chuyện ngày còn học cấp 3, có 1 cô giáo lấy chồng hơn hẳn (tức là ông chồng 17 tuổi thì vợ mới ra đời) Chiều vợ kinh khủng lun. Mình bảo sau này lấy chồng cũng sẽ lấy chồng hơn tuổi, và cuối cùng cũng lấy hơn những 7 tuổi, nhưng mà chẩng thấy chiều vợ tí tẹo nào cả. Cứ động tí, vợ chồng cãi nhau là lại chui vào váy mẹ chứ.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Em thì chuyện hot giờ chuyển sang em dâu. Em ám ảnh em í đến độ mơ về em í mà còn hãi. Em í về nhà em tính tới hôm nay chưa nấu bữa cơm nào. Chưa kể đêm em í đi bán hàng 3-4 tiếng, thì ngày em í ở lì trên phòng, tới trưa thì ko nói chuyện gì, tới tận chiều. Ngủ dậy cũng ko xuống nhà cơm nước gì. Nhưng em í đã dạy em mấy bài về việc đổ rác vào đâu, rửa bát thế nào. Tối nay cũng vậy. Thức ăn thì có sẵn rồi. Em í chỉ luộc củ cải. Xuống bảo chị là làm xong tiện tay bỏ ngay vào trong thùng rác. Mình thì có thấy tiện gì đâu. Vừa một mắt bếp, một mắt con, còn cái thùng rác thì ở phía tay trái, bé tí ở dưới đất, trong góc nhà. Mình bảo "chị ko thấy tiện em ạ" em cho ngay câu "chị có phải rửa bát đâu mà thấy bẩn". Mất dạy. Trưa một tay mình hầu chúng nó cơm nước. Chúng nó chỉ vác cái mồm xuống ăn mà cái bát còn muốn sạch trơn hay sao nữa.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Còn nhà tớ khi tớ biết bò chồng tớ mới ra đời đó. Chắc tại tớ lấy chồng trẻ nên chồng tớ romantic lắm, lúc nào cũng tặng hoa vợ chẳng cần lý do gì cả. Còn các ngày lễ ngày kỷ niệm thì chẳng bao giờ chồng quên. hehe.