Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào hờ hờ, thui khỏi. tui thử để xã bà xử lý hả. ko dại. Mebethuan mua đồ của tôi hồi lẩu hồi lâu cơ bà ơi, dạo này ko thấy Vip thăm nom gì hết nên nhắc nhở. Bà cũng cho tôi xin cái thẻ Vip nhớ. để tới ngày SN tôi còn gửi điện hoa chúc mừng chứ.keke
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chỉ có tôi ship hàng thôi bà ạ, chồng tôi la mắng tôi cái tội cứ buôn bán lôi thôi bỏ bê chồng con, he he, nhưng được cái lên diễn đàn cũng vui, mới lại kiếm được tiền cũng ham nên tôi ko bỏ được nghề, hì hì...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Thèm món rượu nếp của bà quá rồi, tôi thích nhậu nhẹt, cứ thấy rượu bia là mê (rượu gì cũng mê)!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào tôi cũng bị chồng mắng nhưng mà kệ, cũng hay ho phết. Tôi thì mua online nhiều nên thấy tiện.vào thấy nhiều đồ độc đáo phết. thế à, tôi ko biết uống rượu, bia thì chỉ một chút thui. Khi nào ủng hộ rượu nếp của tôi nhá. đảm bảo sẽ mê.keke
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Nhất trí, tối nay về nghe dự báo thời tiết, món này phải ăn hôm trời lạnh mới phê, he he... Tôi từ dạo vào diễn đàn cũng toàn mua đồ online thôi, được cái cũng tiện lợi, và cũng gặp nhiều người bán hàng dễ thương, mua đồ rất dễ chịu!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Gái ơi. Chạ là chị chuyển nhà rùi, ở cổng chợ Nghĩa Đô nhà chị có 1 bác thi thoảng cũng bán rượu nếp. Dù k ngon bằng của nhà gái, nhưng mà tiện văn thể nên lúc nào thèm chị đành chạy xuống chén cho đỡ nhớ nhung. Chứ có mấy dịp tiện đường đâu mà "rình" của nhà gái. Tên ng ta là Loan nhé. Nàng sửa lại đi cho tôi nhờ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đúng rùi. Bệnh online đới. Chị cũng thế, nhiều khi định ghé shop hoặc cửa hàng mua cho tiện, nhưng cứ cảm giác k yên tâm sợ bị hớ. Lại mò về lamchame đặt hàng......
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Cũng muốn tham gia hội để sửa sai lắm, nhưng toàn các em trẻ thế này, chả biết mình có chạy theo kịp không Cho tớ đăng ký một chân hội viên nhé! À, còn đây là chân dung tự họa, chắc đủ tiêu chuẩn gia nhập hội (trích từ topic "Đâu rồi, giá trị của tôi"): Mình kể chuyện ở khu tập thể nhà mình nhé. Đấy là một khu nhà cũ kỹ, cũ đến mức các cư dân ở đấy một hôm như bừng tỉnh khi nhìn thấy một cô gái cực xinh, ăn diện cực đẹp, mặt hoa da phấn xuất hiện với tư cách cư dân mới. Nhiều chàng trai thầm thở dài. Gái đã có chồng. Sáng sáng, chồng gái chống con xế nổ dưới chân cầu thang cũ kỹ, lăm lăm 2 cái mũ bảo hiểm, dáng vẻ không có gì là nôn nóng chờ đợi cả. (từ ngày kết hôn, miềng chưa thấy chồng miềng chờ vợ trong tư thế thanh thản ấy bao giờ). 10, 15, 20, 30 phút... Gái nhẹ nhàng lướt từ tầng 5 xuống tầng 1, hạ cánh bên cái xế nổ, mang theo một mùi hương nồng nàn và gương mặt phấn son kỹ lưỡng, gần như khiêu khích toàn bộ những ánh mắt ngầm theo dõi của các nữ dân cư khu tập thể ổ chuột, trong đó có mình. Xế nổ lướt đi rồi, mùi hương còn sót lại. Sót lại cả những lời bình luận sôi nổi về cặp vợ chồng son vừa lướt đi rồi. "Chậc chậc! Nó (chỉ gái đẹp) bảo làm đàn bà là phải hưởng cái sung sướng của đàn bà. Không việc gì phải động tay động chân. Những việc ấy là của phái mạnh. Chả bao giờ thấy nó làm việc gì. Phải bê cái gì lên nhà cũng réo tên chồng". "Chậc chậc! Nó khuyên tôi (một chị có thể đã từng đẹp nhưng trong thời điểm phát ngôn thì không còn đẹp) nếu làm ra 5 đồng thì nên để ra 3 đồng cho bản thân. 3 đồng bao gồm: chăm sóc da mặt, làm tóc, mua mỹ phẩm, mát xa... Nó bảo, chị béo 70kg chứ 80kg, nếu chịu bỏ tiền ra cho dịch vụ làm đẹp thì chẳng mấy chốc mà thành siêu mẫu. Trước đây nó cũng béo gần bằng tôi. Nó bỏ ra 20 triệu để tút lại vóc dáng đấy. Èo ôi, mình làm quần quật còn chẳng đủ nuôi con ăn học, nữa là để dành tiền làm ba cái việc ấy". "Chậc chậc! Nó bảo nó chả vội gì mà sinh con. Khổ! Cứ hưởng thụ cái đã. Cái thằng chồng hiền quá thể, cứ cung cúc nghe theo vợ!". Từ buổi đại bình loạn ấy, tôi đâm ra nghĩ ngợi. Hôm nào sắp sửa cho thằng cu nhóc đứng như duyệt binh phía trước, thằng cu nhớn ôm eo phía sau xe mà gặp gái đẹp chuẩn bị lên xế nổ là có ý lùi lại phía sau. Tự dưng thấy mình tất bật, lùi xùi, cũ nát, không ra gì. Mình lùi lại phía sau để ngắm nhìn cái tân tiến lướt về phía trước. Mình không dám tham gia vào những buổi bình phẩm triền miên của các gái già (giống mình) trong khu ổ chuột. Mình cũng không biết mình ngả về phía nào. Mình thì mình thích được xinh đẹp, thơm tho, thanh thản như gái trẻ kia lắm. Mình cũng ước được chồng đứng chờ với 2 cái mũ bảo hiểm ở dưới chân cầu thang ẩm thấp, âu yếm bảo vợ cài mũ vào, ôm eo thật chặt rồi lướt đi cùng với làn hương thơm ngát. Nhưng mà mình lại thích có con. Nếu có được làm lại cuộc đời, mình vẫn theo quan điểm: có chồng là phải có con. Bạn mình bảo khi mình đứng một mình, trong một đám bạn, nói vài câu cay độc và hài hước, trông mình cũng sinh động. Thế mà gặp mình ngồi sau xe chồng, tay này ôm con này, tay nọ ôm con nọ, trông cả nhà mình căng thẳng như vừa cãi nhau xong. Đấy là bạn mình còn gặp mình lúc mình cảm thấy hạnh phúc nhất, là những sáng cuối tuần được chồng chở cả nhà đi ăn sáng, uống cà phê, lòng vòng Hà Nội hít khói cho đỡ nhớ phố nhớ phường. Sao vậy nhỉ? Mình, các gái già trong khu tập thể nhà mình, đôi khi cũng thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Sao khi gặp làn hương ban mai của gái trẻ, lại như được soi gương, thấy mình cằn cỗi, bận rộn, nhăn nhó, chịu đựng, chấp nhận, và đầy đố kị đến thế. ???
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chị ơi, chị vào đây là cái top này nổi bần bật hẳn luôn rùi Cơ mà em gặp chị 2-3 lần gì đó rùi. Từ hồi chị tóc còn ngang vai, đến hồi bồng bềnh tóc ngắn Trông chị có đến nỗi "Tệ bạc với bản thân" lắm đâu ợ?
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em ơi, muốn biết mình có tệ bạc với bản thân hay không, cứ nhìn vào mắt chồng là hiểu em ạ.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Ít khi tham gia các topic bên ngoài - nhưng cũng " phì cười " với topic này nên xin phép loạn bàn 1 tý ạ . Tớ thấy các mẹ đều hài lòng với cái mình có và chấp nhận hy sinh đấy chứ . Đôi khi khái niệm " tệ bạc " với bản thân cũng chỉ là tương đối . Ví dụ các mẹ sẵn lòng bớt tiền son phấn , bớt tiền mát xa mát gần cho bản thân để mua sữa , mua bỉm cho con mà vẫn rất hài lòng và hạnh phúc . Sẵn lòng tặc lưỡi bỏ qua món đồ mà mình yêu thích , " tăm " kỹ từ rất lâu trong Ch để dành tiền mua cho chồng thêm 1 chiếc áo sơ mi hay 1 chiếc quần cho tươm tất trong niềm vui vô bờ bến .. Vì thế , với 1 số người đó là hy sinh, bạc đãi bản thân - với 1 số người cho đi lại có nghĩa là nhận về . Nghe thì có vẻ to tát , nhưng chắc hẳn rất nhiều mẹ không tự nhận thấy khi mình vui nhất hay hạnh phúc nhất là khi nhìn thấy con trẻ cười vui khi nhận quà , khi chồng nhẹ nhàng đến bên vợ chỉ bằng 1 cái ôm hay 1 nụ hôn hay thậm chí chỉ là niềm vui lấp lánh nơi khóe mắt khi nhận được sự quan tâm chăm sóc từ vợ . Đã từ rất lâu , tớ có nghe được đâu đó câu nói " yêu là được và được yêu là mất " . Mình đang được vì yêu và trao cho người khác mà . Hay tớ đã cổ điển quá rồi . Quan điểm của người phương Tây cũng có cái lý của nó : hãy biết yêu bản thân trước đã . Khi bạn yêu bản thân , mọi người thân sẽ ko phải lo lắng nhiều về bạn .. Nhưng lý thuyết này , nếu áp dụng máy móc hay thậm chí kể cả với cách nhìn của người phụ nữ châu Á truyền thống - cũng vẫn thấy hơi lấn cấn . Hãy biết tự chăm sóc cho bản thân , nhưng nếu bạn chưa thể hoặc không thể tốn nhiều thời gian , tiền bạc để chăm sóc kỹ lưỡng cho bản thân thì hãy tự an ủi rằng - trong con mắt của chồng và con bạn - bạn vẫn luôn là người đẹp ( dù chưa thể là nhất )
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Bác ơi em nể bác ghê cơ . Em giờ chán nhìn chồng lắm lắm chứ nói gì đến nhìn mắt chồng .Nhưng mà tự mình mình thấy mình bạc với bản thân mình ghê gớm .Đọc câu chuyện bác post em thấy em trong đám mấy chị " gái già " khu nhà gái .Tks gái nhiều !
