Ðề: Sống sót thời bão giá! Ý kiến hay, chỉ là phải tìm được người sẵn sàng ...đi chợ. Ở Cầu Giấy thì bạn ra ngay chỗ chợ sinh viên ấy, họ họp chợ rau đêm ở đây , nhưng khoảng 6h ra đấy mua vẫn rẻ. Trước sinh viên mình ở trọ khu này, sáng hay ra đấy mua rau về ăn cả tuần..rẻ lắm.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Uh tiết kiệm tối đa nhưng nhiều thứ chả tiết kiệm được, nhất là đối với các bé, hichic
Ðề: Sống sót thời bão giá! Cầu Giấy có chợ đầu mối Dịch Vọng ở cầu Vượt ấy. Tớ cũng ở hơi gần gần đấy.
Ðề: Sống sót thời bão giá! ở chợ rau dịch vọng thì có rau là rẻ, cá và tôm cũng khá rẻ ^^ nhưng thịt thì đắt như chợ khác. Tớ toàn 7h30 may ra mới mò ra được ^^ (lazy mà)
Ðề: Sống sót thời bão giá! Tớ chỉ cần cá tôm thôi.Chứ thịt nhu cầu ít. Với cả 7h30 bạn mới ra thì ....còn làm ăn gì đc nữa.
Ðề: Sống sót thời bão giá! hehe, nói thật tớ toàn ngủ dậy lúc 8h30, hôm nào tớ cố gắng lắm mới dậy được lúc 7h30. Mà bạn ra lúc 8h vẫn mua được đồ đó ^^. Tất nhiên không được chọn thoải mái như đi từ lúc 5h sáng rồi.
Các mẹ chịu khó dậy sớm đi mua rau chợ sớm thế, tớ thì chịu vì đêm nào cũng ngủ muộn rồi mất ngủ nên buổi sáng là tớ phải ngủ bù. Hnay đi chợ mua thức ăn ở trong HD rẻ hơn được mấy giá. Ôm luôn cả hoa quả hết gàn 600k, chắc là thức ăn được cả tuần...
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hôm qua, em cầm tờ 500K đi chợ, mua được những thứ sau: 1. Sườn lợn cả cục thăn lẫn sườn: 900g x 13 = 117K (về chia làm 3 bữa, cái thăn đem băm rồi rang hành được 1 bữa, xương có cục đem ninh làm nồi canh, tý sườn đem làm sườn chua ngọt, sơ chế hết, vứt vào ngăn đá) 2. Thịt bò mông: 200g x 16K = 32K 3. Cá trắm cả con: 1,5kg x 72K/kg = 108K (kho để ăn dần và nấu canh bữa chiều) 4. 6 quả chuối bé như cái ngón tay = 12K 5. Củ riềng: 4K 6. 5 kg gạo x 25 = 125K 7. Quả: 80K (2 kg cam ạ) Và ko nhớ những thứ vặt vãnh gì nữa mà về ko còn đồng nào trong túi!!! (rau nhà em tự Sản xuất nên còn ko mất xèng rau đấy ạ!!!) (
Ðề: Sống sót thời bão giá! Ở vùng quê còn dư lày cơ mờ! Các mẹ chịu khó trổ tài nấu nướng để vừa dảm bảo dinh dưỡng cho bữa ăn mà vẫn tiết kiệm được xèng!
Ðề: Sống sót thời bão giá! Ôi, nhà em ở Thị xã bác ạ!!! Cái gì cũng cắt cổ gà ra tiết hết!!! Đắt dã văn man ấy!!! Thịt lợn nạc 14-15 tùy hàng ạ!!!
Ðề: Sống sót thời bão giá! Ối giời ơi, nhà chị ở đâu mà cắt cổ thế này hả giời. Thịt nạc thăn chỗ em chỉ có 95- 10 thôi ạ( em đã kêu ầm trời lên rồi ạ) Sườn mà cả cục là 75, ko cục thì là 80 85( tùy hàng ạ) Cá trắm cả con chỗ em chỉ tầm 60k k là hết đất thôi ạ. Mẹ cháu mua gạo gì mà tận 25 í ạ, iem thì iem chả bao giờ mua gạo, nhưng nhà em toàn ăn bắc hương, ko đắt mà lại ngon ạ Hí hí, cam đắt thì em mua thứ khác: - Ối: 15k ( tươi, ngon) -Roi : 20k -Dưa hấu: Hôm trước mua có 12k mà đỏ choẹt, ngọt lịm ạ. h
Ðề: Sống sót thời bão giá! ặc, hôm qua tới mua thịt lợn nạc mới có 10k, thị xã thế này thì đắt hơn cả TP thế mà cứ bẩu nhau về đấy sống dễ thở hơn chứ thành phố cái gì cũng đắt đỏ hic.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhà mẹ Đạt ở Lai Châu em ạ! Lanh chanh tý! hi...hi! Còn đắt chát hơn ở một số nơi tại HN! Chậc...chậc!
