Kinh nghiệm: Nên Ở Nhà Ngoại Hay Nhà Chồng Sau Khi Sinh

Thảo luận trong 'Các vấn đề sau sinh' bởi phuong0111_hp, 15/3/2011.

Tags:
  1. phuong0111_hp

    phuong0111_hp Thành viên mới

    Tham gia:
    10/10/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    E không biết topic của e có đúng chuyên mục kô nữa :confused:, nhưng vì thắc mắc quá nên muốn tham khảo ý kiến các mẹ. Nếu topic kô đúng chuyên mục mong mod chuyển giúp e sang đúng chuyên mục khác chứ đừng xoá bài của e nha.:p
    Tình hình là như thế này ạ : cuối tháng 4 đầu tháng 5 này là e sinh bé rồi, h e vẫn đang băn khoăn không biết nên ở nhà mẹ đẻ hay ở nhà chồng. Nhà chồng e thì ở đông tới 4 thế hệ: ông bà, gia đình cô chú, bố mẹ chồng e và vợ chồng e nữa. Được cái là nhà rộng 3 tầng mỗi gia đình ở một tầng, vợ chồng e ở tầng 2 ạ, nếu kiêng cữ ở nhà chồng chắc e kô kiêng nổi vì đi lên xuống cầu thang nhiều mà nhà vệ sinh dùng chung ở giữa sân nên cũng bị gió máy nữa, nhưng bù lại thì nhà nhiều ng, ông bà nội chồng e lại làm thuốc nên có nhiều kinh nghiệm, còn ở nhà mẹ đẻ e , công trình phụ đều khép kín, tuy nhà có chật nhưng kín gió, khổ một nỗi nếu e về nhà mẹ đẻ để kiêng thì kô ai chăm giúp e cả, bố mẹ đẻ e vẫn đi làm, chỉ tranh thủ về đc tí buổi trưa với tối thôi....hjx. Đã thế, nếu về nhà mẹ đẻ, e kô biết làm sao để anh xã về cùng để lo chăm sóc bé, e nghe nhiều chuyện vợ về nhà đẻ 3 tháng, 3 tháng sau chồng nhởn nhơ lại có bồ nhí như chơi, mà tính chồng e thì cũng trăng hoa lắm :rolleyes:, h e băn khoăn quá, các mẹ, các chị cho e lời khuyên nhé.
    E xin cảm ơn nhiều nhiều ạ , tặng hoa các mẹ trước nè (u)(u)(u)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phuong0111_hp
    Đang tải...


  2. nhichan

    nhichan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    1,720
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nên ở nhà ngoại hay nhà chồng sau khi sinh

    Trước mình sinh đứa đầu không có giúp việc nên về nhà mẹ đẻ, hai vợ chồng cách nhau 60km, tuần chồng về thăm được 2 ngày. Bé nhà mình hay trớ, đêm ngủ không ngon nên mình bị trầm cảm, lúc nào cũng khóc, ước gì được gần chồng.
    Như bạn về nhà mẹ đẻ cũng không có người chăm nên theo mình cứ ở nhà chồng là tốt nhất, đi vệ sinh gió máy thì bịt kín, che chắn kỹ là ổn mà. Với lại để chồng chăm mình, chăm con cũng là một cách gắn kết tình cảm đấy. Chúc bạn mẹ tròn con vuông.
     
  3. tcamtrang

    tcamtrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/12/2010
    Bài viết:
    1,551
    Đã được thích:
    257
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nên ở nhà ngoại hay nhà chồng sau khi sinh

    Ngày trước mình cũng sinh em bé và phân vân như bạn. Nhưng cả ông bà nội ngoại mình đều ở nhà và đều có công trình phụ ở tầng 1 thôi.
    Tháng đầu tiên sau khi sinh mình ở nhà nội, 2 mẹ con ngủ ở tầng 1 cùng bà nội để bà tiện chăm sóc ban đêm. Mình thường dậy ăn thêm ban đêm nữa mà phòng VS cũng ở tầng 1.
    Tháng thứ 2, mình sang nhà ngoại ở, bà ngoại vẫn đi làm bình thường đến trưa và chiều về thì tắm cho cháu, còn ông ngoại thì nấu cơm nước cho mình.

