Bài báo nóng hổi luôn , các chị e tham khảo ,,, "Công nghệ" đưa quần áo lậu vào shop Thứ Tư, ngày 02/03/2011, 20:40 (Tin tuc 24h) - Phần lớn hàng giá rẻ Trung Quốc về đến Hà Nội đều được dán nhãn made in Việt Nam hoặc made in Hong Kong hay made in Đài Loan để làm “sang” trong các shop, hoặc công khai giá “siêu rẻ” ở chợ thu hút khách hàng bình dân. Chợ đầu mối Long Biên và ga Long Biên hiện có thể coi là những “trạm” trung chuyển hàng Trung Quốc lớn nhất ở Hà Nội. Và tàu hoả cũng là con đường chính mà hàng hoá Trung Quốc từ các cửa khẩu Lạng Sơn, Lào Cai tràn về Hà Nội. Từ các “trạm” trung chuyển đó, giới cửu vạn sẽ giao hàng đến các đầu mối tiêu thụ lớn để “mông má” trước khi ra thị trường. Phân phối hàng lậu Còn nhớ, ngày 6.1, ngay tại ga Gia Lâm, gần trung tâm quận Long Biên của thủ đô Hà Nội, các lực lượng chức năng Hà Nội đã có cuộc vây ráp với quy mô lớn các lực lượng cảnh sát cơ động, công an kinh tế, tạm giữ bốn toa tàu nghi chở toàn hàng lậu trên đoàn tàu từ Đồng Đăng về Hà Nội. Cuộc vây ráp rất khó khăn vì đã có hàng trăm người không biết từ đâu đã kéo tới, ném gạch đá, tấn công cả công an, cảnh sát cơ động với ý đồ cướp hàng, làm nhiều cảnh sát bị thương. Tuy nhiên, việc khẳng định đây là hàng lậu hay không cho đến nay vẫn chưa được công bố. Có nguồn tin cho rằng, có những lô hàng trước khi bị giữ, đã được hợp pháp hoá bằng những bộ hoá đơn mua sẵn của những doanh nghiệp không tên tuổi. Hàng Trung Quốc về đầu mối trung chuyển Long Biên để vào nội thành thường được đóng trong bao tải Không chỉ ở chuyến tàu này, hàng ngày, luôn có một khối lượng lớn hàng hoá có nhiều dấu hiệu là hàng nhập lậu được hợp pháp hoá bằng hoá đơn, giấy tờ, nhiều khi là giả mạo được chuyên chở theo phương tiện đường sắt về Hà Nội. Chúng được “hạ tải” dọc đường sắt khi vào gần đến ga Gia Lâm, sau đó, đội quân cửu vạn sẽ dùng xe ôm, xe tự chế chuyển tiếp về chợ đầu mối Long Biên hoặc các đại lý trong nội thành. Nhưng, theo lời một cửu vạn tên Toàn ở chợ Long Biên, so với thời điểm trước tết, hàng nhập lậu từ Trung Quốc về Hà Nội đã thênh thang và công khai hơn. Anh Toàn cho hay, thường trước tết là đợt cao điểm trấn áp hàng lậu, công an làm gắt, còn bình thường tình hình “dễ thở” hơn, nên các chủ buôn tiết kiệm chi phí, vận chuyển, hàng vào nội đô theo đường sắt về tận ga Long Biên. Vẫn theo lời Toàn, cuộc bàn giao diễn ra ngắn gọn trên nguyên tắc: chỉ giao nhận số lượng kiện hàng (vì đa số hàng được đóng trong các bao tải, trên đó ghi địa chỉ, tên người nhận) mà không cần hỏi là hàng gì! Theo chân nhóm cửu vạn này, chúng tôi đón chuyến tàu từ Đồng Đăng về ga Long Biên rồi áp tải hai kiện hàng (hai bao tải loại to) đến một địa chỉ trên phố Hàng Giấy. Toàn bảo những cửu vạn xe máy như Toàn chỉ cần giao đúng địa chỉ, lấy biên nhận rồi về mà không bao giờ hỏi hàng lậu hay hàng có hoá đơn. Toàn nói, hàng vận chuyển bằng tàu hoả chủ yếu là “hàng khô” như vải vóc, đồ nhựa và địa chỉ anh hay giao hàng là một đầu mối phân phối áo quần cho nhiều cửa hàng trong nội đô. Ngoài ra, chợ Đồng Xuân cũng là “địa chỉ lớn” nhận hàng rồi từ đây lái buôn các tỉnh sẽ về nhận lại. Với “hàng tươi” (chủ yếu là hoa quả) thì chợ đầu mối Long Biên lúc sáng sớm là đầu mối chính phân phát cho thị trường Hà Nội. “Mông má” hàng lậu và nghệ thuật bán hàng Chị Bình, một tiểu thương chuyên bán áo quần Trung Quốc tại chợ Nghĩa Tân, thẳng toẹt, nếu bán một bộ áo quần Việt Nam chỉ lời giỏi lắm 70.000 – 80.000 đồng, lại khó bán, trong khi bán một bộ áo quần “hạng bét” của Trung Quốc cũng lời được 100.000 đồng, chưa kể, nếu biết “mông má” như các shop thì lời vài ba trăm mỗi bộ là chuyện thường. Chị giải thích, nếu nhập về ba bộ, lựa ra một bộ có đường chỉ chuẩn một chút, dán mác made in Hong Kong hay Đài Loan là có thể bán cao hơn hai bộ còn lại cả trăm ngàn. Lý do chị Bình không làm là bởi theo chị, người ta tìm đến hàng chợ là những người ưa giá rẻ, phần lớn là sinh viên, còn ai có tiền hơn một chút là họ vào shop, “Nhưng shop Chùa Bộc hay Cầu Giấy với hàng đây là một cả, có điều họ chịu khó “mông má” nên giá cao hơn thôi”, chị nói. Nói đoạn chị minh hoạ cho chúng tôi “tâm lý thích giá rẻ” của những người tìm đến hàng chợ. Hai chiếc chăn chiên mỏng cùng loại của Trung Quốc nhưng khác màu, thấy người mua chần chừ, chị liền bảo: cái xanh là hàng Việt Nam, giá 500.000 đồng, còn cái lông báo là hàng Trung Quốc, chỉ 350.000 đồng, lập tức cô sinh viên trường cao đẳng Du lịch chọn chiếc chăn 350.000 đồng. Để kiểm chứng công nghệ “mông má” này, mục sở thị một loạt shop áo quần hạng trung trên đường Kim Mã, Chùa Bộc, Tây Sơn, Trần Nhân Tông… chúng tôi nhận thấy, quần bò Levis na ná giống nhau, nhưng chỉ cần có mác made in Thượng Hải hay made in Đài Loan là có giá 600.000 đồng với lý do “hàng trung ương Trung Quốc”, còn lại là giá 300.000 đồng vì toàn chữ Trung Quốc nhưng không rõ xuất xứ. Tuy nhiên, nơi người tiêu dùng có thể mua đúng hàng Trung Quốc (giá rẻ) mà không sợ “bị nhầm” hàng Việt Nam hay hàng Hong Kong là khu chợ Đồng Xuân. Chưa có một con số điều tra thị trường nhưng nhiều tiểu thương ở đây không ngần ngại ước tính, phải hơn 90% hàng hoá ở đây có xuất xứ Trung Quốc, trong đó chủ yếu là quần áo may sẵn, giày dép, cặp, túi xách và đồ chơi trẻ em, đến các loại đồ gia dụng nhỏ như máy xay sinh tố, ấm siêu tốc… Tương tự, với các loại hàng điện máy, ngay trong các siêu thị điện máy như Big C hoặc trên phố Hai Bà Trưng, hàng made in China không cần phải mông má, được bày bán bên cạnh các sản phẩm chính hãng hay liên doanh với giá chỉ bằng một nửa mà không hề kém cạnh về sức mua. 24H.COM.VN (Theo SGTT)
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Chừng tỏ dân mình chuộng hàng tàu, mà công nhận bọn tàu giỏi thật, cái gì cũng làm được, giá nào cũng làm được. Hic.
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Ngày mai em đi, hic, lo quá, hồi hộp quá, nhưng vẫn cứ tự tin mà đi, hy vọng sau khi về có thể chia sẻ 1 số kinh nghiệm với mọi người.