Ðề: Sống sót thời bão giá! iem quên chưa đính chính: Thịt lợn bản thì giá đó ạ!!! Nhà em có 2 mẹ con, nên ăn cũng ko nhiều, mua loại thịt đó ăn cho đảm bảo!!! Chứ thịt lợn xe từ Vĩnh Phúc hay Thái Bình đưa lên thì nạc mới có 11 thôi ạ!!! P/S: Nhà em trên này thấy thoải mái ở chỗ: Rau tự trồng, ko phải đi mua, con cái nhỡ việc mình có đi đâu gửi hàng xóm rất dễ, phố xá ít ng, con chạy nhảy thoải mái, ko bó hẹp, nhất là hay mua được đồ ăn sạch, ko sợ ngộ độc TP, ko sợ mấy loại hóa chất đáng ghét.....!!!!! Khoảng cách về giáo dục và y tế thì nhất định rồi, nhưng sức ko bon chen nổi ở HN thì sống ở đây cũng thấy quá thoải mái chị à!!
Ðề: Sống sót thời bão giá! Thịt nạc thăn chỗ em chỉ có 95- 10 thôi ạ( em đã kêu ầm trời lên rồi ạ) => Nạc thăn lợn Bản mới đắt vậy bạn ạ!!! Sườn mà cả cục là 75, ko cục thì là 80 85( tùy hàng ạ) => Sườn lợn bản là 13, sườn lợn trắng (lợn xe) là 10K thôi bạn ạ Cá trắm cả con chỗ em chỉ tầm 60k k là hết đất thôi ạ. => Trên tớ ao hồ ít, cá toàn mang từ các tỉnh về mà!! Mẹ cháu mua gạo gì mà tận 25 í ạ, iem thì iem chả bao giờ mua gạo, nhưng nhà em toàn ăn bắc hương, ko đắt mà lại ngon ạ, => Bắc Hương thì ko đọ được với gạo nhà tớ đâu!!! Nhà 2 mẹ con, cả tháng ăn hết 5-7kg gạo, nên chẳng tội gì ăn gạo ko ngon!!! Nhà có mua thóc về sát dần, nhưng mờ thấy cách rách quá, nên thóc vẫn đang để đó, cứ đi mua gạo ăn!!! Hí hí, cam đắt thì em mua thứ khác: - Ối: 15k ( tươi, ngon) => ổi trên tớ chỉ có loại ỏi giòn 45K/kg, ổi của dân bản đi bán thì 10K/kg, nhưng thi thoảng mới gặp!! -Roi : 20k => ko thấy bán, nhưng thi thoảng có giá tầm 25K -Dưa hấu: Hôm trước mua có 12k mà đỏ choẹt, ngọt lịm ạ. => trên tớ 15K
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hí hí, hóa ra là mẹ cháu mua kiểu lợn cắp nách. chẹp, lợn đó thì ăn miễn chê roài ạ. Nhà chồng em ở Tuyên Quang í, thỉnh thoảng bmc cũng vác hẳn xuống cho 1 con lợn nhỏ nhỏ, ăn thì ngon thôi rồi ạ. Hé hé, em tọc mạch tẹo, bố cháu Đạt đi đâu mà lại có 2 mẹ con cháu ở nhà ạ
Ðề: Sống sót thời bão giá! Bố cháu bỏ theo gái rồi!!! ) Đùa vậy thôi, ông xã mình làm cách nhà 100km, chỉ cuối tuần mới về với 2 mẹ con thôi!! Lợn tớ mua ko còn là lợn cắp nách nữa rồi, mà là lợn nuôi trong bản đến lớn, thịt thơm và ngọt!! Cứ cho chị hàng thịt cái số cầm chân, có thịt ngon chị ấy gọi ra mua rồi cất tủ đá ăn dần!!!
Ðề: Sống sót thời bão giá! hu hu, không biết sống sót sao nổi trong thời buổi cái gì cung tăng giá vù vù
Ðề: Sống sót thời bão giá! Ối các mẹ mua nạc thăn lợn ở đâu mà rẻ thế ạ. Nhà mình ngoại thành HN mà sáng nay vừa mua 11k/lạng. Choáng quá. Kiểu này không biết chi tiêu thế nào cho hợp lý đây ạ.