    Theo mình bạn nên ở nhà nội 1 tháng đã, cần nhất tháng này là có người chăm sóc, nếu tầng 1 dùng để ngủ được thì ở là tốt nhất. Tháng này không nên đi lại cầu thang.
     
    phuongedu thích bài này.
  4. mebongmh

    mebongmh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/9/2010
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nên ở nhà ngoại hay nhà chồng sau khi sinh

    Mình nghĩ, ở đâu tốt cho việc chăm con thì mình ở thôi! Nếu không ở nhà ông bà nội mà bảo vậy thì ông bà cũng không đến nỗi khó khăn vậy nhỉ!
    Mình đẻ xong, vẫn về nhà trọ khoảng 15 ngày xong về nhà ngoại luôn! Bà ngoại chăm cho, đỡ ngại!
     
  5. phuong0111_hp

    phuong0111_hp Thành viên mới

    Tham gia:
    10/10/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nên ở nhà ngoại hay nhà chồng sau khi sinh

    đầu tiên e xin cảm ơn các mẹ đã góp ý cho e, e thì có ý muốn về nhà ngoại 1 tháng rồi lại về nhà nội 2 tháng cho đủ 3 tháng cữ,....ở nhà chồng mà cứ đi lại cầu thang thì toi mất, mà mẹ chồng e vụng chăm cháu lắm, bà kô bít tắm cháu cũng chẳng biết trông cháu nữa, bù lại mẹ đẻ e là giáo viên mầm non thì chăm sẽ tốt hơn, khó quá cơ a
     
    gemini.june thích bài này.
  6. Bach_Thang

    Bach_Thang Anh Tít - Em Tôm

    Tham gia:
    8/1/2009
    Bài viết:
    1,255
    Đã được thích:
    411
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nên ở nhà ngoại hay nhà chồng sau khi sinh

    Không gì bằng về với mẹ đẻ của mình bạn ạ. Mình sinh cả 2 đứa đều về nhà ngoại cả. Mà nhà mình cách nhà chồng 80km nên cũng chỉ cuối tuần anh xã mới về với 2 mẹ con. Thời gian đầu đẻ thằng cu đầu cũng nhớ chồng lắm, lại thêm con quấy nên càng tủi thân, nhưng rồi cũng qua. Về nhà ngoại nên mẹ chăm mình kỹ lắm, kiêng cữ tốt. Đến thằng thứ 2 thì quen rồi, cũng về nhà ngoại mà cũng chẳng nhớ nhung gì chồng nữa, hihi.
    Bạn à, đến giờ mình vẫn thấy mình may mắn vì cả 2 lần sinh đều được về với mẹ. Nếu không có mẹ mình chắc mình khó có thể vượt qua cả 2 lần vượt cạn như thế. Nếu mẹ bạn còn phải đi làm cũng không sao đâu, mẹ mình cũng vậy mà.
     
  7. phuonghoa_05

    phuonghoa_05 menamkhanh

    Tham gia:
    2/10/2010
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nên ở nhà ngoại hay nhà chồng sau khi sinh

    e nghĩ chị nên ở nhà nội. vì nhà nội rộng rãi thoáng hơn sẽ tốt cho e bé, lại có người giúp mình. mới đẻ xong người còn yếu bế e bé c cũng chưa bế đc đâu, nhà vệ sinh mà ko khép kín thì chị có thể dùng bô của bé cũng đc. e đẻ ở nhà nội nè vệ sinh cũng ko khép kín phải làm thế đấy. may là bà nội thằng ku chăm cháu khéo. nếu như bà nội ko tắm đc cho cháu thì chị có thể nhờ ai đó tắm hộ hoặc thuê cũng đc mà. bây h có dịch vụ đó đấy. chúc c mẹ tròn con vuông
     
  8. Apple2007

    Apple2007 I LOVE COACH

    Tham gia:
    4/11/2008
    Bài viết:
    2,048
    Đã được thích:
    300
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nên ở nhà ngoại hay nhà chồng sau khi sinh