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu @huongscarlet: chúc bạn lên đường may mắn ,,, đầu năm xuất hành thượng lộ bình an ,,, công việc suôn sẻ ,,, tài lộc dồi dào ,,,
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu ờ thì hàng tàu giá nào nó cũng "chén" được người mua mà , nhất là dân mình chưa giàu , đồ rẻ vẫn bán tốt lắm ,,, mọi người sang nhớ làm vài "bô" ảnh về cho anh chị em trên DĐ xem nhé,,, many many lucky,,,
,,,đã từng giống bạn này , nhưng mà tiền thật tiền giả khó phân biệt lắm , vả lại đổi tiền ngồi xăm soi từng tờ một thì mất thời gian quá (dân mình hay đi qc buổi chiều tối, qua chỗ đoạn cửa khẩu cos gắng nhanh nhanh để còn tới bến xe bằng tường ăn uống nghỉ ngơi , 8h tối còn lên xe giường nằm đi QC),,,vội quá thì mới phải dùng cách này , còn không thì mọi người cứ đổi sẵn ở nhà cho yên tâm nhé,,, tờ nào 'khả nghi' còn đổi luôn,,,
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Tớ mới về nhưng mệt quá, có gì sang tuần báo cáo tình hình sau nhá, thêm bao nhiêu kinh nghiệm. Bây giờ tự tin có thể đi đánh hàng Quảng Châu 1 mình rồi (tất nhiên là với mặt hàng mình đã tìm hiểu).
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu nghe bạn nói (viết) mấy dòng mà tưởng như đang thở 'phì phò' vì đi qc về mệt quá ấy,,, come back soon nhé,,,
,,,,,,, Trung quốc ,,,,,,, nói chung ,,,,,,, Quảng Châu ,,,,,,, nói riêng ,,,,,,, mình seach được một bài hay hay , post lên cho mọi người đọc chung ,,, ******* Kinh tế 24h Trung Quốc vượt Mỹ thành nhà sản xuất số 1 thế giới Tác giả: Thu Lượng (Theo Financial Times) Bài đã được xuất bản.: 5 giờ trước Trung Quốc đã trở thành quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới tính theo sản lượng hàng hóa, trở về vị trí mà họ từng ngự trị từ hồi đầu thế kỷ 19 và kết thúc chuỗi 11 thập kỷ giữ vai trò nhà sản xuất hàng đầu thế giới của Mỹ. Sự thay đổi này được tiết lộ trong một nghiên cứu do IHS Global Insight - một công ty tư vấn kinh tế có trụ sở tại Mỹ - công bố hôm thứ Hai vừa qua. Theo đó, công ty này ước tính rằng sản lượng hàng hóa mà Trung Quốc sản xuất trong năm 2010 chiếm 19.8% của thế giới, trong khi Mỹ chỉ chiếm 19.4%. Việc Trung Quốc trở lại ngôi vị này đã đánh dấu "sự kết thúc một chu kỳ 500 năm trong lịch sử kinh tế" - Robert Allen, một nhà sử học kinh tế thuộc đại học Nuffield, Oxford, bình luận. Deborah Wince-Smith - giám đốc điều hành của Hội đồng Cạnh tranh, một tập đoàn kinh tế có trụ sở tại Washington - cho rằng Mỹ "nên thấy lo ngại" về việc Trung Quốc soán lại vị trí mà đất nước này đã đạt được từ khoảng năm 1895. "Điều này cho thấy trong tương lai, Mỹ cần cạnh tranh không chỉ dựa trên nền tảng sản xuất hàng hóa, mà còn phải dựa trên việc cách tân và các loại hình dịch vụ được thúc đẩy từ các ngành công nghiệp sản xuất" - Deborah Wince-Smith nói thêm. Lần gần đây nhất Trung Quốc đứng ở vai trò nhà sản xuất hàng hóa lớn nhất thế giới là vào khoảng năm 1850, khi quốc gia này sắp kết thúc một giai đoạn dài thịnh trị cả về tăng trưởng dân số