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Đúng rùi đấy ạ. Thỉnh thoảng em vẫn nửa đùa nửa thật bảo chồng em "Suy cho cùng thì vì ai mà tôi ra nông nỗi này?" Từ hồi lấy chồng - có bầu - có con. Đúng là nhất nhất cái gì cũng chỉ chồng - con, mình thì sao cũng được, gì cũng xong. Ví dụ từ cái sơ đẳng nhất là khẩu vị: em chỉ ăn được nạc thăn ko ăn được thịt mỡ, nhưng chồng thích ăn rọi ba chỉ, thế nên từ ngày góp gạo thổi cơm chung mình cũng ba chỉ mà chén tì tì... Rộng hơn chút nữa: Cả gia đình cùng đi chơi. Việc đầu tiên là lựa đồ đẹp đồ yêu cho con trai. Tiếp là lựa đồ đẹp đồ yêu cho xã. Tiếp đến....chưa kịp lựa đồ đẹp đồ yêu cho mình thì xã giục, con kêu... Thôi thì vơ quáng vơ quàng. Quẹt vội tí son nữa thì trêu tức tính kiên nhẫn của chồng con quá!!!!!!!! Lâu dần thành cái tính "đơn giản" luôn. Em trễ nải về bản thân, nhiều khi ko phải vì thiếu thốn thời gian đâu ạ.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Bác ơi ,bác vào đây rồi , bác biết chị em nhà em vì chồng vì con mà lôi thôi lếch thếch thế nào rồi thì mỗi lần nhà bác xả hàng bác ưu tiên cho em tí ,chứ lần nào mò đến nhà bác về em cũng phờ phạc vì bị các mẹ "đàn áp" . Lần gần đây nhất để nhặt đc mí kẹp GYM cho con gái mà em đành vội vàng đi dép lê đến cơ quan ( vì hôm ý em dậy muộn mà đúng ngày nhà gái xả cái hàng kẹp tóc , thế nên vội vội vàng vàng em đi cả dép lê qua nhà gái ) lấy đc dăm bộ kẹp xong cũng gần 9h , quay ra mới để ý là hnay đi dép lê .May phước cho em là hôm ý sếp em đi tỉnh k có ở VP chứ k chắc em đi tàu lượn luôn rồi . Đấy các chị ạ . CHị em mình ăn không dám ăn , mặc cũng chả dám mặc chỉ để phục vụ bố con nhà nó , ấy thế mà lắm lúc có đc thông cảm đâu . Cứ hễ đi đâu là chồng phải rào trước đón sau mà đi chỗ này quan trọng , ăn mặc chăm chút tí cho chồng nhờ
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Chào các mẹ, up cho cái chung cư zui zẻ này lên vị trí No1 nào.
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Nhìn các pác buôn em thấy toàn chữ là chữ thôi.Cái loại lười như em thì ngại đọc lắm. Nên theo ko kịp
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Em cũng up ! .......... Nhà mình công nhận phát triển nhanh thật .Thế mới biết hóa ra còn nhiều chị như chị em mình lắm .
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Cô còn mải ăn bánh gai để giảm cưn chớ gì, hehe...
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Gớm nhà mình tám kể cũng ác nhể? Ko bít đã bớt bạc đãi bản thân đi ít nào chưa hay là mẹ Sóc mở thớt này ra cho chị em bàn tán cách nào bạc đãi mình ghê gớm nhất, để rồi cuối năm phong LIỆT SỸ, ặc.....ặc....
Ðề: Ngôi nhà của các bà mẹ "Đối xử tệ bạc với bản thân " đi nào Mới có nửa ngày k vào mà theo các mẹ mệt quá, đồng ý với em nglinh2326, hôm nay các mẹ viết nhiều ghê, đọc dòng đực dòng cái (lười mà), up thôi vậy lúc nào rảnh "nghim cáo" lại, hi