    Mình cũng nghĩ bạn nên ở nhà nội, vì tháng đầu tiên là tháng mệt mỏi nhất, cần người chăm sóc. Về nhà ngoại có cái hay là mình ở gần mẹ, ăn uống dễ hơn nhưng bố mẹ bạn đi làm cả ngày nên cũng chẳng chăm được bạn.
    Tháng thứ 2, hoặc thứ 3 khi bé lớn hơn và bạn đã quen những công việc của bà mẹ trẻ, ban sẽ đỡ vất vả hơn thì có thể về nhà ngoại. Tóm lại các ông bà nội ngoại đều thương con cháu cả và đều muốn chăm soc con cháu nên bạn cũng phải tinh ý để ko làm phật lòng ông bà nào.
    Thêm vào nữa, bà mẹ trẻ (nhất là lần đầu có bé) rất dễ bị bệnh trầm cảm và có thể bị nặng hơn. Vậy bạn nên chuẩm bị tâm lí đối mặt với nhiều vấn đề sẽ nảy sinh: mất ngủ, con khóc đem, mất sữa, con chậm lơn, mâu thuẫn ý kiến chăm sóc bé giữa các bà, vợ chồng cãi nhau ....
    Chúc bạn mẹ tròn con vuông.
     
  9. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nên ở nhà ngoại hay nhà chồng sau khi sinh

    Ở đâu tốt cho bản thân mình và con mình nhất thì ở đó, quan trọng gì nhà nội hay nhà ngoại. Nếu nhà nội mà có ông bà cô chú giúp (và quan hệ tốt) thì nên ở nhà nội, chứ về nhà ngoại hai mẹ con ngồi nhìn nhau à? Còn nếu quan hệ với nhà chồng không tốt thì nên về nhà ngoại vì sau khi sinh dễ bị trầm cảm lắm, nói chung vợ đâu chồng đó vì ông bà ngoại có chăm thì mình vẫn cần chồng cơ mà (hehe nếu chồng k o về cùng bảo với chồng "em sẽ cho con em gọi anh bằng chú" xem có dám ko)
     
  10. vomattit

    vomattit Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    1,619
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nên ở nhà ngoại hay nhà chồng sau khi sinh

    Mình cũng sinh đầu tháng 4. Hai VC đã thống nhất sẽ ở HN, tuy VC mình vẫn phải thuê nhà nhưng nàh có gác xép nên chịu khó sửa sang thêm chút thì cũng ổn. Chồng mình cũng đã thống nhất với 2 bà là bà ngoại lên chăm cháu tháng đầu, sau đó là bà nội. Được cái 2 bà đều đã nghỉ hưu nên sắp xếp chăm cháu 1 vài tháng là ko vấn đề gì. Nếu 2 bà bên nhà mẹ nó vẫn còn đi làm thì cũng khó thật. Theo mình chịu khó ở nàh bà nội đi, đỡ tốn kém khoản đi lại và được gần chồng.
     
  11. bemuop

    bemuop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/12/2010
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nên ở nhà ngoại hay nhà chồng sau khi sinh

    Ôi, mình thì vẫn luôn ủng hộ vấn đề sinh xong thì về bên ngoại vì đương nhiên ai sinh con rồi ở nhà ngoại chả tốt hơn, nhưng mình cũng đang thấy phải đau đầu về nó đây. Tháng 5 này mình sinh rồi. Nhà mình có bố mẹ, có cả các chị gần đấy, mọi thứ đều khép kín, lại tiện chợ búa, hơn nữa cưới xong mình cũng ở nhà mình mà chứ có phải ở nhà chồng làm dâu đâu, nói chung chả có gì phải suy nghĩ. Còn nhà chồng, mình cũng k có gì phải phàn nàn, bố mẹ chồng còn trẻ hơn bố mẹ mình cả chục tuổi, nhà cửa k được gọn gàng như nhà mình nhưng cũng vẫn thuận tiện, mẹ chồng thì chịu khó, khéo léo, bố chồng thì cũng nổi tiếng là quý trẻ con. Nhưng cũng tại bình thường mình ở nhà mẹ đẻ nên mẹ chồng mình phán 1 câu bảo mình khi sinh nếu có về đây thì mẹ chăm cho chứ ở ngoài đó thì mẹ k lên chăm đc. Thế là mẹ mình được thể dặn mình luôn: "Người ta đã nói thế thì tốt nhất là về đấy ở mấy tháng cho mẹ nghỉ ngơi 1 thời gian, đến lúc nào đi làm thì lại lên rồi mẹ trông con cho. Nhà người ta con đầu cháu sớm nên cũng k lo khổ đâu. Về đấy yên tĩnh, không khí trong lành, thức ăn tươi ngon, rau đầy vườn, gà đầy chuồng, cá đầy ao...có khi còn khỏe người ra. Hơn nữa, bà Dung (mẹ chồng mình í) cũng chu đáo, biết đâu còn kiêng cữ được cho mày tốt hơn, chứ ở đây ừ thì cũng chăm sóc tốt nhưng bụi bặm, nhà đông người ồn ào, các cháu lại nghịch ngợm, mệt mỏi thêm ra..." Trời ơi, mẹ mình nói kể cũng đúng. Bản thân mình cũng rất thương bố mẹ mình, tội nợ con đông nên lớn tuổi rồi mà vẫn vất vả chăm hết con đến cháu, rồi còn bao nhiêu việc gia đình họ hàng. Đối với nhà chồng thì mình cũng chả có ý kiến gì, bố mẹ chồng thương mình như con gái nên mình cũng k lo về đấy bị ấm ức tủi thân. Có điều, ở nhà mình thì vẫn thích hơn, mà chồng còn dễ về với vợ con, chứ ở nhà nội, mấy tháng trời k hiểu được gặp chồng mấy lần đây? Bình thường đã xa nhau, lúc ấy lại còn xa hơn nữa. Ai cũng bảo tùy mình, thích ở đâu thì ở, nhưng cả hai mẹ đều nói như thế rồi, mình chỉ còn biết nghe lời chuẩn bị hành lý sinh xong rồi về ở với bố mẹ chồng và e chồng chứ biết phải làm sao đây?
     