lẫn tiến bộ về công nghệ. Với thành tựu từ cách mạng công nghiệp, Anh quốc sau đó đã trở thành quốc gia sản xuất hàng hóa hàng đầu thế giới và giữ ngôi vị này trong gần 50 năm. Hoa Kỳ sau đó đã kế vị Anh trong suốt 110 năm. Nicholas Crafts thuộc đại học Warwick là một chuyên gia về chuyển biến kinh tế trong thời kỳ dài. Ông cho biết: "Điều này đánh dấu một sự thay đổi cơ bản trong phân công lao động toàn cầu [liên quan tới sản xuất hàng hóa] và khó có thể đảo ngược trong tương lai gần". Các nhà lịch sử kinh tế tin rằng thị phần của Trung Quốc trong sản lượng sản xuất hàng hóa thế giới trong năm 1830 là gần 30%, sau đó giảm gần 6% vào năm 1900 và con số này giảm xuống còn một nửa vào năm 1990. Kể từ đó, Trung Quốc đã nhanh chóng bắt kịp với Mỹ, do chi phí nhân công thấp đã khiến cho hoạt động sản xuất của Trung Quốc có sự thay đổi trên quy mô lớn, cùng với sự đầu tư mạnh mẽ từ các công ty nước ngoài và một nền kinh tế phát triển không ngừng. Alan Tomelson - một nghiên cứu sinh tại Hội đồng Công nghiệp và Kinh doanh Hoa Kỳ - đã mô tả sự thay đổi trong các vai trò hàng đầu này là một tiếng "chuông báo thức" cho Mỹ. Ông này cho rằng sự thay đổi này là do cú huých của Trung Quốc trong suốt cả thập kỷ vừa qua nhằm chuyển các nguồn lực vào lĩnh vực sản xuất trong nước, cùng với sự "giúp sức" từ việc bảo hộ "không công bằng" của chính phủ và một đồng tiền nội tệ bị định giá thấp so với giá trị thực. Tuy nhiên, Mark Killion thuộc IHS cho rằng những phát hiện từ các dữ liệu gần đây nhất không phải là quá ảm đạm cho nền sản xuất của Mỹ. "Mỹ có một lợi thế vô cùng lớn về năng suất mà nhờ đó, sản lượng của Mỹ chỉ thấp hơn một phần rất nhỏ so với Trung Quốc. Còn xét trong cùng một lĩnh vực, Mỹ chỉ tốn 11.5 triệu công nhân so với 110 triệu công nhân của Trung Quốc". Ông Killion cũng chỉ ra rằng phần nhiều trong sản lượng hàng hóa mà Trung Quốc làm nên là do các công ty của Mỹ được Trung Quốc bảo hộ và được dựa trên nền tảng công nghệ có nguồn gốc từ Mỹ, đặc biệt là trong các lĩnh vực như điện tử. Dữ liệu từ IHS dựa trên cơ sở của đồng đô-la trong năm nay cho thấy sản lượng sản xuất trong năm 2010 là 10.078 tỉ USD, phản ánh mức tăng trưởng thật sự, điều chỉnh lạm phát là 9.7% trên con số tương đương năm 2009. Chỉ số này thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ của khôi phục kinh tế toàn cầu. Các con số thống kê nêu trên được lấy từ dữ liệu do các cơ quan thống kê quốc gia thu thập trên toàn thế giới và đã được công bố vài tháng trước khi các dữ liệu cạnh tranh tương ứng mà các cơ quan quản lý như Liên Hợp Quốc và Ngân hàng Thế giới đưa ra. Các con số thống kê của Trung Quốc tính bằng đồng đô-la trong năm 2010 tăng nhẹ do việc điều chỉnh giá trị đồng nhân dân tệ tăng lên 3% so với đồng đô-la trong khoảng năm 2009-2010. Thu Lượng nguồn: vietnamnet.vn link: http://vef.vn/?vnnid=12489
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Mình cũng muốn đi sang đó 1 chuyến để shopping có mẹ nào định đi hay không thì mấy người đi chung nhé!
