Thông tin: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi me_ku_soc, 10/3/2011.

?

Theo các gái buổi off đầu tiên sẽ diễn ra vào thời gian nào là hợp lý ?

  1. Tranh thủ buổi trưa các ngày đi làm ( đỡ mất ngày nghỉ vì nghỉ ở nhà rồi là rất ngại đi ^_^ )

    47.5%
  2. Tổ chức vào 1 ngày thứ 7 nào đó

    52.5%
Multiple votes are allowed.
  1. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    thì toàn mấy bà chuột ý mà, toàn người giỏi buôn dưa lê nên biết nhau
    oạch, thật là sung sướng. Chồng tôi chẳng bao giờ khen tôi, còn dọa nếu tôi tăng kg thì sẽ đi với bồ.hichic.
    Hôm nay tui vừa được khen trẻ hơn 3 tuổi nhá. đang lâng lâng sung sướng đây bà ạ.
     
    Đang tải...


  2. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Toàn mí bạn làm nghề "buôn dưa" mà em ^_^

    Đúng đấy mụ ạ .Vui vẻ khắc nhìn xinh ra ( cơ mà tớ thì đầu óc lúc nào cũng bị xiền chi phối nên k vui nổi :( )
     
    Bingo yeu thích bài này.
  3. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,567
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Pác như em.Có 1 thời gian tiền bạc khó khăn, lúc nào cũng tiền tiền, em đâm ra khó chịu, nhăn nhó suốt.
    Nhưng giờ em bớt nhăn đi rùi, k phải tiền nhiều lên mà vì.......vc đang xa nhau, anh 1 nơi, nàng 1 nẻo, ít chạm mặt nhau nên ít cãi nhau.
     
  4. MebeThuan

    MebeThuan

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,664
    Đã được thích:
    3,378
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    HỊ hị, gái ơi. Quan trọng là lôi thôi có bề dày rùi. Cũng muốn đẹp xinh lắm nhưng mà chỉ được ba bẩy hai mốt ngày là đâu lại về đó.
    Hồi con gái chị toàn mặc như em tả thui. Quần ngố hoa văn + áo phông màu trùng với hoa văn, quần ngố 1 màu thì áo hoa văn trùng màu. Đại loại cũng "đầu tư" phết. Đã bảo thời con gái "vẹt HKông" mà.
    Nhưng giờ thì xưa như Diễm rùi............... :D

    Hồi sinh Cò dậy, chị cũng cứ mấy cái áo phông của chồng lôi ra "chinh chiến". VỪa rộng rãi, thoáng mát, con bú cũng tiện mà mẹ mặc cũng mát
    Chứ chưa bao giờ "diện" quần đùi của chồng cả :D :D :D

    Uh, chị cọc cạch cũng tại vì quá béo....
    Có nhưng bộ rất đẹp, nhưng chỉ vừa quần, còn áo ôm quá. Muốn điệu thì bất tiện nên thôi,kiếm cái áo rồng rộng mà chơi cho nó tiện.
     
  5. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Ôi ! Bao giờ chị mới đc cái diễm phúc như em .Chồng chị chả bao giờ phải đi công tác cả ( Nói thế cũng không đúng ,mà nói đúng làm thì là vẫn đi công tác nhưng chỉ đi trong ngày , sáng đi , tối về nên kiểu gì cũng phải chạm mặt nhau )

    Thì cái hồi còn con gái em có bao giờ dám nghĩ là em lại lôi thôi đến mức thế đâu .Cơ mà hoàn cảnh nó xô đẩy chị em mình ạ
     
  6. Bingo yeu

    Bingo yeu Con ong làm mật yêu hoa!

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    26,993
    Đã được thích:
    9,105
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Chúc mừng chúc mừng bà nhé! Cứ được khen là zui đã!
    Chồng tôi đẹp zai, thỉnh thoảng soi gương ông ấy lẩm bẩm "mình đẹp thế này mà lại lấy vợ xấu", nhưng mà ông ấy lúc nào cũng nhứt vợ nhì con, tôi đố ông ấy dám có bồ (he he, đấy là bây giờ thôi, còn sau này ứ biết được nhỉ).
     
    tomyphuong thích bài này.
  7. MebeThuan

    MebeThuan

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,664
    Đã được thích:
    3,378
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Hihi. Chuẩn. Lắm khi đi họp đi hành, cũng xúng xính "phân són", áo quần. Vào phòng họp vẫn thấy có pác người "liếc" mình (hờ hờ, "tự sướng")
     
    Bingo yeu thích bài này.
  8. MebeThuan

    MebeThuan

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,664
    Đã được thích:
    3,378
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Ôi, chị thì lại khác. Chồng đi đâu vắng một hai hôm là nhà cửa tiêu điều. Mẹ con hiu hắt.
    Nói chung k muốn xa chồng mấy.
    Dựa dẫm phụ thuộc quen rùi hay sao ý. huhu
     
  9. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Trước hết là tôi cũng chúc mừng mụ Ly đã nhá ^_^ , bà là phải khai trừ ra khỏi hội mới đúng .

    @Bingo yeu : Tôi biết 1 đứa bạn cũng từng nói với tôi thế này : chồng tôi đứng đắn lắm , lúc nào cũng nhất vợ nhì giời , tôi tin tưởng lắm , không bao giờ có vụ bồ bịch đâu .Trong khi ngay lúc đấy tôi đã biết ( vì đã chứng kiến mấy lần ) là chồng nó chả ra cái gì á , bồ bịch ,trai gái, ghen tuông ...chán lắm .