  12. my_spring

    my_spring Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nên ở nhà ngoại hay nhà chồng sau khi sinh

    Theo tình huống của bemuop thì bạn nên ở nhà mình (nhà chồng), chỉ khi nào nhà ngoại có điều kiện và thuận tiện thì vể ở.
     
    bemuop thích bài này.
  13. mẹ bé kiên

    mẹ bé kiên Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/3/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nên ở nhà ngoại hay nhà chồng sau khi sinh

    MÌnh nghĩ nếu bố mẹ chồng mà chu đáo quan tâm đến mình đến cháu thì mình ko nên về nhà ngoại làm gì bạn ạ. Còn nếu ông bà nội ko qt mình thì sau khi sinh xin ông bà cho về nhà ngoại 1,2 tuần chứ ở nhà chồng thui thủi 1 mình ko ai chăm sóc các mẹ rất dễ bị chứng tự kỷ sau khi sinh
     
    bemuop thích bài này.
  14. mesoc_va_bi

    mesoc_va_bi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2010
    Bài viết:
    1,233
    Đã được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nên ở nhà ngoại hay nhà chồng sau khi sinh

    Tháng đầu nhà nội, 2-3 tháng sau nhà ngoại mẹ nó ạ. :D
     
  15. nguyenhoangnhu

    nguyenhoangnhu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2010
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nên ở nhà ngoại hay nhà chồng sau khi sinh

    Mình cũng vừa sinh bé được hơn tháng.Mình về nhà ngoại, giờ mới thấy quyết định thật đúng đắn, ko gì bằng bố mẹ đẻ.Bố mẹ mình là bs nên việc sinh đẻ mình ko phải lo lắng gì.Mình đẻ khó nên chuyện sau sinh cũng là cả vấn đề bố mẹ mình phải chăm con, rồi lại phải vệ sinh cả cho mình vì phải khâu đau quá.. nghĩ đến thấy hoảng, may ơi là may. mình ở nhà ngoại 3 tháng đợi bé tiêm phòng được mấy mũi quan trọng rồi mình mới lên nhà nội.Được cái có lý do chính đáng nên ông mà nội ko cản.chie khổ thân bố bé t7 mới về thăm con chủ nhật đã phải đi làm huhu.Bạn nên về nhà ngoại mình khuyên chân thành đấy.
     
  16. PerfectServices.com.vn

    PerfectServices.com.vn NK & PP độc quyền tại VN

    Tham gia:
    29/1/2011
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nên ở nhà ngoại hay nhà chồng sau khi sinh

    Theo mình bạn nên ở nhà Nội. Nếu về nhà ngoại mà thuyết phục được chồng về thì hãy về bạn ạ. Hơn nữa mình đọc thấy bạn viết thì ở nhà Nội chỉ vướng mỗi chuyện đi vệ sinh không tiện. Nếu vậy bạn nên bàn với chồng trước để chuẩn bị cho sau này. Phụ nữ sau khi sinh thì nên kiêng cữ. Mình nghĩ chuyện này khắc phục cũng không quá khó đâu bạn.
     