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Đây tơ đây, mấy hôm bận quá, hôm nay mới có thời gian vào chia sẻ với các mẹ. Thứ nhất là vé xe đi Quảng Châu, rẻ nhất là mua vé lên cửa khẩu hết 100K, và nhờ nhà xe đặt sẵn vé đi Quảng Châu 200 tệ, tính ra chỉ gần 800K, còn nếu mua vé của Kim Liên Travel thì từ tháng 3 tăng lên 1.150K. Vé về cũng thế, mua vé từ Quảng Châu về Hữu Nghị quan 200 tệ, sau đó mua tiếp vé về Hà nội 100K. Mua vé xe của công ty Việt Trung xe 16 chố sẽ đến đón tận nhà: 45 Cầu Gỗ, tel: 04.39261000 - 0913224418 - 0983224418 Về Khách sạn thì tớ ở KS Ngân Đô cách bến xe vài bước chân, giá phòng là 150 tệ 2 giường 1,2m, KS chỉ cho ở tối đa là 4 người, nhưng bọn tớ ở chui thêm 1 người nữa chả ai biết vì lễ tân ở tầng 3, bọn tớ ở tầng 14. Tớ biết 1 ít tiếng Trung nên ko cần thuê tai, nhưng đoàn tớ có 1 em thuê tai, em tai này rất vui tính, nhiệt tình, được việc, em ý người Trung quốc, nói được tiếng Quảng và tiếng Việt, cứ alo em ý sẽ đặt phòng KS cho và ra tận nơi đón, mua vé xe về và đóng hàng về VN cho mình. Tớ mua hàng xong cứ quẳng ở KS, tối thứ 5 lên xe về thì tối thứ 7 hàng đã về, đầy đủ ko mất mát. Mọi người cần thì gọi điện cho em ý 13059114434 - 13416415959 em ý tên là Cảnh, bọn tớ hay trêu là Cá Cảnh, mọi người gọi điện và bảo là bạn chị Hạnh em ý sẽ nhiệt tình giúp đỡ. Yahoo của em ý là t2h_canh, văn phòng ở HN là 208 Trương Định. Còn 1 số kinh nghiệm nữa tớ sẽ chia sẻ dần nhé.
cccảng ccchâu Ngân Đô hình như là ks YinDou thì phải , đông người Việt mình ở lắm , gần ks Đức chính (ĐC), gần bến xe việt tú nam , cũng nằm trên đường Đức chính nam , theo mình mang máng như thế,,,thường 1 phòng bên đó họ chỉ đồng ý cho 2 người thôi , giá phong mb chung là 150 đ / đêm thì phải , mặc cả được đấy , trên bảng giá toàn 350 , 450 nhưng cứ chỉ trỏ , rồi dùng máy tính hăng vào thì cũng ổn , còn nếu đã book trước phòng do VN quản lý qua đt thì ok (mỗi tội phòng do VN mình quản lý tôi cứ thấy bẩn bẩn thế nào ấy dù cùng 1 ks thôi) , nhưng mình nhớ bên ĐC có loại phòng 3 giường cho ở 4 người tính 200 đ / đêm hay sao đó ,,, Còn việc mua vé , mọi người hoàn toàn có thể tự đặt vé qua đt , tìm 1-2 số đt của nhà xe (ở bằng tường ấy , người biết tiếng VN nghe đt) , gọi book chỗ được mà ,,,Cũng có thể book qua nhà xe tuyến HN-LS nhưng họ ăn chênh 20-30 đ / vé thì hơi cao , mình trực tiếp alo được mà ,,, Vận chuyển thì mọi người không cần lo lắng quấ , họ chuyển hàng cũng giữ uy tín lắm , không mấy khi làm thất lạc của khách đâu ,,, thời gian cũng ổn nữa,,,
cccảng ccchâu Về 'tai' thì theo mình thấy , có cũng hay , mà cũng không hay lắm ,,, 'Tai' có người này người kia , chăm chỉ , lười nhác , nhanh nhẹn , chậm chạp ,,, vì họ cũng như mình thôi , đi nhiều thành quen , không thể biết hết tất tật được , nên nếu mình thuê Tai cũng hay , giải quyết nhanh gọn khâu tìm đường (biết tiếng hỏi mà cũng còn lâu ấy) , may thì gặp tai "hay" , xui xẻo thì gặp tai "dở" , mình thấy nên tìm hiểu kỹ trước khi đi , cần hỏi gì , "túm" ngay lễ tân ks mà hỏi (tất tật nhé , ăn uống đi chơi , gọi taxi , chợ nào bán gì hay , tính chất mua bán ntn nếu họ biết sẽ chỉ cho mình tận tình luôn , cái này ít có thấy ở lễ tân bên mình...) , 'sách' này của mình phát huy tác dụng mấy lần rồi đấy , cần thêm