    Thế nên bà cũng phải nâng cao cảnh giác
     
    tomyphuong thích bài này.
  10. MebeThuan

    MebeThuan

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,664
    Đã được thích:
    3,378
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    HỊ hị, em ơi. HÌnh như cái trò xâu xấu, lôi thôi thì lại hay vớ đựoc anh đẹp trai bù trừ.
    Chồng chị trộm vía cũng được cái "ưa nhìn".
    Mình mà mặt mộc, lôi thôi mà đứng cạnh chồng, của đáng tội cũng hơi "cọc cạch".
    Nhưng k vì thế mà tự ti đâu nhá... :D :D :D
     
  11. thuytran09

    thuytran09 Ba mẹ yêu Tom's

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    9,381
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Làm sao mà điên tiết thế, có vụ gì hử. ...........
     
  12. Bingo yeu

    Bingo yeu Con ong làm mật yêu hoa!

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    26,993
    Đã được thích:
    9,105
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Đấy, thỉnh thoảng cứ AQ như xế đảm bảo sẽ càng ngày càng trẻ, càng xinh ra đấy.
    Có 1 lần ngồi ăn trưa với 1 thằng tây, nó hỏi tôi là "mày có chồng chưa?", sếp tôi ngồi cùng nhanh miệng đáp "mày nhìn nó (tức là tôi) mày phải biết là nó có chồng chưa chứ". Thằng tây kia trả lời "Tao thấy mày đeo nhẫn, nhưng mày trẻ quá". Hề hề, tôi sướng bỏ luôn bữa trưa hôm ấy, con mình gần 4 tuổi rồi mà...ka ka...
     
    MebeThuan thích bài này.
  13. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    So với chồng em ,EM VẪN CÒN ĐẸP CHÁN ^_^ . Kiểu " thị nở" gặp" chí phèo" ý mà
    À! Chồng với chả con thôi :D .Thứ 4 đi ăn nhá
     
  14. Bingo yeu

    Bingo yeu Con ong làm mật yêu hoa!

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    26,993
    Đã được thích:
    9,105
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Thanks bà nhé!
    Hì hì, lúc nào bắt được tang chứng vật chứng hãy hay, giờ còn tin nhau thì cứ tin, nghi ngờ nó già người đi bà ạ, mà nghi ngờ có giải quyết được gì đâu.
    Hay tại tôi cứ nhẹ dạ cả tin thế nên lúc nào tôi cũng thấy tôi hạnh phúc nhỉ???
     
  15. Bingo yeu

    Bingo yeu Con ong làm mật yêu hoa!

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    26,993
    Đã được thích:
    9,105
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Thỉnh thoảng chồng em hay bảo "mình mà đổi được cho vợ nước da, cái mũi, cái miệng thì vợ mình thành hoa hậu", hic hic...
    Nhưng em cũng chả thấy tự ti tí nào ạ, vưỡn rất tự tin, ke ke...
     
  16. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    HẠNH PHÚC là thứ nhiều người mong muốn bà ạ .Vì vậy phải chúc mừng bà .
    Tôi cũng hạnh phúc , nhưng trong một số việc , với một số người chứ k phải tất cả , thế nên tôi ao ước như b à ^_^.
     
    Bingo yeu thích bài này.
  17. ga ngo

    ga ngo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Hôm nay đầu tuần nhà mình rôm rả hẳn lên, hết mặc, ở rồi lại đến ... ĂN. Thấy nhà mình rủ nhau đi ăn mà tủi (k phải là thèm đâu nhé) vì cùng hội nhưng mà thiệt thòi vì ở quá xa rồi. Hi, chỉ vào đây buôn mí cả hóng hớt được thui, họp và ăn thì ... bao giờ cho đến ngày mai.
     
    Bingo yeu thích bài này.
  18. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Ôi trời ơi có 3 con vịt nhà thành cái chợ, quay đi quay lại đã thấy chục phát cm theo chẳng kịp.hihi.
    Bingo: công nhận bà AQ thật, cứ thế mà phát huy nhá. Hôm nào ọp ẹp bện Lâm gia trang xem cái bản mặt dễ xương của bà cái nhở.hihi
    ( Chồng bà đẹp giai lắm hở, có ship hàng hem để hôm nào tôi đặt hàng gặp anh đẹp giai cái nhở, tranh thủ tán tỉnh cái )
    Mẹ ku sóc: Tôi chưa bao giờ mặc đồ của chồng, ko hỉu bà mặc quần đùi của chồng thì seo nhở.hihi. quần có bị rộng mà tụt ko bà hay là chật.keke.
    Bà đừng khai trừ tôi ra khỏi topic. nói thế thui chứ bà gặp tui bà cho tôi vào danh sách đầu bảng vì ko bít chăm sóc bản thận.hic
    mebethuan: hihi, bà chị tự tin nhở, em thì ko tự tin thía đâu, mặc dù em cũng ko đến nỗi.hic.Mà mang tiếng khách hàng Vip mà em chưa gặp chị bao giờ đâu nhé.
     
    Bingo yeu thích bài này.
  19. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    Nhà mình đâu phải chỉ có vụ ăn .
    Xả xì trét này .
    tâm sự , chia sẻ ,...
    Nói chung là nhiều nữa ^_^
    Vì thế gái đừng có tủi thân .Gái ở xa mọi người lại quan tâm hơn ý chứ :)
     
    Bingo yeu thích bài này.
  20. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào

    @ Ly : Quần đùi của tụi đàn ông toàn có dây , với lại hồi tôi mới đẻ bụng cũng ngang bụng lão nên k tụt .Muốn thử k tôi ship cho mà thử ^_^

    Bà cho chị G vào danh sách VIP , cho tôi vào k đấy , thỉnh thoảng sales off với quà tặng , khuyến mãi gì đấy tôi còn đc hưởng lợi chứ :)
     
    Bingo yeu thích bài này.

Chia sẻ trang này