  17. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Nên ở nhà ngoại hay nhà chồng sau khi sinh

    Con so bên mạ, con dạ bên chồng. Mình thấy câu này trí lý. Như trường hợp của mình, sinh xong ở 1 tháng đầu tại nhà mình cho mẹ chồng chăm, kết quả là con dâu suốt ngày tủi thân khóc và sút ký, hỏng bụng do ăn đồ thiu (mẹ chồng để lưu từ hôm trc đến hôm sau ạ), quần áo của con thì tự giặt tay dù mổ đẻ, đêm thao thức chăm con 1 mình. Cũng vì mẹ mình còn đi làm nên chần chừ thế đấy. Hết tháng đầu, về nhà bố mẹ đẻ, tuy ôb đi làm nhưng còn sướng gấp vạn lần khi ở nhà chồng, vì đc bm đỡ đần vào tối, đêm và ăn uống đủ chất, k phải nhúng tay vào việc gì.
     
  18. tcamtrang

    tcamtrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/12/2010
    Bài viết:
    1,551
    Đã được thích:
    257
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nên ở nhà ngoại hay nhà chồng sau khi sinh

    Mình thấy đấy là do nhà nội bạn không quan tâm nên mới như thế. Tất nhiên ở với bố mẹ đẻ thì bao giờ tâm lý cũng thoải mái, nhưng theo mình thì nên ở nhà nội 1 thời gian rồi về ngoại. Bố mẹ đẻ mình sẽ vất vả hơn mà cháu thì là cháu nhà nội đấy. Mai kia tớ cũng là mẹ chồng nên bây giờ cũng đối tốt với mẹ chồng để con cái nhìn vào mà.
     
  19. TuTuyenZou

    TuTuyenZou Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    2,442
    Đã được thích:
    368
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nên ở nhà ngoại hay nhà chồng sau khi sinh

    hic... đọc bài bạn này mà mình càng lo lắng. thực ra mình đã lần 3 rồi. 2 lần đầu ở ngoại. dù lần 2, ON có nói chuyện k đàng hoàng lịch sự với BNG. nhưng mình kệ. sau này chị chồng sinh, mình thấy BN care k tốt lắm. đó là con ruột nhé. fai tự làm đủ thứ vì chồng bả k làm gì. đi làm thôi. ít khi ở nhà. giờ mình lăn tăn k biết sao. nếu về đó, mình gởi 2 nhóc cho BNG. bảo chồng về nội với mình. cuối tuần chở 2 con về cho mình thăm. nhưng công việc lặt vặt khác thì ai care đây. mình tính nhờ nữ hộ sinh tắm bé 1 tháng. sau đó thì sao trời. BN k biết tắm bé. đó là lời BN nhé. mình k nói. còn việc nhà thì BN làm hêt. còn những việc khác, kh lẽ mình làm. mới sinh mà. ban đêm thì tự chăm con rồi. từ bé đầu đến bé 2. nếu bảo chồng làm thì thế nào cũng có chuyện. vì nhà này k thích con trai làm việc nhà, chăm con. năm ngoái mình đã nghe rồi. điên quá nói lại luôn. ai đời con mình sinh ra mình chăm chứ. không. chỉ mẹ chăm và làm việc nhà. còn chồng thì không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! và đừng mong đến việc thuê NGV nhé. cũng bị 1 vố rồi dù mình hỏi cho nhà ngoại. chán quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
     
  20. bé sóc xinh

    bé sóc xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/11/2010
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nên ở nhà ngoại hay nhà chồng sau khi sinh

    em không biết các mẹ thế nào, nhưng em thì sinh 2 nhóc không hề kiêng cữ tí nào, mẹ đẻ em từ xưa cũng chẳng kiêng nhưng giờ chẳng sao cả. Em nghĩ đẻ xong sức yếu nên hạn chế làm việc nặng và tránh bị cảm thôi chứ chẳng đến nỗi không được leo cầu thang 1 tầng đâu. Theo em chị nên ở nhà nội, nhiều người đỡ đần, mà lại vui, chứ về nhà ngoại quanh ra quanh vào chỉ có 2 mẹ con, cũng vất vả lắm chị ạ.
     

Chia sẻ trang này