thông tin thì vừa đi vừa hỏi quanh khu vực mình cần đến đấy (thấy mấy em Tai chỉ phát huy tác dụng nhất lúc "nghe nói" này hoặc "phụ xách đồ" cho mình đó) , vì nói thật là mình thấy , có hỏi tên mấy chợ bên đó thuộc dạng "nổi tiếng" trong giới buôn hàng qc bên VN mình , mà mình hỏi người tq hay người VN mình thông thuộc bên đó (học tập & làm việc) cũng chịu không biết , thế thì dân tq và dân các nước họ đến qc & buô n hàng ở đâu?? Chả lẽ dân mình lại chỉ biết mách nhau mấy chợ đó mà không biết còn các chợ khác nữa sao ?? Vì tai họ chỉ biết (thạo) một số chợ hay đi trong 1 khu vực thôi , mà bên đó , mỗi 1 khu nó rộng lắm , "tai" chỉ dẫn mình vào tầm 2-3 tòa nhà (1 phần là quen , 1 phần là cũng mệt) chứ làm sao đi hết nổi cả khu đó , muốn tìm hiểu chỉ có "tự mình" lọ mọ thôi,,,, ,,,nên tìm hiểu thêm , tìm hiể u kỹ thêm,,,
cccảng ccchâu mấy lần sang đó , tôi toàn nghỉ ks khác , mình không nhớ chắc tên ks , theo trí nhớ thì vị trí 2 cái ks trên khoảng khaongr này,,, (1) (2) (3) để mọi người tham khảo thêm cho bớt cảm thấy lo lắng khi đặt châ n sang đó nhé ,,,
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Mình cũng rất muốn đi một chuyến vào đợt này, nếu có ai đi thì liên hệ với nhau ta đi cho có bè có bạn nhé. Số ĐT mình : 0989751088
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Như mình đã nói đó, KS chỉ có 2 giường 1,2m, giá trên bảng giá thì khá đắt nhưng em Cá Cảnh đặt giúp thì chỉ có 150 tệ và họ cho phép 4 người ở, em Cá Cảnh trước là nhân viên ở KS này. Đoàn mình 9 người nên bọn mình cứ ở 5 người, chả ai kiểm tra, hì hì. Tai thì đúng là có tai thế nọ tai thế kia, em Cá Cảnh này bạn mình thuê 5 lầ rồi rất OK, tháo vát nhanh nhẹn, tính cách dễ chịu. Có 1 cô trong đoàn mình thuê phải 1 em tai mà tối về cô ý bức xúc mất 2 tiếng đồng hồ ngồi kể tội.
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Mẹ nó cho tớ hỏi là chi phí thuê em Cá Cảnh này là bao nhiêu 1 ngày ạ? Tớ cũng đang muốn đi sang đó 1 chuyến, cảm ơn mẹ nó nhé...
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu có phòng 3 giường đó ban , phòng lớn hơn chút , giá chưa mặc cả là 200 đồng (loại này chỉ có VN quản lý là có , vì phục vụ anh chị em đi đánh hàng là chính mà) ,,, nhưng mình thấy ,,,mất công mặc cả 1 tí , ở phỏng bên tq quản lý ngon lành hơn nhiều , sạch sẽ hơn nhiều , lau dọn cũng cản thận hơn , phòng đẹp hơn , đáng giá 150 đồng/đêm hơn đó (là mình so sánh giữa vài ks bên đó đó, không biết hiện tại mấy người VN quản lý đã sửa lại nội thất chưa??) Tai của ban thế là cũng tương đối đó , có tai (chuẩn) vẫn hơn , lần trước mình qua , 4-5 ông VN nhà mình túm tụm lại "hỏi nhau" ,,,đây có p là ks...không nhỉ...phí cả cười??? có bác nào trả lời giúp với,,,?!
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu ờ mà các bạn nào muốn tìm thông dịch hay phiên dịch thì mình có thể giúp ,,, có mấy ông em & bạn bè quen từ trước đang học & công tác bên đó , thi thoảng họ đi dịch cho vui , gọi là giúp đỡ người VN (họ buôn bán lãi hơn đi dịch nhiều),,, có bạn nào cần gì (các dịch vụ đó , mình không có làm đâu nhé , cho mọi người nick hoặc số dđ của bạn mình bên đó thôi),,, thì nhắn tin cho mình nhé,,,nhưng mách mình cách "xem tin nhắn" trên DĐ ở đâu với , không biết luôn,,, goodluck everybody,,,